Tui đã mua 100 con gà ta con từ thằng bạn ở sài gòn, nhưng không hiểu sao mỗi ngày lại chết 1 con:wacko:, đến nay đã là 1 tuần mà cứ đều thế này thì...:1^:, hiện tại vì là gà con nên tui nhốt tất cả vào 1 cái phòng có 5 ô bông gió và 2 bóng đèn giây tóc 40w, bên dưới có lót trấu, thuốc thì pha loại bổ xung vitamin vá gói thuốc không biết tên gì nhưng chỉ nhớ là dùng cho úm gà con. Vậy tui làm sai cái gì mà sao gà cứ lăn ra chết vậy mấy bác? Hay bỏ trong phòng hầm quá nên như vậy? Đang tính làm cái quạt hút gió để xem có cải thiện được gì không, tui ,không dám đem ra ngoài vì sợ chuột. Sao mà thấy gà ấp ra nuôi con đơn giản hơn là mua theo kiểu này quá.