Một số đặc điểm của chó PQ mà mình nhận thấy khi nuôi nó.
1. Khôn, so với những loài chó bình thường khác thì khả năng này của chó PQ là vượt trội, nó có thể đoán biết gia chủ muốn làm gì, đi đâu? để tìm cách đi theo. Tôi đi nhậu cách nhà gần 3 km, khi đi nó không hề biết, thế mà khi vào bàn nhậu, đã thấy nó nằm dưới bàn. Tết tôi đi chợ tết mua đồ, nó lẳng lặng đi theo, ngang qua một hàng bán cháo lòng, không biết thế nào mà nó ăn cắp được một bộ tim gan heo của người ta, người bán k hề biết, khi nó đưa cho tôi, tôi mới biết, đành đuổi nó về nhà với bộ tim gan heo mà nó ăn cắp được, vì sợ người ta biết sẽ đánh nó.
2. Săn mồi: Loài chó PQ gần như có bản năng săn mồi trong máu của nó, nhất là săn chuột, nhà tôi gần con rạch nhỏ, có nhiều chuột sống trong những bụi cây ven rạch, hàng ngày nó ra đó rình bắt chuột, khi đánh hơi được chuột là nó tìm mọi cách để bắt được con chuột đó, nó bơi lội rất giỏi, hàm răng rất khỏe, có lần nó cắn nát một gốc cây tràm vì có một con chuột cùng đường chui vô đó.
3. Quấn quít gia chủ, cái khoản này thì khỏi nói, đôi khi làm mình bực mình vì nó cứ ôm ngang hong, làm quần áo dơ bùn đất, có đôi phải đập nó nhưng vẫn không đuổi nó đi được.
4. Cắn lộn: rất lỳ, có thể đánh với những con chó khác to hơn nó, cách đánh thông minh, nếu yếu thế khi gặp quân số đông hơn, nó sẽ tập trung vào con lớn nhất bên phía đối thủ, cảm thấy không thắng được là nó bỏ chạy rất nhanh, k có con nào có thể đuổi kịp. Bình thường khi ra đường nó rất ít gây sự với những con chó khác.
5. Nó rất thích mèo và những con vật khác khi nuôi chung trong nhà, nhà tôi có nuôi mèo, bình thường nó vẫn cắn cổ con mèo tha đi chơi, mà tuyệt nhiên k làm con mèo đau.
Đó là một số đặc điểm mà tôi nhận thấy khi nuôi chó PQ, con chó mà tôi kể đã chết vì sự vô ý của tôi là không chích ngừa cho nó, nó bị bệnh đi phân ra máu và chết, khi tôi đi công tác ở Tiền Giang (không có ở nhà để đưa đi điều trị), tôi nghe người nhà kể lại, trước khi chết nó rất đau, kêu rên nhiều lắm, và cố gắng bò vào trong nhà, tới chổ cái bàn tôi làm việc rồi nằm chết tại đó, tôi nghe tin rất buồn và tiếc con chó, tôi phải bỏ dỡ chuyến đi, quay về nhà để chôn con chó.
Hiện giờ tôi cũng đang nuôi một con chó PQ vện cái nhìn giống như con cọp, đã được gần 1 tuổi, cũng rất khôn, mỗi lần tôi đi làm về là nó giựt dây rất dữ, chỉ để được ôm tôi và được tôi vuốt đầu, khi thỏa mãn nó mới chịu yên trở lại.
Tôi nuôi rất nhiều loại chó, nhưng chó PQ là tôi thích nhất.