Thú vui trang trại điền viên khiến tôi mất sạch tiền tiết kiệm nhiều năm

Mong muốn có tuổi già vui thú với vườn cây, ao cá, ông Hùng đã dốc 1,8 tỷ tiền chăn nuôi, trồng trọt, nhưng 6 năm không thu được gì.
Dưới đây là chia sẻ của ông Việt Hùng, 65 tuổi, ở Hà Nội về kinh nghiệm mua và nuôi trồng cây cối, động vật trên trang trại rộng 12 ha tại Hòa Bình:
Từ lâu tôi đã mong muốn được về quê sống, hòa nhập với thiên nhiên nên nhờ họ hàng tìm mua một trang trại ở quê tôi, Hòa Bình, một năm trước khi nghỉ hưu. Sau khoảng nửa năm tìm hiểu, tôi chốt mua một trang trại rộng 12ha với giá 800 triệu đồng, ở lưng chừng dốc Cun, thuộc địa phận phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, năm 2011.
Dĩ nhiên là tôi cũng muốn nó sinh lời, vì bỏ ra cả khoản tiền lớn như vậy chỉ để vui chơi thì quá phí. Đó là số tiền tôi phải tiết kiệm mấy chục năm đi làm, nên tôn chỉ của tôi là "vừa đáp ứng sở thích vừa phải ra tiền".
Phần đất trang trại của tôi nằm ngay mặt đường quốc lộ. Khu nhà và ao cá cách đường khoảng 300m, đường xuống bên dưới khá dốc. Khi tôi mua, nó chỉ là một đường mòn, xung quanh cây cối rậm rạp. Muốn cho xe máy, xe ủi xuống phải làm lại hết. Tôi phải thuê máy xúc làm đường xương cá, san mặt bằng, sửa đường. Tiện thể tôi sửa luôn 3 chiếc ao sẵn có, mở rộng một chút và làm thêm một chiếc ao nữa (tổng 4 ao là 3.000m2). Tổng cộng tiền thuê máy, mở đường các thứ... tốn hơn 200 triệu đồng.
ty2-2239-1511061425.jpg

Từ con đường mòn chỉ vừa xe máy, tôi đã phải mở rộng đường vào, đổ đá dăm như hiện tại.

3 cái ao tôi nuôi thả cá, còn một ao trồng sen để lấy hoa và hạt, mất vài triệu tiền cá giống (2 năm mới mua một đợt cá giống mới). Lúc đầu, nhà thích ăn loại nào, tôi mua về thả hết, từ trắm đen, trắm cỏ, trôi, rô phi, mè, cá trê, cá chim...
Sau này tôi mới biết do không tìm hiểu kỹ về đặc tính từng loại nên cá nhà tôi chậm lớn. Một phần nữa là vì xác định nuôi cá ngon nên tôi chỉ cho ăn cỏ, chứ không mua cám công nghiệp. Thời gian đầu tôi vẫn đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về nên có thuê người chăm, dù là họ hàng nhưng vì cũng chưa có kinh nghiệm, họ cũng bận nhiều việc khác nên nhiều hôm cá bị bỏ đói.
Cá nhà người ta nuôi công nghiệp 3-6 tháng đã ăn được, còn nhà tôi phải hơn một năm mới lớn. Khi cá tới ngưỡng, tôi thường rủ bạn bè lên câu, hoặc đánh bắt đem cho người nhà, chứ không bán, vì cũng không được bao nhiêu. Có đợt mùa đông năm 2012, cá chim chết hàng loạt vì lạnh quá. Tôi phải thuê người vớt hết lên vì sợ ảnh hưởng cả ao. Sau này tôi tuyệt nhiên không nuôi loại cá này nữa.
Ngoài nuôi cá, thời gian đầu tôi có nuôi thêm 6 con bò, do người chủ cũ bán lại với giá 90 triệu. Có bữa người trông do sơ suất đã cột một con bò không chắc, khiến dây lỏng, bò bị trượt xuống phần dốc gần chuồng không thể trèo lên được. Đợt đó nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời toàn hơn 40 độ C, khiến bò kiệt sức chết. Thấy không ổn nên sau khi nuôi 2 tháng tôi đã quyết định bán hết, lỗ hơn chục triệu.
Sau đó, nghe lời khuyên của bạn bè, tôi bắt đầu thử nuôi dê. Tôi mua khoảng 60 con, giá 86 triệu đồng. Nhưng do kinh nghiệm ít, nghe người nọ mách, người kia nói, tôi áp dụng tùm lum, dê chậm lớn mà còn bị bệnh. Nuôi 9 tháng chết khoảng 35 con. Quá sốt ruột, tôi lại bán thống bán tháo được hơn 70 triệu. Đấy là chúng còn đẻ ra được khoảng 20 con nữa, chứ không tôi còn lỗ nặng hơn. Phi vụ nuôi bò và dê với dự kiến kiếm được vài trăm triệu đã thất bại thảm hại, vừa mất công nuôi, thuê người chăm, lại âm tiền.
Khi về hưu, tôi quyết định mạnh tay hơn, trồng thêm cây gỗ gồm 3.000 cây xoan, 100 cây sưa, 50 cây sấu, giá khoảng 20 nghìn đồng/cây giống. Thấy cây chậm lớn, tôi có nhờ một anh bạn chuyên làm trang trại tư vấn. Anh ấy nói trang trại tôi mua có nhiều đá quá, ít đất màu nên cây kém phát triển, các cây tôi lại trồng quá gần nhau. Tôi lại để cỏ mọc quá cao, nên nó hút hết chất của cây. Đất đồi có độ dốc lớn nên khi mưa to trôi hết đất màu bên trên, lâu ngày trơ đá với rễ cây.
goc-6873-1511061425.jpg

Những góc trong trang trại nhà ông Hùng.

Đến lúc tôi biết cách trồng, phát cỏ đúng dịp thì cây đã còi cọc, có chăm bón cũng không thể lớn nhanh được nữa. Đợt cây mới tôi áp dụng đúng kỹ thuật thì thấy phát triển tốt hơn hẳn. Dù vậy, để những cây gỗ này lớn và bán được kiếm được tiền vẫn còn xa lắm.
Năm ngoái, tôi trồng thêm khoảng 2.000 gốc cây gỗ, đu đủ cũng tầm đó, bưởi thì ít hơn chút... Tôi chọn giống đu đủ của Đài Loan, quả to, mã khá đẹp và ra quả quanh năm. Thế nhưng có điều tôi không ngờ tới là khách hàng không thích mua đu đủ quả quá to, trong khi nhà tôi quả nào cũng 2,5-3kg. Vì thế, nên mỗi lần chín nhà tôi chỉ chọn quả nhỏ, đẹp mang bán. Giá rẻ có vài chục nghìn/kg nên cũng chẳng ăn thua.
Vì trang trại rộng nên mỗi lần phát cỏ, trồng cây, tôi phải thuê khá nhiều người, cao điểm nhất là có lúc 8 người/đợt, trung bình trả 150.000 mỗi người/ngày, mỗi đợt khoảng 15 ngày.
Sau khoảng 6 năm, số tiền tôi bỏ vào trang trại đã tốn gần 1,8 tỷ đồng, chưa kể công sức, tiền đi lại suốt từng đấy năm. Ngoài tiết tiết kiệm, tôi thậm chí còn phải vay thêm bạn bè, nhưng số tiền thu lại được không đáng là bao, vì hầu như khoản nào bỏ vào cũng thất bại.
Tham khảo ý kiến bạn bè và tự nhìn nhận lại bản thân, tôi thấy mình đã sai lầm khi nuôi trồng quá dàn trải, chọn cây trồng, vật nuôi khi chưa tìm hiểu kỹ về thổ nhưỡng, hay học hỏi những mô hình trang trại hiệu quả. Nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ chỉ tập trung vào những lĩnh vực chính. Ví dụ như nuôi bò thì nên trồng cỏ, trồng ngô để lấy thức ăn cho bò, thay vì trồng cây gỗ... Nuôi con gì, trồng cây gì phải quy hoạch rõ ràng từ đầu, phục vụ vào lĩnh vực chính, như vậy dễ quản lý hơn.
Hy vọng kinh nghiệm thất bại của tôi sẽ giúp ích cho những người đang có ý định mua trang trại. Giờ tôi chỉ mong có thể nhượng được trang trại của mình, dù chịu lỗ.
Việt Hùng
 


Giá trị cây cối hăm sinh lời nhưng đất đai sẽ lên giá. Chí ít bác cũng huề vốn chỉ lỗ thời gian, công sức thui. :D
Các anh nông dân vẽ vời thì nhiều, kinh nghiệm thì ít. Thường thì mỗi a nông dân chỉ chuyên về 1 dòng cây nào đó hoặc những loài cây họ đã từng trồng. Kiến thức của họ thường thì dựa trên kinh nghiệm chứ ko dựa vào tri thức. (Thấy người ta làm sao mình làm vậy)
Người nông dân giỏi thì họ ko ba hoa và thích học hỏi nhưng các anh nông dân cơ hội thì thường hóng hớt và tìm kiếm quan hệ mới.
 


Last edited by a moderator:
Tôi làm công chức lương tháng 4 triệu, nhàm chán quá muốn bỏ việc về làm trang trại vậy mà trên diễn đàn thấy các bác than thế này thế kia làm em nãn quá các bác ơi1
 
»
Tôi làm công chức lương tháng 4 triệu, nhàm chán quá muốn bỏ việc về làm trang trại vậy mà trên diễn đàn thấy các bác than thế này thế kia làm em nãn quá các bác ơi1
Mình thích thì mình cứ quyết tâm làm, còn người ta nói cũng có nhiều ý hay, mình nghe có chọn lọc là tốt.
 
Tôi làm công chức lương tháng 4 triệu, nhàm chán quá muốn bỏ việc về làm trang trại vậy mà trên diễn đàn thấy các bác than thế này thế kia làm em nãn quá các bác ơi1
Bác nản cũng đúng vì 2 năm nay giá các sản phẩm nông nghiệp luôn gắn thương hiệu "Giải cứu". Bác có quyết tâm thì mới làm nổi, đó là suy nghĩ của cá nhân e.
 

File đính kèm

  • DSC_0161.JPG
    DSC_0161.JPG
    375.4 KB · Lượt xem: 88
  • DSC_0100.JPG
    DSC_0100.JPG
    820 KB · Lượt xem: 87
  • Screenshot_2018-01-13-22-24-36.png
    Screenshot_2018-01-13-22-24-36.png
    615.2 KB · Lượt xem: 90
  • IMG440 - Copy.jpg
    IMG440 - Copy.jpg
    450.5 KB · Lượt xem: 88
»

Mình thích thì mình cứ quyết tâm làm, còn người ta nói cũng có nhiều ý hay, mình nghe có chọn lọc là tốt.
Cảm ơn bạn. Nói thế thôi chứ thực tế tôi đang làm bạn ạ, thú điền viên ko phải bỏ nhiều tiền, mua nhiều đất là được, quan trọng đó là phải yêu nghề, thích làm thỏa mãn thú vui của mình. năm 2015 tôi trồng 100 cây bưởi diễn năm nay đã cho quả, tôi chỉ có 2.000m2 đất với số vốn đầu tư 20.000.000 đồng. Đi làm việc nhà nước về ra chăm sóc cây cối thư giản đầu óc, vừa rút kinh nghiệm trong trồng trọt, chăm sóc.
Hiện tại tôi đang đầu tư thêm 1 ha nữa chuẩn bị trồng. đang làm hệ thống tưới, bón phân tự động.
quan điểm của tôi làm gì không quan trọng, quan trọng đó là phải yêu, có ý tưởng, phải làm, dám thất bại, không bỏ cuộc=> sẽ thành công.
 
Tôi cũng có bạn làm trang trại gần Dốc Cun, 10 năm nay vẫn nghèo, ko trả đc tiền mua đất. Tôi may mắn hơn nhiều, khởi nghiệp nông nghiệp từ 2 bàn tay trắng trên mảnh đất thuê, nhg sau 5 năm, tôi đã có khoản vốn tich lũy vững chắc . Hiện nay, tôi có 4 trại nuôi giun: Vân Côn ( Hoài Đức, HN), Phượng Cách, Làng So (Quốc Oai, HN), và Định Hóa (Thái Nguyên). Tôi chỉ chuyên sâu về nuôi giun từ các nguồn nguyên liêu sẵn có tại chỗ và chi phí thấp như bã nấm, bèo tây, cỏ dại, bã sắn, bã củ dong riềng, phân trâu, bò, lợn... Kinh nghiệm của tôi, ko ngoài lời dạy cổ nhân: muốn thành công phải yêu công việc và phải dựa vào THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA. Chúc mọi người yêu ng nghiệp cùng thành công!
 
nếu bác đầu tư vào 1 loại cây trồng với số tiền này cháu chắn chắn là sẽ thu loại hiệu quả ngay từ những năm đầu .
đây là bài viết rất chân thật , hiện tại ở khu vực miền bắc rất nhiều trang trại mô hình quy mô mà cháu chưa được thăm quan cho mở rộng tầm mắt !
chúc chú thành công hơn nhiều sau bài học thất bại vừa qua !
 
Mong muốn có tuổi già vui thú với vườn cây, ao cá, ông Hùng đã dốc 1,8 tỷ tiền chăn nuôi, trồng trọt, nhưng 6 năm không thu được gì.
Dưới đây là chia sẻ của ông Việt Hùng, 65 tuổi, ở Hà Nội về kinh nghiệm mua và nuôi trồng cây cối, động vật trên trang trại rộng 12 ha tại Hòa Bình:
Từ lâu tôi đã mong muốn được về quê sống, hòa nhập với thiên nhiên nên nhờ họ hàng tìm mua một trang trại ở quê tôi, Hòa Bình, một năm trước khi nghỉ hưu. Sau khoảng nửa năm tìm hiểu, tôi chốt mua một trang trại rộng 12ha với giá 800 triệu đồng, ở lưng chừng dốc Cun, thuộc địa phận phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, năm 2011.
Dĩ nhiên là tôi cũng muốn nó sinh lời, vì bỏ ra cả khoản tiền lớn như vậy chỉ để vui chơi thì quá phí. Đó là số tiền tôi phải tiết kiệm mấy chục năm đi làm, nên tôn chỉ của tôi là "vừa đáp ứng sở thích vừa phải ra tiền".
Phần đất trang trại của tôi nằm ngay mặt đường quốc lộ. Khu nhà và ao cá cách đường khoảng 300m, đường xuống bên dưới khá dốc. Khi tôi mua, nó chỉ là một đường mòn, xung quanh cây cối rậm rạp. Muốn cho xe máy, xe ủi xuống phải làm lại hết. Tôi phải thuê máy xúc làm đường xương cá, san mặt bằng, sửa đường. Tiện thể tôi sửa luôn 3 chiếc ao sẵn có, mở rộng một chút và làm thêm một chiếc ao nữa (tổng 4 ao là 3.000m2). Tổng cộng tiền thuê máy, mở đường các thứ... tốn hơn 200 triệu đồng.
ty2-2239-1511061425.jpg

Từ con đường mòn chỉ vừa xe máy, tôi đã phải mở rộng đường vào, đổ đá dăm như hiện tại.

3 cái ao tôi nuôi thả cá, còn một ao trồng sen để lấy hoa và hạt, mất vài triệu tiền cá giống (2 năm mới mua một đợt cá giống mới). Lúc đầu, nhà thích ăn loại nào, tôi mua về thả hết, từ trắm đen, trắm cỏ, trôi, rô phi, mè, cá trê, cá chim...
Sau này tôi mới biết do không tìm hiểu kỹ về đặc tính từng loại nên cá nhà tôi chậm lớn. Một phần nữa là vì xác định nuôi cá ngon nên tôi chỉ cho ăn cỏ, chứ không mua cám công nghiệp. Thời gian đầu tôi vẫn đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về nên có thuê người chăm, dù là họ hàng nhưng vì cũng chưa có kinh nghiệm, họ cũng bận nhiều việc khác nên nhiều hôm cá bị bỏ đói.
Cá nhà người ta nuôi công nghiệp 3-6 tháng đã ăn được, còn nhà tôi phải hơn một năm mới lớn. Khi cá tới ngưỡng, tôi thường rủ bạn bè lên câu, hoặc đánh bắt đem cho người nhà, chứ không bán, vì cũng không được bao nhiêu. Có đợt mùa đông năm 2012, cá chim chết hàng loạt vì lạnh quá. Tôi phải thuê người vớt hết lên vì sợ ảnh hưởng cả ao. Sau này tôi tuyệt nhiên không nuôi loại cá này nữa.
Ngoài nuôi cá, thời gian đầu tôi có nuôi thêm 6 con bò, do người chủ cũ bán lại với giá 90 triệu. Có bữa người trông do sơ suất đã cột một con bò không chắc, khiến dây lỏng, bò bị trượt xuống phần dốc gần chuồng không thể trèo lên được. Đợt đó nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời toàn hơn 40 độ C, khiến bò kiệt sức chết. Thấy không ổn nên sau khi nuôi 2 tháng tôi đã quyết định bán hết, lỗ hơn chục triệu.
Sau đó, nghe lời khuyên của bạn bè, tôi bắt đầu thử nuôi dê. Tôi mua khoảng 60 con, giá 86 triệu đồng. Nhưng do kinh nghiệm ít, nghe người nọ mách, người kia nói, tôi áp dụng tùm lum, dê chậm lớn mà còn bị bệnh. Nuôi 9 tháng chết khoảng 35 con. Quá sốt ruột, tôi lại bán thống bán tháo được hơn 70 triệu. Đấy là chúng còn đẻ ra được khoảng 20 con nữa, chứ không tôi còn lỗ nặng hơn. Phi vụ nuôi bò và dê với dự kiến kiếm được vài trăm triệu đã thất bại thảm hại, vừa mất công nuôi, thuê người chăm, lại âm tiền.
Khi về hưu, tôi quyết định mạnh tay hơn, trồng thêm cây gỗ gồm 3.000 cây xoan, 100 cây sưa, 50 cây sấu, giá khoảng 20 nghìn đồng/cây giống. Thấy cây chậm lớn, tôi có nhờ một anh bạn chuyên làm trang trại tư vấn. Anh ấy nói trang trại tôi mua có nhiều đá quá, ít đất màu nên cây kém phát triển, các cây tôi lại trồng quá gần nhau. Tôi lại để cỏ mọc quá cao, nên nó hút hết chất của cây. Đất đồi có độ dốc lớn nên khi mưa to trôi hết đất màu bên trên, lâu ngày trơ đá với rễ cây.
goc-6873-1511061425.jpg

Những góc trong trang trại nhà ông Hùng.

Đến lúc tôi biết cách trồng, phát cỏ đúng dịp thì cây đã còi cọc, có chăm bón cũng không thể lớn nhanh được nữa. Đợt cây mới tôi áp dụng đúng kỹ thuật thì thấy phát triển tốt hơn hẳn. Dù vậy, để những cây gỗ này lớn và bán được kiếm được tiền vẫn còn xa lắm.
Năm ngoái, tôi trồng thêm khoảng 2.000 gốc cây gỗ, đu đủ cũng tầm đó, bưởi thì ít hơn chút... Tôi chọn giống đu đủ của Đài Loan, quả to, mã khá đẹp và ra quả quanh năm. Thế nhưng có điều tôi không ngờ tới là khách hàng không thích mua đu đủ quả quá to, trong khi nhà tôi quả nào cũng 2,5-3kg. Vì thế, nên mỗi lần chín nhà tôi chỉ chọn quả nhỏ, đẹp mang bán. Giá rẻ có vài chục nghìn/kg nên cũng chẳng ăn thua.
Vì trang trại rộng nên mỗi lần phát cỏ, trồng cây, tôi phải thuê khá nhiều người, cao điểm nhất là có lúc 8 người/đợt, trung bình trả 150.000 mỗi người/ngày, mỗi đợt khoảng 15 ngày.
Sau khoảng 6 năm, số tiền tôi bỏ vào trang trại đã tốn gần 1,8 tỷ đồng, chưa kể công sức, tiền đi lại suốt từng đấy năm. Ngoài tiết tiết kiệm, tôi thậm chí còn phải vay thêm bạn bè, nhưng số tiền thu lại được không đáng là bao, vì hầu như khoản nào bỏ vào cũng thất bại.
Tham khảo ý kiến bạn bè và tự nhìn nhận lại bản thân, tôi thấy mình đã sai lầm khi nuôi trồng quá dàn trải, chọn cây trồng, vật nuôi khi chưa tìm hiểu kỹ về thổ nhưỡng, hay học hỏi những mô hình trang trại hiệu quả. Nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ chỉ tập trung vào những lĩnh vực chính. Ví dụ như nuôi bò thì nên trồng cỏ, trồng ngô để lấy thức ăn cho bò, thay vì trồng cây gỗ... Nuôi con gì, trồng cây gì phải quy hoạch rõ ràng từ đầu, phục vụ vào lĩnh vực chính, như vậy dễ quản lý hơn.
Hy vọng kinh nghiệm thất bại của tôi sẽ giúp ích cho những người đang có ý định mua trang trại. Giờ tôi chỉ mong có thể nhượng được trang trại của mình, dù chịu lỗ.
Việt Hùng
Tặng cho 1 chư: Dốt
 
Tôi cũng có bạn làm trang trại gần Dốc Cun, 10 năm nay vẫn nghèo, ko trả đc tiền mua đất. Tôi may mắn hơn nhiều, khởi nghiệp nông nghiệp từ 2 bàn tay trắng trên mảnh đất thuê, nhg sau 5 năm, tôi đã có khoản vốn tich lũy vững chắc . Hiện nay, tôi có 4 trại nuôi giun: Vân Côn ( Hoài Đức, HN), Phượng Cách, Làng So (Quốc Oai, HN), và Định Hóa (Thái Nguyên). Tôi chỉ chuyên sâu về nuôi giun từ các nguồn nguyên liêu sẵn có tại chỗ và chi phí thấp như bã nấm, bèo tây, cỏ dại, bã sắn, bã củ dong riềng, phân trâu, bò, lợn... Kinh nghiệm của tôi, ko ngoài lời dạy cổ nhân: muốn thành công phải yêu công việc và phải dựa vào THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA. Chúc mọi người yêu ng nghiệp cùng thành công!


Bác chỉ cho m nuôi giun với. Chỗ m có rất nhiều nguyên liệu rẻ như trại heo vài chục nghìn con...Cần bao nhiêu đất. Bao nhiêu vốn và kĩ thuật thế nào. Đầu ra ra sao....giúp m nhá. Sdt zalo.f. 0983744479.út. M ở Đồng Nai. Cảm ơn bác trước
 
Tôi cũng có bạn làm trang trại gần Dốc Cun, 10 năm nay vẫn nghèo, ko trả đc tiền mua đất. Tôi may mắn hơn nhiều, khởi nghiệp nông nghiệp từ 2 bàn tay trắng trên mảnh đất thuê, nhg sau 5 năm, tôi đã có khoản vốn tich lũy vững chắc . Hiện nay, tôi có 4 trại nuôi giun: Vân Côn ( Hoài Đức, HN), Phượng Cách, Làng So (Quốc Oai, HN), và Định Hóa (Thái Nguyên). Tôi chỉ chuyên sâu về nuôi giun từ các nguồn nguyên liêu sẵn có tại chỗ và chi phí thấp như bã nấm, bèo tây, cỏ dại, bã sắn, bã củ dong riềng, phân trâu, bò, lợn... Kinh nghiệm của tôi, ko ngoài lời dạy cổ nhân: muốn thành công phải yêu công việc và phải dựa vào THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA. Chúc mọi người yêu ng nghiệp cùng thành công!
Nhà bác đang nuôi giun gì đấy ạ? Có tới nhà tham quan được không ạ?
 
Mong muốn có tuổi già vui thú với vườn cây, ao cá, ông Hùng đã dốc 1,8 tỷ tiền chăn nuôi, trồng trọt, nhưng 6 năm không thu được gì.
Dưới đây là chia sẻ của ông Việt Hùng, 65 tuổi, ở Hà Nội về kinh nghiệm mua và nuôi trồng cây cối, động vật trên trang trại rộng 12 ha tại Hòa Bình:
Từ lâu tôi đã mong muốn được về quê sống, hòa nhập với thiên nhiên nên nhờ họ hàng tìm mua một trang trại ở quê tôi, Hòa Bình, một năm trước khi nghỉ hưu. Sau khoảng nửa năm tìm hiểu, tôi chốt mua một trang trại rộng 12ha với giá 800 triệu đồng, ở lưng chừng dốc Cun, thuộc địa phận phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, năm 2011.
Dĩ nhiên là tôi cũng muốn nó sinh lời, vì bỏ ra cả khoản tiền lớn như vậy chỉ để vui chơi thì quá phí. Đó là số tiền tôi phải tiết kiệm mấy chục năm đi làm, nên tôn chỉ của tôi là "vừa đáp ứng sở thích vừa phải ra tiền".
Phần đất trang trại của tôi nằm ngay mặt đường quốc lộ. Khu nhà và ao cá cách đường khoảng 300m, đường xuống bên dưới khá dốc. Khi tôi mua, nó chỉ là một đường mòn, xung quanh cây cối rậm rạp. Muốn cho xe máy, xe ủi xuống phải làm lại hết. Tôi phải thuê máy xúc làm đường xương cá, san mặt bằng, sửa đường. Tiện thể tôi sửa luôn 3 chiếc ao sẵn có, mở rộng một chút và làm thêm một chiếc ao nữa (tổng 4 ao là 3.000m2). Tổng cộng tiền thuê máy, mở đường các thứ... tốn hơn 200 triệu đồng.
ty2-2239-1511061425.jpg

Từ con đường mòn chỉ vừa xe máy, tôi đã phải mở rộng đường vào, đổ đá dăm như hiện tại.

3 cái ao tôi nuôi thả cá, còn một ao trồng sen để lấy hoa và hạt, mất vài triệu tiền cá giống (2 năm mới mua một đợt cá giống mới). Lúc đầu, nhà thích ăn loại nào, tôi mua về thả hết, từ trắm đen, trắm cỏ, trôi, rô phi, mè, cá trê, cá chim...
Sau này tôi mới biết do không tìm hiểu kỹ về đặc tính từng loại nên cá nhà tôi chậm lớn. Một phần nữa là vì xác định nuôi cá ngon nên tôi chỉ cho ăn cỏ, chứ không mua cám công nghiệp. Thời gian đầu tôi vẫn đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về nên có thuê người chăm, dù là họ hàng nhưng vì cũng chưa có kinh nghiệm, họ cũng bận nhiều việc khác nên nhiều hôm cá bị bỏ đói.
Cá nhà người ta nuôi công nghiệp 3-6 tháng đã ăn được, còn nhà tôi phải hơn một năm mới lớn. Khi cá tới ngưỡng, tôi thường rủ bạn bè lên câu, hoặc đánh bắt đem cho người nhà, chứ không bán, vì cũng không được bao nhiêu. Có đợt mùa đông năm 2012, cá chim chết hàng loạt vì lạnh quá. Tôi phải thuê người vớt hết lên vì sợ ảnh hưởng cả ao. Sau này tôi tuyệt nhiên không nuôi loại cá này nữa.
Ngoài nuôi cá, thời gian đầu tôi có nuôi thêm 6 con bò, do người chủ cũ bán lại với giá 90 triệu. Có bữa người trông do sơ suất đã cột một con bò không chắc, khiến dây lỏng, bò bị trượt xuống phần dốc gần chuồng không thể trèo lên được. Đợt đó nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời toàn hơn 40 độ C, khiến bò kiệt sức chết. Thấy không ổn nên sau khi nuôi 2 tháng tôi đã quyết định bán hết, lỗ hơn chục triệu.
Sau đó, nghe lời khuyên của bạn bè, tôi bắt đầu thử nuôi dê. Tôi mua khoảng 60 con, giá 86 triệu đồng. Nhưng do kinh nghiệm ít, nghe người nọ mách, người kia nói, tôi áp dụng tùm lum, dê chậm lớn mà còn bị bệnh. Nuôi 9 tháng chết khoảng 35 con. Quá sốt ruột, tôi lại bán thống bán tháo được hơn 70 triệu. Đấy là chúng còn đẻ ra được khoảng 20 con nữa, chứ không tôi còn lỗ nặng hơn. Phi vụ nuôi bò và dê với dự kiến kiếm được vài trăm triệu đã thất bại thảm hại, vừa mất công nuôi, thuê người chăm, lại âm tiền.
Khi về hưu, tôi quyết định mạnh tay hơn, trồng thêm cây gỗ gồm 3.000 cây xoan, 100 cây sưa, 50 cây sấu, giá khoảng 20 nghìn đồng/cây giống. Thấy cây chậm lớn, tôi có nhờ một anh bạn chuyên làm trang trại tư vấn. Anh ấy nói trang trại tôi mua có nhiều đá quá, ít đất màu nên cây kém phát triển, các cây tôi lại trồng quá gần nhau. Tôi lại để cỏ mọc quá cao, nên nó hút hết chất của cây. Đất đồi có độ dốc lớn nên khi mưa to trôi hết đất màu bên trên, lâu ngày trơ đá với rễ cây.
goc-6873-1511061425.jpg

Những góc trong trang trại nhà ông Hùng.

Đến lúc tôi biết cách trồng, phát cỏ đúng dịp thì cây đã còi cọc, có chăm bón cũng không thể lớn nhanh được nữa. Đợt cây mới tôi áp dụng đúng kỹ thuật thì thấy phát triển tốt hơn hẳn. Dù vậy, để những cây gỗ này lớn và bán được kiếm được tiền vẫn còn xa lắm.
Năm ngoái, tôi trồng thêm khoảng 2.000 gốc cây gỗ, đu đủ cũng tầm đó, bưởi thì ít hơn chút... Tôi chọn giống đu đủ của Đài Loan, quả to, mã khá đẹp và ra quả quanh năm. Thế nhưng có điều tôi không ngờ tới là khách hàng không thích mua đu đủ quả quá to, trong khi nhà tôi quả nào cũng 2,5-3kg. Vì thế, nên mỗi lần chín nhà tôi chỉ chọn quả nhỏ, đẹp mang bán. Giá rẻ có vài chục nghìn/kg nên cũng chẳng ăn thua.
Vì trang trại rộng nên mỗi lần phát cỏ, trồng cây, tôi phải thuê khá nhiều người, cao điểm nhất là có lúc 8 người/đợt, trung bình trả 150.000 mỗi người/ngày, mỗi đợt khoảng 15 ngày.
Sau khoảng 6 năm, số tiền tôi bỏ vào trang trại đã tốn gần 1,8 tỷ đồng, chưa kể công sức, tiền đi lại suốt từng đấy năm. Ngoài tiết tiết kiệm, tôi thậm chí còn phải vay thêm bạn bè, nhưng số tiền thu lại được không đáng là bao, vì hầu như khoản nào bỏ vào cũng thất bại.
Tham khảo ý kiến bạn bè và tự nhìn nhận lại bản thân, tôi thấy mình đã sai lầm khi nuôi trồng quá dàn trải, chọn cây trồng, vật nuôi khi chưa tìm hiểu kỹ về thổ nhưỡng, hay học hỏi những mô hình trang trại hiệu quả. Nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ chỉ tập trung vào những lĩnh vực chính. Ví dụ như nuôi bò thì nên trồng cỏ, trồng ngô để lấy thức ăn cho bò, thay vì trồng cây gỗ... Nuôi con gì, trồng cây gì phải quy hoạch rõ ràng từ đầu, phục vụ vào lĩnh vực chính, như vậy dễ quản lý hơn.
Hy vọng kinh nghiệm thất bại của tôi sẽ giúp ích cho những người đang có ý định mua trang trại. Giờ tôi chỉ mong có thể nhượng được trang trại của mình, dù chịu lỗ.
Việt Hùng

Nếu bác làm trang trại để vui thú tuổi già thì làm như vậy được. Còn làm để tính phát triển kinh tế thì quả thực quá chủ quan, thất bại là điều dễ nhận thấy. Về việc này, bác lên nghiên cứu cách làm trang trại của nhà báo Hoàng Hải Vân ( báo Thanh Niên )
Chúc bác thành công và vui khỏe !
 
làm giàu bằng nông nghiệp không đơn giản chút nào các bác nhỉ, nhìn thì dễ làm mới khó.
 
1ha đất + 1 nhân lực (nhấn mạnh là chỉ có 1 nhân lực nam giới duy nhất). Các bác tư vấn em cách kiếm 1 năm khoảng 120tr với. em bí quá. càng làm càng bí thấy chỉ mất tiền như bác chủ top này; 2 năm rồi chưa thu được gì
 
1ha đất + 1 nhân lực (nhấn mạnh là chỉ có 1 nhân lực nam giới duy nhất). Các bác tư vấn em cách kiếm 1 năm khoảng 120tr với. em bí quá. càng làm càng bí thấy chỉ mất tiền như bác chủ top này; 2 năm rồi chưa thu được gì
bí nhưng bạn biết bạn thích làm gì chưa? Thích nuôi con gì? Thích trồng cây gì?
Như tôi, một nhân công duy nhất. Trước mắt có nhà ở chưa? nếu chưa thì bó tay. Có gì để ăn hằng ngày chưa? Làm một vườn rau 100 m vuông trước đi, nuôi vài chục con gà thả vườn trước. Có thực mới vực được đạo. Thế là cái ăn đã tạm ổn. Tiếp theo là bắt đầu quy hoạch, tận dụng tối đa diện tích. Bắt đầu là cái hàng rào, như tôi thì kéo lưới b40 rồi bên trong trồng cây linh sam(một loại cây bonsai nhiều gai). Vì sao? thứ nhất giảm thiểu bớt người ghé thăm không mong muốn, thứ hai càng để lâu thì càng có giá trị (nhưng phải tìm hiểu giống trước khi trồng gì loại này có đến mấy chục giống, nên chọn linh sam siêng hoa hay lá trung sẽ nhanh lớn mà cũng có giá trị hơn). Rồi xây chuồng chọn vật nuôi, xong trồng cây bóng mát (cây gì tùy bạn, tôi trồng đủ loại vì chỉ cần bóng mát và lâu lâu có trái để ăn thoi). Nên thêm một lớp hàng rào xung quanh chuồng trại. Nuôi con gì thì nên tìm hiểu kỹ và chọn loại có nhiều cách để bán. Ví dụ như tôi nuôi gà đá. Được thì bán đá, không thì bán thịt. Gà thịt là vàng còn gà đá là ngọc. Vàng thì có giá, ngọc thì vô giá. Vì là một người nên tui khuyên bạn nên dùng máy móc tất cả. như tưới vườn thì tưới tự động, cắt cỏ thì dùng máy, nuôi bò thì mua thêm máy băm để băm cỏ và dọn vườn... à nếu bạn cũng là thợ cơ khí như tôi thì tốt quá. Cuối cùng là tưới kiểng và uống trà.... (đam mê của tôi là bonsai và gà đòn - thích nuôi chứ không thích đá độ). Cứ chạy theo thị trường đi, nợ nần sẽ theo sau bạn.... nhưng nếu chạy theo đam mê (đừng say mê nha), tiền sẽ ít thôi nhưng đó là vững chắc...
 
Dạy khôn là nông dâm hả bạn (con) kiếm tiền bàng xương máu hay cho vay nặng lãi
»
cha mẹ cho ta cái hình hài. Đầu ta cho chó nó (gặm) ăn mà không biêt ta là ai cũng bàn kế hoạch, dự án,...
 
1ha đất + 1 nhân lực (nhấn mạnh là chỉ có 1 nhân lực nam giới duy nhất). Các bác tư vấn em cách kiếm 1 năm khoảng 120tr với. em bí quá. càng làm càng bí thấy chỉ mất tiền như bác chủ top này; 2 năm rồi chưa thu được gì
Chuyên gia chém gà đá tư vấn mà không thực hiện ngay đi, có lỗ thì cũng đủ đồ nhậu cho ACE diễn đàn đến thăm trại. Bạn muốn kiếm mức ấy phải đầu tư có bài bản, vốn lưu động tầm 500 triệu và bạn tự làm (lấy công làm lãi 60trieu/năm)
 
bí nhưng bạn biết bạn thích làm gì chưa? Thích nuôi con gì? Thích trồng cây gì?
Như tôi, một nhân công duy nhất. Trước mắt có nhà ở chưa? nếu chưa thì bó tay. Có gì để ăn hằng ngày chưa? Làm một vườn rau 100 m vuông trước đi, nuôi vài chục con gà thả vườn trước. Có thực mới vực được đạo. Thế là cái ăn đã tạm ổn. Tiếp theo là bắt đầu quy hoạch, tận dụng tối đa diện tích. Bắt đầu là cái hàng rào, như tôi thì kéo lưới b40 rồi bên trong trồng cây linh sam(một loại cây bonsai nhiều gai). Vì sao? thứ nhất giảm thiểu bớt người ghé thăm không mong muốn, thứ hai càng để lâu thì càng có giá trị (nhưng phải tìm hiểu giống trước khi trồng gì loại này có đến mấy chục giống, nên chọn linh sam siêng hoa hay lá trung sẽ nhanh lớn mà cũng có giá trị hơn). Rồi xây chuồng chọn vật nuôi, xong trồng cây bóng mát (cây gì tùy bạn, tôi trồng đủ loại vì chỉ cần bóng mát và lâu lâu có trái để ăn thoi). Nên thêm một lớp hàng rào xung quanh chuồng trại. Nuôi con gì thì nên tìm hiểu kỹ và chọn loại có nhiều cách để bán. Ví dụ như tôi nuôi gà đá. Được thì bán đá, không thì bán thịt. Gà thịt là vàng còn gà đá là ngọc. Vàng thì có giá, ngọc thì vô giá. Vì là một người nên tui khuyên bạn nên dùng máy móc tất cả. như tưới vườn thì tưới tự động, cắt cỏ thì dùng máy, nuôi bò thì mua thêm máy băm để băm cỏ và dọn vườn... à nếu bạn cũng là thợ cơ khí như tôi thì tốt quá. Cuối cùng là tưới kiểng và uống trà.... (đam mê của tôi là bonsai và gà đòn - thích nuôi chứ không thích đá độ). Cứ chạy theo thị trường đi, nợ nần sẽ theo sau bạn.... nhưng nếu chạy theo đam mê (đừng say mê nha), tiền sẽ ít thôi nhưng đó là vững chắc...
Cảm ơn bác
em đã có nhà ở trên đất
tường rào quy hoạch vườn đã xong
Em thuê 1 người còn em chạy đi chạy lại (vì vườn cách nhà em 8km thôi)
trồng rau em đã làm rồi nhưng chỉ tạm đủ rau ăn
Nuôi gà thì lỗ bác ơi (tiền mua ngô thóc tương đối tốn)
Gà đá thì em không chuyên nên nuôi chắc chỉ để thịt
Bonsai em cũng biết qua: kết luận lại là ko kiếm cơm được
tiền đầu tư trên đất (xây hàng rào, đào ao, nhà cửa chuồng trại, nhân công đã trả 2 năm qua...) đã đốt hết của em khoảng hơn 800tr rồi mà chưa có thu gì (Tiền đất em ko tính vì nó còn là tài sản nằm đấy- chứ tính thêm đất khéo vợ em đuổi em mất)
Hiện tại tài chính của em bắt đầu đuối
Mong cả nhà tư vấn
P/S: Mức 120tr là ko phải làm giàu gì đâu vì đó hiện tại là chi của vườn em hàng năm (em trồng 200 cây bưởi diễn, 100 cây mít thái)
»
Chuyên gia chém gà đá tư vấn mà không thực hiện ngay đi, có lỗ thì cũng đủ đồ nhậu cho ACE diễn đàn đến thăm trại. Bạn muốn kiếm mức ấy phải đầu tư có bài bản, vốn lưu động tầm 500 triệu và bạn tự làm (lấy công làm lãi 60trieu/năm)
Cảm ơn bác
Cụ thể đầu tư như thế nào bác
Hiện tại em chi 70tr nhân công/năm
30tr tiền phân/năm
lằng nhằng điện nước, con giống, vật tư ngô thóc nuôi lợn gà.. khoảng 20tr nữa
Hiện tài chính của em bắt đầu yếu (yếu nên mới nghĩ cầu cứu...)
Mong bác tư vấn giúp
cảm ơn bác
 
Tạm thời giữ vườn cây, không thể lợi nhuận được nhiều từ đó. Chỉ giảm chi phí chăm sóc: 6đợt/năm x 3 công x 5 ngày x 200.000đ/công. Mỗi năm tổng thu vườn cây được cả giá và năng suất khoảng 100-120 triệu thì chi phí đã mất hơn nửa. Lấy ngắn nuôi dài nên nuôi gà, vịt mỗi lứa 500-1000con cho cùng công trông nom trại. Thu nhập không cao, it vất vả mà đỡ được làm cỏ vườn cây. Vốn lưu động chăn nuôi tầm 100 triệu mỗi năm lỗ lãi bù lại cũng được 30-40 triệu
»
Thực trạng nông dân làm trang trại, phần lớn có mức vốn 100-300 triệu, sau khi làm xong hạ tầng là hết nên phụ thuộc tài chính từ các nhà cung cấp dịch vụ để sản xuất và lấy công làm lãi nên hai vợ chồng mỗi năm chỉ kiếm được vài chục triệu là OK rồi. Họ chưa bao giờ tính khấu hao tài sản đã đầu tư, họ cho đó là lãi nhưng bao giờ mới dư ra số tiền 100-300 triệu đó
 
Last edited:


Back
Top