Kiếp trước bạn là ai và vì sao chết???

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
N

ngoinhanhotrenthaonguyen

Guest
Giải trí chút nhé cả nhà!
leaf5.gif
leaf5.gif
leaf5.gif


Kiếp trước bạn là ai và vì sao chết???

*Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn biết bạn ở triều đại nào

0. Nhà Tiền Lý (541-602)
1. Nhà Ngô (938-967)
2. Nhà Đinh (968-980)
3. Nhà Tiền Lê (980-1009)
4. Nhà Lý (1009-1225)
5. Nhà Trần (1225-1400)
6. Nhà Hồ (1400-1407)
7. Nhà Hậu Lê (1428-1778)
8. Nhà Tây Sơn (1778-1802)
9. Nhà Nguyễn (1802-1945)

*Tổng số ngày sinh của bạn sẽ cho bạn biết bạn làm gì vào thời đó (VD: 29 = 2+9 = 11)

1.Nhà sư
2.Nông dân
3.Thái giám
4.Nô tì
5.Hoàng hậu
6.Tri phủ
7.Đại phu
8.Lính
9.Vua
10.Hiệp khách
11.Kĩ nữ

*Tháng sinh sẽ cho bạn biết vì sao bạn chết

1.Chém đầu
2.Té
3.Treo cổ
4.Bị giặc giết
5.Uống thuốc độc
6.Chết đuối
7.Cắt gân tay
8.Chết già
9.Bị bệnh nặng
10.Rắn cắn
11.Tự sát
12.Sét đánh

Nguồn: KSV
 


Last edited by a moderator:
Ha..ha...Tigon sống ở đời Minh, làm vua và chẳng may bị té chết!
 
Ha..ha...Tigon sống ở đời Minh, làm vua và chẳng may bị té chết!
Còn em thì sống ở thời Tống, làm... nô tì :143: ... khổ truyền kiếp mà :157:
Đố cả nhà biết vì sao NNN chết??? :70:
 
Trời ! Tớ trước đây sống ở đời Tống, làm nông dân, bị sét oánh :shiver: Từ 2 thông tin sau, Tớ biết giới tính mình hồi xưa là nữ :6^: Mà từ đời Tống đã làm nông dân mà sao tới giờ vẫn là "nhà nông nghiệp dư" vậy nhỉ ? Đề nghị Admin set up kịp thời :9^:

--------

Còn em thì sống ở thời Tống, làm... nô tì :143: ... khổ truyền kiếp mà :157:
Đố cả nhà biết vì sao NNN chết??? :70:
Chắc là được vua ban diệu thuốc rồi :bang: Hồi ấy, khi chưa bị sét oánh, Tớ nghe dân làng đồn vậy đ-_-ó. Phí của giời
 
Last edited:
Còn em thì sống ở thời Tống, làm... nô tì :143: ... khổ truyền kiếp mà :157:
Đố cả nhà biết vì sao NNN chết??? :70:

Hự...hự....đừng nói với Tigon là em sinh tháng 1 hay tháng 11 đó nhé!
 

Trời ! Tớ trước đây sống ở đời Tống, làm nông dân, bị sét oánh :shiver: Từ 2 thông tin sau, Tớ biết giới tính mình hồi xưa là nữ :6^: Mà từ đời Tống đã làm nông dân mà sao tới giờ vẫn là "nhà nông nghiệp dư" vậy nhỉ ? Đề nghị Admin set up kịp thời :9^:

--------


Chắc là được vua ban diệu thuốc rồi :bang: Hồi ấy, khi chưa bị sét oánh, Tớ nghe dân làng đồn vậy đ-_-ó. Phí của giời

chắc là chết chém

Hự...hự....đừng nói với Tigon là em sinh tháng 1 hay tháng 11 đó nhé!

Huhu... mọi người thiệt là độc ác quá mà... sao lại nghĩ NNN như vậy hở??? :94: Hồi đó NNN tuy chỉ là một nô tì thôi nhưng rất là xinh đẹp (!!) ngoan hiền (!!) lãng mạn (!!)... (kiki...^^!) Nhưng vì sao bị té chết thì... hong biết??? :09(1):
 
Tiger thì chắc là bị té.... giếng rồi :lol:

Cái gì thế này anh Thichnuoithu?!:032:

Vua mà sao té giếng được chứ! Còn anh Thichnuoithu kiếp trước làm hiệp khách phải vậy hong nè? :101:(Đi tới đâu thấy Tigon cũng chém bay tóc..Hic..hic...):92:


Huhu... mọi người thiệt là độc ác quá mà... sao lại nghĩ NNN như vậy hở??? :94: Hồi đó NNN tuy chỉ là một nô tì thôi nhưng rất là xinh đẹp (!!) ngoan hiền (!!) lãng mạn (!!)... (kiki...^^!) Nhưng vì sao bị té chết thì... hong biết??? :09(1):

Hé..hé..chắc ngày đó vua mang theo nô tì đi "vi hành" nên không may té...chết rồi!
 
Cái gì thế này anh Thichnuoithu?!:032:

Vua mà sao té giếng được chứ! Còn anh Thichnuoithu kiếp trước làm hiệp khách phải vậy hong nè? :101:(Đi tới đâu thấy Tigon cũng chém bay tóc..Hic..hic...):92:




Hé..hé..chắc ngày đó vua mang theo nô tì đi "vi hành" nên không may té...chết rồi!
Đấy ! Vua đi vi hành, mang theo nô tì, thấy nô tì đang lom khom múc nước bên giếng, Vua động lòng "hỗ trợ" từ phía sau. Do thành giếng thấp, nên cả Vua lẫn nô tì bị tõm xuống giếng :lol: Túm lại cả Vua lẫn Tì nữ đều toi vì té :lol:
Còn A đây kiếp trước là Nữ nông dân, lom khom cấy lúa, bị sét oánh vào chỗ cao nhất, nên.... tèo :shiver: Còn kiếp này A là Võ Tòng :8^:
 
Ối giời ơi Già này làm tri phủ đời Đường , vì quá tức giận La Thành cư xử quá tệ với Đơn Hùng Tín nên nguyên sinh.
 
tớ làm hiệp khách nhà minh và bị giặc giết keke. cũng hoành tráng nhỉ keke

--------

anh thihnuoithu làm nông dân 8 kiếp rùi mà vẫn chưa đc lên chân... chắc phải đi chăn ngựa thuê cho vua tiger mới mong lên chức đc ah
 
Last edited:
Ha ha...ta sống ở thời Chu,trước cũng ứng cử ra làm Hoàng đế nhưng nghèo quá không có phong bì hối lộ nên không lên ngôi được.
Chạy chọt mãi cuối cùng cũng được cái ghế Tri phủ đại nhân,vì ăn sung mặc sướng quá nên ta chết già,(nhưng không biết thọ được bao nhiêu tuổi nữa)
 
tớ làm hiệp khách nhà minh và bị giặc giết keke. cũng hoành tráng nhỉ keke

--------

anh thihnuoithu làm nông dân 8 kiếp rùi mà vẫn chưa đc lên chân... chắc phải đi chăn ngựa thuê cho vua tiger mới mong lên chức đc ah
Nếu Vua tiger không ngại thì làm luôn con ngựa cho Vua cỡi. Nếu được vậy thì cứ vậy luôn. Mà thấy Vua cũng có vẻ dễ xúc động thì phải ?
 
Tui thì làm nông dân, chết vi treo cô. Quái thật, nông dân thì tội tình gi ma bi treo cô? Thôi rồi không phải thất tình thì cũng la trốn nơ?!!!
 
Mềnh là quan Tri Phủ, sống ở thời Tần mà sao lại bị Chết Đuối nhể???
Kẻ nào đã hại ta, để kiếp này ta hóa thành thằng chăn Ngỗng :))) ???
 
Last edited by a moderator:
Mềnh là quan Tri Phủ, sống ở thời Tần mà sao lại bị Chết Đuối nhể???
Kẻ nào đã hại ta, để kiếp này ta hóa thành thằng chăn Ngỗng :))) ???
Ha ha,thì khi đi tuần ngang qua con sông Hoàng Hà thấy đàn Thiên nga đang tắm nên nổi lòng tham bơi ra bắt nên bị chết đuối chứ kêu ca gì nữa.Đó niềm đam mê tiền kiếp là ham Ngỗng nên giờ nuôi ngỗng còn than vãn gì nữa ?
Tui thì làm nông dân, chết vi treo cô. Quái thật, nông dân thì tội tình gi ma bi treo cô? Thôi rồi không phải thất tình thì cũng la trốn nơ?!!!
Chắc bác mắc tội dụ dỗ vợ thằng khác nên mới có hình phạt như vậy he he...........
 
Ha ha,thì khi đi tuần ngang qua con sông Hoàng Hà thấy đàn Thiên nga đang tắm nên nổi lòng tham bơi ra bắt nên bị chết đuối chứ kêu ca gì nữa.Đó niềm đam mê tiền kiếp là ham Ngỗng nên giờ nuôi ngỗng còn than vãn gì nữa ?....

Nhớ rồi. Hồi đó đang đi trên thuyền cùng một tay Tri Phủ huyện bên, khi đang ngắm đàn thiên nga bơi trên sông thì bị đẩy từ đằng sau...
 
Nhớ rồi. Hồi đó đang đi trên thuyền cùng một tay Tri Phủ huyện bên, khi đang ngắm đàn thiên nga bơi trên sông thì bị đẩy từ đằng sau...
Ha ha...vậy là có người ám hại,may mà tôi sống và làm Tri phủ thời Chu,chứ không lại đổ tội cho tôi he he
 


Back
Top