Tự trị bệnh - không dùng thuốc.

Thưa hai bạn nuoide và levuong79,
Tháng rồi, hai bạn có yêu-cầu tôi kể lại chuyện tôi bệnh viêm gan, chuyển sang ung-thư, và tôi đã tư trị ung-thư, không dùng thuốc như thế nào. Lúc đó tôi không tiện kể lại, không biết hai bạn còn có hứng-thú nghe không? Và điều quan-trọng là chuyện hơi dài, có làm trở ngại gì cho diễn-đàn không?

Nếu không còn cần, hoặc trở ngại thì thôi, chúng ta xếp lại, nhưng nếu nên kể, thì kể ở trang nào.?
Thân.
 
Last edited:
Nhờ anh Thủy Canh mà ngộ ra nhiều điều về sức khỏe con người...Xin cảm ơn anh rất nhiều...Thế mà mong muốn anh sống lâu trăm tuổi anh lại dảy nảy...Thật là ...không hiểu nỗi...Hic
 
Nhờ anh Thủy Canh mà ngộ ra nhiều điều về sức khỏe con người...Xin cảm ơn anh rất nhiều...Thế mà mong muốn anh sống lâu trăm tuổi anh lại dảy nảy...Thật là ...không hiểu nỗi...Hic

Dữ ác, bửa nay mới thấy cô Jen lên tiếng. Cô đừng lo, mấy thằng ốm như tui sống dai... "chằn ăn mà còn phải nghiến răng mới đứt" đó cô!
Thân.
 
Thưa bác-sĩ Cabot,
Tôi viết thư nầy gởi đến bà để thưa với bà về tác-dụng của Phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan của bà với tôi.

Trãi qua nhiều năm, sức khỏe của tôi ngày càng sa-sút. Đây là căn-nguyên của nhiều triệu-chứng khác nhau, từ những dạng dị-ứng cho đến tổng-quát mà sau cùng là vào cuối năm 1995, một bác-sĩ chuyên-khoa về gan mật và tiều-hóa khám tôi và cho biết sẽ không có cách nào cho tình-trạng nầy của tôi, ngoài năng vận-động và tiết-thực... và rằng cho đến nay chưa có cách nào chữa-trị! Suốt 12 tháng sau đó, tôi đã nghe theo lời khuyên mập-mờ nầy, và tôi có thể nói cách thành-thực rằng, ngoài những triệu-chứng bắt đầu tệ hơn, người ngứa-ngáy và vàng da cùng khắp, cùng với cảm-giác luôn cảm thấy không khỏe mạnh của người bệnh, thì không có gì thay đổi cả!

Vào khoảng đầu tháng Tám, tôi may-mắn có dịp đọc hết quyển sách của bà. Tôi bắt đầu theo phương-pháp tẩy gan vào đầu tháng Chín, và tôi đã thực-hành hết sức cẩn-thận Chương-trình Tám Tuần. Vào cái ngày chấm dứt chương-trình 8 tuần, tôi yêu-cầu bác-sĩ gia-đình tôi gởi tôi đi làm thử-nghiệm chức-năng gan, tôi cũng gặp lại bác-sĩ chuyên-khoa gan để khám, và kết-quả thì không gì có thể nói được ngoài sư tốt đẹp quá sức tưởng-tượng :
- Gamma Enzymes từ 256 xuống còn 52
- Cholesterol từ 5.7 xuống còn 3.1mmol/L (220 xuống còn 120mg/dl)
- Giảm cân 12,6 ký qua 8 tuần.
Tôi kể ra 3 thứ thôi, bởi không cần phải ghi lại hết, nhưng tổng-quát, tất cả mọi thứ trước đây vượt quá biên-độ an-toàn đều đã giảm đáng kể, khiến cả hai vị bác-sĩ (gia-đình và chuyên-khoa) đều hết sức kinh-ngạc! Dĩ-nhiên, họ cũng có vài lời bình-phẩm sách của bà, nhưng cả hai cùng có chung một lời khuyên cho tôi : - "Hãy cứ tiếp-tục điều ông đang làm".

Thưa bác-sĩ, trong khi có một vài đồng-nghiệp của bác-sĩ đã hết sức miễn-cưỡng đưa ra lời bình-luận về kết-quả tốt đẹp mà quyển sách của bà mang lại, xin bà vui lòng nhận lời cám ơn sâu xa của cá-nhân tôi. Tôi cũng xin thưa với bà, hiện có nhiều bạn của tôi cũng áp-dụng theo tôi, và tôi ước-mong họ cũng được như tôi vậy.

Đồng-thời với tôi, vợ tôi cũng cùng áp-dụng phương-pháp của bà và cũng giảm được 6,3 ký qua 2 tháng, và chúng tôi đã quyết-định sẽ giữ luôn chế-độ ăn nầy suốt trong tương-lai.

Kính chào bà, và xin bà nhận nơi đây lòng hết sức biết ơn của tôi.

Mr. A. H., Newcastle, Australia.
 
* E-mail

Thưa bác-sĩ,
Tôi viết cho bà, nhân danh một người bạn của tôi ở Mỹ.

Tôi đã áp-dụng Phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan của bà hết sức kết-quả. Tôi bị Cholesterol, cùng với mỡ máu cao và viêm gan C đang hoạt-động. Theo cách của bà, tôi cảm thấy đở rất nhiều. Cholesterol và mỡ máu đã trở lại bình-thường. Các con số về gan cũng trở lại bình-thường. Quần áo tôi mặc phải trở lại "sai" cũ, ốm hơn. Tôi đã giới-thiệu sách của bà trên "Hepatitis News Group" như một tia hy-vọng cho những người bị viêm gan C đang hoạt-động hoành-hành.

*Từ Ms. M., newsgroup Internet



---------------

[FONT=&quot]Thưa bác-sĩ Cabot,<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi viết thư nầy cho bà,để thưa với bà rằng tôi đã thử Phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan của bà được 8 tuần rồi, và cái cảm-giác khỏe-khoắn trong người nầy tôi đã không có được qua suốt một thời-gian quá dài… Bốn năm trước đây, tôi được khám là đã vướng bệnh viêm gan C và các thử-nghiệm gan của tôi kể từ đó không bao giờ được ở mức bình-thường. Ngay trước khi tôi bắt đầu chương-trình Ẩm-thực của bà, chỉ số ALT của tôi là 158. Sau 3 tuần, xuống 127 và vào cuối tuần thứ tám của chương-trình là 57. Bác-sĩ của tôi bảo, tất cả các chỉ số khác bình-thường.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi cũng uống Livatone và selenium. Cuộc hẹn tôi gặp bác-sị chuyên về gan, mật vào ngày hôm qua, một y-tá của bệnh-viện Saint’s Vincent, nơi điều-trị tôi, do kết-quả thử-nghiệm trên, khuyên tôi hủy bỏ. Người y-tá nói nầy cũng mang trong người siêu-vi gan C và cũng vừa bắt đầu chương-trình ẩm-thực của bà. Bà ấy yêu-cầu tôi viết một thư cho bệnh-viện và nói cho họ biết kết-quả mà tôi có được, bởi họ không bao giờ tin vào dược-thảo.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Giờ tôi đã thay cách ăn uống và chỉ muốn một điều là tôi sẽ giữ luôn được cảm-giác khỏe mạnh nầy. Thật là tuyệt-vời, khi tôi không còn luôn bị mõi-mệt như trước đây.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Kính chào bà,<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Ms. B., Melbourne, Vic[/FONT]
 
Last edited:
Bức điện-thư (fax) gởi đến một trong hai đồng-nghiệp, người chỉ-trích phương-pháp ẩm-thực nầy).

Thưa bác-sĩ (xin dấu tên),
Tôi có xem chương-trình "A Current Affairs" trên TV, tôi xin được thưa với bác-sĩ về trãi-nghiệm của tôi.

Tôi là một Nữ Điều-dưỡng Quốc-gia (Registered Nurse) và vẫn còn đang hành-nghề. Trong khoảng vài năm vừa qua, tôi không có cái dễ chịu của người có sức khỏe tốt, nhưng từ khi theo chương-trình của bác-sĩ Cabot, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn-toàn. Tôi không chỉ giảm cân 12,6 ký, mà tôi còn không phải khổ-sở với bệnh tiểu đường (trước đây tôi phải dùng thuốc mỗi ngày), tôi cũng không còn cần HRT, cái mà tôi phải dùng suốt 25 năm, theo sau cuộc cắt bỏ tử-cung tôi vào lúc tôi 26 tuổi.

Nay, tôi có một năng-lực dồi-dào và sức khỏe tổng-quát của tôi phải nói là tuyệt-hảo. Thật là tội-nghiệp cho một vài bác-sĩ thiển-cận, kiêu-kỳ khi tiếp-xúc với bệnh-nhân, không bao giờ để tâm tới hoàn-cảnh xã-hội, lối sống cũng như tâm-lý của người bệnh. Trong lãnh-vực công việc của tôi, khuynh-hướng đã thay đổi theo chiều hướng nầy và kết-quả hết sức tốt đẹp. Nếu các bệnh-nhân đều được điều-trị theo phương-cách tiếp-cận tổng-thể mà họ đáng để nhận được nầy, chúng ta sẽ tiết-kiệm được cho quốc-gia hàng nhiều triệu đô-la.

Ms. W., Registered Nurse, Sydney, Australia.
 
Thưa bác-sĩ Cabot,
Tôi vừa chấm dứt Chương-trình Ẩm-thực Tẩy Gan và tôi giảm cân được 10 ký. Phương-pháp nầy thay đổi hoàn-toàn thói quen ăn uống của tôi một cách đột-ngột. Hiểu được lá gan hoạt-động như thế nào, và trãi-nghiệm các triệu-chứng của "Gan mỡ" đã giúp tôi hiểu ra rằng tôi đã làm gì với cơ-thể tôi qua suốt nhiều năm dài. Tôi nay đã 47 tuổi và nặng 90 ký. tôi bị khó-khăn trong việc cố giảm cân, ngay cả cho dù tôi ăn uống không nhiều. Thật ra, càng ăn ít, tôi càng nặng lên và rồi thật là thất-vọng, tôi không giảm được chút cân nào. Tôi thường ăn thức ăn không thích-hợp và lại lên cân ngay. Phương-pháp ăn của bà thật là khác với các chế-độ ăn thường thấy mà tôi đã từng áp-dụng, bởi đây là phương-pháp đầu tiên đã loại được mỡ ra khỏi gan của tối, giúp gan tôi lại có thể bắt đầu đốt lại mỡ sau một thời-gian quá dài, đã không thể đốt mà còn tích-lũy mỡ lại. Trước khi đọc quyển sách nầy của bà, tôi không có một chút ý-niệm nào cho biết rằng gan là cơ-quan đốt mỡ quan-trọng nhất của cơ-thể.

Cám ơn bà về quyển sách của và về sức khỏe của tôi.
Ms. K,. South Australia.
 
Anh Thuycanh này,Nhìn anh khỏe mạnh và yêu đời như thế. bây giờ jen càng tin vào phương pháp tẩy gan của anh rồi đó...thật may mắn được anh dày công ghi chép phương pháp tự trị bệnh theo dinh dưởng này...Cảm ơn anh nhiều lắm
 
Last edited by a moderator:
Anh Thuycanh này,Nhìn anh khỏe mạnh và yêu đời như thế. bây giờ jen càng tin vào phương pháp tẩy gan của anh rồi đó...thật may mắn được anh dày công ghi chép phương pháp tự trị bệnh theo dinh dưởng này...Cảm ơn anh nhiều lắm

đã thấu dấu hiệu bịnh tật chưa..? nếu thấy rồi thì...ăn chay đi kẻo muộn..còn nếu chưa thì cứ nhậu cho phẻ..chừng nào bịnh thì mình ăn... rau.. lúc cũng đâu có..trễ..
 
đã thấu dấu hiệu bịnh tật chưa..? nếu thấy rồi thì...ăn chay đi kẻo muộn..còn nếu chưa thì cứ nhậu cho phẻ..chừng nào bịnh thì mình ăn... rau.. lúc cũng đâu có..trễ..

Bác Bình-Minh đó nhe! Bác xúi cô Jen uống rượu đó nhe!
Mà nghĩ cũng có lý! Nhưng cô Jen đừng uống rượu của bác Bình-Minh, ổng uống rượu thuốc đó! Hay cô Jen ghé anh ba Phỉ, nghe nói ảnh "cử cua" nên chai rượu của ảnh còn nguyên.
 
Thực sự hàng ngày vào buổi tối tôi đều uống rượu...rắn.. có công dụng thật đó bác TC à...tôi khỏe như ...trâu.tóc chưa hề có cộng bạc..có người cho rằng tôi mới khoảng hơn... 40.. không ai tin rằng tôi 59
ăn khỏe...nhậu khỏe...và ngủ khỏe
 
Thực sự hàng ngày vào buổi tối tôi đều uống rượu...rắn.. có công dụng thật đó bác TC à...tôi khỏe như ...trâu.tóc chưa hề có cộng bạc..có người cho rằng tôi mới khoảng hơn... 40.. không ai tin rằng tôi 59
ăn khỏe...nhậu khỏe...và ngủ khỏe

***
Bác Bình-Minh ơi, bác may-mắn lắm đó! Tôi ngay khi sinh còn nhỏ đã bệnh. Cái đó kêu bằng "Tiên-thiên bất túc". Ý-thức như thế nên tôi chơi thể-thao... tuy-nhiên bệnh gan của tôi nhiễm gần như hết cả nhà. Tôi cũng đâu có ăn chay bác! Thịt cá tôi vẫn "chơi" líu-lo. Về VN thì thịt cầy, thịt chuột, thịt rắn, gà vịt, chim, dế, bò-cạp... đêu lần-lượt chạy vô bao-tử... Định viết cho mau cách ăn, giản-dị lắm! Nhưng già mà vẫn còn ham vui, cứ gõ mấy cái bài vui đùa với bạn bè (ảo), ngoài ra còn làm việc nữa, nên cứ phải viết... rỉ rả thôi! Xin bà con thông-cảm!
Ở trên bác kể : ăn khỏe... nhậu khỏe... và ngủ khỏe! Bác Bình-Minh à! Bác thật đáng trách! Tôi nín thở chờ nghe thêm... cái gì khỏe nữa, tại sao bác ngưng?
 
***
Ở trên bác kể : ăn khỏe... nhậu khỏe... và ngủ khỏe! Bác Bình-Minh à! Bác thật đáng trách! Tôi nín thở chờ nghe thêm... cái gì khỏe nữa, tại sao bác ngưng?

cái cuối cùng không nói tới thực sự BM rất... chừng mực
đó là "nguyên khí hạo thiên" hoang phí là tự hại thân
nếu ai đọc hết "liêu trai chí dị" của Bồ tùng Linh...và nếu chịu suy ngĩ...sẽ hiểu ông ta muốn dặn dò điều gì mà chỉ ai có TRÍ mới ngộ ra
 
Bác Bình-Minh đó nhe! Bác xúi cô Jen uống rượu đó nhe!
Mà nghĩ cũng có lý! Nhưng cô Jen đừng uống rượu của bác Bình-Minh, ổng uống rượu thuốc đó! Hay cô Jen ghé anh ba Phỉ, nghe nói ảnh "cử cua" nên chai rượu của ảnh còn nguyên.

Rượu ngon dành tiếp bạn hiền
Đón Jen vào cửa, uống liền ba chung
Rượu này không uống, không sung
Uống nhiều sẽ thấy ..... như trùn mắc mưa !!!
 
Rượu ngon dành tiếp bạn hiền
Đón Jen vào cửa, uống liền ba chung
Rượu này không uống, không sung
Uống nhiều sẽ thấy ..... như trùn mắc mưa !!!
Rồi...vậy là tiêu
Nam vô tửu như kỳ vô phong!
Bác Ba bị lệ thuộc vào rượu rồi, không có rượu thì đành chịu, đành ngồi nhìn...hehe...
Lực bất tòng tâm hả Bác Ba?;)
 
Rượu ngon dành tiếp bạn hiền
Đón Jen vào cửa, uống liền ba chung
Rượu này không uống, không sung
Uống nhiều sẽ thấy ..... như trùn mắc mưa !!!

Thấy anh Ba, mừng quá! Định gõ lại vài hàng với anh, mà khổ quá.... Cứ lo cười thôi !!!! Nhưng mà anh Ba nè! Cất riêng 1 chung, tôi sẽ cố tìm tới... cầu Thầy...!
Thân.
---------------
Lời phát-biểu của một tham-dự viên (nam) tại một hội-thảo chuyên-đề ở Canberra, Úc-châu, tháng Chín 1996.

Thưa bác-sĩ Cabot,
Tôi có mặt ở đây hôm nay để thưa với bà và các quý vị có mặt rằng lý-thuyết về Gan của bà đúng. Bốn tháng vừa rồi, tôi bị bịnh tự-miễn quá nặng cùng với chứng viêm mạch máu và tôi bị tăng cân rất nhiều. Tôi phải lệ thuộc vào thuốc ức-chế miễn-dịch và sức khỏe tôi hết sức tệ. Tôi đã theo cách Ăn uống Tẩy Gan của bà suốt 4 tháng qua và tôi đã có được kết-quả hết sức to lớn. Tôi đã được giảm cân đáng kể và không còn dùng bất cứ loại thuốc nào nữa. Hơn thế, các thứ bệnh của tôi đã hoàn-toàn được khỏi. Tôi trân-trọng giới-thiệu phương-pháp của bà với mọi người hiện-diện tại đây đêm nay.

<!-- google_ad_section_end --> <!-- End Member Post -->
 
Last edited:
Thưa bác-sĩ Cabot,
Tôi viết thư nầy để báo cho bà biết rằng phương-pháp ẩm-thực của bà đã chấm dứt được những mụn đỏ trên mặt tôi, mà trước đó đã được chẩn-đoán là "mụn gân đỏ". Những mụn đỏ nầy bắt đầu vở trên mặt của tôi 10 tháng trước đây. Lúc đó, tôi khám một bác-sĩ và được cho toa mua Tetracycline antibiotic. Tôi uống gần 6 tháng, và rủi thay, nó làm cho gan tôi bị tổn thương và làm cho mặt tôi rất dị-ứng với ánh-sáng. Bởi nếu tiếp-xúc với ánh-sáng, da sẽ trở nên màu đỏ bầm. Quá lo sợ, tôi chạy gấp đến bác-sĩ để xem lại, và được bảo phải ngưng ngay trụ-sinh và thay bằng Cortisone để dằn các triệu-chứng trên mặt. Thuốc sau nầy có tác-dụng nhưng khiến tim đập nhanh, hỗn-loạn. Do vậy, tôi ngưng hết mọi thứ và đám mụn trở lại hoành-hành như trả thù. Sau đó, tôi gặp một người chữa bệnh bằng liệu-pháp thiên-nhiên. Người đó bảo tôi rằng chứng nổi sần và mụn đỏ là dấu hiệu của một lá gan không lành mạnh và khuyên tôi nên theo phương-pháp ẩm-thực tẩy gan của bà. Tôi theo, và tôi cũng uống thêm một vài sinh-tố chống oxy-hóa và Selenium. Sau khi theo phương-pháp ẩm-thực của bà được 11 tuần, mụn và sần trên mặt tôi hoàn-toàn biến mất và tôi giảm cân 21 ký. Thật là tuyệt-vời! Cám ơn bà đã cho tôi trãi-nghiệm được rằng lá gan ảnh-hưởng hết sức quan-trọng tới hệ-thống miễn-nhiễm.

Kính chào bà,
Ms. J., Sydney,Australia.

<!-- google_ad_section_end --> <!-- End Member Post -->
---------------
Thưa quý bạn,
Trên đây là một vài nhân-chứng may-mắn khỏi bệnh, hay cải-thiện được tình-trạng sức khỏe tồi-tệ nhờ thay đổi ẩm-thực trong một thời-gian ngắn, như vậy tưởng cũng đã đủ. Riêng phần tôi, là người giới-thiệu phương-pháp nầy với quý bạn đây, thì phải nói là được cải-tử hoàn-sanh. Tối hết lòng mang ơn bác-sĩ Cabot.
Những ngày tới đây, tôi sẽ chuyên lên quý bạn phương-pháp đơn-giản nầy. Mong rằng bạn sẽ bỏ ra một vài tuần "thử" xem!
Thân.
 
Last edited:
Rồi...vậy là tiêu
Nam vô tửu như kỳ vô phong!
Bác Ba bị lệ thuộc vào rượu rồi, không có rượu thì đành chịu, đành ngồi nhìn...hehe...
Lực bất tòng tâm hả Bác Ba?;)

Giới thiệu rượu "ông uống bà khiêng" đó mà levuong.
 
Những câu hỏi thường gặp về Phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan.
************
1- Tôi có thể theo phương-pháp ẩm-thực Tẩy Gan trong lúc mang thai?
Bạn có thể, nhưng chỉ nên thực-hành dưới sự giám-sát của một bác-sĩ. Bởi có vài phụ-nữ mang thai có những tình-trạng y-khoa cần những nhu-cầu dinh-dưỡng đặc-biệt. Trong lúc mang thai, bạn cần phải uống thêm calcium, iodine, omega 3, sắt và folic acid.

2- Tôi có-thể uống trà, cà-phê hoặc rượu trong giữa chương-trình?
Vâng, bạn có thể. Nhưng hạn-chế chỉ 2-3 ly trà và chỉ 1 tách cà-phê trong ngày. Bạn có thể uống trà dược-thảo, bởi cũng được xem như thức uống bình-thường. Tốt nhất là cữ hẳn rượu trong thời-gian 8 tuần nầy của chương-trình. Nhưng nếu không uống không được thì bạn chỉ nên hạn-chế 3 hay 4 ly 1 tuần.

3- Nếu tôi muốn giảm cân thêm sau 8 tuần, tôi có thể tiếp-tục kéo dài thêm chương-trình hay không?
Bạn có thể kéo dài chương-trình nầy thêm bao lâu cũng được theo ý bạn muốn. Nếu tốc-độ giảm cân của bạn quá chậm hay ngưng không giảm cân thêm, bạn có thể ăn từng bữa nhỏ, giảm đường bột và vận-động thường-xuyên. Sau khi chấm dứt chương-trình 8 tuần, bạn nên giữ 12 nguyên-tắc căn-bản để giữ cho lá gan khỏe mạnh.

4- Tôi có thể theo chương-trình nầy không, nếu tôi bị tiểu đường?
Bạn có thể, nhưng chỉ nên thực-hành dưới sự giám-sát của một bác-sĩ và nhớ kiểm-tra lượng đường máu thường-xuyên và "ăn vặt" thêm thức ăn theo thực-đơn của tôi để tránh lượng đường máu xuống thấp (hypoglycaemia).

5- Tôi có cần uống thêm chất bổ phụ-trợ trong thời-gian 8 tuần của chương-trình hay không?
Nếu bạn là nữ, bạn cần uống thêm calcium và dùng các thức ăn giàu calcium nhưng không dính-dáng đến sửa.

6- Sau khi chấm dứt chương-trình, tôi có thể ăn thịt đỏ không?
Nếu thích thịt đỏ, bạn có thể ăn, nhưng thịt phải thật tươi, lóc thật sạch mỡ và nấu thật chín. Bạn chỉ có thể ăn thịt đỏ 4 lần 1 tuần.

7- Liệu là phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan có giúp gì được cho tôi nếu tôi đang bị bịnh gan?
Vâng, chương-trình Ẩm-thực Tẩy Gan sẽ giúp những người bệnh gan như gan mỡ, u-nang gan, gan đau và xung-huyết gan, viêm gan, xơ viêm đường mật, chai ống dẫn mật sơ-cấp, viêm gan vì sự tự miễn-nhiễm, chai túi mật.

8- Có phải cuốn sách nầy dành riêng cho những người muốn giảm cân?
Không! Phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan không phải nhắm đến kết-quả giảm cân, trừ-phi bạn bị béo-phì, bởi nó cân-bằng hệ biến-dưỡng. Nhiều người bị thiếu cân, và do bởi cải-thiện được tình-trạng lá gan, sẽ tăng thêm sự thèm ăn, không kén ăn và duy-trì được thể-trọng, hoặc sẽ tăng trọng. Do bởi tình-trạng gan được cải-thiện, áp-lực đè lên hệ miễn-nhiễm được giảm và nhiều chứng bịnh phát-sinh do viêm hoặc nhiễm-trùng sẽ dần-dần được vượt qua.

Nếu chúng tôi không trả lời hết các câu hỏi của các bạn, mà các bạn cần thêm tin-tức, xin viết thư cho Dr. Cabot và các chuyên-viên dinh-dưỡng của bà ở P.O. Box 689 Camden 2570 hoặc ghé thăm chúng tôi trên Internet ở www.controldoctor.com.au.


 
Last edited:
Ai có thể hưởng lợi nhờ phương-pháp Ẩm-thực Tẩy Gan

Tất cả mọi người đều được. Bởi phương-pháp nầy được vạch ra để giúp cải-thiện sức khỏe tổng-quát và phục-hồi mức hữu-hiệu của hệ-thống miễn-nhiễm. Những người cần phương-pháp nầy nhất, là những người có những than-phiền như sau về vấn-đề sức khỏe :

1- Quá nặng cân
Cách chính-xác để xác-định cân-lượng cơ-thể bạn là dùng một tỷ-lệ gọi là Chỉ-số Cân Nặng. Chỉ-số nầy được tính bàng cách là chia Trọng-lượng của bạn với Bình-phương Chiều cao :
Cân nặng (kg)
Chỉ-số Cân nặng = -----------------------------------
Chiều cao X Chiều cao (mét)


Ví-dụ bạn cân nặng 75 ký và chiều cao 169 cm, thì chỉ-số cân nặng của bạn sẽ là :
75 Kg 75
------------------------------------------- = ----------- = 26,26
1.69m X 1.69m 2,865

Tốt Nam 20 - 24.5
Nữ 19 - 23.5

Mập Nam 24,5 - 30
Nữ 23.5 - 29

Bép phì Nam 30 ->
Nữ 29 ->

Nếu là Nữ, bạn phải giữ chỉ-số của bạn trong khoảng 19-25 tùy theo bộ xương của bạn. Nếu là Nam thì là từ 20-26. Được xem là mập khi chỉ-số của bạn trong khoảng 25-29 và béo phì có chỉ-số từ 29 trở lên. Nếu bạn giữ chỉ-số của bạn trong khoảng trung-bình, bạn sẽ giảm được : nguy-cơ nhồi máu cơ tim, hư-hoại hoặc giảm chức-năng của nhiều tuyến, tiểu đường và ung-thư, và bạn sẽ hưởng được đời sống kéo dài với phẩm-chất tốt. Phương-pháp nầy giản-dị đến nỗi, bất-cứ lúc nào bạn thấy chỉ-số cân nặng dần-dần leo lên quá giới-hạn, bạn chỉ cần thực-hành, là gan bạn lại sẽ cải-thiện chức-năng của nó. Chỉ sau một vài tuần, cân nặng sẽ tự-động giảm, do gan phân-hóa mỡ cách hữu-hiệu. Bạn không cần phải tính chi-ly từng cân thức ăn, hay đo đếm từng calories, bởi mục-đích của phương-pháp nầy không phải là hạn-chế lượng thức ăn bạn ăn vào. Mục-đích của chúng tôi là lái các bạn ra xa khỏi các thức ăn độc-hại cho gan, thay vào đó, bạn sẽ dùng các thức ăn tẩy gan và bồi-bổ gan, để gan bạn làm trọn vẹn được chức-năng của nó.
 
Back
Top