THƠ và QUÀ TẶNG nhân ngày 20/10

  • Thread starter Thread starter 4tthanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
*Bác Mây Trắng giải câu thơ đố làm chi để em thấy... dễ ợt. Hì...hì...Làm em gõ mãi cái đầu kém thông minh của mình
*Cuộc chơi này thật vui. Ở đây mọi người có dịp trao đổi, giải bày tâm sự...
Thành công này phải cám ơn bác Mây Trắng và bác Mục Tử đã chịu cực vì anh em diễn đàn rất nhiều
 
Kiên cường vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam thời chiến
07:00 | 17/10/2014

Depplus.vn -

Để đổi lấy mùa xuân yên bình cho tổ quốc, biết bao người phụ nữ Việt Nam đã gửi gắm tuổi thanh xuân của mình trên chiến trường khói lửa.
Chân dung của họ, đến nay vẫn mãi là những tượng đài bất khuất của dân tộc. Là điều quý giá để gợi nhắc trong mỗi câu chuyện hào hùng về thời chiến tranh ở Việt Nam.

Dành trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình để chiến đấu vì độc lập, tự do cho toàn dân, hình ảnh của người phụ nữ Việt đã đi vào những áng văn thơ, những vần viết nhạc. Nhân kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy cùng nhìn lại những khuôn hình đã sống mãi với thời gian trong trái tim người Việt, những khuôn hình về người phụ nữ không chỉ mang vẻ đẹp tuổi trẻ, của những cô gái mới bước qua tuổi trăng rằm, mà còn khiến người ta xúc động vì nội tâm trong sáng và tình yêu nước sục sôi lên trong từng ánh mắt.

1134_20141017014122.jpg


Tấm hình khắc họa rõ nét cảm xúc trên gương mặt người nữ chiến sĩ, cũng như bao thanh niên trai tráng cùng lứa, phụ nữ Việt nam thời bấy giờ cũng xung phong ra trận với ý chí kiên cường bảo vệ tổ quốc

44640_20141017014124.jpg


Hình ảnh một phụ nữ Việt Nam đang nhìn trân trân ngôi mộ tập thể nhóm Việt Cộng được khai quật tại làng Điện Bái, phía đông của Huế vào tháng 04/1969. Chồng, bố và em trai của cô đã ra đi và mất tích từ dịp tết Mậu Thân, cô lo sợ họ đã bị giết

36572_20141017014126.jpg


Trong những năm tháng chiến tranh, hàng nghìn cô gái Việt tuổi đương còn trẻ đã anh dũng xung phong ra mặt trận gian nguy nhất để đương đầu với giặc ngoại xâm man rợ. Khi các cô ra đi, nét thanh xuân, hồn nhiên của thiếu nữ tuổi trăng rằm vẫn còn vương trên khuôn mặt, trên mái tóc tết ngang lưng

51509_20141017014128.jpg


Nụ cười luôn thường trực trên môi các nữ chiến sĩ, dù phải sống chung với bom rơi đạn lạc. Nhân vật trong ảnh là nữ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Cần, người Nghệ An. Cô là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 1967

60552_20141017014130.jpg


Nhiệm vụ của các nữ thanh niên xung phong hồi đó chủ yếu là vận chuyển lương thực, đạn dược ra tiền tuyến, cứu trợ thương binh và lấp hố bom mở đường

47572_20141017014133.jpg


Trong hình là Hoa và Nụ, hai nữ du kích từng tham gia chiến đấu chặn đứng một đại đội quân địch tấn công vào làng kháng chiến của mình năm 1964

17909_20141017014135.jpg


Các nữ thanh niên thường đảm đương vị trí tại các đơn vị tự vệ ở làng quê để nam thanh niên tham gia lực lượng chính quy của quân Giải phóng

62832_20141017014137.jpg


Môi trường quân ngũ khắc nghiệt đòi hỏi các chiến sĩ nữ phải không ngừng luyện tập, những yêu cầu đặt ra với kỉ cương dành cho họ cũng nặng nề không thua kém con trai

4599_20141017014138.jpg


100% các cô gái đều sử dụng vũ khí rất thành thạo như thế này

46366_20141017014140.jpg


La Thị Tám - người nữ Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam với kì tích đáng nể, cô đã cắm tiêu 1.205 quả bom do địch trút xuống để lực lượng công binh của ta đến phá bom, đảm bảo thông suốt cho tuyến đường tiếp viện vào Nam. Nhờ vậy mà mới 20 tuổi La Thị Tám đã được phong anh hùng. Bức ảnh chụp cô được thực hiện năm 1969

91619_20141017014142.jpg


Ánh mắt lo lắng, dò xét của người phụ nữ đang phải gánh những đứa con chạy trốn khỏi nòng súng của địch. Ảnh chụp tháng 5/1968 bởi nhiếp ảnh gia Nik Wheeler/Corbis

81144_20141017014143.jpg


Dung nhan của những cô gái trẻ trong màu áo lính thời chiến ở Việt Nam, tất cả họ đều đã góp phần viết nên lịch sử dân tộc ta

22911_20141017014145.jpg


Người nữ giải phóng quân nở một nụ cười tươi rói trong đợt tiến công cuối cùng vào giải phóng Sài Gòn

92916_20141017014147.jpg


Khung hình đã làm nên lịch sử, bức ảnh mang tên "O du kích nhỏ" ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Thị Kim Lai áp giải 1 phi công Mỹ. Sự đối lập giữa vẻ nhỏ bé của nữ chiến sĩ với dáng người cao lớn, lực lưỡng của tay lính Mỹ đã trở thành biểu tượng hào hùng cho chiến tranh Việt Nam

98803_20141017014148.jpg


Công nhân nhà máy dệt 8/3 ở Hà Nội lao động với tinh thần "Mỗi mét vải là một viên đạn bắn quân thù", bức ảnh được chụp năm 1966

46134_20141017014150.jpg


Chân dung Phát thanh viên Thu Hương, người được lính Mỹ gọi là "Hanna Hà Nội" chụp tại đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi lên sóng năm 1966

M.Y (Depplus.vn/Tổng hợp)
 
10710912_1480638908883053_4060500324325020810_n.jpg

Thú vị không em?
Khi bờ ruộng, chân đê là sân chơi sinh thái
Điệu nhạc vui là tiếng kêu ếch nhái du dương
Hoa dại bờ kênh thay vườn cảnh của trường
Và quang gánh là cầu bập bênh là tàu lượn.
 
2 đầu quang gánh em nặng trĩu
1 Nửa gánh con...nửa gánh...chồng


Chồng bác này chắc nuôi bò...gánh cỏ về phụ chồng nuôi bò
Em thì nghĩ khác một chút. Đi gánh cỏ thì gánh con đi làm chi
Ngậm ngùi gồng gánh trong mưa bụi
Nặng áo cơm thui thủi phận ai
Mưa rơi bết lọn tóc mai
Trách người chẳng sớt gánh vai yếu mềm
 
nguyenminhhai :...Trách người chẳng sớt gánh vai yếu mềm

Bác nói thế ngiã là người đang gồng gánh trên...bị chồng bỏ đi...? nên phải bị neo đơn..
.hoặc không chồng mà có con ...nên phải ra như vậy?
 
Em thì nghĩ khác một chút. Đi gánh cỏ thì gánh con đi làm chi
Ngậm ngùi gồng gánh trong mưa bụi
Nặng áo cơm thui thủi phận ai
Mưa rơi bết lọn tóc mai
Trách người chẳng sớt gánh vai yếu mềm
Chắc con không có ai trông thì phải cho nó đi làm cùng bác ạ. Các Mẹ ở làng cháu ngày xưa cũng thế :)
Bác nói thế ngiã là người đang gồng gánh trên...bị chồng bỏ đi...? nên phải bị neo đơn..
.hoặc không chồng mà có con ...nên phải ra như vậy?
Cháu nghĩ có vài trường hợp thế ,hoặc vài trường hợp cũng ko hẳn thế. Mẹ cháu ngày xưa có chồng cưới xin "đàng hoàng" mà vẫn phải như thế. Thủ tục cưới xin thì rất đàng hoàng, nhưng chỉ là về mặt hình thức, còn về sau sống với Mẹ cháu thế nào thì đó là sự đàng hoàng bởi tình thương, cái đó là cái quan trọng nhất để cuộc sống lâu bền
 
2 đầu quang gánh em nặng trĩu
1 Nửa gánh con...nửa gánh...chồng

Chồng bác này chắc nuôi bò...gánh cỏ về phụ chồng nuôi bò
Em thì nghĩ khác một chút. Đi gánh cỏ thì gánh con đi làm chi
Ngậm ngùi gồng gánh trong mưa bụi
Nặng áo cơm thui thủi phận ai
Mưa rơi bết lọn tóc mai
Trách người chẳng sớt gánh vai yếu mềm
@ Hôm rồi Đài Truyền hình TP có phát sóng chương trình : " Vượt lên chính mình " . Đôi vợ chồng già đang nhọc nhằn nuôi bốn đứa trẻ . Ba cháu thì do bố mẹ bỏ đi để các cháu lại cho ông bà ngoại nuôi . Một đứa thì do ông bà "nhặt" được . Thật không biết phải dùng từ ngữ gì ... để diễn đạt .

Tức cảnh sinh tình ...

Bà ơi Bà ...
Mẹ cháu đâu ?
Ngày nao mẹ bảo : Đi mau mẹ về ...

Ngày qua ngày ...
Dài lê thê
Mà sao mẹ vẫn chưa về ... Bà ơi ?!

Nuôi con
Non nửa đời người
Xế chiều "gánh" cháu oằn đôi vai gầy

Tuổi thơ ngây
Tội chi đây ?!
Bao dung bà gánh trả _ vay ... nợ đời

Tuổi thơ ơi !
Tuổi thơ
Trôi ...
-----------------
"... " : Cáng đáng công việc .
 
Bác nói thế ngiã là người đang gồng gánh trên...bị chồng bỏ đi...? nên phải bị neo đơn..
.hoặc không chồng mà có con ...nên phải ra như vậy?
Nhìn người phụ nữ có dáng cam chịu. Những trắc trở xảy ra thường họ đa phần chịu thiệt . Cần cảm thông
 
Anh @caymangcut ới ời! Có quà có quà, anh mờ ẵm giải này em tặng riêng anh thêm 1 tấm hình kỹ niệm được chụp vào 1-9-2013 đảm bảo không đụng hàng ạ!:hoa:
em cũng muốn làm một bài thơ nhưng dạo này không cảm hứng lắm!
 
Back
Top