Em xin thân chào các bác, đặc biệt là bác Hậu "chủ thớt"

Kính mong các bậc tiền bối đọc bài và chỉ dẫn giúp cho những hậu sinh như bọn em:9^:
1- Làm quen: Em xin tự giới thiệu em là Thọ, quê ở Nam Định, em năm nay 27 tuổi, hiện đang là Kỹ sư Xây dựng (đi quản lý Dự án ở Phú Thọ - xa nhà). Dạo gần đây kinh tế đang bước vào thời kỳ suy thoái lần 2, rất dễ khủng hoảng như châu Âu nên ngành XD bọn em bết bát lắm. Xuất thân từ nông dân, từ nhỏ yêu thích ruộng đồng và chăn nuôi, hiện tại em đã và đang định hướng tới nghề nuôi rắn Hổ trâu - 1 nghề mà theo thông tin em tìm hiểu là Hot và rất thú vị:5^:
2- Thực trạng: Em cũng đã nghe lời khuyên của một số bác nuôi rắn Hổ Trâu ở Hà Nam (làng Bạch Xá), và quyết định gây đàn tử 22 con rắn giống. Cụ thể:
* Thời gian: bắt đầu nghiên cứu từ 30-4-2012, bắt đầu nuôi từ 15-7-2012 (được gần 1 tháng);
* Nguồn gốc: Hoang dã (do chưa biết nhiều về con Hổ trâu và nghe lời khuyên của 1 bác nuôi rắn ở Vĩnh Phúc), tuy nhiên cũng đã thuần được phần nào;
* Tình trạng: Do đi làm xa (Phú Thọ) nên em nuôi ở Nam Định và để bố mẹ chăm sóc, tất nhiên là các cụ chưa làm bao giờ:1^:
* Đàn rắn: Được gom dần từ tự nhiên khoảng 1 năm trước (em mua lại cả đàn trên Vĩnh Phúc), bao gồm:
- 05 rắn nhỡ từ 0,5-1,1 kg, ăn khỏe, em tách nuôi riêng 1 chuồng;<_<
- 05 con rắn đực trưởng thành (từ 2-3kg) em đang ghép cho ở chung với cả đàn rắn cái;
- 11 con rắn cái trưởng thành (từ 1,2 - 1,8kg) trong đó có
4 con đã đẻ bao gồm: 1 con 6 trứng nhỏ-tròn, 1 con 8 trứng, nhỏ-tròn; 1 con 11 trứng (8 quả to-dài, 3 quả nhỏ-tròn); và 1 con mới đẻ được 14 quả, 2 quả to-dài, 12 quả nhỏ-tròn nhưng cứng ngắc (theo ý kiến của em thi bị hỏng rồi).
3 con đang chửa (bụng khá to) và 4 con chưa thấy dấu hiệu gì. Anh chủ đàn (người đã nuôi Hổ Mang đen lâu năm có nói đây là lần đẻ thứ 2, lần 1 vào khoảng tháng 3 âm lịch rồi.:7^:
*
Chuồng trại: em cũng làm theo như bác Xuân Vũ hướng dẫn, làm 1 chuồng gỗ 1x2x1,2 m; 2 chuồng xây gạch 1,2x2x1,6 m; tuy nhiên chuồng do làm tận dụng từ chuồng lợn cũ nên không có ánh sáng tự nhiên, không thông thoáng lắm và hơi thấp (em sợ bị bệnh phổi). Em đang cải tổ chuồng sang dạng hộc thuốc 0,4x0,7x0,3m xây dạng chuồng ngăn đứng như tủ thuốc ấy và sẽ chuyển hết rắn vào đó;

*
Thức ăn: em cho ăn toàn cóc, vì em sợ cho ăn thứ khác rắn dễ bị bệnh đường ruột. Rắn ăn rất tốt, cho ăn vào 7h tối, 2 ngày 1 lần, mỗi lần bình quân 1 cóc / 1 rắn; mồi chết 1 nửa, mồi sống 1 nửa, sáng kiểm tra, chỉ thừa lại vài con cóc sống chạy quanh chuồng. Tuy nhiên, từ khi bắt rắn về, phân của cả đàn chỉ có màu trắng hoặc hơi vàng, dạng lỏng (không thể hót được). Em thật không hiểu cái này lắm!:bash:
*
Trứng rắn: như trên em đã nói sơ qua, 3 tuần nay có 4 con đẻ, tổng được 39 quả, do bận công việc nên em chỉ hướng dẫn các cụ xử lý trứng qua điện thoại và tài liệu thu thập từ diễn đàn (in ra giấy) hôm nay em về quê kiểm tra thì .................. Gần như tất cả số trứng trên đã bị hỏng (do bị mốc, trứng thâm hết, soi thấy phôi nhưng một phần trứng đã bị đen... một số quả mới đẻ có màu vàng như lòng đỏ trứng gà và bị cứng lại - cái này em không hiểu); một số quả mới đẻ ra đã bị thâm đen:1^: còn được đúng 2 quả là tạm ổn!
*
Ấp trứng: Em cũng tìm hiểu và nhận xét chủ quan: do trứng lấy ra chưa kịp để khô đã cho vào thùng xốp, cát ấp trứng các cụ để quá ẩm và lấy khăn ẩm đậy lên trứng => nóng + ẩm quá + vi khuẩn phát triển nhanh = trứng mốc. kinh nghiệm xương máu! mất toi gần 30% vốn đầu tư

h34r:
3- Kết luận:
* Bây giờ em cũng chưa hiểu rõ một số vấn đề, 1h đêm ngồi mạng, tìm hiểu thông tin trên diễn đàn mà chưa thông, kính mong các bác chỉ giáo giúp em!:7^:
- Sao rắn ăn bình thường mà phân rất loảng, có màu trắng và hơi tanh...
- Chuồng trại em cần phải cải tiến, sửa chữa như thế nào nữa để tốt hơn cho đàn rắn...
- Cách ấp trứng của các bác như thế nào cho em học tập với ah...
- Những quả trứng mới nở đã có màu thâm đen hoặc vàng lòng đỏ trứng gà và bi cứng lại là như thế nào ah ...
- Và các ý kiến đóng góp của các bác ...
* Em cũng Trăn trở suy nghĩ ngày đêm về con này quá. Con vợ cằn nhằn cả mấy ngày nay mà không dám kêu ca, chia sẻ với ai được.
* Cuối cùng, Em Mong và xin Chúc diễn đàn cùng các tiền bối tâm huyết luôn mạnh khỏe, uống rượu giỏi, nuôi con rắn tốt, tâm luôn sáng để chúng em noi theo.:5^:
P/s: Xin lỗi các bác, do không có thời gian và quên mất không chụp lại mấy bức ảnh để các bác bắt bệnh được, cuối tuần sau em post lại ah!