cám ơn góp ý của bác rất nhiều,tui rất đồng ý với bác chuyện này,hôm cn vừa rồi tui có ý định vào kcn với mục đích tìm vài miếng đất để thử nghiệm,nhưng hởi ôi,còn đất đâu nữa,mình đã chậm chân mất rồi,người ta xí đất,trồng dưa,trồng mì hết rồi,chỉ còn vài mẫu sát bờ biển thôi,...vỡ kế hoạch rồi bác ạ,à đất này của các nhà đầu tư bác ạ,họ có nói khi nào họ cần là phải trả lại cho họ ngay,họ ko cần cho thuê hay mướn gì het bác ạ,họ mới lấp khoảng 200 ha,còn khoảng 300 ha nữa,mình thấy dự án này còn lâu mới khởi động,cũng cảm thấy tiếc 1 chút vì đã chậm chân rồi, mình định chuyển qua trồng cây chùm ngây,ko biết bác có cao kiến gì ko?nếu dc mình add nick kết nghĩa bạn bè để nc nhiều hơn,mình sẽ mở toppc về cây chùm ngây bác nhớ đóng góp ý kiến nha.
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Gió nào lộng cho bằng gió Gò Công
Em ở TP nhưng em biết nhà bác thế nào luôn đó . Hì ! Giởn thôi chứ em đi hết miền nam rùi bác à .
Vào chủ đề chính luôn bác nhé :
1 - Nếu bác nói đó là dự án kcn - thì sau khi nó làm xong hạ tầng ( điên nước cống rảnh...) rùi nó mới cho doanh nghiệp thuê - cho nên chưa biết doanh nghiệp nào chọn vị trí nào cả
2 - Những người xí trước bác - ko ai xa lạ đó là những người dân mà họ làm trên mảnh đất thuở xưa của họ - nhà họ kế bên dự án ( tái định cư )
3 - Nếu bác cần đất thì bác có khả năng làm thủ công được bao nhiêu ( 5000 m2 cuốc lòi cơm rùi bác )
Giải pháp tình thế trường hợp này bác dùng WOST trong kinh tế là tốt nhất
Một số điều em lưu ý cho bác nhé :
Chon nơi đất chó chê, mèo ngấy mà làm - vì nơi đó khó khăn nên doanh nghiệp ko chịu thuê
Đất ko tôt - ăn trực tiếp ko được thì mình ăn gián tiếp - trồng cây lấy lá nuôi dê, nuôi thỏ...
Nuôi gia xúc là nuôi cột chân - ko chăn thả được đâu - xãy ra xích mít xóm làng thôi - cái này dân miền tây người ta ko thích
Một cây làm chãng nên non - bác biết vi tính đồng nghĩa bác ko cầm cái cuốc nổi đâu - bác phải tìm 1 người cầm cuốc tâm huyết cùng bác - 1 người có đầu 1 người có tay - chư ko thể kết hợp 2 cái đầu hay 4 cái tay được - 1 người suy nghĩ và 1 người làm
Bà con lối xóm dân miền tây nên cũng dể - bác nói chuyện nghe lọt lổ tai thôi - 5000 m2 người ta cũng nhường cho bác làm.
Người miền tây thì chây lười, chần chừ lắm - quyết định là bác phải cuốc liền - tui dám chắc ko ai đối xử tệ với bác đâu - của trời thì nên làm vừa sức thôi bác à - trời cho bao nhiêu đó mới là cái quan trọng
Còn cây chùm ngây gì đó thì tui ko biết - ko biết thì tui ko nói - bác cũng thấy đó tui ko bao giờ tư vấn khác miền là zay. - cứ trồng cây gì mình hiểu rành về nó đi bác à - đâu phải đất của mình mà mình nghiêng cứu cây nay cây kia. - Trồng thử rùi đầu tư chổ khác hay đầu tư luôn thì tuỳ thực tế mà bác làm.
Kết bạn thì ko được bác à ! Có duyên thì nói chuyên tiếp thôi bac à - Tôi chỉ online tự do - thích gì nói đó - ai cần tui nói - chứ tui ko có mục đích gì trên này nên cũng ko bè phái nói xuôi - nhằm đạt mục đích.
PS : Tui có đầu cơ 1 nền lớn (nền đôi ) đất dự án đô thị ở đồng nai - cũng thơm lắm mà ko biết trời cho ko nữa
2 mặt tiền đường lớn - đối diện trung tâm thương mại - xéo trường cấp 1 2 - nước tốt - nền cứng good
Hiện giờ vẩn bỏ đó - trước mặt 2 trung tâm thương mại với cái chung cư toàn cỏ - nhìn mà mỏi con mắt - Phải chi bác ở đồng nai tui cho bác cất nhà trên đất tui ( làm quán cafe cóc cũng được chén cơm - dân tụ về đông lắm rùi ) - rui mặt sức mà nuôi trồng - tui kẹt ở TP ko về đó được.
Nghĩ cũng buồn cười - kẻ ăn ko hết người tìm ko ra.
Thôi - chào bạn nhé !