Nhờ giúp kỹ thuật chăm đu đủ nhanh phục hồi sau khi bị thối gốc

Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.
Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.

MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg


MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg


MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg
 


Áp dụng như bác @leviet_law và tôi nói không được thì Tôi bó tay cần đi học tiếp.Dùng GA3, NAA và các chất kích thích sinh trưởng nhẹ và càng nhẹ thì tốt. Kiểu như bạn uống 1ly rượu nhẹ nó kích thích ngon miệng và hưng phấn nhưng để say thì cơ thể nhiễm độc, với NAA hay GA3 quá liều cây vỡ tế bào nhưng quá liều thì hỏng Vấn đề mấu chốt của đu đủ là bộ rễ. Từ đó suy ra đất để trồng chúc thành công
 


ây da, chị Loan nhắc hèn chi là em cứ hắt xì hoài à ta.

Thiệt sự thì em không có chuyên về đu đủ, em chỉ có thể giúp chủ thớt trên chút xíu kinh nghiệm trồng trọt của em thôi.
những cái cơ bản thì anh Việt và anh Trung đu đủ cũng nói rồi.

Thực tế thì cái này giúp anh chỉ là giải pháp tình thế, nếu mưa một cây hay vài cây nữa thì sao, bao nhiêu tiền cho đủ, không lẽ anh cứ phục hồi rồi lại mưa, lại thối rồi lại phục hồi. Thế thì phá sản mất.

Về các biện pháp anh làm theo như anh Việt và anh Trung đu đủ là chuẩn rồi. Nhưng anh nhớ xem lại độ sâu của mương thoát nước nhé, theo như ý kiến của em thì mương thoát nước chưa có thoát được nước triệt để. Nên nếu mưa lớn tiếp mà mương thoát nước không kịp thì cây vừa phục hồi lại, chưa đâu vào đâu nó quất cho một đợt thúi rễ nữa thì công sức, tiền bạc nào mà cứu được.

Cây của anh đã có dấu hiệu phục hồi chứng tỏ bộ rễ còn cứu được. Nhưng trưa nắng cây héo thì nguyên nhân là diện tích lá thì "vũ như cẩn" mà phần rễ thì còn có chút xíu (rễ mới ra lại) à, nghĩa là rễ thì nó ko có "vũ như cẩn" được như lá. Thế nên để bớt thoát hơi nước anh cứ cắt bớt lá đi, tỉ lệ cắt bớt trong khoảng 15 - 20% số lá. Cắt xong nhớ phun thuốc trị nấm nhẹ cho khỏi bị nấm tấn công từ các vết cắt. Cắt lá già và lá bánh tẻ, đừng cắt lá non, bởi vì bây giờ rễ rất yếu, anh cứ để lá như vậy thì rễ nó cũng không có cấp đủ dưỡng chất cho lá quang hợp đâu.

Khi cây nó đã phục hồi hoàn toàn rồi, nghĩa là trưa nắng cây vẫn xanh tươi, không bị héo lá nữa thì anh mới phun những kích phát tố như Cytokinin hay là Ga 3 nhé. Liều lượng thì anh cứ giảm đi một nửa so với liều lượng khuyến cáo trên bao bì. Phun mấy cái này thì phun lúc chiều mát lại tốt hơn lúc sáng sớm.

Về rễ thì sau khi hóa trị ok rồi (Đào lên thấy rễ đã liền sẹo và có rễ mới đâm ra). Anh mua một viên Nano Grow (85.000đ/viên) hòa với 1.000 lít nước rồi tưới một gốc 2 lít nhé. Loại này có hơn 10 chủng vi sinh bao gồm : cố định đạm, phân giải lân, phân giải xenlulo, và vài chủng tricho lấn át nấm bệnh. Tuy nhiên khuyến cáo là anh xài Aliette hoặc Rhidomil Gold (có Metalaxyl) thì anh xài cái này nó có hiệu quả chứ anh mà xài tới đồng diệt khuẩn luôn thì bơm cái viên này kết quả nó hơi ẹ.

Trước mắt thế đã, anh cứ thực hiện rồi đưa kết quả lên đây bằng hình ảnh, có gì mọi người sẽ giúp đỡ anh trong khả năng. Chúc anh phục hồi được vườn và thành công nhé.
Cám ơn bạn thật nhiều, hay quá, mình sẽ tập trung đánh sâu thêm rãnh trước, và từng bước theo chỉ dẫn làm
Anh em tụ tập về vườn đu đủ này đông vui nhỉ.
@hoangkhoi1986 cũng đang xem bài nữa hả em... cùng hội chuẩn nhé... Anh gõ xong bài này thì phải đi vườn vài ngày rồi...
Tiếc là chưa có đu đủ để bán mùa gia cầm, hoặc vài miếng ăn chơi....
Chủ vườn áp dụng thêm cách của @trungdudu nữa nhé, nhất là các lá vàng phải chặt bỏ ngay, không nên để thêm. Kiểm tra mô sẹo xem đã đúng liều hóa trị chưa, nếu đúng liều thì phải lành, không thể không lành; vì bạn nói là xịt chứ không phải là tưới, tôi nghi ngại chưa đúng liều. Nếu chưa đứng liều, bạn dùng til của sygelta pha tưới đúng liều thì phải lành, không có cách nào không lành.
NAA tưới liều 0,5 ppm ướt đẫm đất nhé. Lấy gói thiên nông 3% tức 100 g sản phẩm có 3 g Naa, pha với 6 m3 nước (6.000.000 g nước) là ra nồng độ 0,5 ppm; tưới liên tục vài ngày đến 1 tuần khi cảm thấy đất khô cần phải tưới.
Biện pháp của @trungdudu mình dùng GA3 phun lên lá theo mình thì chỉ dùng với nồng độ vô cùng thấp 0,5 ppm, thấp hơn rất nhiều lần nông độ khuyến cáo.
GA3 mua của các Cty thuốc BVTV chính hãng, vì họ ghi hàm lượng đúng, không mua hàng của các cty phân bón, nồng độ rất thấp, thấp hơn khuyến cao nhiều lần.
Nếu bạn khó khăn trong việc mua hàng chính hãng thì bỏ qua việc này, mà tôi tin chắc bạn sẽ vô cùng khó khăn tìm mua hàng chính hãng... Haizzz...
Nếu 2 bước trên xong thì cây sẽ phục hồi nhanh thôi. Bạn nhớ kết hợp với dinh dưỡng tốt nữa là không có vấn đề gì. Tất nhiên, cây sẽ chậm mất 1 thời gian 1 - 2 tháng.
Nếu cây của bạn nó teo đọt, lá nhỏ ngắn lại cũng không sao, vì rễ mới hồi phục mà, khi hồi phục đủ rễ, hấp thụ được dưỡng chất thì nó sẽ nở đọt ra thôi. Tất nhiên, cây của bạn sau này nó sẽ nhỏ tóp lại khúc giữa... đi dọc đường, lâu lâu ta lại nhìn thấy 1 cây dừa như vậy...
Cám ơn bác nhiều ạ
 
à quên, còn cái này nữa, anh mua chừng 10kg cám gạo, cho một tí nước vào cho hơi hơi ướt, nước cho vào cám là nước của chế phẩm vi sinh. Anh có thể xài chế phẩm Bigben (1kg hình như là gần 200k thì phải, nhớ mài mại như vậy). Loại này có mấy chủng vi sinh trừ tuyến trùng rất tốt. Sau khi ủ chừng hơn 1 tuần anh đem chia đều số cám này rải vào gốc và tưới nước. Đó là một cách tự nhân bản vi sinh có lợi một cách rẻ tiền. Chút xíu chia sẻ cùng anh. Khi nào có đu đủ chín thì nhớ cho em vài quả nhé, em cũng thích ăn đu đủ lắm, hi hi
Cám ơn bạn, thật vui nếu được tặng bạn thành quả của khu vườn, có dịp ra Bình Thuận chơi, mình mời về vườn nhâm nhi nha, vườn mình chưa có gì chỉ 1300 trụ thanh long và ít đu đủ nhưng anh em ở đó vui lắm
Báo cáo các bác là vườn em bị gần 1 tháng rồi, cây đã hết thối và xì mũ, một số rũ khi trời nắng nhưng rũ ít thôi, giờ cẩn thận em xịt thuốc phòng bệnh thường xuyên nên hông thấy bị nữa, cây ngày càng tỉnh ra và ít héo lá . Như vậy giờ tập trung cho bộ rễ được chưa ạh. Mấy cách mà các bác hướng dẫn tuyệt vời quá nhưng em muốn hỏi là: em kiểm tra thẹo liền rồi, rể bung cũng được, vậy có cần diệt nấm nữa không hay chỉ chăm bộ rễ. Thân cây mấy bác thấy hơi thâm đen vậy có phải là còn ủ bệnh không vậy??. có khi nào cây em uốn cong nên thân nó bị vậy hông các bác?
 
Cám ơn bạn, thật vui nếu được tặng bạn thành quả của khu vườn, có dịp ra Bình Thuận chơi, mình mời về vườn nhâm nhi nha, vườn mình chưa có gì chỉ 1300 trụ thanh long và ít đu đủ nhưng anh em ở đó vui lắm
Báo cáo các bác là vườn em bị gần 1 tháng rồi, cây đã hết thối và xì mũ, một số rũ khi trời nắng nhưng rũ ít thôi, giờ cẩn thận em xịt thuốc phòng bệnh thường xuyên nên hông thấy bị nữa, cây ngày càng tỉnh ra và ít héo lá . Như vậy giờ tập trung cho bộ rễ được chưa ạh. Mấy cách mà các bác hướng dẫn tuyệt vời quá nhưng em muốn hỏi là: em kiểm tra thẹo liền rồi, rể bung cũng được, vậy có cần diệt nấm nữa không hay chỉ chăm bộ rễ. Thân cây mấy bác thấy hơi thâm đen vậy có phải là còn ủ bệnh không vậy??. có khi nào cây em uốn cong nên thân nó bị vậy hông các bác?
Cho ra rễ đi.
Vi sinh bổ sung theo cách @hoangkhoi1986 đi.
Mua hữu cơ vi sinh Điền Trang bón vào.
Ở xa anh quá, anh không giúp được nhiều hơn.
 
Cho ra rễ đi.
Vi sinh bổ sung theo cách @hoangkhoi1986 đi.
Mua hữu cơ vi sinh Điền Trang bón vào.
Ở xa anh quá, anh không giúp được nhiều hơn.
Dạ. Cám ơn bác
Thưa các anh chị cùng các bạn
Em đã tranh thủ chạy lên rẫy và chụp chi tiết gửi các xem nhờ xem giúp. Đã kiểm tra các cây bị thối rễ nặng xác định rễ đã ra mạnh ngay vết thối. Một vài cây đậu trái (em trồng ngay 03/5, gieo khoảng 15/3). Mấy hôm nay trời mưa hơi nhiều nên em chưa xử lý được gì, lá cũng không thấy héo nữa. Dự định em xịt phủ hết mặt đất và gốc 01 gói Mancozeb. Trời nắng lên em tưới viên Nano Grow vài lần sau đó sử dụng chế phẩm Bigben cấy vi sinh vào cám gạo rãi gốc. Trước mắt là vậy vì em cần theo dõi cây và tiếp tục hỏi các bác. Các bác xem giúp dùm em thế nào với
55c969cd7df5e.jpg

20289234179_34917d3ce6_o.jpg

20482184921_3fbdcef188_o.jpg

55c96a3f69117.jpg

55c96a44d9d7c.jpg
 
Dạ. Cám ơn bác
Thưa các anh chị cùng các bạn
Em đã tranh thủ chạy lên rẫy và chụp chi tiết gửi các xem nhờ xem giúp. Đã kiểm tra các cây bị thối rễ nặng xác định rễ đã ra mạnh ngay vết thối. Một vài cây đậu trái (em trồng ngay 03/5, gieo khoảng 15/3). Mấy hôm nay trời mưa hơi nhiều nên em chưa xử lý được gì, lá cũng không thấy héo nữa. Dự định em xịt phủ hết mặt đất và gốc 01 gói Mancozeb. Trời nắng lên em tưới viên Nano Grow vài lần sau đó sử dụng chế phẩm Bigben cấy vi sinh vào cám gạo rãi gốc. Trước mắt là vậy vì em cần theo dõi cây và tiếp tục hỏi các bác. Các bác xem giúp dùm em thế nào với
55c969cd7df5e.jpg

20289234179_34917d3ce6_o.jpg

20482184921_3fbdcef188_o.jpg

55c96a3f69117.jpg

55c96a44d9d7c.jpg
Tui thấy hình như vườn của bác đọng nước dữ lắm, phải lên líp cao hẳn lên nữa bác ạ. Ngoài ra, hình như các gốc đu đủ của bác thiếu tro trấu lắm. Nếu không xử lý được việc thoát nước triệt để thì cây lại sẽ tái phát bệnh rất nhanh, mà đu đủ thì kỵ nhất là úng nước. Hy vọng vườn của bác nhanh phục hồi.
 

Tui thấy hình như vườn của bác đọng nước dữ lắm, phải lên líp cao hẳn lên nữa bác ạ. Ngoài ra, hình như các gốc đu đủ của bác thiếu tro trấu lắm. Nếu không xử lý được việc thoát nước triệt để thì cây lại sẽ tái phát bệnh rất nhanh, mà đu đủ thì kỵ nhất là úng nước. Hy vọng vườn của bác nhanh phục hồi.
Dạ, em đang kêu người đánh rãnh thêm, thứ đất đỏ pha sét này khó chịu lắm anh, nắng thì khô nứt nẻ, mưa cái là nhão vậy đó
 
Giúp là giúp sao đây ?
Tôi đang đợi 2 người:
1. @Ngaytrovellcd
2. @ một siêu anh hùng nào đó đủ khả năng cứu chủ top, chứ nhiêu đây siêu anh hùng chưa đủ.

Tôi vẫn vững niềm tin với nhận định ban đầu của mình và có chút thất vọng trong cách giải quyết vấn đề của các siêu anh hùng của agriviet, 1 diễn đàn nông nghiệp lớn nhất một nước nông nghiệp !
 
Giúp là giúp sao đây ?
Tôi đang đợi 2 người:
1. @Ngaytrovellcd
2. @ một siêu anh hùng nào đó đủ khả năng cứu chủ top, chứ nhiêu đây siêu anh hùng chưa đủ.

Tôi vẫn vững niềm tin với nhận định ban đầu của mình và có chút thất vọng trong cách giải quyết vấn đề của các siêu anh hùng của agriviet, 1 diễn đàn nông nghiệp lớn nhất một nước nông nghiệp !
Mệt quá haclong
 
Hihi.. hết sức bình tĩnh a trác ơi.. "cười người hôm trước ,hôm sau người cười".. cuộc sống rất công bằng.. thông báo ae tí về vườn đi a... có gì ae lại góp ý kiến tiếp..
 
Hihi.. hết sức bình tĩnh a trác ơi.. "cười người hôm trước ,hôm sau người cười".. cuộc sống rất công bằng.. thông báo ae tí về vườn đi a... có gì ae lại góp ý kiến tiếp..
Hôm qua có up hình rồi. Hi. Chắc hông đến mức banh xác hay hông có trái nào để bẻ như mấy thánh mong đâu. Mà lạ ghê hén, chả lẽ mình thất bại người khác mới nở mày nở mặt. Hihi
 
Hôm qua có up hình rồi. Hi. Chắc hông đến mức banh xác hay hông có trái nào để bẻ như mấy thánh mong đâu. Mà lạ ghê hén, chả lẽ mình thất bại người khác mới nở mày nở mặt. Hihi
Đúng đấy..bác mà thành công thì dân đua nhau trồng đu đủ..lúc ấy lại thảm cảnh rớt giá, chết chùm. Bác nên thất bại để mọi người thấy cây đu đủ khó trồng..lúc ấy mới có giá được :D:D
 
Tặng mọi người câu chuyện cười:

Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng “Tôi biết tất cả sự thật”.

Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:

-Đừng nói gì với bố nhé!

Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: “Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.

Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:

-Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.

Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé

-Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì…con… lại đây với bố đi con.

Không một bài viết về kĩ thuật, không một đóng góp hay giúp đỡ gì ai mà cứ thích tỏ vẻ "biết tuốt". Mà cũng lạ, sao thấy nhiều người chờ đợi lời vàng ý ngọc của "vua đu đủ tự phong" vậy ta, trước giờ ngoài chém gió có bài nào ra hồn đâu?

Sau cmmt này thế nào cũng có ng dở thói côn đồ, anh hùng bàn phím nên chủ động xích cổ thanh niên vào "danh sách đen" vậy.

Chào thân ái và quyết thắng tới các a e còn lại nhé :)
 
Last edited:
Tặng mọi người câu chuyện cười:

Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng “Tôi biết tất cả sự thật”.

Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:

-Đừng nói gì với bố nhé!

Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: “Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.

Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:

-Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.

Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé

-Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì…con… lại đây với bố đi con.

Không một bài viết về kĩ thuật, không một đóng góp hay giúp đỡ gì ai mà cứ thích tỏ vẻ "biết tuốt". Mà cũng lạ, sao thấy nhiều người chờ đợi lời vàng ý ngọc của "vua đu đủ tự phong" vậy ta, trước giờ ngoài chém gió có bài nào ra hồn đâu?

Sau cmmt này thế nào cũng có ng dở thói côn đồ, anh hùng bàn phím nên chủ động xích cổ thanh niên vào "danh sách đen" vậy.

Chào thân ái và quyết thắng tới các a e còn lại nhé :)
Tặng mọi người câu chuyện cười:

Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng “Tôi biết tất cả sự thật”.

Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:

-Đừng nói gì với bố nhé!

Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: “Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.

Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:

-Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.

Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé

-Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì…con… lại đây với bố đi con.

Không một bài viết về kĩ thuật, không một đóng góp hay giúp đỡ gì ai mà cứ thích tỏ vẻ "biết tuốt". Mà cũng lạ, sao thấy nhiều người chờ đợi lời vàng ý ngọc của "vua đu đủ tự phong" vậy ta, trước giờ ngoài chém gió có bài nào ra hồn đâu?

Sau cmmt này thế nào cũng có ng dở thói côn đồ, anh hùng bàn phím nên chủ động xích cổ thanh niên vào "danh sách đen" vậy.

Chào thân ái và quyết thắng tới các a e còn lại nhé :)
Tham gia diễn đàn chưa được đầy tháng. Thực sự mình rất thích diễn đàn và khâm phục những kiến thức rất uyên thâm và tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các anh chị em. Nhưng đôi khi nghĩ cũng lạ, anh em chia sẽ nhau qua diễn đàn chủ yếu hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kiến thức qua một vấn đề, sự kiện nào đó trên cơ sở thông tin do một thành viên nào đó cung cấp. Như tôi chẳng hạn, tôi nhờ các bác giúp đỡ với một vài hình ảnh và theo suy nghĩ hạn hẹp của mình, cây tôi bị thối rễ. Các anh chị các bạn ghi nhận thông tin, rồi định hướng bệnh và chỉ dẫn tôi điều trị. Với khối lượng thông tin khổng lồ của các anh chị giúp đỡ, tôi có thêm kinh nghiệm để phòng và điều trị cho căn vườn của mình, điều đó thật quý. Nhưng, thông tin là tôi đưa ra, hình là tôi gửi, mọi thứ mô phỏng và có thể không chính xác vì tôi kiến thức còn kém, tôi nghĩ thế chứ chả gì chắc chắn, khác hẳn khi các anh chị đến vườn tôi, khi đó làm sao nhầm được. Vì vậy, tôi cực buồn cười với nhận định như thánh của một số bác, nhìn qua hình như thế,giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân chắc cũng chả dám khẳng định, vì với người có kiến thức, việc khám xác định bệnh mới quan trọng, vì điều trị có phác đồ rồi, việc đó học và làm theo thôi. Vì vậy, tôi trân trọng và tiếp thu các đóng góp của các anh chị, các bạn về các phương pháp phòng bệnh, điều trị (nếu thông tin tôi đưa chính xác thì rất tuyệt) và cám ơn những sự giúp đỡ chân tình, hào phóng của quý vị. Và tôi cũng rất buồn cười với mấy thánh cứ phán như chỉ mình đúng, cao ngạo với ý kiến người khác. tôi nói thật đừng buồn nhá: chỉ ai có vấn đề mới phán thế, nhìn thật chưa hẳn làm được, nhìn qua cái hình mà làm thánh thì là trò hề. Sao không học các bác khác đấy, họ đặt ra giả thuyết và chỉ dẫn rất khoa học, với các bác này, tôi đưa thông tin sai thì tôi vận nhận được một kiến thức thật, còn với mấy thánh, tôi cũng vui...không buồn, chỉ cười.
 
hi mà cây của anh trác thấy còn nhỏ mà nếu giả sử có banh xác thì lỗ vốn cũng đâu bao nhiêu, còn cây của anh lông đen giỏi chăm chăm bón bón thế kia đến mùa gần thu hoạch thì chỉ cần 1 trận cuồn phong lướt qua là banh xác mất toi cả lãi mẹ lãi con lun ha anh lông, chúc anh lông gáng giữ vườn nhe, chúc vườn a trác khỏi bịnh để k banh xác như anh lông nhe
 
hi mà cây của anh trác thấy còn nhỏ mà nếu giả sử có banh xác thì lỗ vốn cũng đâu bao nhiêu, còn cây của anh lông đen giỏi chăm chăm bón bón thế kia đến mùa gần thu hoạch thì chỉ cần 1 trận cuồn phong lướt qua là banh xác mất toi cả lãi mẹ lãi con lun ha anh lông, chúc anh lông gáng giữ vườn nhe, chúc vườn a trác khỏi bịnh để k banh xác như anh lông nhe
Ai cũng muốn may mắn mà, nhưng thành công cần kỹ thuật và thiên thời địa lợi. Nói chung mong sao ai cũng tốt đẹp. hi
 
Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
 


Back
Top