Với thời tiết ngày càng khác nghiệt như hiện nay, nhiều diện tích cây cao su của bà con mới trồng năm thứ 1 và năm thứ 2 bị chết nắng khá nhiều.cao su chết không tập trung mà chết rải rác khắp trong vườn. Việc tròng xen cây gỗ Sưa đỏ là biện pháp hiệu quả số 1 hiện nay.
- Thứ nhất: Cây Sưa đỏ tán hẹp ít bị cao su cạnh tranh ánh sáng, 3 năm đâu phát triển nhanh.
- Thứ hai: Cây cao su từ lúc tròng đến lúc hết khai thác cưa bán gỗ cũng tầm khoảng 30 năm. Theo tài liệu nghiên cứu được thì 30 năm Sưa đỏ cũng phát triển được đường kính từ 25cm trơ lên.
- Thứ ba: giá trị của Sưa đỏ khỏi phải bàn, chắc chắn cao hơn gỗ cao su nhiều lần
Có người người bảo trồng Sưa thì biết khi nào mà bán! Đó là những người quá kỳ vọng vào cây gỗ quý này mà trông ngống nên thấy nó quá dài.Chứ khi trong vườn cao cao sau 30 năm khai thác mủ đến lúc bán gỗ có vài chục cây gỗ loại 1A bán cũng thấy đã rồi huống gì là Sưa đỏ! Quê tôi người ta còn trồng Sao, Sến 18, 20 năm mà có cây cũng cả ôm đó thì sao.
Hôm qua có ông cậu bên Đồng Nai điện qua kêu tôi để cho cậu mấy chục cây Sưa giống. Nghe cậu nói ở trên đó có một người tròng 12 cây Huỳnh Đàn Đỏ (Sưa đỏ) làm trụ tiêu trong vườn. Sau 20 năm khai thác tiêu, có người vào hỏi mua, người ta khoan xem gỗ rồi trả 12 tỷ để mua 12 cây trụ tiêu. Ông mừng quá đến độ muốn ngất đi.
Đời là thế! Có những thứ không thể thành có thể. Bất thình lình thành tỷ phú đó không phải là chuyện không thể của những người đam mê tròng Sưa đỏ.
Đây là hình ảnh của những cây Sưa trồng xen trong vườn cao su nhà tôi được 10 tháng tuổi
- Thứ nhất: Cây Sưa đỏ tán hẹp ít bị cao su cạnh tranh ánh sáng, 3 năm đâu phát triển nhanh.
- Thứ hai: Cây cao su từ lúc tròng đến lúc hết khai thác cưa bán gỗ cũng tầm khoảng 30 năm. Theo tài liệu nghiên cứu được thì 30 năm Sưa đỏ cũng phát triển được đường kính từ 25cm trơ lên.
- Thứ ba: giá trị của Sưa đỏ khỏi phải bàn, chắc chắn cao hơn gỗ cao su nhiều lần
Có người người bảo trồng Sưa thì biết khi nào mà bán! Đó là những người quá kỳ vọng vào cây gỗ quý này mà trông ngống nên thấy nó quá dài.Chứ khi trong vườn cao cao sau 30 năm khai thác mủ đến lúc bán gỗ có vài chục cây gỗ loại 1A bán cũng thấy đã rồi huống gì là Sưa đỏ! Quê tôi người ta còn trồng Sao, Sến 18, 20 năm mà có cây cũng cả ôm đó thì sao.
Hôm qua có ông cậu bên Đồng Nai điện qua kêu tôi để cho cậu mấy chục cây Sưa giống. Nghe cậu nói ở trên đó có một người tròng 12 cây Huỳnh Đàn Đỏ (Sưa đỏ) làm trụ tiêu trong vườn. Sau 20 năm khai thác tiêu, có người vào hỏi mua, người ta khoan xem gỗ rồi trả 12 tỷ để mua 12 cây trụ tiêu. Ông mừng quá đến độ muốn ngất đi.
Đời là thế! Có những thứ không thể thành có thể. Bất thình lình thành tỷ phú đó không phải là chuyện không thể của những người đam mê tròng Sưa đỏ.
Đây là hình ảnh của những cây Sưa trồng xen trong vườn cao su nhà tôi được 10 tháng tuổi