Em xin nói trước em thực tình là dân tay ngang để mong các bác tư vấn nhiệt tình giùm. Em định nuôi trong cái ao lớn tầm 800-1000m2 mặt nước. Nước có thể thay ra vô bằng máy bơm (em có xin được một cái máy bơm) vì có hệ thống ống dẫn thông với con kênh thủy lợi khá lớn.
.
Vì em không có thời gian và cũng không có điều kiện để mướn nhân công nên định nhờ các anh/chị trên đây tư vấn giúp em con cá gì dễ nuôi, không đòi hỏi nhiều về kĩ thuật, khi nuôi ít chăm sóc, ít cần cho ăn, vì em đi làm công việc chính là việc khác nên trong tương lai gần, mỗi ngày chỉ có thể cho ăn 1 lần vào buổi chiều trong khoảng thời gian 4g-6g, t7 CN có thể cho ăn nhiều lần.
.
Trước mắt em định nuôi kết hợp cá tai tượng và cá hô. Trước hết vì 2 loại này ít bị bệnh, sức sống mạnh mẽ, và quan trọng là tụi nó không ăn lẫn nhau và không ăn cá nhỏ hơn (em có sẵn 1 bầy chép koi chỉ đợi lớn chút rồi thả xuống ao luôn), em cho ăn bằng thức ăn viên công nghiệp, bên cạnh đó 2 loại này khi không được em cho ăn có thể ăn luôn rau muống vốn có sẵn trên mặt nước (em có thể mướn người dân xung quanh cắt rau mướng về cho em đổ vào ao với giá rất rẻ)
.
Em chỉ còn hơi ngại là giá cá tai tượng thì không ổn định, em vẫn chưa tìm được đầu ra cho con này, dù thịt nó chiên xù ăn khá ngon, cuốn với bánh tráng như cá lóc nướng. Còn cá hô thì 1-2kg chưa ngon, bán không có giá còn để nó lớn tầm 10kg thì đợi lâu quá lâu.
.
Vì em không có thời gian và cũng không có điều kiện để mướn nhân công nên định nhờ các anh/chị trên đây tư vấn giúp em con cá gì dễ nuôi, không đòi hỏi nhiều về kĩ thuật, khi nuôi ít chăm sóc, ít cần cho ăn, vì em đi làm công việc chính là việc khác nên trong tương lai gần, mỗi ngày chỉ có thể cho ăn 1 lần vào buổi chiều trong khoảng thời gian 4g-6g, t7 CN có thể cho ăn nhiều lần.
.
Trước mắt em định nuôi kết hợp cá tai tượng và cá hô. Trước hết vì 2 loại này ít bị bệnh, sức sống mạnh mẽ, và quan trọng là tụi nó không ăn lẫn nhau và không ăn cá nhỏ hơn (em có sẵn 1 bầy chép koi chỉ đợi lớn chút rồi thả xuống ao luôn), em cho ăn bằng thức ăn viên công nghiệp, bên cạnh đó 2 loại này khi không được em cho ăn có thể ăn luôn rau muống vốn có sẵn trên mặt nước (em có thể mướn người dân xung quanh cắt rau mướng về cho em đổ vào ao với giá rất rẻ)
.
Em chỉ còn hơi ngại là giá cá tai tượng thì không ổn định, em vẫn chưa tìm được đầu ra cho con này, dù thịt nó chiên xù ăn khá ngon, cuốn với bánh tráng như cá lóc nướng. Còn cá hô thì 1-2kg chưa ngon, bán không có giá còn để nó lớn tầm 10kg thì đợi lâu quá lâu.