Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

nhưng 1 chi bị chết nên rất tiếc là ko muốn mua .con nghĩ giống như người con gái đẹp 5 ngón tay bị mất đi 1 ngón !!!

Bác cho rằng 1 cô gái có 4 ngón tay là không đẹp ?!
Như vậy quan điểm về cái đẹp của bác...là do trào lưu chọn dùm cho rồi
Bác chưa có bản lãnh để có cái đẹp của riêng mình

Trong truyện cổ ... “lão Tà” đánh giá cao nhất là câu chuyện này :
Đại ý như sau : có 1 anh chàng lấy phải cô vợ chột mắt...và anh tuyên bố với làng xóm : tất cả đàn bà trong thiên hạ thừa 1 con mắt...vợ anh mới thực sự đẹp nhất thiên hạ

Bác có thích cái răng khểnh không ? nhưng tôi đã từng yêu thầm 1 cô gái chỉ vì cô có ....cái răng khểnh

Pablo Picasso là họa sỹ nhưng ông lại vẽ cái đẹp của riêng ông cảm nhận...ông không theo cái đẹp của trào lưu thiên hạ

Ông không chạy theo cái đẹp của mọi người ...và ông sáng lập ra trường phái hội hoa lập thể ...vẽ cô gái người méo mó .. con mắt đặt trên đầu chân tay không có đường cong mềm mại chỉ có các đường méo mó ..v.v
Hoàn toàn không giống cái đẹp đương đại...nhưng lại được coi là đẹp và đắt giá nhất thế giới :

anh3-1.jpg
Phóng to
3. Pablo Picasso, Dora Maar au Chat
Giá: 95,2 triệu USD

Pablo Picasso vẽ người phụ nữ có mối quan hệ gắn bó với mình trong hơn 10 năm là Dora Maar năm 1941. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, Dora Maar au Chat Price xuất hiện trở lại vào năm 2005-2006 và được bán đấu giá cho một nhà sưu tập người Nga giấu tên.

Hãy nhìn cái đẹp khác trào lưu 1 chút.. cái đẹp không phải là trào lưu
Chân thiện mỹ càng không phải là..trào lưu
và nên tìm cái đẹp của riêng mình....đừng chạy theo cái đẹp của...trào lưu
 
Last edited:
Hi!!hay quá Bác!!cam on Bác!!!
Vậy là con học được câu an ủi từ Bác rồi,mai sau tuyển nhầm em Xấu ,cũng nghĩ đẹp !!hii
Bác cho con ngoài lề chút nghe!! Con hay bày cho mấy thằng bạn con yêu nhầm cô vợ xấu ,câu thần chú trước khi lên giường là :(nhẩm trong đầu )ko phải vợ của mình,vợ hàng xom..!!!oklieenf!!!hi
 
Last edited:
Chào các ace trên dien đàn!...
Mình có 1 sô' mai trô`ng truö'c sân nhà, giö` muô'n ghép trô`ng châ.u. Mình nên ghép xong nuôi tàn hoàn chinh rô`i bu'ng vô châ.u hay bu'ng vô châ.u roi ghép. Ace co kinh nghiê.m tu vâ'n giùm, 2 cách trên cách nào tąo tàn mau hon a. Xin cám on !
 
Bác có thích cái răng khểnh không ? nhưng tôi đã từng yêu thầm 1 cô gái chỉ vì cô có ....cái răng khểnh
Cô gái đẹp có răng khểnh con thích,cô gái xấu có răng khểnh dạ ít thích !!cam on Bác!!
Làm răng khểnh bây giờ dể lắm ,khoảng 5phút !!!
 
Bác ơi con đi mua voi o chỗ bán thuốc bảo vtv nông nghiệp thì họ bán cho con một bao voi 14 ki. Họ nói là voi này không được cho vào cây trong chậu vì nó nóng lắm. Bác cho con biết là bác đang xài voi có tên thương hiệu nào để con đi mua được không bac
Anh ở Vũng Tàu cũng không biết sao chỉ để mua? Bình thường vô cửa hàng kêu bán vôi nông nghiệp là người ta bán thôi, 5000/ký. Mà vùng biển có ao tôm chắc có vôi nông nghiệp mà anh!
 
Dạ em biết rồi. Ma em o chỗ bán phân thuốc bvtv người ta nói chỉ có bao 14 kg. Người bán họ nói voi này nóng lắm không bỏ vào cây trong chậu được. Em có nói là voi nông nghiệp.
 
lúc trước con có cây mai lá rất tốt, năm nào cũng cho hoa đúng dịp tết, tuy ko nhiều nhưng cũng đẹp, chỉ có tàn là ko tròn trịa. tết xong vừa rồi có tranh thủ dùng dây nhôm uốn lại giống như các loại cây khác, lặt lá, cây đẹp theo ý mình>>>> tết lèo tèo mấy bông, nụ chai hết (Thấy là lạ)>>>> ra tết bấm cành, các lá đầu tiên ra bình thường, đợt lá thứ hai bắt đầu quéo lại, hơi vàng. xem hình trên diễn đàn, nghĩ cây bị bọ trĩ với nấm hồng, phun liên tục>>>ko hết, thêm cháy rìa các lá già lại tưởng chết rễ, tưới kích rễ tùm lum cũng không hết. cuối cùng để ý kỹ lại, quan sát cây: "cứ bung tược ở thân liên tục từ lúc uốn dây nhôm + phần cành bị uốn không phát được">>>>chắt do uốn dây bị thắt chặt lâu mà chưa gỡ ra>>>tháo dây, sau một tháng, câu ra lá to, sung bình thường, hên quá. vài dòng chia sẻ mong bác với anh em góp ý thêm để rút kinh nghiệm.
 
Vậy là con học được câu an ủi từ Bác rồi,mai sau tuyển nhầm em Xấu ,cũng nghĩ đẹp !!..
Nói về cái đẹp nó mang tính định tính, mọi người có một con mắt nghệ thuật khác nhau nên không thể nói thế nào là đẹp hoàn chỉnh cả. Còn đối với cây mai, tại sao mình không chăm sóc uốn tỉa từ một cây xấu đó, sau một thời gian nó sẽ không phụ lòng người đâu bác! Nếu mất chi hay bị khuyết, sao mình không chuyển hướng cho nó thành một cây bonsai, cái này em nhớ bác Mục có post ở đâu cây của bác cưa lại thành cây bonsai cũng tuyệt lắm đó anh.
 
Last edited by a moderator:
Trong truyện cổ ... “lão Tà” đánh giá cao nhất là câu chuyện này :
Đại ý như sau : có 1 anh chàng lấy phải cô vợ chột mắt...và anh tuyên bố với làng xóm : tất cả đàn bà trong thiên hạ thừa 1 con mắt...vợ anh mới thực sự đẹp nhất thiên hạ
cũng đánh giá cái đẹp, mấy anh e con có câu này :
"gái một con trông mòn con mắt
Gái một mắt nhìn có một con"
zui xíu nha bác.
 
lúc trước con có cây mai lá rất tốt, năm nào cũng cho hoa đúng dịp tết, tuy ko nhiều nhưng cũng đẹp, chỉ có tàn là ko tròn trịa. tết xong vừa rồi có tranh thủ dùng dây nhôm uốn lại giống như các loại cây khác, lặt lá, cây đẹp theo ý mình>>>> tết lèo tèo mấy bông, nụ chai hết (Thấy là lạ)>>>> ra tết bấm cành, các lá đầu tiên ra bình thường, đợt lá thứ hai bắt đầu quéo lại, hơi vàng. xem hình trên diễn đàn, nghĩ cây bị bọ trĩ với nấm hồng, phun liên tục>>>ko hết, thêm cháy rìa các lá già lại tưởng chết rễ, tưới kích rễ tùm lum cũng không hết. cuối cùng để ý kỹ lại, quan sát cây: "cứ bung tược ở thân liên tục từ lúc uốn dây nhôm + phần cành bị uốn không phát được">>>>chắt do uốn dây bị thắt chặt lâu mà chưa gỡ ra>>>tháo dây, sau một tháng, câu ra lá to, sung bình thường, hên quá. vài dòng chia sẻ mong bác với anh em góp ý thêm để rút kinh nghiệm.
Đây cũng là kinh nghiệm cho anh em chơi mai, vì uốn dây nhôm không đúng thời điểm và không uốn tất cả các cành 1 lúc => nên cây chỉ dồn nhựa cho các cành tự do, còn các cành uốn bị vỡ mạch nhựa phát triển kém dẫn đến bị " chai" và kém phát triển.....
 
tết xong vừa rồi có tranh thủ dùng dây nhôm uốn lại giống như các loại cây khác, lặt lá, cây đẹp theo ý mình.
Mới đầu tháng giêng tược đang ra mà anh đã dùng dây để uốn ngặt làm sao mà tược phát triển tiếp? Bình thường người ta thả nhưng phải thường xuyên bấm đọt phân nhánh đến tháng 5-6AL mới vô kẽm định hình lại hình dáng bộ tàn! Anh vô kẽm sớm là làm hư cả quy trình chỉ dẫn rồi.
cũng đánh giá cái đẹp, mấy anh e con có câu này :
"gái một con trông mòn con mắt
Gái một mắt nhìn có một con"
zui xíu nha bác.
Cho em ké câu này
"Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ....mà nằm trong con mắt của kẻ chụp hình"
 
Dạ em biết rồi. Ma em o chỗ bán phân thuốc bvtv người ta nói chỉ có bao 14 kg. Người bán họ nói voi này nóng lắm không bỏ vào cây trong chậu được. Em có nói là voi nông nghiệp.

Vôi nóng là vôi sống...vôi chưa tả...chưa thành vôi chết

Bác lấy vôi này...để ra ngoài không khí chỗ nhiều hơi ẩm 1 tháng gặp hơi nước vôi sẽ phát nhiệt..sau đó hết nóng
Hoặc phun nước vào vôi sẽ đóng cục... chờ 1 tuần đập nhỏ gọi là vôi chết

Vôi chết là vôi dùng để bón cho cây ..vôi chết đóng cục đập nhỏ bón cho cây là tốt nhất...vì can xi bị đóng cục nên được giải phóng rất chậm để ổn định PH đất..và vì nó đóng cục nên không bị nước cuốn trôi đi

Vôi bột đã tả... không tốt bằng vôi chết đóng cục

Bác cứ mua 14 kg về "tôi" nó thành vôi chết.. rồi đóng bao để dành bao nhiêu năm cũng được

Tuyệt đối không được dùng vôi quét tường đóng hộp sẵn..vì trong vôi đó có trộn sẵn adao và muối mặn
 
Last edited:
Chân thành cảm ơn bác. Con đang đọc cham soc mai trong của bác. Moi ngay con đọc 1 ít hi vọng con sẽ không làm bác thất vọng.
Con muốn hỏi bác thêm một câu nữa là tết xong con thay đất thì bao lâu con mới dùng agrostim được vay bác
 
Dạ em biết rồi. Ma em o chỗ bán phân thuốc bvtv người ta nói chỉ có bao 14 kg. Người bán họ nói voi này nóng lắm không bỏ vào cây trong chậu được. Em có nói là voi nông nghiệp.
lại tiệm bán thức ăn thuỷ sản mua
lúc trước con có cây mai lá rất tốt, năm nào cũng cho hoa đúng dịp tết, tuy ko nhiều nhưng cũng đẹp, chỉ có tàn là ko tròn trịa. tết xong vừa rồi có tranh thủ dùng dây nhôm uốn lại giống như các loại cây khác, lặt lá, cây đẹp theo ý mình>>>> tết lèo tèo mấy bông, nụ chai hết (Thấy là lạ)>>>> ra tết bấm cành, các lá đầu tiên ra bình thường, đợt lá thứ hai bắt đầu quéo lại, hơi vàng. xem hình trên diễn đàn, nghĩ cây bị bọ trĩ với nấm hồng, phun liên tục>>>ko hết, thêm cháy rìa các lá già lại tưởng chết rễ, tưới kích rễ tùm lum cũng không hết. cuối cùng để ý kỹ lại, quan sát cây: "cứ bung tược ở thân liên tục từ lúc uốn dây nhôm + phần cành bị uốn không phát được">>>>chắt do uốn dây bị thắt chặt lâu mà chưa gỡ ra>>>tháo dây, sau một tháng, câu ra lá to, sung bình thường, hên quá. vài dòng chia sẻ mong bác với anh em góp ý thêm để rút kinh nghiệm.
đúng r, tượt còn non mà bạn uốn ngặt nó sẽ làm chậm phát triển.bạn chỉ nên dùng dây nhỏ nhẹ kéo cành về hướng nào nhẹ thui, vài tháng kéo 1 ít thui
 
Last edited by a moderator:
Mình thì thích học cách bấm tỉa ,chưa có ai huong dẫn ??!!!chỉ biết đơn giản,khi lá non bấm thì ra nhiều tược .khi lá trưởng thành thì ra ít tược..!!!..còn lá vàng bấm..có lẻ ra lá xanh ??!!hihi mong chỉ giáo !!??
 
Last edited:
Bác ơi. Tết xong con muốn xả bầu đất cũ vì bầu đất cũ toàn là mụn xơ dừa không. Nên con thay đất mới thì trong đất mới mình có cho phân hữu co vào không bác. Và bao lâu thì mình mới sài agrostim được vậy bac
 
Đi học thì có tính hay quên,nên đọc xong nhớ vài nguyên tắc rồi áp dụng,quan niệm cái đẹp cũng đơn giản ..da trắng đẹp hơn da đen,cao đẹp hơn thấp ,trẻ đẹp đơn già...đại loại là như vậy !!?? Bác Mục chê chưa có lối đi riêng!!hii con thích đi có gì chung chung cho vui !!! Hihi
 
Đây cũng là kinh nghiệm cho anh em chơi mai, vì uốn dây nhôm không đúng thời điểm và không uốn tất cả các cành 1 lúc => nên cây chỉ dồn nhựa cho các cành tự do, còn các cành uốn bị vỡ mạch nhựa phát triển kém dẫn đến bị " chai" và kém phát triển.....

Nguyên văn bởi Bình-Minh
""""Uốn mầm phải được uốn ngay sau khi mầm mới nhú ra khoàng 2cm..uốn mầm phải uốn vào buổi chiều...mầm dẻo không bị gãy
Vì buổi sáng mầm căng nước non và rẩt giòn uốn sẽ bị gãy
Uốn mầm nên uốn đồng loạt..(sau xả tàn toàn bộ lúc sau tết)
Vì nếu chỉ uốn 1.. 2 mầm..mà các mầm khác không uốn...mầm bị uốn có thể sẽ thui chột luôn

Uốn mầm chỉ dùng cho mai ngệ thuật, vì rất công phu ( giống như mai B Đ) ngĩa là phải có 1 bản vẽ trước..
cũng có khi uốn tùy hứng tùy bố cục sẵn có của chi cành cây mai lúc đó mà ứng biến cho hài hòa

Để uốn mầm cho dễ người ta dùng dây đồng nhỏ hơn cây tăm 1 chút...đốt trên ngọn lửa cho đồng cháy đỏ lên..sau đó để nguội
Dây đồng sẽ rất mềm rất dễ quấn vào mầm và rất dễ uốn uốn đâu là nằm ngay đó không bật trở lại dù chỉ 1 chút. """

Mình xin mượn bài hướng dẫn cách uốn kẽm cho cây mai của bác Mục bên diendancaycanh cho anh em nào quan tâm tham khảo nha
Bác ơi. Tết xong con muốn xả bầu đất cũ vì bầu đất cũ toàn là mụn xơ dừa không. Nên con thay đất mới thì trong đất mới mình có cho phân hữu co vào không bác. Và bao lâu thì mình mới sài agrostim được vậy bac
Bác nên đọc lại bài : Tóm tắt chăm sóc cây mai trồng chậu" của bác Mục đi, đọc và nghiền ngẫm sẽ "ngộ" ra chơi mai và chăm sóc mai rất đơn giản
http://agriviet.com/threads/tom-tat-cham-soc-cay-mai-trong-chau.159734/
 
Đi học thì có tính hay quên,nên đọc xong nhớ vài nguyên tắc rồi áp dụng,quan niệm cái đẹp cũng đơn giản ..da trắng đẹp hơn da đen,cao đẹp hơn thấp ,trẻ đẹp đơn già...đại loại là như vậy !!?? Bác Mục chê chưa có lối đi riêng!!hii con thích đi có gì chung chung cho vui !!! Hihi

Hồi đó đọc báo thời cây sanh có giá khủng...có 1 cặp sanh lâu đời của 1 làng nọ ..thương lái đến xin mua với giá 2 tỉ

Các bô lão họp và tính toán rằng...2 tỉ vừa đủ để làm con đường của làng đang lầy lội..rộng ra và trải beton nhựa kiên cố
Cây sanh của tiền nhân... thôi thì hôm nay ra đi để cho con cháu có con đường rộng sạch sẽ đi học đi làm...tiện lợi
Nhưng các cụ kì kèo với giá 2 tỉ rưỡi...thương lài ì xèo chưa chịu

Không may đêm đó giông tố nổi lên thổi gãy mất tàng ngọn 1 cây sanh

Hóa ra cặp sanh thành khập khiễng

Thương lái đến và nói rằng..sanh giá trị cao phải là 1 cặp
Bây giờ giá trị 1 cặp đã hết chỉ còn cách bán lẻ....cây còn lại giá chỉ còn 750 triệu
Cây gãy tàng ngọn giá trị thẩm mỹ mất giá còn 500 triệu
Cộng chung 1tỉ 250 triệu...các cụ không bán con xin thua và xin cáo lui

Tính tới tính lui các cụ ngậm ngùi bán vì nếu cù cưa ... tối hôm nay giông tới thổi gãy tàng ngọn cây còn lại...thì còn thiệt nữa
và trách thầm nhau..phải chi hôm qua đừng cù cưa...thì hôm qua đã gom được 2 tỉ làm đường rồi.. đâu mất đi 750 triệu như hôm nay oan uổng thế

Thương lái trả tiền xong cho bứng cây gãy ngọn trước...

Cây thứ 2 họ leo lên cưa bỏ mất tàng ngọn cho giống cây kia rồi mới bứng... 2 cây vẫn là 1 cặp đẹp cân đối không thua trước

Nếu 1 cây của bác lỡ chết 1 chi...thì cây thứ 2 bác cưa bỏ 1 chi cho giống cây trước
Vậy là thành 1 cặp không còn khập khiễng nữa...2 cô gái mỗi cô đều có 1 cái răng khểnh
 
Last edited:
Back
Top