[TƯ VẤN]Kế hoạch nuôi dê lấy sữa.

Chào các anh/ chị, em năm nay 24t, em là lập trình viên hiện làm việc tại HCM, quê em thì ở BRVT, em làm việc đúng là không vất vả(ngồi máy lạnh cả ngày) nhưng em nghĩ với cái nghề này không thể làm giàu được ạ, với lại sức khỏe em cũng có vấn đề mà nghề này buộc phải thức khuya có lúc thức sang ngày hôm sau luôn là chuyện thường. Lương thì ko cao cũng ko thấp đủ sống và dư một ít, nhưng em biết khả năng của em làm 10 năm nữa lương cũng không bao nhiêu. Em cố học để làm việc văn phòng theo ý nguyện ba mẹ ko muốn con khổ giống ba mẹ làm nông, nhưng em nghĩ em thích hợp làm kinh doanh hơn, em đã suy nghĩ rất lâu, trăn trở rất nhiều về vấn đề này từ khi em còn học ĐH cho tới giờ thì em quyết định phải thực hiện ước mơ của mình.
Làm 2 năm em dành dụm được khoảng 60tr. Ba em vốn co kinh nghiệm nuôi dê thịt rồi, nhưng em tìm hiểu thị trường thì dê thịt được nhiều người nuôi quá rồi, em muốn làm 1 điều gì đó khác lạ, nên em muốn nuôi dê lấy sữa. Em xin trình bày kế hoạch của em như sau các anh chị trong nghề lớn tuổi nhiều kinh nghiệm xin tư vấn là em có nên theo con đường này không?
1/ Em tìm hiểu được 2 giống dê Alpine và Saane là hai loại chuyên cho sữa của Pháp và Thụy Sĩ, nhưng dường như em ko tìm thấy thông tin về giá cả cũng như nơi bán loại này tại VN, anh chị nào biết thì chỉ giúp em, em cảm ơn.
2/ Chuồng trại, em đỡ được khâu này có thể tạm thời nuôi chung với dê thịt của ba do chuồng khá rộng, khi quy mô tăng và có lợi nhuận em sẽ đầu tư mở rộng do em có đất riêng đỡ phải tốn tiền thuê đất.
3/ Thức ăn, theo em tìm hiểu thì các giống dê dù lấy thịt hay lấy sữa cũng phải cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi(cỏ, các loại lá cây). Nhưng em muốn nuôi hoàn toàn theo dạng công nghiệp để tăng năng suất, em xin hỏi dê có thể hoàn toàn ăn thức ăn công nghiệp hay ko? giống như gà, vịt vậy thì sẽ rất mau tăng trọng hoặc đẻ trứng tùy loại. Cho em hỏi là có anh chị nào nuôi theo cách này chưa? hiệu quả ra sao? thật ra thức ăn tươi nếu khi quy mô tăng sẽ ko thể kiếm đủ nguồn cung để đáp ứng nên e mới nghĩ đế thức ăn công nghiệp.
4/ Phòng ngừa bệnh, cái này e có thể học nhanh và 1 phần từ sự giúp đỡ của ba.
5/ Sản phẩm: ban đầu quy mô nhỏ e sẽ chỉ phân phối sữa tiệt trùng, e từng uống sữa dê rồi và nó ngon hơn sữa bò nhiều, cả thành phần dinh dưỡng cũng cao hơn. Sau đó sẽ đa dạng chủng loại sản phẩm như phô mai, sữa chua...Nhưng điều e lo lắng là đầu ra, một phần ban đầu giá sản phẩm ko hề rẻ do sản lượng ít và chi phí sản xuất cao, hơn nữa là thị hiếu người tiêu dùng, liệu họ có chấp nhận những sản phẩm mới lạ của 1 doanh nghiệp ko tên tuổi ko?
6/ Các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập công ty tư nhân, e hoàn toàn ko biết gì. Và ko biết có nên thành lập công ty ngay từ ban đầu hay ko? e nghĩ là ban đầu nên cung cấp dưới dạng "cây nhà lá vườn" cho dân cư khu vực rồi từ từ mở rộng ra các vùng khác, khi nào mà sản phẩm bắt đầu cung cấp cho nhiều tỉnh thì mới bắt đầu mở công ty, các anh chị nghĩ sao?
7/ Điều quan trọng nhất là vốn, làm soa để có thể vay vốn? e biết số tiền 60tr đối với e là lớn nhưng muốn kinh doanh thì chẳng là gì, e đọc bài báo về 1 người lớn hơn e 1 tuổi kinh doanh thỏ nay đã thành công được lên báo vnexpress. E ko hiểu làm sao a ta có thể vay tiền cá nhân hàng trăm triệu? và nhiều lần thất bại nhưng hễ cần vay là sẽ có người cho vay? hiện tại nói thật sợ các anh chị cười, em thử mượn bạn bè có vài trăm nghìn để thăm dò thử mà họ còn ko cho với đủ lý do, ko hiểu làm sao để có thể mượn được 1 số vốn lớn trong khi mình ko có gì để đảm bảo.
8/ Cũng ko kém phần quan trọng, sự ủng hộ, e đang đơn độc đi một mình, từ ba mẹ, bạn bè, cho đến vị hôn thê sắp kết hôn cũng ko ai ủng hộ kế hoạch này của e, thật sự là e có chút nản chí khi ko ai ủng hộ cả. Làm sao để e có được sự ủng hộ từ mọi người?
Lời cuối e cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi bài viết của e, mong các anh chị sớm cho e ý kiến.
 


Nếu bạn thực sự quan tâm thì mìn sẻ chỉ cho vài mô hình để đi tham khảo và học hỏi kinh nghiệm
Nuôi con dê thịt khó 1 thì con dê sữa khó 10
Nên muốn thành công bạn phải nắm được kỹ thuật ( bao gồm : kỹ thuật, chuồng trại, con giống, thức ăn, quy trình, vốn. và Đầu ra...)
Thân!
Anh làm gì trên hội chăn nuôi dê vậy anh ? Giám đốc hả ?
 
Chào các anh/ chị, em năm nay 24t, em là lập trình viên hiện làm việc tại HCM, quê em thì ở BRVT, em làm việc đúng là không vất vả(ngồi máy lạnh cả ngày) nhưng em nghĩ với cái nghề này không thể làm giàu được ạ, với lại sức khỏe em cũng có vấn đề mà nghề này buộc phải thức khuya có lúc thức sang ngày hôm sau luôn là chuyện thường. Lương thì ko cao cũng ko thấp đủ sống và dư một ít, nhưng em biết khả năng của em làm 10 năm nữa lương cũng không bao nhiêu. Em cố học để làm việc văn phòng theo ý nguyện ba mẹ ko muốn con khổ giống ba mẹ làm nông, nhưng em nghĩ em thích hợp làm kinh doanh hơn, em đã suy nghĩ rất lâu, trăn trở rất nhiều về vấn đề này từ khi em còn học ĐH cho tới giờ thì em quyết định phải thực hiện ước mơ của mình.
Làm 2 năm em dành dụm được khoảng 60tr. Ba em vốn co kinh nghiệm nuôi dê thịt rồi, nhưng em tìm hiểu thị trường thì dê thịt được nhiều người nuôi quá rồi, em muốn làm 1 điều gì đó khác lạ, nên em muốn nuôi dê lấy sữa. Em xin trình bày kế hoạch của em như sau các anh chị trong nghề lớn tuổi nhiều kinh nghiệm xin tư vấn là em có nên theo con đường này không?
1/ Em tìm hiểu được 2 giống dê Alpine và Saane là hai loại chuyên cho sữa của Pháp và Thụy Sĩ, nhưng dường như em ko tìm thấy thông tin về giá cả cũng như nơi bán loại này tại VN, anh chị nào biết thì chỉ giúp em, em cảm ơn.
2/ Chuồng trại, em đỡ được khâu này có thể tạm thời nuôi chung với dê thịt của ba do chuồng khá rộng, khi quy mô tăng và có lợi nhuận em sẽ đầu tư mở rộng do em có đất riêng đỡ phải tốn tiền thuê đất.
3/ Thức ăn, theo em tìm hiểu thì các giống dê dù lấy thịt hay lấy sữa cũng phải cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi(cỏ, các loại lá cây). Nhưng em muốn nuôi hoàn toàn theo dạng công nghiệp để tăng năng suất, em xin hỏi dê có thể hoàn toàn ăn thức ăn công nghiệp hay ko? giống như gà, vịt vậy thì sẽ rất mau tăng trọng hoặc đẻ trứng tùy loại. Cho em hỏi là có anh chị nào nuôi theo cách này chưa? hiệu quả ra sao? thật ra thức ăn tươi nếu khi quy mô tăng sẽ ko thể kiếm đủ nguồn cung để đáp ứng nên e mới nghĩ đế thức ăn công nghiệp.
4/ Phòng ngừa bệnh, cái này e có thể học nhanh và 1 phần từ sự giúp đỡ của ba.
5/ Sản phẩm: ban đầu quy mô nhỏ e sẽ chỉ phân phối sữa tiệt trùng, e từng uống sữa dê rồi và nó ngon hơn sữa bò nhiều, cả thành phần dinh dưỡng cũng cao hơn. Sau đó sẽ đa dạng chủng loại sản phẩm như phô mai, sữa chua...Nhưng điều e lo lắng là đầu ra, một phần ban đầu giá sản phẩm ko hề rẻ do sản lượng ít và chi phí sản xuất cao, hơn nữa là thị hiếu người tiêu dùng, liệu họ có chấp nhận những sản phẩm mới lạ của 1 doanh nghiệp ko tên tuổi ko?
6/ Các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập công ty tư nhân, e hoàn toàn ko biết gì. Và ko biết có nên thành lập công ty ngay từ ban đầu hay ko? e nghĩ là ban đầu nên cung cấp dưới dạng "cây nhà lá vườn" cho dân cư khu vực rồi từ từ mở rộng ra các vùng khác, khi nào mà sản phẩm bắt đầu cung cấp cho nhiều tỉnh thì mới bắt đầu mở công ty, các anh chị nghĩ sao?
7/ Điều quan trọng nhất là vốn, làm soa để có thể vay vốn? e biết số tiền 60tr đối với e là lớn nhưng muốn kinh doanh thì chẳng là gì, e đọc bài báo về 1 người lớn hơn e 1 tuổi kinh doanh thỏ nay đã thành công được lên báo vnexpress. E ko hiểu làm sao a ta có thể vay tiền cá nhân hàng trăm triệu? và nhiều lần thất bại nhưng hễ cần vay là sẽ có người cho vay? hiện tại nói thật sợ các anh chị cười, em thử mượn bạn bè có vài trăm nghìn để thăm dò thử mà họ còn ko cho với đủ lý do, ko hiểu làm sao để có thể mượn được 1 số vốn lớn trong khi mình ko có gì để đảm bảo.
8/ Cũng ko kém phần quan trọng, sự ủng hộ, e đang đơn độc đi một mình, từ ba mẹ, bạn bè, cho đến vị hôn thê sắp kết hôn cũng ko ai ủng hộ kế hoạch này của e, thật sự là e có chút nản chí khi ko ai ủng hộ cả. Làm sao để e có được sự ủng hộ từ mọi người?
Lời cuối e cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi bài viết của e, mong các anh chị sớm cho e ý kiến.
Chào bạn. Mình tên Bảo ở long An (đt 01692957773). mình ủng hộ ý tưởng của bạn. Không ai khởi nghiệp mà không gặp muôn vàng khó khăn. Mình cũng khởi nghiệp nhiều lần và thất bại cũng nhiều. Hiện giờ mình đang đi trên con đường mà bạn đang vạch ra đó. Chúc bạn mạnh mẽ và thanh công. hân hạnh được làm quen hẹn gặp bạn một ngày không xa.
 
chúc bác thành công , xã hội thành thị bon chen khắc nghiệt nhưng chả đk bao nhiêu thôi về với quê vườn tự do tự tại , ai bảo nông dân là khổ
 
dê ko nuôi hoàn toàn công nghiệp đc nhé. bạn nuôi hoàn toan n sẽ chết. fai có chất xanh hàng ngày như bò vậy ngay ban fai cung câp cho mỗi con bò là 50kg. dê thì minh chua biêt nhung n cũng dạ dày kép giống bò. nuôi nhieu thi kiếm nơi trồng cỏ đi
muốn dê nhiều sữa cho ăn cây chè đại nhé.
 
Nghe các bạn nói chuyện nuôi dê Sữa dễ như ăn chè vậy.
Nó ko đơn giản như ta nghĩ ta tính đâu.
Thứ nhất là con giông.
Thứ 2 là kỹ thuật.
Thứ ba là đầu ra
Thứ 4 là bảo quản.
Thứ 5 là chất lượng.
Nuôi đi để biết nó cay đắng đến cở nào. Chứ ko dễ dàng như tưởng tượng và tính toán trên giấy. Đặc biệt là mấy thằng nhà báo nói xạo
Con giống thì cứ dt 01698839639
 
Chào các anh/ chị, em năm nay 24t, em là lập trình viên hiện làm việc tại HCM, quê em thì ở BRVT, em làm việc đúng là không vất vả(ngồi máy lạnh cả ngày) nhưng em nghĩ với cái nghề này không thể làm giàu được ạ, với lại sức khỏe em cũng có vấn đề mà nghề này buộc phải thức khuya có lúc thức sang ngày hôm sau luôn là chuyện thường. Lương thì ko cao cũng ko thấp đủ sống và dư một ít, nhưng em biết khả năng của em làm 10 năm nữa lương cũng không bao nhiêu. Em cố học để làm việc văn phòng theo ý nguyện ba mẹ ko muốn con khổ giống ba mẹ làm nông, nhưng em nghĩ em thích hợp làm kinh doanh hơn, em đã suy nghĩ rất lâu, trăn trở rất nhiều về vấn đề này từ khi em còn học ĐH cho tới giờ thì em quyết định phải thực hiện ước mơ của mình.
Làm 2 năm em dành dụm được khoảng 60tr. Ba em vốn co kinh nghiệm nuôi dê thịt rồi, nhưng em tìm hiểu thị trường thì dê thịt được nhiều người nuôi quá rồi, em muốn làm 1 điều gì đó khác lạ, nên em muốn nuôi dê lấy sữa. Em xin trình bày kế hoạch của em như sau các anh chị trong nghề lớn tuổi nhiều kinh nghiệm xin tư vấn là em có nên theo con đường này không?
1/ Em tìm hiểu được 2 giống dê Alpine và Saane là hai loại chuyên cho sữa của Pháp và Thụy Sĩ, nhưng dường như em ko tìm thấy thông tin về giá cả cũng như nơi bán loại này tại VN, anh chị nào biết thì chỉ giúp em, em cảm ơn.
2/ Chuồng trại, em đỡ được khâu này có thể tạm thời nuôi chung với dê thịt của ba do chuồng khá rộng, khi quy mô tăng và có lợi nhuận em sẽ đầu tư mở rộng do em có đất riêng đỡ phải tốn tiền thuê đất.
3/ Thức ăn, theo em tìm hiểu thì các giống dê dù lấy thịt hay lấy sữa cũng phải cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi(cỏ, các loại lá cây). Nhưng em muốn nuôi hoàn toàn theo dạng công nghiệp để tăng năng suất, em xin hỏi dê có thể hoàn toàn ăn thức ăn công nghiệp hay ko? giống như gà, vịt vậy thì sẽ rất mau tăng trọng hoặc đẻ trứng tùy loại. Cho em hỏi là có anh chị nào nuôi theo cách này chưa? hiệu quả ra sao? thật ra thức ăn tươi nếu khi quy mô tăng sẽ ko thể kiếm đủ nguồn cung để đáp ứng nên e mới nghĩ đế thức ăn công nghiệp.
4/ Phòng ngừa bệnh, cái này e có thể học nhanh và 1 phần từ sự giúp đỡ của ba.
5/ Sản phẩm: ban đầu quy mô nhỏ e sẽ chỉ phân phối sữa tiệt trùng, e từng uống sữa dê rồi và nó ngon hơn sữa bò nhiều, cả thành phần dinh dưỡng cũng cao hơn. Sau đó sẽ đa dạng chủng loại sản phẩm như phô mai, sữa chua...Nhưng điều e lo lắng là đầu ra, một phần ban đầu giá sản phẩm ko hề rẻ do sản lượng ít và chi phí sản xuất cao, hơn nữa là thị hiếu người tiêu dùng, liệu họ có chấp nhận những sản phẩm mới lạ của 1 doanh nghiệp ko tên tuổi ko?
6/ Các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập công ty tư nhân, e hoàn toàn ko biết gì. Và ko biết có nên thành lập công ty ngay từ ban đầu hay ko? e nghĩ là ban đầu nên cung cấp dưới dạng "cây nhà lá vườn" cho dân cư khu vực rồi từ từ mở rộng ra các vùng khác, khi nào mà sản phẩm bắt đầu cung cấp cho nhiều tỉnh thì mới bắt đầu mở công ty, các anh chị nghĩ sao?
7/ Điều quan trọng nhất là vốn, làm soa để có thể vay vốn? e biết số tiền 60tr đối với e là lớn nhưng muốn kinh doanh thì chẳng là gì, e đọc bài báo về 1 người lớn hơn e 1 tuổi kinh doanh thỏ nay đã thành công được lên báo vnexpress. E ko hiểu làm sao a ta có thể vay tiền cá nhân hàng trăm triệu? và nhiều lần thất bại nhưng hễ cần vay là sẽ có người cho vay? hiện tại nói thật sợ các anh chị cười, em thử mượn bạn bè có vài trăm nghìn để thăm dò thử mà họ còn ko cho với đủ lý do, ko hiểu làm sao để có thể mượn được 1 số vốn lớn trong khi mình ko có gì để đảm bảo.
8/ Cũng ko kém phần quan trọng, sự ủng hộ, e đang đơn độc đi một mình, từ ba mẹ, bạn bè, cho đến vị hôn thê sắp kết hôn cũng ko ai ủng hộ kế hoạch này của e, thật sự là e có chút nản chí khi ko ai ủng hộ cả. Làm sao để e có được sự ủng hộ từ mọi người?
Lời cuối e cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi bài viết của e, mong các anh chị sớm cho e ý kiến.
Mình cũng có ý tưởng nuôi dê vừa lấy thit và sửa. Bạn đừng lo lắng quá nhièu về vốn, thủ tục như thế nào để mở cty, hãy cứ làm ra sữa trước đã cho mọi người thử, rồi sẽ có người mua thôi.
Nếu như mình là bạn trước hết mình sẽ làm thử nghiệm vài con lấy sửa đã, xem kết quả thế nào. Nhà bạn đã nuôi dê nên có kinh nghiệm và điều kiện rất tốt. sau ko nuôi thử vài con dê cái bạn đã có để làm thí nghiệm.
Khi đã có kiến thức, kinh nghiệm, và sự thích thú thì lúc đó hãy nghĩ đến việc vai tiền, đầu tư.
Mình cũng có ý tưởng nuôi dê vừa lấy thit và sửa. Bạn đừng lo lắng quá nhièu về vốn, thủ tục như thế nào để mở cty, hãy cứ làm ra sữa trước đã cho mọi người thử, rồi sẽ có người mua thôi.
Nếu như mình là bạn trước hết mình sẽ làm thử nghiệm vài con lấy sửa đã, xem kết quả thế nào. Nhà bạn đã nuôi dê nên có kinh nghiệm và điều kiện rất tốt. sau ko nuôi thử vài con dê cái bạn đã có để làm thí nghiệm.
Khi đã có kiến thức, kinh nghiệm, và sự thích thú thì lúc đó hãy nghĩ đến việc vai tiền, đầu tư.
Mình ở long khánh- đồng nai. ko biết ai ở vùng này nuôi dê số lượnng lớn, mình có thể đến tham khảo, học hỏi, và mua dê giống về nuôi.
 
Chào các anh/ chị, em năm nay 24t, em là lập trình viên hiện làm việc tại HCM, quê em thì ở BRVT, em làm việc đúng là không vất vả(ngồi máy lạnh cả ngày) nhưng em nghĩ với cái nghề này không thể làm giàu được ạ, với lại sức khỏe em cũng có vấn đề mà nghề này buộc phải thức khuya có lúc thức sang ngày hôm sau luôn là chuyện thường. Lương thì ko cao cũng ko thấp đủ sống và dư một ít, nhưng em biết khả năng của em làm 10 năm nữa lương cũng không bao nhiêu. Em cố học để làm việc văn phòng theo ý nguyện ba mẹ ko muốn con khổ giống ba mẹ làm nông, nhưng em nghĩ em thích hợp làm kinh doanh hơn, em đã suy nghĩ rất lâu, trăn trở rất nhiều về vấn đề này từ khi em còn học ĐH cho tới giờ thì em quyết định phải thực hiện ước mơ của mình.
Làm 2 năm em dành dụm được khoảng 60tr. Ba em vốn co kinh nghiệm nuôi dê thịt rồi, nhưng em tìm hiểu thị trường thì dê thịt được nhiều người nuôi quá rồi, em muốn làm 1 điều gì đó khác lạ, nên em muốn nuôi dê lấy sữa. Em xin trình bày kế hoạch của em như sau các anh chị trong nghề lớn tuổi nhiều kinh nghiệm xin tư vấn là em có nên theo con đường này không?
1/ Em tìm hiểu được 2 giống dê Alpine và Saane là hai loại chuyên cho sữa của Pháp và Thụy Sĩ, nhưng dường như em ko tìm thấy thông tin về giá cả cũng như nơi bán loại này tại VN, anh chị nào biết thì chỉ giúp em, em cảm ơn.
2/ Chuồng trại, em đỡ được khâu này có thể tạm thời nuôi chung với dê thịt của ba do chuồng khá rộng, khi quy mô tăng và có lợi nhuận em sẽ đầu tư mở rộng do em có đất riêng đỡ phải tốn tiền thuê đất.
3/ Thức ăn, theo em tìm hiểu thì các giống dê dù lấy thịt hay lấy sữa cũng phải cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi(cỏ, các loại lá cây). Nhưng em muốn nuôi hoàn toàn theo dạng công nghiệp để tăng năng suất, em xin hỏi dê có thể hoàn toàn ăn thức ăn công nghiệp hay ko? giống như gà, vịt vậy thì sẽ rất mau tăng trọng hoặc đẻ trứng tùy loại. Cho em hỏi là có anh chị nào nuôi theo cách này chưa? hiệu quả ra sao? thật ra thức ăn tươi nếu khi quy mô tăng sẽ ko thể kiếm đủ nguồn cung để đáp ứng nên e mới nghĩ đế thức ăn công nghiệp.
4/ Phòng ngừa bệnh, cái này e có thể học nhanh và 1 phần từ sự giúp đỡ của ba.
5/ Sản phẩm: ban đầu quy mô nhỏ e sẽ chỉ phân phối sữa tiệt trùng, e từng uống sữa dê rồi và nó ngon hơn sữa bò nhiều, cả thành phần dinh dưỡng cũng cao hơn. Sau đó sẽ đa dạng chủng loại sản phẩm như phô mai, sữa chua...Nhưng điều e lo lắng là đầu ra, một phần ban đầu giá sản phẩm ko hề rẻ do sản lượng ít và chi phí sản xuất cao, hơn nữa là thị hiếu người tiêu dùng, liệu họ có chấp nhận những sản phẩm mới lạ của 1 doanh nghiệp ko tên tuổi ko?
6/ Các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập công ty tư nhân, e hoàn toàn ko biết gì. Và ko biết có nên thành lập công ty ngay từ ban đầu hay ko? e nghĩ là ban đầu nên cung cấp dưới dạng "cây nhà lá vườn" cho dân cư khu vực rồi từ từ mở rộng ra các vùng khác, khi nào mà sản phẩm bắt đầu cung cấp cho nhiều tỉnh thì mới bắt đầu mở công ty, các anh chị nghĩ sao?
7/ Điều quan trọng nhất là vốn, làm soa để có thể vay vốn? e biết số tiền 60tr đối với e là lớn nhưng muốn kinh doanh thì chẳng là gì, e đọc bài báo về 1 người lớn hơn e 1 tuổi kinh doanh thỏ nay đã thành công được lên báo vnexpress. E ko hiểu làm sao a ta có thể vay tiền cá nhân hàng trăm triệu? và nhiều lần thất bại nhưng hễ cần vay là sẽ có người cho vay? hiện tại nói thật sợ các anh chị cười, em thử mượn bạn bè có vài trăm nghìn để thăm dò thử mà họ còn ko cho với đủ lý do, ko hiểu làm sao để có thể mượn được 1 số vốn lớn trong khi mình ko có gì để đảm bảo.
8/ Cũng ko kém phần quan trọng, sự ủng hộ, e đang đơn độc đi một mình, từ ba mẹ, bạn bè, cho đến vị hôn thê sắp kết hôn cũng ko ai ủng hộ kế hoạch này của e, thật sự là e có chút nản chí khi ko ai ủng hộ cả. Làm sao để e có được sự ủng hộ từ mọi người?
Lời cuối e cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi bài viết của e, mong các anh chị sớm cho e ý kiến.
Ngày trước rất ít người muốn làm nông nghiệp vì đa số nông nghiệp là nghèo, là vất vả. Nhưng hiện tại đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều người trở lên giàu có và có cuộc sống sung túc nhờ nông nghiệp. Theo sý kiến của riêng tôi thì chẳng có cái nghề nào là dễ, là khó cả, cái chính là mình cảm nhận như thế nào.
Ví dụ: Một người làm văn phòng, quanh năm suốt tháng chỉ làm việc trên máy tính, họ cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với công việc của mình, đó không phải là người không có hoài bão, cũng không phải là 1 người không có chí lớn, đơn giản là họ thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của họ , tôi nghĩ họ là người hạnh phúc.
Cũng như một người nông dân, họ phải làm việc ngoài trời , lao động tay chân, có thể người khác nói họ vất vả, khổ cực, nhưng với bản thân họ, họ yêu thích công việc của mình và vui vẻ vì mình được làm chủ công việc của mình, tự chịu trách nhiệm với thành quả của mình làm ra, không phải chịu sự sai bảo của ai, họ sống một cuộc sống vất vả nhưng thoải mái, thì đó cũng là người nông dân hạnh phúc! Hạnh phúc là gì? theo tôi có một định nghĩa đơn giản: " Hạnh phúc là hài lòng với những gì mà mình đang có''.
Có phải tất cả con người trên thế giới này sống và làm việc để tìm được 2 chữ "hạnh phuc''. Hạnh phúc không thể cân, đo, đong đếm được, tùy vào suy nghĩ và sự thỏa mãn của mỗi con người thôi. Vì vậy mỗi công việc đều sẽ mang lại hạnh phúc cho mỗi người, quan trọng là mình thích và đam mê với nó không? nếu có thì chắc chắn mình sẽ tìm được hạnh phúc trong công việc đó.
Tôi viết vài lời theo suy nghĩ của bản thân để các bạn tham khảo và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Vì xuất phát điểm của tôi cũng là một nhân viên Văn phòng, đi làm thuê, áp lực ít nhưng thực sự mong muốn của tôi là được làm chủ và tôi đã làm được. Mặc dù hiện tại thu nhập của tôi không cao lắm nhưng tôi cảm thấy hài lòng.
Cái gì khởi đầu cũng đều khó khăn và vất vả nhưng với sự quyết tâm, ý trí, niềm đam mê, nhất định sẽ thành công!
Chúc chủ topic và các bạn trên diễn đàn thành công với quyết định của bản thân!
 
Ngày trước rất ít người muốn làm nông nghiệp vì đa số nông nghiệp là nghèo, là vất vả. Nhưng hiện tại đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều người trở lên giàu có và có cuộc sống sung túc nhờ nông nghiệp. Theo sý kiến của riêng tôi thì chẳng có cái nghề nào là dễ, là khó cả, cái chính là mình cảm nhận như thế nào.
Ví dụ: Một người làm văn phòng, quanh năm suốt tháng chỉ làm việc trên máy tính, họ cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với công việc của mình, đó không phải là người không có hoài bão, cũng không phải là 1 người không có chí lớn, đơn giản là họ thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của họ , tôi nghĩ họ là người hạnh phúc.
Cũng như một người nông dân, họ phải làm việc ngoài trời , lao động tay chân, có thể người khác nói họ vất vả, khổ cực, nhưng với bản thân họ, họ yêu thích công việc của mình và vui vẻ vì mình được làm chủ công việc của mình, tự chịu trách nhiệm với thành quả của mình làm ra, không phải chịu sự sai bảo của ai, họ sống một cuộc sống vất vả nhưng thoải mái, thì đó cũng là người nông dân hạnh phúc! Hạnh phúc là gì? theo tôi có một định nghĩa đơn giản: " Hạnh phúc là hài lòng với những gì mà mình đang có''.
Có phải tất cả con người trên thế giới này sống và làm việc để tìm được 2 chữ "hạnh phuc''. Hạnh phúc không thể cân, đo, đong đếm được, tùy vào suy nghĩ và sự thỏa mãn của mỗi con người thôi. Vì vậy mỗi công việc đều sẽ mang lại hạnh phúc cho mỗi người, quan trọng là mình thích và đam mê với nó không? nếu có thì chắc chắn mình sẽ tìm được hạnh phúc trong công việc đó.
Tôi viết vài lời theo suy nghĩ của bản thân để các bạn tham khảo và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Vì xuất phát điểm của tôi cũng là một nhân viên Văn phòng, đi làm thuê, áp lực ít nhưng thực sự mong muốn của tôi là được làm chủ và tôi đã làm được. Mặc dù hiện tại thu nhập của tôi không cao lắm nhưng tôi cảm thấy hài lòng.
Cái gì khởi đầu cũng đều khó khăn và vất vả nhưng với sự quyết tâm, ý trí, niềm đam mê, nhất định sẽ thành công!
Chúc chủ topic và các bạn trên diễn đàn thành công với quyết định của bản thân!
Wa chuan!!!
Chào các anh/ chị, em năm nay 24t, em là lập trình viên hiện làm việc tại HCM, quê em thì ở BRVT, em làm việc đúng là không vất vả(ngồi máy lạnh cả ngày) nhưng em nghĩ với cái nghề này không thể làm giàu được ạ, với lại sức khỏe em cũng có vấn đề mà nghề này buộc phải thức khuya có lúc thức sang ngày hôm sau luôn là chuyện thường. Lương thì ko cao cũng ko thấp đủ sống và dư một ít, nhưng em biết khả năng của em làm 10 năm nữa lương cũng không bao nhiêu. Em cố học để làm việc văn phòng theo ý nguyện ba mẹ ko muốn con khổ giống ba mẹ làm nông, nhưng em nghĩ em thích hợp làm kinh doanh hơn, em đã suy nghĩ rất lâu, trăn trở rất nhiều về vấn đề này từ khi em còn học ĐH cho tới giờ thì em quyết định phải thực hiện ước mơ của mình.
Làm 2 năm em dành dụm được khoảng 60tr. Ba em vốn co kinh nghiệm nuôi dê thịt rồi, nhưng em tìm hiểu thị trường thì dê thịt được nhiều người nuôi quá rồi, em muốn làm 1 điều gì đó khác lạ, nên em muốn nuôi dê lấy sữa. Em xin trình bày kế hoạch của em như sau các anh chị trong nghề lớn tuổi nhiều kinh nghiệm xin tư vấn là em có nên theo con đường này không?
1/ Em tìm hiểu được 2 giống dê Alpine và Saane là hai loại chuyên cho sữa của Pháp và Thụy Sĩ, nhưng dường như em ko tìm thấy thông tin về giá cả cũng như nơi bán loại này tại VN, anh chị nào biết thì chỉ giúp em, em cảm ơn.
2/ Chuồng trại, em đỡ được khâu này có thể tạm thời nuôi chung với dê thịt của ba do chuồng khá rộng, khi quy mô tăng và có lợi nhuận em sẽ đầu tư mở rộng do em có đất riêng đỡ phải tốn tiền thuê đất.
3/ Thức ăn, theo em tìm hiểu thì các giống dê dù lấy thịt hay lấy sữa cũng phải cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi(cỏ, các loại lá cây). Nhưng em muốn nuôi hoàn toàn theo dạng công nghiệp để tăng năng suất, em xin hỏi dê có thể hoàn toàn ăn thức ăn công nghiệp hay ko? giống như gà, vịt vậy thì sẽ rất mau tăng trọng hoặc đẻ trứng tùy loại. Cho em hỏi là có anh chị nào nuôi theo cách này chưa? hiệu quả ra sao? thật ra thức ăn tươi nếu khi quy mô tăng sẽ ko thể kiếm đủ nguồn cung để đáp ứng nên e mới nghĩ đế thức ăn công nghiệp.
4/ Phòng ngừa bệnh, cái này e có thể học nhanh và 1 phần từ sự giúp đỡ của ba.
5/ Sản phẩm: ban đầu quy mô nhỏ e sẽ chỉ phân phối sữa tiệt trùng, e từng uống sữa dê rồi và nó ngon hơn sữa bò nhiều, cả thành phần dinh dưỡng cũng cao hơn. Sau đó sẽ đa dạng chủng loại sản phẩm như phô mai, sữa chua...Nhưng điều e lo lắng là đầu ra, một phần ban đầu giá sản phẩm ko hề rẻ do sản lượng ít và chi phí sản xuất cao, hơn nữa là thị hiếu người tiêu dùng, liệu họ có chấp nhận những sản phẩm mới lạ của 1 doanh nghiệp ko tên tuổi ko?
6/ Các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập công ty tư nhân, e hoàn toàn ko biết gì. Và ko biết có nên thành lập công ty ngay từ ban đầu hay ko? e nghĩ là ban đầu nên cung cấp dưới dạng "cây nhà lá vườn" cho dân cư khu vực rồi từ từ mở rộng ra các vùng khác, khi nào mà sản phẩm bắt đầu cung cấp cho nhiều tỉnh thì mới bắt đầu mở công ty, các anh chị nghĩ sao?
7/ Điều quan trọng nhất là vốn, làm soa để có thể vay vốn? e biết số tiền 60tr đối với e là lớn nhưng muốn kinh doanh thì chẳng là gì, e đọc bài báo về 1 người lớn hơn e 1 tuổi kinh doanh thỏ nay đã thành công được lên báo vnexpress. E ko hiểu làm sao a ta có thể vay tiền cá nhân hàng trăm triệu? và nhiều lần thất bại nhưng hễ cần vay là sẽ có người cho vay? hiện tại nói thật sợ các anh chị cười, em thử mượn bạn bè có vài trăm nghìn để thăm dò thử mà họ còn ko cho với đủ lý do, ko hiểu làm sao để có thể mượn được 1 số vốn lớn trong khi mình ko có gì để đảm bảo.
8/ Cũng ko kém phần quan trọng, sự ủng hộ, e đang đơn độc đi một mình, từ ba mẹ, bạn bè, cho đến vị hôn thê sắp kết hôn cũng ko ai ủng hộ kế hoạch này của e, thật sự là e có chút nản chí khi ko ai ủng hộ cả. Làm sao để e có được sự ủng hộ từ mọi người?
Lời cuối e cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi bài viết của e, mong các anh chị sớm cho e ý kiến.
 
Hiện tại mình cũng đang phát triển dự án nuôi dê sữa quy mô 500 con tại Ba Vì, Hà Nội. Hiện đang bán sản phẩm sữa dê tươi thanh trùng rồi. Hiện tại khó khăn nhất là vấn đề đầu ra và giá thành sản phẩm.
 
Cùng quan tâm với chủ topic. Bạn đã tìm mua được con giống chưa? Giống dê nào thì phù hợp với khí hậu ở Việt Nam? Kế hoạch đến đâu rùi. Chia sẻ cho anh e biết với.
 


Back
Top