X
Xuan Vu
Guest
Tôi thấy giá hình trên của Thanh Thao có lẻ lúc cho đậu vào .. tôi không có mặt ở đó thì phải.
Bác Xuân Vũ sợ rồi Bác Thủy-Canh ơi! Bác không nói nhưng con vẫn xem đó là một lời khen. Con kiêu ngạo cám ơn Bác.Tôi thấy giá hình trên của Thanh Thao có lẻ lúc cho đậu vào .. tôi không có mặt ở đó thì phải.
Bây giờ tôi mới hiểu cách làm giá của bác thủy canh - quá tuyệt vời !Bác! Con mới làm thêm một thùng mới để có giá ăn luân phiên. Thùng này con làm nhanh hơn và đạt kỹ thuật (của Bác Thủy-Canh) hơn. Con đưa lên để mọi người góp ý thêm, cũng như những ai muốn làm thì có thêm một cách để tham khảo.
Phần đáy ống
![]()
Nắp đậy đáy ống, có dục lỗ bằng đầu đũa.
![]()
![]()
Toàn cảnh ống
![]()
Trân trọng!
Hì hì! Anh Xuân Vũ cứ đi nhậu, đừng có mặt lúc Thanh Thao làm giá nha!Tôi thấy giá hình trên của Thanh Thao có lẻ lúc cho đậu vào .. tôi không có mặt ở đó thì phải.
"Vịn đầu rồng" là tôi chỉ hụ hợ cuốc đất với ủ phân trộn phân linh tinh thôiNgười có quyền là Tư-lịnh, còn bác "vịn đầu rồng ăn thịt" là thế nào?
Thân.
Ống này thanhthao dùng nắp chuẩn nên nắp sẽ kín lúc xả nước đậy nắp lại không khí sẽ không lọt vô được nên lổ nhỏ sợ nước không chảy ra được.Nắp đậy đáy ống, có dục lỗ bằng đầu đũa.
Đương nhiên là khen rồi bác ợ!Hì hì! Anh Xuân Vũ cứ đi nhậu, đừng có mặt lúc Thanh Thao làm giá nha!
Anh em mình ngậm miệng ăn tiền, à không, ngậm miệng ăn giá cháu nó đãi.
Còn nữa, bác nguyenminhhai nữa, không biết "người có quyền" của bác có khen hay chê đây?
Thân.
Em,Bác! Con mới làm thêm một thùng mới để có giá ăn luân phiên. Thùng này con làm nhanh hơn và đạt kỹ thuật (của Bác Thủy-Canh) hơn. Con đưa lên để mọi người góp ý thêm, cũng như những ai muốn làm thì có thêm một cách để tham khảo.
Phần đáy ống
![]()
Nắp đậy đáy ống, có dục lỗ bằng đầu đũa.
![]()
![]()
Toàn cảnh ống
![]()
Trân trọng!
Bác Xuân Vũ sợ rồi Bác Thủy-Canh ơi! Bác không nói nhưng con vẫn xem đó là một lời khen. Con kiêu ngạo cám ơn Bác.
Kính Bác!
Bác rất tinh-tế.:"Vịn đầu rồng" là tôi chỉ hụ hợ cuốc đất với ủ phân trộn phân linh tinh thôi
Còn "Tư lịnh" thì lo chăm chút từ khi cây là hạt giống cho tới khi có kết quả là rau để ăn, hoa để ngắm.
Lúc đó là lúc "ăn thịt" tức là lúc tôi được ăn rau, khoe hoa đó bác
Ống này thanhthao dùng nắp chuẩn nên nắp sẽ kín lúc xả nước đậy nắp lại không khí sẽ không lọt vô được nên lổ nhỏ sợ nước không chảy ra được.
Bây giờ thanhthao đổ nước đầy ống đậy kín nắp lại rồi xả nước xem thử nước có chảy ra được không mà tuỳ theo đó để lổ nhỏ như vậy hay khoét rộng hơn
Đương nhiên là khen rồi bác ợ!
Đã "chuyển giao công nghệ" giờ này "người có quyền" đã ngâm đậu các bác kiên nhẫn chờ kết quả nghen
Con đã thử rồi, mà quên thông tin cho mọi người. Lỗ xả nước đươc làm từ cây đinh bằng đầu đũa hơ nóng đâm xuyên từ trong ra ngoài. Con đổ đầu nước rồi đậy nắm lại, thời gian chảy hết nước khoảng 3 phút (vẫn chưa chuẩn lắm, lần sau con làm lỗ nhỏ hơn). Có lẽ do nắp đậy ở trên của con không kín lắm.Ống này thanhthao dùng nắp chuẩn nên nắp sẽ kín lúc xả nước đậy nắp lại không khí sẽ không lọt vô được nên lổ nhỏ sợ nước không chảy ra được.
Bây giờ thanhthao đổ nước đầy ống đậy kín nắp lại rồi xả nước xem thử nước có chảy ra được không mà tuỳ theo đó để lổ nhỏ như vậy hay khoét rộng hơn
Bác! nếu ngày tưới hai lần sáng chiều, vậy ống quần (hay ống vải) có đủ độ ẩm không Bác? Nếu để cùng nơi với ống nhựa, liệu nó có bị khô không?- Trong khi tưới trong thùng đang làm, em tưới luôn cái ống quần cũ (trong đó có đậu đã ngâm). Như vậy là giá trong thùng đã 48 giờ. Thêm 48 giờ nữa, thì em dở giá ra, còn đậu trong ống quần đã bắt đầu ngày 2.

Bạn đã nghĩ gì về mấy " chữ" mà tôi ghi ở trên. Bạn tinh ý thật đó... Những không gì đâu, nghĩ sao nói vậy, thật thà như đếm là tính tình nhà nông của tôi bạn à. he he cám ơn bạnhe he... chắc bác @Xuan Vu có họ hàng với nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương bác @Thuy-canh nhỉ...
Tài chẳng nhiều, những cũng chẳng mấy lấm lem , lăng nhăn cho lắm . Chỉ đủ đủ xài mà thôi.Bác Xuân Vũ làm thơ hay à nha. Bác thật nhiều tài (không biết có lắm... he,he).
Chúc bác vui!
Bác,he he... chắc bác @Xuan Vu có họ hàng với nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương bác @Thuy-canh nhỉ...
Bác Xuân Vũ! lúc mới bắt đầu làm giá con có nói với Bác Thủy-Canh là con muốn xem giá phát truyển mỗi ngày. Thấy Bác Thủy-Canh không ý kiến gì, nên nếu mẻ giá này hư là tại Bác Thủy-Canh (nhưng con vẫn tin là không sao).Tôi nghe mẹ nói: Làm giá phải trong bóng tối, đậy nắp kín lại, cây giá mới tốt. Thanh Thao mở ra chụp hình hoài ánh sáng lọt vào giá không tốt đâu nha
Tui quên giái đáp cho em. Chuyện yếm khí mà giá có mùi thơm. Đây là điều tui hảnh-diện khoe với bạn bè. Bạn tới thăm, gặp lúc tui dở giá, tui đều mời xem tui lấy giá ra. Lúc nào cũng vậy, đang lấy gía ra là tui cứ nhón lấy hết cọng giá nầy tới cọng khác, vô miệng. Trời ạ, cái mùi cây non nó thơm kỳ lạ...Bác! giá này được 36h sau khi ngâm (tính cả ngâm đậu là 48h). Nó phát truyển rất tốt. Đều thú vị với con là mùi rất được (ý con là thơm ngon, nhưng còn tùy khẩu vị mỗi người) không có bất cứ mùi khó chịu nào mặc dù con đậy kín. Đúng là rất khác so với suy nghĩ của con. Bác giả thích giúp con với, chứ không con đau đầu khó ngủ lắm.
![]()
Kính Bác!
Bác chưa giải đáp mà? Vậy mà Bác còn tả kĩ việc Bác ăn giá ngon như thế nào trong khi con chưa có giá ăn (làm con chết thèm mất).Tui quên giái đáp cho em. Chuyện yếm khí mà giá có mùi thơm. Đây là điều tui hảnh-diện khoe với bạn bè. Bạn tới thăm, gặp lúc tui dở giá, tui đều mời xem tui lấy giá ra. Lúc nào cũng vậy, đang lấy gía ra là tui cứ nhón lấy hết cọng giá nầy tới cọng khác, vô miệng. Trời ạ, cái mùi cây non nó thơm kỳ lạ...
Em, tui chưa lần nào bị hư giá hay có mùi lạ. Nhiều người làm cách khác, trao đổi với tui, về hư giá, thúi rễ... tui giải-thích tại sao?
Em, tui tin và bác nguyenminhhai và em, luôn có giá thơm, ngon và ăn ghiền luôn. Và trên hết, hết sức vệ-sinh.
Còn có nhiều điều thú-vị nữa.
Thân.