Xin cho biết cách ủ giá theo cách truyền thống

  • Thread starter Thread starter FreshFarm
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhà tôi vẫn ủ giá để ăn bằng cách rải đậu xanh đã ngâm lên trên 1 mảnh vải cotong và dùng vật nặng đè lên, ngâm nước và để ráo nước vài ngày(quy trình rút gọn là vậy) là có giá sạch để ăn. Nhưng trước đây tôi có thấy mấy người làm giá bán họ dùng cát, là tre, chum sành, để ủ giá với số lượng lớn để bán. Bác nào biết cách làm giá này không? chia sẻ cho tôi với, cám ơn các bác
 
nhặt kĩ đỗ xanh, loại bỏ các hạt sâu mọt, nhỏ, thối để tránh giá bị thối sau này. cho đỗ vào thúng chà xát với nước, bỏ đỗ vào vại, đậy lá tre lên trên, dùng que tre để cài lại cho chắc chắn, hằng ngày đổ nước vào vại vài lần, ngâm 1 lúc rồi đổ nước đi, úp vại xuống. đợi giá dâng lên bằng miệng vại là thu hoạch được.
 
Cám ơn bác nhiều

Tôi thấy người ta dùng cát nữa, các bác cho hỏi họ làm giá như thế nào bằng cát?
 
Hai bạn góp ý đều có chỗ không tốt.
Tôi sẽ làm thí nghiệm, và đưa ảnh chụp lên cho các bạn coi.
Lần trước đã làm bằng rổ. Lần này làm bẳng khay.
Tôi vừa làm vừa kể lý do vì sao làm như vậy
*
Thí nghiệm chỉ có 5 ngày thôi, mà hỏi thì phải mất chục ngày.
Nghe chừng đi hỏi thì đáng tin hơn thì phải.
*
 
Lu vại làm giá , do dùng nhiều lần cho các đợt giá nên mầm bịnh phát triển có sẵn trong lu ( chùi rửa kĩ cũng không sạch vi khuẩn hoàn toàn)..nên sẽ có lần bị thất bại hư giá hết

Cát để giữ ẩm dùng 1 lần phải bỏ vì nếu dùng lại sẽ làm hư thúi giá do mầm bịnh đã phát triển nằm trong cát..rất nặng nề phiền và tốn kém ( cát mắc tiền lắm đấy)

Bây giờ người ta sản xuất giá bằng bao dệt bằng cói ( lác) bán rất nhiều ở Cholon..rất nhiều kích thước và bán mỗi bó là 10 bao
Đổ hột đậu xanh đã xử lí trước vào bao này cột lại..tưới nước và để bao nơi ẩm..tối

Khi xuất giá bán người ta bán từng bao cân lên tính theo kí lô thương lái mang bao có giá đi luôn

Sản xuất đợt sau dùng bao mới…giá sẽ không hư do bịnh hoặc vi khuẩn đã manh nha phát triển của đợt trước để lại
 
Nghe bác Mục Tử nói xài bao, lại thấy ở chợ giá đựng trong bao,
nên tôi sẽ làm thì nghiệm trong bao Nilon trong suốt dễ thấy.
Có điều bao ở chợ to, đựng mấy ký giá, còn tôi chỉ làm 2 lạng
rưỡi đỗ (có lẽ gần nửa ký giá) thôi. Vậy thì nghiệm vẫn chưa
được sát thực tế lắm. Ngày mai mới rảnh đi mua đỗ về làm được.
*
 
Nghe bác Mục Tử nói xài bao, lại thấy ở chợ giá đựng trong bao,
nên tôi sẽ làm thì nghiệm trong bao Nilon trong suốt dễ thấy.
Có điều bao ở chợ to, đựng mấy ký giá, còn tôi chỉ làm 2 lạng
rưỡi đỗ (có lẽ gần nửa ký giá) thôi. Vậy thì nghiệm vẫn chưa
được sát thực tế lắm. Ngày mai mới rảnh đi mua đỗ về làm được.
*

bác dùng túi vải tự may lấy vải dày 1 chút để giữ được nhiều ẩm..may nhiều túi..mỗi lần sài 1 túi sau đó ngâm giặt rồi phơi khô trong nắng..

bịch nilon kín quá..cây khi nảy mầm ngoài yếu tố quang hợp đã bị khống chế ( tối giá mới trắng) mầm còn hô hấp.. nilon kín quá không hô hấp được...chắc sẽ hư giá quá

dùng lu vại để làm giá lu không đậy nắp,,,nhưng cũng dễ hư vì giá ở giũa sẽ thiếu không khí... để thở
 
Đậu xanh mua ở chợ. Đậu của Trung Quốc.
Mỗi gói 2 lạng rưỡi. Không có đậu tốt hơn.
Trong hình, các con tôi đang chọn hạt xấu vứt đi.
*
IMG_0962.jpg

*
Đây là hình cho thấy rõ hạt đậu rất nhỏ, không
đều hạt, và méo mó. Vậy thì không thể làm được
giá đẹp. Chỉ có thể làm rễ ngắn rễ dài thôi.
*
IMG_0964.jpg

*
Đậu bỏ vào ngâm nước ấm. Sau 24 giờ, đậu sẽ chương
lên đầy hộp nhựa này, tăng thể tích gấp 4 (áng chừng):
*
IMG_0968.jpg

*
Đổi thùng khác đựng đỗ, vì khi đỗ mọc giá, sẽ rơi vãi ra ngoài
miệng hộp nhựa bé này. Đây là ngày thứ 2. Đã bong hết vỏ xanh.
*
IMG_0985.jpg

*
Đây là ngày thứ 3. Tôi chợt nhớ ra là không thể ngâm giá vào
bịch được, cũng không thể sang đi sang lại từ lọ đựng này sang
lọ đựng khác, vì làm xây xuớc đậu, gãy mầm, nhiễm khuẩn, thối
đậu. Ngoài ra, sau khi có giá, còn phải sàng sẩy vỏ xanh đi nữa.
*
IMG_0986.jpg

*
Mấy hôm nay trời Thu trở lạnh. Trong nhà ấm hơn, nhưng chỉ 20 độ.
Vì thế đậu nảy mầm rất chậm. Tôi không có máy đo nhiệt độ, cũng
không biết nhiệt độ tốt nhất là bao nhiêu, sợ ngâm nước quá ấm
thì chết đậu, hoặc nẩy mầm kém. Vì vậy, đành để yên như nhiệt độ
trong nhà. Thùng nhựa này, tôi khoan lỗ dưới đáy để rút nước ra.
Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 3, không thấy đỗ này mầm, có dấu hiệu
xấu: nhiều hạt nổi (có khí bên trong) và thùng ngâm giá có mùi
men. Có lẽ thời gian ngâm quá lâu, và lỗ rút nước không đủ thoáng
khí, làm đỗ bị ngộp thở. Lần trước làm bằng rá, thì rễ dài tua tủa
nhưng tỷ lệ nảy mầm cao.
*
Lần trước Giá 3 ngày như thế này kia:
*
100_8608.jpg

*
 
anhmytran, bác ngâm đỗ tận 24h là 1 sai lầm lớn. tôii ngâm 6h trước khi đãi đỗ đem nấu, đỗ đã có mùi chua rồi. mẹ tôi làm giá thường chà xát đỗ tầm 10-15 phút , dội nước cho sạch rồi đem bỏ vào vại rồii. mà đỗ cần để trong bóng tối giúp tổng hợp auxin nhiều vì thế giá sẽ mập trắng, đằng này bác lại dùng lọ trong suốt
 
Lọ trong suốt cũng không sao, vì 2 lẽ:
1- Tôi làm trong nhà, ánh sáng qua cửa sổ không chiếu
thẳng vào lọ, và tôi trùm mền ủ ấm nữa.
2- Đỗ nảy mầm trong tự nhiên cũng có nắng, vẫn nở tốt.
*
Ngâm 24 giờ cũng không sao. Lần trước tôi cũng ngâm
24 giờ, tỷ lệ nảy mầm cũng gần 100%.
*
Lần này tỷ lện nảy mầm rất thấp, có lẽ vì mỗi lần cho
nước, tôi để ngâm 1-2 giờ rồi mới rút nưóc đi. Tôi nhớ
lại lần trước, tôi chỉ dúng rổ giá xuống nước thôi, mà
rễ dài quá, thân giá rất gày, nên lần này ngâm lâu hơn.
*
Bây giờ chỉ một số lên giá, nhưng rất chậm, rất ngắn,
và không dài bằng nhau. Một số hạt đậu ngả màu nâu,
nếu có bán, cũng không ai mua. Một số thân giá răt ngắn,
nhưng đã mọc lá. Như thế là số ngày đã nhiều, nhưng tốc
độ mọc giá chậm.
*
Tôi làm bình trong suốt để coi các lớp đậu khác nhau
thì nảy mầm ra sao. Lớp trên cùng thì thông thoáng nhất.
Lớp dưới cùng thì thời gian ngâm nước nhịn thở lâu nhất.
Kết quả, thì lớp trên cùng ra giá tốt hơn. Nhìn chung,
lớp trên cùng cũng không được bằng lần trước, làm từ
năm 2010, cũng đã đưa lên diễn đàn Nông Nghiệp rồi.
*
 
Đây là đạu giá đã 7 ngày, chụp từ trên:
*
IMG_0992_zpsb51810a3.jpg

*
Đây là đạu giá đã 7 ngày, đổ nghiêng đi để thấy lớp dưới đáy:
*
IMG_0993_zps4e9f5002.jpg

*
Như vậy, đậu dưới đáy chết nhiều hơn, màu nâu hơn.
*
Kết luận:
Ngâm nước lâu quá làm chết đậu.
*
*
*
Thí nghiệm 2 năm trước đây:
*
Đậu mua ở chợ:
*
100_8513.jpg

*
Đậu Ngâm cho nở:
*
100_8519.jpg

*
Đậu đã ngâm đủ nở:
*
100_8525.jpg

*
Rổ rá để làm giá:
*
100_8526.jpg

*
100_8528.jpg

*
Đậu cho vào rá rổ, rồi đậy một lớp giấy bản giữ ấm và ẩm:
*
100_8536.jpg

*
Rổ rá làm giá đặt trong chậu nước ấm, rồi đắp chăn lên:
*
100_8556.jpg

*
Ngày thứ 2:
*
100_8561.jpg

*
Thỉnh thoảng dìm xuống nước rồi nhấc lên:
*
100_8608.jpg

*
Rễ mọc dài tua tủa bên dưới rổ:
*
100_8620.jpg

*
Ngày thứ 5:
*
100_8621.jpg

*
100_8623.jpg

*
Những ngày tiếp theo, cứ nhìn lịch ở trong hình sẽ thấy:
*
100_8632.jpg

*
100_8633.jpg

*
100_8639.jpg

*
100_8643.jpg

*
100_8648.jpg

*
100_8651.jpg

*
Đậu giá mọc rễ quá dài, trong khi thân gày nhỏ, không thể bán được.
Vì thế, phải tìm cách khác mới làm được.
*
 
bác dùng khay có lỗ nên rễ xuyên qua lỗ để lấy ô xi vì thế mà rễ dài như vậy. lá thật thò ra khỏi 2 lá mầm là không đạt tiêu chuẩn rồi. phải tìm cách dùng vật gì đó nén chặt phía trên để giá khi dài ra sẽ tự dâng đẩy vật đè lên cao. mỗi lần ngâm nước chừng 10 đến 15 phút ròi đổ nước úp ngược bình xuống
 
"Đậu được đãi, rửa thật sạch, phơi ráo trong bóng râm, loại bỏ hạt xấu, ngâm nước trong nồi đất nung được cọ rửa sạch khoảng 3 đến 6 giờ liền đến khi đậu trương lên, nước ngâm nên dùng loại nước giếng khơi để món giá được trắng và ngọt, khi đậu đã trương tiếp tục lấy lá tre gài miệng nồi theo kiểu đan phên cài, sau đó úp nồi xuống nền đất đợi nảy mầm."

link đầy đủ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Giá_đỗ#L.C3.A0m_gi.C3.A1_.C4.91.E1.BB.97

câu hỏi của bác hay đấy. bác thử làm thí nghiệm xem, đè nén sẽ làm cho giá ko thể cứ thoải mái dài thân gầy người đc. theo tôi đoán thì giá vẫn sẽ mọc theo hướng hướng lên miệng bình.
 
Bác đoán sai rồi.
Úp ngược, thì giá mọc xuống đáy bình.
*
Câu úp ngược là vô lý, và vô ích, có hại.
*
 
vừa gọi điện về cho mama, mẹ bảo giá sẽ mọc ngược lên đáy vại, cơ mà cứ úp vại suốt cho đến khi thay nước mới. nghĩa là ngâm nước 1 lúc rồi úp vại xuống cho đến lần thay nước lần sau.
 
Úp lên úp xuống, thì dễ gãy, dễ xây xước, dễ thối.
Mặt khác, tốn công tốn sức làm.
*
Tôi chỉ nhúng cả rổ xuống nước, rồi nhấc lên cho ráo.
Còn cách khác, là tưới nước từ trên xuống.
*
 
Làm giá đỗ theo phương pháp truyền thống thì phải có lá tre. Xem ra các chiên ra ở đây làm giá đỗ kiểu Mỹ nên không hề nhắc đến lá tre.

Làm giá đỗ thì khó gì, cứ 2 lạng đỗ được 1 kg giá. Đỗ nhặt đãi cho sạch. Ngâm đỗ 3 sôi 2 lạnh 6 giờ. Sau đó cho đỗ vào chõ đồ xôi, lèn xung quanh trên dưới bằng lá tre, cài vỉ tre lên trên cho chặt. Vỉ tre càng chặt càng được giá mập nhưng cẩn thận vỉ tre không đàn hồi không tháo được thì khối giá bị nóng và hỏng. Mỗi ngày ngâm nước 2-3 lần rồi để róc hết nước, tưới xen kẽ đều ngày đêm mỗi ngày cũng 3-5 lần nữa. Khoảng 3-5 ngày tùy mưa nắng nóng lạnh và ý thích thì được giá. Lá tre ổn định nhiệt độ cho giá đỗ, cũng như lá tre có loại chất đề kháng các mầm bệnh và cung cấp chất dinh dưỡng cho giá.

Không có lá tre thì lấy túi vải làm bằng khăn mặt bông được khoảng 1/4 thể tích đỗ. Cho nước hòa nước 3 sôi 2 lạnh ngâm như trên và dúng nước như trên. Tuy nhiên, giá này không được ngon.

Khi ra giá cần khéo không gẫy cọng, dùng sàng để sẩy hết vỏ đỗ, sàng và sẩy như thế nào thì HP xin kiếu, không dám giải thích cho lợn.

Cần chú ý là phải dùng nước giếng thì mầm giá mới đủ vi lượng mà sống, nếu dùng nước máy hay thậm chí là nước mưa, nước lọc, nước chai, nước đun sôi để nguội, là lại ra cám lợn.

Với các nhà sản xuất hiện đại thì người ta duy trì nhiệt độ khoảng 30 độ C, phòng có độ ẩm gần 100%. Người ta dùng máy phun sương được lập trình để duy trì độ ẩm, nhiệt độ, và không cần ngâm nước định kỳ. Trong cách làm gia đình của dân phố không có nước giếng thì người ta cho giá vào túi vải và lèn bằng khăn mặt bông ướt, cũng như dung dịch phân bón loáng đã pha sẵn.

Giá đỗ không thể cho chất kích thích như đám wiki và đám chó sủa trên internet, vì mầm giá đã phát triển hết cỡ, có chất kích thích là giá chết. Cho dù có dùng GA3 thì giá đỗ cũng không thể nảy mầm nhanh hơn hoặc cân nặng hơn, ngoài việc làm giá chết hàng loạt. Giá đỗ cũng có thể cho phân bón hóa học với tỷ lệ thích hợp thì nó sẽ mập, ví dụ như nước ngâm sử dụng độ 50ppm phân đạm ure (1 mét khối nước nửa lạng phân). Bón phân đạm cho rau là điều đương nhiên, phân đạm tất nhiên là sạch hơn phân hữu cơ, vì phân hữu cơ là cứt lợn, cứt gà hoặc là cứt người. Phân đạm khi sử dụng đã được rửa sạch, trừ lợn lợn ăn rau không rửa. Giá đỗ dù làm xịn đến mấy cũng khá nhiều vi khuẩn và về nguyên tắc thì mọi thứ rau sống đều ngon và đều bẩn. Người ta bán sẵn dung dịch ngâm đỗ làm giá đã có các thành phần phân đa lượng và vi lượng, dùng cho dân phố không có nước giếng, được đám chó dại sủa nhặng lên mặc dù các cơ quan đã kiểm tra thành phần và công bố là sạch.


Nếu như vào trời nắng, thì chế độ ngâm ủ thế này. Ngâm nước ban đầu như trên, mỗi ngày ngâm sáng tối 2 lần mỗi lần 15 phút rồi để róc nước, xen kẽ các lần ngâm thì tưới nước 4-5 lần mỗi ngày, khoảng cách các lần tưới đều cả ngày lẫn đêm.

Người ta làm ra hai loại giá là giá gầy và giá béo. Giá béo lèn chặt hơn và lấy sớm hơn, ăn non hơn. Giá gầy nhiều người ăn tinh tế thích hơn vì khi xào nó dai ròn hơn, cũng như đậm đà nhiều dinh dưỡng hơn. Theo cách ăn truyền thống thì giá béo để ăn chần như cho vào canh bún, giá gầy để xào làm thức ăn ăn với cơm.

Giá đỗ tương nhiều người thích ăn hơn giá đỗ xanh, nhưng ít người làm ra bán.




Nhân đây, mình nhắc rằng. từ đầu năm đến nay, tức nay là 9-2012, mỗi tháng các doanh nghiệp nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng việt nam. Con số tương ứng các nông dân lỗ sẽ lơn hơn 5-10 lần. Tất cả vì chiến dịch chó sủa nhặng lên trên internet cuả cái đám làm nông nghiệp kiểu Mỹ. Đây là một chiến dịch chó má nhất tấn công thẳng vào xương sống của kinh tế Việt nam là Nông Nghiệp, và chúng thực hiện bởi những kẻ cạnh tranh với nông dân Việt nam, tức các ông chủ Trung Quốc, Mỹ.... và chó mà nhất, những ông chủ đó thực hiện chiến dịch này bằng đ&cp của nông dân Việt nam.


Lá tre được kẹp để róc nước chống nhiễm khuẩn
la-tre.jpg


rắc vừa đủ hạt đỗ
7.jpg


chèn là tre xung quanh trên dưới
8.jpg


gài thanh tre vừa phải
image006.jpg
 
Last edited by a moderator:
Làm giá với số lượng đầy 1 đĩa, thì phải cần vài lá tre.
Làm giá với số lượng vài trăm ký mỗi ngày, thì tiền bỏ lá tre
vào sọt rác cũng không nhỏ, mà tính tiền mua lá tre thì còn
nhiều hơn.
*
Chửi Mỹ, thì nó cũng không chết được.
Người Việt ở Mỹ vẫn làm giá không có lá tre, cũng không có
nước giếng hay nước mưa, mà chỉ có nước máy thôi.
Người Việt ở Mỹ có chừng 1 triệu khi mới đến, chưa đẻ nhiều
con như bây giờ, và họ vẫn ăn giá, ít nhất mỗi tháng 1 lần.
Vậy số giá làm ra để bán hàng ngày ở Mỹ không ít.
Vấn đề ở chỗ tìm ra cách làm không lá tre mà vẫn có giá ngon.
*
 
bác có muốn mua lá tre cũng không ai bán đâu. lá tre này là phải tự mình hoặc người trong nhà đi hái đấy. nhà hết lá tre hoặc không có lá thì sang các nhà trong xóm xin họ cũng cho không luôn :D
 
Sang đến đất Mỹ còn chưa biết làm giá công nghiệp. Nếu như đi quá lâu không được học hành thì để HP dạy cho này, bên châu Âu, người ta cũng ăn giá chứ chẳng riêng jì nòi giống Rồng Tiên mới được ăn giá. Vừa rồi bên Đức có vụ giá đỗ nhiêm Ecoli đấy. Bên đó người ta làm giá công nghiệp không cần lá tre vì phương pháp truyền thống của người ta không có tre, còn ở Việt Nam thì công nghiệp làm giá dựa vào lá tre.

Thật đúng là cái đám ở tưởng dám chửi cả giá đỗ lẫn giá sương. Ra bất cứ cái chợ nào ở Việt Nam xem xem người ta có phải dỡ lá tre lèn chặt ra rồi mới đãi giá không. Ở Việt Nam ra đả đảo bất cứ bà hàng giá nào làm giá không lá tre là vào trại tâm thần ngay.

Người Việt Nam sang Mỹ thì làm giá kiểu Mỹ, liên quan gì đến người Việt Nam ở Việt Nam. Bên Đức họ không có cây tre thì giá đỗ cổ truyền họ dùng thứ lá khác, điều đó có gì ảnh hưởng đến việc người Việt Nam dùng lá tre ủ giá hở ông bạn.

Người Việt ở Mỹ có chừng 1 triệu khi mới đến, chưa đẻ nhiều
con như bây giờ, và họ vẫn ăn giá, ít nhất mỗi tháng 1 lần.
Vậy số giá làm ra để bán hàng ngày ở Mỹ không ít.
Vấn đề ở chỗ tìm ra cách làm không lá tre mà vẫn có giá ngon





Cho anh nhìn người ta làm giá kinh doanh đây này, toàn tre
giado1a.jpg

1349230783-lang-gia-do-keu-oan.jpg







Làm giá với số lượng đầy 1 đĩa, thì phải cần vài lá tre.
Làm giá với số lượng vài trăm ký mỗi ngày, thì tiền bỏ lá tre
vào sọt rác cũng không nhỏ, mà tính tiền mua lá tre thì còn
nhiều hơn.
*
Chửi Mỹ, thì nó cũng không chết được.
Người Việt ở Mỹ vẫn làm giá không có lá tre, cũng không có
nước giếng hay nước mưa, mà chỉ có nước máy thôi.
Người Việt ở Mỹ có chừng 1 triệu khi mới đến, chưa đẻ nhiều
con như bây giờ, và họ vẫn ăn giá, ít nhất mỗi tháng 1 lần.
Vậy số giá làm ra để bán hàng ngày ở Mỹ không ít.
Vấn đề ở chỗ tìm ra cách làm không lá tre mà vẫn có giá ngon.
*
 
Last edited by a moderator:
Ở đây, có bạn muốn hỏi cách làm giá đỗ gia đình, mình thấy nhiều bạn làm bằng lọ thủy tinh cũng được, nhưng phải để kín ánh sáng, nếu như lọt sáng là giá đỗ xanh già đi ngay. Thật ra, lá tre không khó kiếm, còn nếu như không có lá tre thì các bạn có thể làm bằng lá dâu tằm hay đơn giản là lèn bằng vải. Càng lèn chặt thì giá càng béo. Quá trình ngâm ủ như trên, làm vài lần là quen.

Giá càng lèn chặt càng béo , nhưng đừng chặt quá mà làm vài lần cho quen nồi hay quen lọ. Ở chợ người ta bán cả giá gầy và giá béo. Giá gầy để xào ăn nó dai. Giá béo thì ăn sống hay ăn canh nó ngọt ròn. Mình thì mình thích ăn giá đỗ tương, ít chợ bán loại giá này. Mấy âí ảnh của bác nông dân Mỹ trồng cà chua ban công kia không lèn tí nào nên giá gầy nhom toàn rễ, giá ấy thì chỉ có loại như bác ấy xời thôi.

Sau mỗi lứa bạn nhớ làm vệ sinh đồ thật sạch. Chỉ cần một vài cọng giá chết là cả mẻ có mùi ủng rồi. Người ta nói giá có chất kích thích là tầm bậy như mình nói dưới đây, cho thêm chất kích thích vào là có giá ủng ngay. Cả xã hội động rồ lên giá bẩn cũng vì những bác anytran như trên.

Con mẹ này nó bảo là làm thùng giá to dể ăn dần. Chỉ ngần ấy cũng đủ biết con mẹ mướp ấy dek bít làm giá và toàn bốc phét. Hiện tại thì các cơ quan nhà nước lèn chặt đám tự sướng như bác anytran. Giá đỗ không để tủ lạnh được, chỉ ăn từ ngày thứ 3 đến 6 từ lúc bắt đầu ngâm, nên lượng lượng vừa ăn thôi.

Mình lấy một cái ảnh trên mạng minh họa. Có thể lấy cái lọ thủy tinh có nắp nhựa vặn rồi cải tiến cái nắp đi
220px-Sprouting_mung_beans_in_a_jar.jpg



===================




Gần đây chó sủa loạn lên. Như trên, mỗi tháng hiện nay các doanh nghiệp nông nghiệp lỗ đến 5 ngàn tỷ, tương ứng nông dân lỗ 3-4 lần. Trong tai họa phá sản toàn bộ nền kinh tế như thế thì báo chí đảng và chính phủ liên tiếp tấn công nông nghiệp bằng những đòn chí tử, như sữa có trứng đỉa. Ở đây mình nói đến giá đỗ. Chắc các bạn đã biết, tung những tin đó ra không ai ngoài các siêu thị hay những thương hiệu kinh tởm như True Milk.

True Milk có thể nói là điển hình. Hãng này mới ra 2010, thuộc hàng mà hiện nay người ta gọi là con cháu TT NTD, tức thuộc "dây" này, được vay thoải mái vốn ngân hàng và sủa thỏa thích như chó dại. Sủa như thế nào và ở đâu thì có ví dụ này. (cả trang). Như chúng ta đã biết, người ta bơm ra 300 ngàn tỷ cứu nền kinh tế, nhưng không một đồng nào đến tay các doanh nghiệp sản xuất cả công nông nghiệp-đừng nói đến nông dân, mà chỉ vào túi các công ty giun sán giòi bọ bâu quanh các khoản ngân sách nhà nước và các tập đoàn nhà nước. True Milk cũng là một công ty như vậy.

Về nguyên tắc, công ty này cho đến nay là 10-2012 chưa có một nhà máy sản xuất sữa nào, chỉ đi thuê. Nó thuê một nhà máy hạ đẳng thuộc loại hạ đẳng nhất ở khu công nghiệp Phố Nối. Đến nay công ty này cũng chỉ có một trang trại ví dụ với dăm ba con bò. Như thế, nó toàn dùng sữa hoàn nguyên, tức sữa khô pha ra, và nó bẩn hơn, chí ít là bẩn bằng bằng các hãng sữa khác. Thực tế, cái nhà máy sữa ấy mình đến rồi, ruồi bâu nhặng đậu ghê tởm và nhân viên nhà máy không ai dám xài True Milk. Thậm chí chó đến mức, năm 2010 nó tuyên bố là "không có đối thủ", trong khi đến lúc đó nó mới thành lập được một năm và có là ông trời cũng không thể hiện ra đàn bò cho nó tuyên bố True Milk-sữa tươi thật. Người ta phát triển 20-30 năm với bao nhiêu trại giống, chương trình lai tạo, mà sản lượng sữa vẫn phập phù, còn True Milk thì chắc là bà TGĐ tự đẻ ra vạn trứng nở bò cái.

Cho đến nay, khi mà người ta vạch trần cái công ty kinh tởm này, thì nó cùng với các siêu thị khác chơi bài độc địa như vậy, sữa có đỉa. Về các làng quê không thấy thiếu gì những con chí phèo cái, đặc biệt là đám chí phèo cái già, quang quác lên tả cảnh sữa có đỉa với trăm ngàn vạn các phiên bản khác nhau.

Đứng trên quan điểm thị trường, thì từ lâu người ta đã giải thích chuyện tại sao sữ Việt nam đắt gấp 3 lần giá sữa cùng loại bên Mỹ, 1 giá là giá sữa và 2 giá là giá quảng cáo. Thậm chí, có bà mẹ chồng nghiện quảng cáo đến mức, con dâu thừa sữa cho cháu, nhưng vẫn bắt cháu uống sữa bò. Mình thử hỏi một bà mẹ chồng như thế thì bà ta nói: chẳng lẽ TV nó nói sai cả. Đó là những hồng vệ binh xưa kia về hưu đấy, 10 đời cha mẹ không dám mua cho con quyển sách, đến nay liệt não truyền đời, hốc lấy hốc để cám lợn miễn phí và chết lụt trong cám lợn của thời đại tông tin. Cháu bà lại được ơn bà và ơn đảng, nối dòng liệt não chó dại thêm 10 đời nữa.



Các siêu thị HN SG cũng vậy. HN và SG không ở đâu có nhà kính trồng rau kinh tế, nhà kính chỉ có ở các trại giống thí nghiệm. Toàn mua rau trồng thờng về, mà ở xứ sở nhiệt đới nóng ẩm gió mùa phải thuốc sâu, nhưng các siêu thị dán hiệu rau sạch.Thực chất đây là trò lừa đảo chó má và ai cho phép nó lừa đảo thì xem link trên. Cũng như Knorr có 70% mì chính vậy, nói thêm là Knorr vừa bị cấm ở châu Âu.




Cho đến nay, vụ giá đỗ bẩn đã được nhiều tháng, thiệt hại vô kể, nhưng chúng vẫn sủa ông ổng dưới sự đỡ đầu của TTg BCS, bấp chấp toàn bộ nền nông nghiệp đang phá sản toàn diện. Thậm chí, cho đến nay đã nhiều lần lấy mẫu nhưng vẫn chưa có một lần nào tìm ra cái gì trong giá đỗ, chúng vẫn sủa ông ổng, và đến nay là vu khống chó má, chúng vẫn sủa ông ổng. Phạm tội hình sự nhưng không ai dám bắt chúng. Ở đây mình lấy ví dụ. Giá bẩn thì có nhiều dạng bẩn, ở ta rất có thể giá bị nhiễm E.Coli, tuy nhiên, cái đó cũng như hoa quả rau sống mà thôi, do điều kiện kinh tế của ta còn thấp và khí hậu của ta đặc trưng, không phải đến giờ mới có. Và cũng vì vậy, các bà đẻ lên cơn liệt não có tự làm giá ở nhà thi vẫn nhiễm e.coli như thường mỗi khi có dịch.

Ngoài chuyện bị e,coli thì chúng sủa ông ổng giá của ta dùng thuốc, giá Hà Nội dùng thuốc, giá Sài Gòn dùng thuốc...

Mình chỉ lấy ví dụ một chương trình VTC mới phát 2-3 hôm trong tuần này. Người ta về tận làng giá đỗ Thượng Cát, Từ Liêm, HN.... Bọn chó dại thuê được 2 ông bà làm giá và một thằng cán bộ xã, thuê chúng phát biểu rằng: giá đỗ của dân làng ủ bằng thuốc. Tiếp theo, kẻ được phỏng vấn là một thằng viện trưởng, nó nói giá đỗ và rau mầm độc hại gì đó, nhưng không đưa được ra bất cứ một bằng chứng cụ thể nào đó, mặc dù nó là quan chức đàng hoàng. Mình nhắc lại là, đã nhiều lần các cơ quan chức năng lấy mẫu rộng khắp các chợ nhưng chưa hề phát hiện ra loại thuốc gì, nhưng bọn chó dại vẫn sủa ông ổng. Tất nhiên, không có một hệ thống siêu thị nào ở Việt nam xây dựng xưởng làm giá, nên giá siêu thị chỉ có thể bẩn hơn , giả hơn.... giá chợ. Và cũng tất nhiên, điều đó là rõ ràng, nhưng các cơ quan nhà nước toàn bọ đàn bà đàn ông hệ giun sán giòi bọ, lười nhác và nghiện ngập đến lồng lộn thói quen đơm đặt và lên cơn điên như chó dại, suốt ngày ngồi trên các 4r buôn đỉa.




Sự thật về thuốc giá đỗ như thế nào. Như các bạn đã đọc mình post trên. Giá đỗ không tự chế ra năng lượng cho nó, vì nó chưa có diệp lục, nên nó chỉ lớn lên bằng năng lượng dự trữ trong lá mầm hạt đỗ. Giá đỗ là một cây đỗ con quái thai, quái thai vì nó được ủ trong điều kiện kích thích sinh trưởng cực độ và kín ánh sáng. Như thế, khi dùng thuốc kích thích, thì giá đỗ sẽ phát triển quá mức cực độ và chết. Giá chết vì nó ăn quá cái năng lượng dự trữ trong lá mầm. Chỉ lẫn vài cọng giá ủng là cả nồi giá đó chỉ còn bán cho đám hồng vệ binh về hưu 10 đời liệt não.

Cũng nhắc lại cho các liệt não rằng, giá đỗ cũng như các thực vật khác không ăn năng lượng từ các chất hóa học xung quanh.


Sự thật về cái siêu thuốc mà bao nhiêu lần kiểm tra không phát hiện ra là thế nào.

Chúng ta quá dễ để hình dung một cây nảy mầm trong điều kiện cớm như thế nào. Giá đỗ là một cây non, nó cũng như cái cây khác, nó mọc rễ trước khi thân nó dài ra và lá mầm có diệp lục. Đó là vì khi cây vừa mới nhú thì nhu cầu khoáng chất đã có, cây giá phải tìm được chất khoáng để nó còn lớn tiếp, nếu nó không tìm được đủ chất khoáng, thì phản ứng tự nhiên là nó sẽ chết để các cây khác cùng loài có điều kiện sống. Khoáng chất xây dựng lên thành phần cây giá, trong mầm và lá mầm cũng có dự trữ khoáng, nhưng tất nhiên lượng trữ này không đủ cho cây giá đỗ to gấp nhiều lần một cây đỗ cùng tuổi nảy mầm bình thường. Như vậy phản ứng thế nào nhỉ ? nếu như ta dùng nước cất chăm giá. Rễ cây giá sẽ dài ra để đi tìm chất khoáng thiếu, trong khi đó, thân cây giá phải hy sinh cho rễ cũng như thiếu khoáng và còi cọc.

Như vậy, chúng ta đã biết bản chất của thuốc làm rễ giá ngắn, nó là phân bón, và mọi loại cây, rau, quả... đều cần phân bón. Trong đó phân bón hóa học đương nhiên là sạch hơn nhiều phân bắc phân chuồng hay phân hữu cơ. Vì phân bắc là cứt người, phân chuồng là cứt gia súc, phân hữu cơ là mùn thối của đủ thứ rác các nhà thải ra được gom lại.

Đương nhiên, các phân khoáng rất sạch và các chất khoang đó được cây tổng hợp thành các chất dinh dưỡng như protein, rất bổ dưỡng với các động vạt xựng thực vật. Đặc biệt, các protein này rất dễ tiêu chứ không hao phí đến 2/3 trong đường tiêu hóa, như thịt , trứng....


Nếu như bạn nào đã gieo mầm cây một hai lần thì biết. Khi cây mới nảy mầm, đặc biệt là lúc cây cớm đến mức quái thai như cây giá, thì cây rất yếu, chỉ cần cho phân hóa học ở mức độ khá nhạt nó đã có thể chết, đặc biệt là đạm N hay kali K. Vậy nên, dùng phân bón cho giá là một bí truyền và được bán từng gói nhỏ gọi là thuốc. Thực chất, cái thuốc giá đó là phân đa năng đủ vi lượng như nitrophoska, 27 k vnd / kg, có thể pha thêm các thành phần khác để cân đối các chất khoáng như MgSO4 hay phân DAP, phân SA... hay là ure. Người ta mua một gói này chia ra vài ngàn gói nhỏ bán cho những nhà trồng giá khác. Phân bón này được pha rất loãng, dùng để pha lúc ngâm hạt hay ủ giá lúc mới nhú mầm (12 giờ đầu tiên). Lượng phân khoáng này rất loãng đến mức nó vô ích nếu dùng cho cây trồng đã khỏe mạnh.

Tùy loại phân bón mà người ta dùng vào các giai đoạn khác nhau, ví như lúc ngâm hạt hoặc lần ngâm nước đầu tiên. Sau đó thì thường là người ta không dùng "thuốc" đó nữa. Người ta cũng có thể chia làm hai loại "thuốc", là thuốc ngâm hạt và thuốc ủ. Như trên, thuốc ngâm hạt đơn giản là giảm lượng K và N, tăng lượng P và axít, như Ca(H2PO4)2, nó đánh thức cây giá dậy tốt hơn. Nhưng trong thực tế, thì việc ngâm nước ấm đủ, ví như trước khi ngâm làm ấm cả vỏ nồi và lá tre.... để nước ấm đủ, thì đã đánh thức hạt rất tốt rồi, nên không cần thêm kích thích đánh thức hạt nữa.

Còn giá gầy và giá béo ? Mình đã nói rồi, điều dó chỉ thể hiện những bà nội trợ kiểu các hồng vệ binh về hưu hay con cháu đặc biệt ngu xuẩn nhà quê, đến nay có thể nói mlà liệt não ngu xuẩn nhà quê nối đời. Người ta làm ra hai loại giá gầy và giá béo cho hai lỗi ăn khác nhau. Khi xào thì người ta dùng giá gầy nó dai hơn. Còn khi ăn sống hay canh thì người ta dùng giá béo nó ròn ngọt hơn. Giá càng lèn chặt thì càng béo, giá béo cũng gầy hơn nếu như bán ế để đến hôm sau. Chứ không phải giá béo là giá có thuốc.


Đó là bí mật của cái siêu thuốc làm giá rễ ngắn mà bao nhiêu nhà trức trách tổ chức nghiên cứu bao nhiêu lần không ra. Thực chất, sau khi cây giá đã ăn đủ thì người ta chỉ nuôi nó bằng nước lã, như trên, cây cớm này rất yếu và quá liều là nó chết. Sau 4-5 ngày ngâm nước lã thì dù có dùng GA3 cũng không còn dấu vết, và do đó là chấp nhận được. Nhưng như đã nói, dùng chất kích thích như GA3 khi ủ giá không đem lại lợi gì, mà chỉ cho ra loại giá ủng.


Ở đây, câu chuyện về đám chó dại tấn công dã man những người nông dân trong thời đại khốn khó đã xảy ra rồi, ai cũng biết đó là thời đại chó dại của TTg BCS, không nói đến nữa. Mình muốn nói ở đây điều khác, đó là: Tại sao ở giữa cái làng Thượng Cát làm giá đó, trong thời kỳ mà họ bị vu khống đến mức giảm 5/6 sản lượng, thì họ lại để một đám phóng viên chó dại vào thuê chính những người của họ, thuê vu khống họ. Cụ thể trên VTC là một ông cán bộ xã và hai ông bà làm giá đỗ. Tại sao những người làm giá đỗ này lại bầu lên ông cán bộ xã vu khống, bán đứng họ với giá rẻ mạt như thế ? Tại sao họ lại nuôi ong tay áo như vậy. 3 kẻ bán rẻ làng xóm kia được bao nhiêu tiền khi sủa thuê, so với thiệt hại nửa năm qua của cả làng là bao nhiêu.....

Có lẽ những điều đó dân Thượng Cát phải tự trả lời cho nhau. Cũng như nông dân toàn miền Bắc này cũng phải tự đặt dấu hỏi. Mình nhắc lại là, đảng và chính phủ căm uất vô cùng nếu nông dân kiếm được tiền, đảng và chính phủ chỉ ngày đêm nghĩ ra trăm phương ngàn kế để nông dân phải tha hương cầu thực, bỏ đất đai lại cho đảng.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top