Nhờ giúp kỹ thuật chăm đu đủ nhanh phục hồi sau khi bị thối gốc

Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.
Vườn đu đủ của mình do không có kinh nghiệm, qua nhiều ngày mưa độ ẩm cao đã bị nấm thối gốc, xì mủ. Mình đã xịt thuốc và cơ bản là cứu được vườn. Hiện cây có dấu hiệu yếu, một số rũ lá khi trời nắng dù không vàng lá nữa. Xin bà con mình giúp dùm kỹ thuật để chăm sóc phục hồi. Xin cám ơn.

MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg


MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg


MGQIpN.jpg

TvO13O3.jpg

55c7226a28884.jpg
 
Dạ. Cám ơn bác
Thưa các anh chị cùng các bạn
Em đã tranh thủ chạy lên rẫy và chụp chi tiết gửi các xem nhờ xem giúp. Đã kiểm tra các cây bị thối rễ nặng xác định rễ đã ra mạnh ngay vết thối. Một vài cây đậu trái (em trồng ngay 03/5, gieo khoảng 15/3). Mấy hôm nay trời mưa hơi nhiều nên em chưa xử lý được gì, lá cũng không thấy héo nữa. Dự định em xịt phủ hết mặt đất và gốc 01 gói Mancozeb. Trời nắng lên em tưới viên Nano Grow vài lần sau đó sử dụng chế phẩm Bigben cấy vi sinh vào cám gạo rãi gốc. Trước mắt là vậy vì em cần theo dõi cây và tiếp tục hỏi các bác. Các bác xem giúp dùm em thế nào với
55c969cd7df5e.jpg

20289234179_34917d3ce6_o.jpg

20482184921_3fbdcef188_o.jpg

55c96a3f69117.jpg

55c96a44d9d7c.jpg
Tui thấy hình như vườn của bác đọng nước dữ lắm, phải lên líp cao hẳn lên nữa bác ạ. Ngoài ra, hình như các gốc đu đủ của bác thiếu tro trấu lắm. Nếu không xử lý được việc thoát nước triệt để thì cây lại sẽ tái phát bệnh rất nhanh, mà đu đủ thì kỵ nhất là úng nước. Hy vọng vườn của bác nhanh phục hồi.
 
Tui thấy hình như vườn của bác đọng nước dữ lắm, phải lên líp cao hẳn lên nữa bác ạ. Ngoài ra, hình như các gốc đu đủ của bác thiếu tro trấu lắm. Nếu không xử lý được việc thoát nước triệt để thì cây lại sẽ tái phát bệnh rất nhanh, mà đu đủ thì kỵ nhất là úng nước. Hy vọng vườn của bác nhanh phục hồi.
Dạ, em đang kêu người đánh rãnh thêm, thứ đất đỏ pha sét này khó chịu lắm anh, nắng thì khô nứt nẻ, mưa cái là nhão vậy đó
 
Giúp là giúp sao đây ?
Tôi đang đợi 2 người:
1. @Ngaytrovellcd
2. @ một siêu anh hùng nào đó đủ khả năng cứu chủ top, chứ nhiêu đây siêu anh hùng chưa đủ.

Tôi vẫn vững niềm tin với nhận định ban đầu của mình và có chút thất vọng trong cách giải quyết vấn đề của các siêu anh hùng của agriviet, 1 diễn đàn nông nghiệp lớn nhất một nước nông nghiệp !
 
Giúp là giúp sao đây ?
Tôi đang đợi 2 người:
1. @Ngaytrovellcd
2. @ một siêu anh hùng nào đó đủ khả năng cứu chủ top, chứ nhiêu đây siêu anh hùng chưa đủ.

Tôi vẫn vững niềm tin với nhận định ban đầu của mình và có chút thất vọng trong cách giải quyết vấn đề của các siêu anh hùng của agriviet, 1 diễn đàn nông nghiệp lớn nhất một nước nông nghiệp !
Mệt quá haclong
 
Hihi.. hết sức bình tĩnh a trác ơi.. "cười người hôm trước ,hôm sau người cười".. cuộc sống rất công bằng.. thông báo ae tí về vườn đi a... có gì ae lại góp ý kiến tiếp..
 
Hihi.. hết sức bình tĩnh a trác ơi.. "cười người hôm trước ,hôm sau người cười".. cuộc sống rất công bằng.. thông báo ae tí về vườn đi a... có gì ae lại góp ý kiến tiếp..
Hôm qua có up hình rồi. Hi. Chắc hông đến mức banh xác hay hông có trái nào để bẻ như mấy thánh mong đâu. Mà lạ ghê hén, chả lẽ mình thất bại người khác mới nở mày nở mặt. Hihi
 
Hôm qua có up hình rồi. Hi. Chắc hông đến mức banh xác hay hông có trái nào để bẻ như mấy thánh mong đâu. Mà lạ ghê hén, chả lẽ mình thất bại người khác mới nở mày nở mặt. Hihi
Đúng đấy..bác mà thành công thì dân đua nhau trồng đu đủ..lúc ấy lại thảm cảnh rớt giá, chết chùm. Bác nên thất bại để mọi người thấy cây đu đủ khó trồng..lúc ấy mới có giá được :D:D
 
Tặng mọi người câu chuyện cười:

Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng “Tôi biết tất cả sự thật”.

Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:

-Đừng nói gì với bố nhé!

Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: “Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.

Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:

-Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.

Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé

-Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì…con… lại đây với bố đi con.

Không một bài viết về kĩ thuật, không một đóng góp hay giúp đỡ gì ai mà cứ thích tỏ vẻ "biết tuốt". Mà cũng lạ, sao thấy nhiều người chờ đợi lời vàng ý ngọc của "vua đu đủ tự phong" vậy ta, trước giờ ngoài chém gió có bài nào ra hồn đâu?

Sau cmmt này thế nào cũng có ng dở thói côn đồ, anh hùng bàn phím nên chủ động xích cổ thanh niên vào "danh sách đen" vậy.

Chào thân ái và quyết thắng tới các a e còn lại nhé :)
 
Last edited:
Tặng mọi người câu chuyện cười:

Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng “Tôi biết tất cả sự thật”.

Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:

-Đừng nói gì với bố nhé!

Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: “Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.

Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:

-Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.

Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé

-Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì…con… lại đây với bố đi con.

Không một bài viết về kĩ thuật, không một đóng góp hay giúp đỡ gì ai mà cứ thích tỏ vẻ "biết tuốt". Mà cũng lạ, sao thấy nhiều người chờ đợi lời vàng ý ngọc của "vua đu đủ tự phong" vậy ta, trước giờ ngoài chém gió có bài nào ra hồn đâu?

Sau cmmt này thế nào cũng có ng dở thói côn đồ, anh hùng bàn phím nên chủ động xích cổ thanh niên vào "danh sách đen" vậy.

Chào thân ái và quyết thắng tới các a e còn lại nhé :)
Tặng mọi người câu chuyện cười:

Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết tất cả người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa họ rằng “Tôi biết tất cả sự thật”.

Cậu bé quyết định sẽ thử điều này, khi về đến nhà vừa gặp mẹ cậu đã nói:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Người mẹ nhanh chóng cho cậu 10 nghìn đồng và nói:

-Đừng nói gì với bố nhé!

Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ, cậu đợi đến khi ông bố đi làm về và bảo:

-Con đã biết tất cả sự thật.

Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng và nói: “Bố xin con, con đừng nói gì cho mẹ biết nhé.

Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi cậu gặp ông đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta:

-Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi.

Sau khi nói xong cậu thấy ông đưa thư đứng lặng người ra và dáng vẻ rất xúc động, sau khi cố trấn tĩnh ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé

-Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì…con… lại đây với bố đi con.

Không một bài viết về kĩ thuật, không một đóng góp hay giúp đỡ gì ai mà cứ thích tỏ vẻ "biết tuốt". Mà cũng lạ, sao thấy nhiều người chờ đợi lời vàng ý ngọc của "vua đu đủ tự phong" vậy ta, trước giờ ngoài chém gió có bài nào ra hồn đâu?

Sau cmmt này thế nào cũng có ng dở thói côn đồ, anh hùng bàn phím nên chủ động xích cổ thanh niên vào "danh sách đen" vậy.

Chào thân ái và quyết thắng tới các a e còn lại nhé :)
Tham gia diễn đàn chưa được đầy tháng. Thực sự mình rất thích diễn đàn và khâm phục những kiến thức rất uyên thâm và tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các anh chị em. Nhưng đôi khi nghĩ cũng lạ, anh em chia sẽ nhau qua diễn đàn chủ yếu hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kiến thức qua một vấn đề, sự kiện nào đó trên cơ sở thông tin do một thành viên nào đó cung cấp. Như tôi chẳng hạn, tôi nhờ các bác giúp đỡ với một vài hình ảnh và theo suy nghĩ hạn hẹp của mình, cây tôi bị thối rễ. Các anh chị các bạn ghi nhận thông tin, rồi định hướng bệnh và chỉ dẫn tôi điều trị. Với khối lượng thông tin khổng lồ của các anh chị giúp đỡ, tôi có thêm kinh nghiệm để phòng và điều trị cho căn vườn của mình, điều đó thật quý. Nhưng, thông tin là tôi đưa ra, hình là tôi gửi, mọi thứ mô phỏng và có thể không chính xác vì tôi kiến thức còn kém, tôi nghĩ thế chứ chả gì chắc chắn, khác hẳn khi các anh chị đến vườn tôi, khi đó làm sao nhầm được. Vì vậy, tôi cực buồn cười với nhận định như thánh của một số bác, nhìn qua hình như thế,giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân chắc cũng chả dám khẳng định, vì với người có kiến thức, việc khám xác định bệnh mới quan trọng, vì điều trị có phác đồ rồi, việc đó học và làm theo thôi. Vì vậy, tôi trân trọng và tiếp thu các đóng góp của các anh chị, các bạn về các phương pháp phòng bệnh, điều trị (nếu thông tin tôi đưa chính xác thì rất tuyệt) và cám ơn những sự giúp đỡ chân tình, hào phóng của quý vị. Và tôi cũng rất buồn cười với mấy thánh cứ phán như chỉ mình đúng, cao ngạo với ý kiến người khác. tôi nói thật đừng buồn nhá: chỉ ai có vấn đề mới phán thế, nhìn thật chưa hẳn làm được, nhìn qua cái hình mà làm thánh thì là trò hề. Sao không học các bác khác đấy, họ đặt ra giả thuyết và chỉ dẫn rất khoa học, với các bác này, tôi đưa thông tin sai thì tôi vận nhận được một kiến thức thật, còn với mấy thánh, tôi cũng vui...không buồn, chỉ cười.
 
hi mà cây của anh trác thấy còn nhỏ mà nếu giả sử có banh xác thì lỗ vốn cũng đâu bao nhiêu, còn cây của anh lông đen giỏi chăm chăm bón bón thế kia đến mùa gần thu hoạch thì chỉ cần 1 trận cuồn phong lướt qua là banh xác mất toi cả lãi mẹ lãi con lun ha anh lông, chúc anh lông gáng giữ vườn nhe, chúc vườn a trác khỏi bịnh để k banh xác như anh lông nhe
 
hi mà cây của anh trác thấy còn nhỏ mà nếu giả sử có banh xác thì lỗ vốn cũng đâu bao nhiêu, còn cây của anh lông đen giỏi chăm chăm bón bón thế kia đến mùa gần thu hoạch thì chỉ cần 1 trận cuồn phong lướt qua là banh xác mất toi cả lãi mẹ lãi con lun ha anh lông, chúc anh lông gáng giữ vườn nhe, chúc vườn a trác khỏi bịnh để k banh xác như anh lông nhe
Ai cũng muốn may mắn mà, nhưng thành công cần kỹ thuật và thiên thời địa lợi. Nói chung mong sao ai cũng tốt đẹp. hi
 
Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
 
Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
Chúc mừng haclong, mong bạn luôn thành công, nếu thất bại buồn lắm, vì đời ai chẳng có lúc đó, nhưng vơi bạn sẽ nhân đôi nỗi buồn, vì bạn tự tạo sức ép cho bạn. Nhưng cũng thú vị.
 
Chuyện đâu còn có đó, giấy trắng mực đen còn đây ! Tương lai sẽ trả lời cho hiện tại biết rằng ai sẽ đúng, chủ top khỏi lo.

Diễn đàn này chỉ có 1 thánh được BQT phong tặng, người ấy là haclong !. Từ trước tới nay BQT chưa hề phong người thứ 2.
Chúc mừng bạn nha haclong, hãnh diện thật, chỉ tiếc hông năn nỉ được bạn giúp gì.
 
Vườn này mà của bạn tôi, chỉ tốn 10.000 đ thì sau 2 tuần các em đu đủ sẽ về lại đường đua mà mãi mãi không phải bị bệnh. Chứ làm gì mà tốn cả triệu đồng lại còn mất 2 tháng, nuôi mấy lão bán phân à ?

Với lại trên diễn đàn này còn đầy người trồng đu đủ, họ không đếm xỉa gì vào topic này mà bạn cũng chả than van gì, tôi cũng vậy thôi sao bạn càm ràm tôi ?

Ngoài ra leviet trồng 6 hecta đu đủ ở Long An, anh ta là cây đại thụ của agriviet, còn thêm trungloa với 10 năm trồng đu đủ: họ giúp bạn rồi bạn còn mong chờ gì ở tôi.

Bạn mới vào diễn đàn nên chưa biết tôi, haclong ! Là 1 gã điên điên rất khác người, bạn không bao giờ đọc được suy nghĩ của tôi và cũng chả bao giờ biết được tôi sắp làm gì.
 
Vườn này mà của bạn tôi, chỉ tốn 10.000 đ thì sau 2 tuần các em đu đủ sẽ về lại đường đua mà mãi mãi không phải bị bệnh. Chứ làm gì mà tốn cả triệu đồng lại còn mất 2 tháng, nuôi mấy lão bán phân à ?

Với lại trên diễn đàn này còn đầy người trồng đu đủ, họ không đếm xỉa gì vào topic này mà bạn cũng chả than van gì, tôi cũng vậy thôi sao bạn càm ràm tôi ?

Ngoài ra leviet trồng 6 hecta đu đủ ở Long An, anh ta là cây đại thụ của agriviet, còn thêm trungloa với 10 năm trồng đu đủ: họ giúp bạn rồi bạn còn mong chờ gì ở tôi.

Bạn mới vào diễn đàn nên chưa biết tôi, haclong ! Là 1 gã điên điên rất khác người, bạn không bao giờ đọc được suy nghĩ của tôi và cũng chả bao giờ biết được tôi sắp làm gì.
haclong, ấy là tôi nói vậy, tôi cũng hơi khác người nên nói thế chứ hông càm ràm bạn đâu, tôi hông có quyền và được phép làm điều đó. Nhưng trao đổi qua lại cho vui vì đây là cái diễn đàn bạn mà. Hi ngoài cái chúng ta cần đọc, nghe, suy nghĩ và thực hiện chúng ta còn thế thế bông đùa nghiêm túc chút cùng nhau. Để vui ấy mà. Nhưng tôi nói thật nhá, bạn có giúp tôi cũng đọc thôi, chứ hông thể làm theo bạn, vì sao bạn hiểu hông? Có bao giờ bạn đánh bài mà với 3 đôi thông bạn không ăn 1 con heo đỏ để về nhất mà ôm khư khư để chặt chồng rồi về 3 chỉ để chứng tỏ bản lĩnh chưa. Hoài phải hông!? tôi cần kiến thức, sự chia sẽ, cần tính chất nhà nông qua các bài viết, chứ nếu chỉ về cây đu đủ, chả lẽ lại cần bạn đến vậy sao? haha tôi sợ sự chứng tỏ lắm, đôi khi vì danh ảo làm lệch mất tính logoic, quyết định dữ dằn lắm, nhưng lĩnh vực này hông cần vậy. Nên tôi thôi vậy, hông năn nỉ làm gì
 
Last edited by a moderator:
Vườn này mà của bạn tôi, chỉ tốn 10.000 đ thì sau 2 tuần các em đu đủ sẽ về lại đường đua mà mãi mãi không phải bị bệnh. Chứ làm gì mà tốn cả triệu đồng lại còn mất 2 tháng, nuôi mấy lão bán phân à ?

Với lại trên diễn đàn này còn đầy người trồng đu đủ, họ không đếm xỉa gì vào topic này mà bạn cũng chả than van gì, tôi cũng vậy thôi sao bạn càm ràm tôi ?

Ngoài ra leviet trồng 6 hecta đu đủ ở Long An, anh ta là cây đại thụ của agriviet, còn thêm trungloa với 10 năm trồng đu đủ: họ giúp bạn rồi bạn còn mong chờ gì ở tôi.

Bạn mới vào diễn đàn nên chưa biết tôi, haclong ! Là 1 gã điên điên rất khác người, bạn không bao giờ đọc được suy nghĩ của tôi và cũng chả bao giờ biết được tôi sắp làm gì.
xin lỗi bạn @haclong ! : tui hông biết là với 10k của bạn thì chuyện gì xảy ra, nhưng cái chủ top cần chính là cái tiêu đề của topic... tui biết bạn giỏi ,rất giỏi là đằng khác (giỏi về cái gì thì tui chưa biết..suy đoán thui nhe,có thể tui đoán sai)... ae ai cũng góp chút ý kiến... bạn góp được" cái gì " ngoài những lời phím a,b,c,d,.....bồi,đầm,già,ách...... cuối cùng chỉ 10k... rồi cái này ,rồi cái kia.chờ người này,chờ người kia, miền tây gọi là nói chuyện "huề vốn "... viết tới đây tôi mắc .....cười quá trời..kaka.. thôi long đen ak... lo mà chăm vườn với su phụ đi... rồi lập cái hiệp hội gì gì đấy... rồi thành tỷ phú nhé ... cũng như câu nói cũ mà bị xóa ùi hơi buồn "có đức mặt sức mà ăn" ... "có tài mà không có đức là thằng vô dụng "......... cmt xong chắc bị xóa nữa quá.. cái tội lạc đề..hihi... nhưng phải cho tui nói cái mới được..ngứa lắm chứ...kaka..............................
 
Híc, tôi thấy tình hình căn thẳng lắm đây. Bữagiờ tôi bận, nếu mỗi Loan Nguyen nhắc thìl không sao nhưng có cả HacLong nữa thì nguy rồi. Nhớ không lầmthì tôi chưa biết HacLong thì phải. Tôi cũng chưa trồng đu đủ theo quy mô kinh tế.Nói thật là tôi không rành, không thể phán cái trúng liền như bạn. Nguyện vọng của tôi thì mỗi người là một chuyên gia trong lĩnh vực họ làm. Và có thể bạn (HacLong) đang là chuyên gia về cây đu đủ. Khi đó bạn nên chia sẽ những gì bạn biết để người dân Việt bớt khổ thêm.
Về phần chủ top, tôi thấy bạn đang đi đúng hướng. Và mọi gópý cho bạn đều đáng để bạn lưu tâm. Nhưng việc cần là bạn chọn ra 1 pháp đồ hợp lý nhất từ những ý kiến này.
Theo tôi thì tỉa lá, tăng lân, tăng kích thích rễ và tất cả trên phương pháp hữu cơ sẽ hiệu quả nhất. Cây sẽ phục hồi, thời gian cho quả chậm lại tý nhưng sẽ ổn. Chúc bạn thành công.
 
Trong đời tôi, chưa từng thấy vườn dd nào không bị bịnh cả. Không bịnh ít thì bịnh nhiều, không bịnh nguy hiểm thì bịnh ít nguy hiểm.

Số nông dân gửi hình ảnh đu đủ bệnh đến cho tôi bốc thuốc hơi bị nhiều, có bệnh tôi biết có bệnh không, có người tôi cho toa thuốc có người không dù tôi biết bệnh.

Lần đầu tiên tôi đến tận vườn người ta để khám bệnh thì sau 3 ngày cậu chủ đã đưa máy cày vào cày hết 8.000 cây đu đủ 5 tháng tuổi.

Tôi đã từng khuyên nhiều người rằng: "đừng đổ tiền vào vườn nữa, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vì không chắc lấy lại được số vốn sắp đổ vào vườn đâu nha".

Tôi có tư vấn miễn phí xuyên suốt cho 2 vườn nhưng đều thất bại.
1. Bắc Giang: ngày mưa thứ 10 vừa rồi ở miền bắc nước dâng lên 0.5m ở trong vườn, thua !

2. Anh ơi, chồng tôi không cho tôi phun thuốc nữa.
Vậy chị đi tìm trong làng xem có thuê được ai phun không ?
Tôi đi rồi mà tìm không ra.
Vậy đừng đổ tiền vào nữa.

Vườn ở Tuyên Quang: Thua !

Vườn này của chủ top vẫn còn cứu được, nếu nhiệt tình giúp đỡ, còn không thì thua. Mà tôi lại ít khi nhiệt tình, nên đành lạnh lùng vậy thôi cho rãnh nợ. Chứ cuộc chơi của chủ top chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi suy nghĩ thế nào thì nói thế đó, chả quan tâm ai chưởi tôi, chê tôi, trách tôi hay khen ngợi tôi, ồ: tôi không hề quan tâm. Có giận ai trên diễn đàn thì chỉ vài ngày sau là tôi hết giận, tôi chả lưu tâm những việc không đáng lưu tâm và không quan tâm những người không đáng quan tâm.

Với 1 tấm hình chụp cây đu đủ thì:
1. Người thường: ồ, 1 cây đu đủ.
2. Cấp tiểu học: ồ, thối gốc.
3. Cấp II: ồ, thối gốc + thối rễ.
4. Cấp III: ồ, 3 loại bệnh.
5. Cấp đại học: ồ, 5 vấn đề.

Vâng, chỉ 1 tấm hình mà mỗi người đều có những nhận xét riêng và những kết luận rất riêng. Đây không hề là 1 chuyện bất thường.

Việc tôi nhận định ban đầu topic là quan điểm và kết luận của tôi, tôi luôn suy nghĩ trước khi bấm bấm điện thoại. Tôi rất ít khi thay đổi quan điểm của mình.

Khi vườn đu đủ bị bệnh, đôi khi đánh phân, đôi khi đánh thuốc, đôi khi đánh hóa chất và đôi khi đánh 1 thứ gì đó chả có liên quan đến nông nghiệp tí nào. Nói chung, việc đánh phân và thuốc cho đu đủ là 1 ma thuật, luôn ưu tiên hiệu quả + chi phí thấp, chứ không phải cứ lôi ra những loại vũ khí hạng nặng mà đánh. Sang quá chỉ nuôi mấy tay bán phân bán thuốc cho béo lên mà thôi.

Không thể có 1 loại cây nào trồng mà vui như đu đủ, lâu lâu là có 1 cậu chủ nào đó hét lên rằng: "Á, chết toi rồi.. !".

Hì..

Các bạn cứ chờ xem, không lâu nữa thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của những cây đu đủ rất xấu xí, nhìn vào chỉ muốn nôn xuất hiện đầy trên diễn đàn này. Tôi hứa với bạn đó.

Đây là bài viết cuối cùng cho topic này và diễn đàn này của tôi trong ngày hôm nay và trong tháng này. Tôi còn nhiều việc phải làm và con đường phía trước còn rất dài. Giấc mơ của tôi không phải là thắng trận đu đủ tôi đang đánh, ước mơ của tôi đâu thấp kém như vậy mà ước mơ của tôi nằm ở trên trời. Tôi còn phải cố gắn nhiều.

Người tôi đợi tôi chờ nay đã đến, tôi mãn nguyện với topic này và với diễn đàn agriviet.com - diễn đàn nông nghiệp lớn nhất của một nước nông nghiệp.

Haclong !
 
Last edited:
Híc, tôi thấy tình hình căn thẳng lắm đây. Bữagiờ tôi bận, nếu mỗi Loan Nguyen nhắc thìl không sao nhưng có cả HacLong nữa thì nguy rồi. Nhớ không lầmthì tôi chưa biết HacLong thì phải. Tôi cũng chưa trồng đu đủ theo quy mô kinh tế.Nói thật là tôi không rành, không thể phán cái trúng liền như bạn. Nguyện vọng của tôi thì mỗi người là một chuyên gia trong lĩnh vực họ làm. Và có thể bạn (HacLong) đang là chuyên gia về cây đu đủ. Khi đó bạn nên chia sẽ những gì bạn biết để người dân Việt bớt khổ thêm.
Về phần chủ top, tôi thấy bạn đang đi đúng hướng. Và mọi gópý cho bạn đều đáng để bạn lưu tâm. Nhưng việc cần là bạn chọn ra 1 pháp đồ hợp lý nhất từ những ý kiến này.
Theo tôi thì tỉa lá, tăng lân, tăng kích thích rễ và tất cả trên phương pháp hữu cơ sẽ hiệu quả nhất. Cây sẽ phục hồi, thời gian cho quả chậm lại tý nhưng sẽ ổn. Chúc bạn thành công.
Cám ơn bạn về những chia sẽ. Chúc bạn luôn thành công trong công việc nha
Trong đời tôi, chưa từng thấy vườn dd nào không bị bịnh cả. Không bịnh ít thì bịnh nhiều, không bịnh nguy hiểm thì bịnh ít nguy hiểm.

Số nông dân gửi hình ảnh đu đủ bệnh đến cho tôi bốc thuốc hơi bị nhiều, có bệnh tôi biết có bệnh không, có người tôi cho toa thuốc có người không dù tôi biết bệnh.

Lần đầu tiên tôi đến tận vườn người ta để khám bệnh thì sau 3 ngày cậu chủ đã đưa máy cày vào cày hết 8.000 cây đu đủ 5 tháng tuổi.

Tôi đã từng khuyên nhiều người rằng: "đừng đổ tiền vào vườn nữa, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vì không chắc lấy lại được số vốn sắp đổ vào vườn đâu nha".

Tôi có tư vấn miễn phí xuyên suốt cho 2 vườn nhưng đều thất bại.
1. Bắc Giang: ngày mưa thứ 10 vừa rồi ở miền bắc nước dâng lên 0.5m ở trong vườn, thua !

2. Anh ơi, chồng tôi không cho tôi phun thuốc nữa.
Vậy chị đi tìm trong làng xem có thuê được ai phun không ?
Tôi đi rồi mà tìm không ra.
Vậy đừng đổ tiền vào nữa.

Vườn ở Tuyên Quang: Thua !

Vườn này của chủ top vẫn còn cứu được, nếu nhiệt tình giúp đỡ, còn không thì thua. Mà tôi lại ít khi nhiệt tình, nên đành lạnh lùng vậy thôi cho rãnh nợ. Chứ cuộc chơi của chủ top chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi suy nghĩ thế nào thì nói thế đó, chả quan tâm ai chưởi tôi, chê tôi, trách tôi hay khen ngợi tôi, ồ: tôi không hề quan tâm. Có giận ai trên diễn đàn thì chỉ vài ngày sau là tôi hết giận, tôi chả lưu tâm những việc không đáng lưu tâm và không quan tâm những người không đáng quan tâm.

Với 1 tấm hình chụp cây đu đủ thì:
1. Người thường: ồ, 1 cây đu đủ.
2. Cấp tiểu học: ồ, thối gốc.
3. Cấp II: ồ, thối gốc + thối rễ.
4. Cấp III: ồ, 3 loại bệnh.
5. Cấp đại học: ồ, 5 vấn đề.

Vâng, chỉ 1 tấm hình mà mỗi người đều có những nhận xét riêng và những kết luận rất riêng. Đây không hề là 1 chuyện bất thường.

Việc tôi nhận định ban đầu topic là quan điểm và kết luận của tôi, tôi luôn suy nghĩ trước khi bấm bấm điện thoại. Tôi rất ít khi thay đổi quan điểm của mình.

Khi vườn đu đủ bị bệnh, đôi khi đánh phân, đôi khi đánh thuốc, đôi khi đánh hóa chất và đôi khi đánh 1 thứ gì đó chả có liên quan đến nông nghiệp tí nào. Nói chung, việc đánh phân và thuốc cho đu đủ là 1 ma thuật, luôn ưu tiên hiệu quả + chi phí thấp, chứ không phải cứ lôi ra những loại vũ khí hạng nặng mà đánh. Sang quá chỉ nuôi mấy tay bán phân bán thuốc cho béo lên mà thôi.

Không thể có 1 loại cây nào trồng mà vui như đu đủ, lâu lâu là có 1 cậu chủ nào đó hét lên rằng: "Á, chết toi rồi.. !".

Hì..

Các bạn cứ chờ xem, không lâu nữa thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của những cây đu đủ rất xấu xí, nhìn vào chỉ muốn nôn xuất hiện đầy trên diễn đàn này. Tôi hứa với bạn đó.

Đây là bài viết cuối cùng cho topic này và diễn đàn này của tôi trong ngày hôm nay và trong tháng này. Tôi còn nhiều việc phải làm và con đường phía trước còn rất dài. Giấc mơ của tôi không phải là thắng trận đu đủ tôi đang đánh, ước mơ của tôi đâu thấp kém như vậy mà ước mơ của tôi nằm ở trên trời. Tôi còn phải cố gắn nhiều.

Người tôi đợi tôi chờ nay đã đến, tôi mãn nguyện với topic này và với diễn đàn agriviet.com - diễn đàn nông nghiệp lớn nhất của một nước nông nghiệp.

Haclong !
Haclong, tôi nể bạn thật. Nếu tôi là bạn tôi chả mất thời gian đến vậy đâu. Sao bạn cứ làm lớn vần đề rồi quyết định kiểu may ra chỉ có mình bạn làm được hoài vậy? Cái kiểu mà tư vấn vườn nào vườn nấy cày bỏ và banh xác như bạn tự hào vậy thì tôi nghĩ hoài hông ra sao còn ai đó còn dám hỏi ý kiến bạn thì thật giỏi.
 
Back
Top