Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

...Cho con hỏi câu ngoài lề !!! Con có cảm nhận dạo này tính tình Bác thay đổi !!?? tính nhẹ nhàng dể chịu hơn thì phải !!nếu ko phải thì Bác bỏ qua !!cam ơn Bác !!

Vậy mà thực sự Tôi đang gồng lên chịu đựng vì khớp xương hàm trái đang cứng lại...tôi không thể nhai cơm được với hàm trái này
Đó là kết quả của trường Đại học nha khoa mổ lấy răng khôn 36 năm trước để lại

Lúc đó sau khi mổ răng xong... hàm trái cứng luôn và 1 nửa lưỡi bên trái hoàn toàn mất cảm giác.. miệng không thể há lớn để ăn cơm... tôi húp cháo nhiều tháng
Phải nhiều tháng sau hàm trái mới cử động và há lên được nhưng nhai rất yếu..
Cả chục năm sau hàm trái mới trở lại bình thường nhưng yếu bằng nửa hàm phải..
Còn cái lưỡi 1 nửa bên trái cũng vậy nó tê dại cả chục năm không thể hồi phục hoàn toàn
Ngay đến bây giờ 1 góc lưỡi bên trái ( bên có răng bị mổ) vẫn mất cảm giác...mấy chục năm qua rồi nó vẫn cứ tê tê

Mấy tháng nay hàm trái bắt đầu cứng lại không há lớn được,, có khi nó kéo dài cả tuần rồi bỗng dưng khỏi...sau đó lại bỗng dưng cứng lại ( há lớn nó đau) nếu ráng nhai cơm bằng hàm trái ..quai hàm trái kêu cụp cụp như sắp trật khớp

Tôi thấm lời dạy của bố tôi khi xưa : những ngành sau đây không được làm :
bác sỹ...thẩm phán...thầu khoán...
vì những ngề này rất dễ ...mất đức
Chính vì lời dạy của bố tôi và kinh ngiệm bản thân tôi bị qua cái hàm trái

Các con tôi...tôi đều khuyến khích ngay khi chúng còn là trẻ thơ hãy đặt mục tiêu học tập về khoa học kĩ thuật..

Kết quả : chúng đều tốt ngiệp ngành cơ khí có đứa tốt ngiệp từ Bách khoa HCM. Có đưa Đại Học sư phạm kĩ thuật thủ đức..có đưa ra ngoại quốc ở và vẫn được trọng dụng
Nói thế bác sỹ tran the đừng buồn nhe...
Có rất nhiều bác Sỹ cao quý..nếu không có họ thì nhân loại đã chết hết về bịnh dịch rồi..có người dám hy sinh cả thân mình để tận tụy với bịnh nhân
nhưng chỉ cần 1 bác sỹ bẩn thôi sẽ làm biết bao người phải khổ ( như vụ Cát Tường..v.v)
 
Lúc nhổ răng bị tổn thương dây thần kinh hàm dưới bên trái ,Bác ah!!! nên bị mất cảm giác bên trái ,vì vậy Bác ăn hoài bên phải --->>>bây giờ bị rối loạn khớp ,nên miệng há rất khó khăn !!!ăn đau và há nhỏ!!!
nếu đau Bác phải dùng thuốc ,giãn cơ và chống viêm ..
luyện tập :ăn mềm ,nhai đều 2 bên ,buổi sáng Bác tập há miệng từ từ nhẹ nhàng ,há nhỏ-->>>há vừa
Bác phải sống chung với bệnh ,bệnh này rất khó hết hoàn toàn !!
tinh thần ,thoải mái ,vui vẻ ,nhẹ nhàng..bởi vì khi căng thẳng ,lo lắng dây thần kinh cơ mặt sẻ bị kích thích gây nên co cơ -->>miệng sẻ há nhỏ !!!
con kể cho Bác nghe !!vì sao con theo ngành y!!!
ngày xưa Bố con theo chế độ củ ,sau ngày giải phóng Ông lao động rất vất vả và nghèo khổ !! vì làm việc quá sức có lần Ông ta bị bệnh và nhập viện !! được Bác sỹ quan tâm và chữa bệnh..từ đó ông ta thấy nghề y thật cao quí ,Ông ta rất ngưỡng mộ !!! Bố con nói với con : nguyện vọng là có 1 người con làm Bác Sỹ !!!dù vất vả khổ cực ,nghèo khổ ,và bần cùng của xã hội ông ta vẫn chấp nhận !!
từ nhỏ con là đứa trẻ ham chơi ,trốn học ..nhưng thông minh hiii
vì thấy Bố mình rất vất vả ,cực khổ ..nên trong lòng rất thương Bố nên có ý nghĩ :hãy làm 1 việc gì cho Bố vui !!! bắt đầu năm cấp 3 học rất xuất sắc đậu vào trường y khoa TPHCM !! gia đình ,bà con ko có ai học ngành y hết !!!
Khi ra trường xong được làm việc được tại trung tâm răng hàm mặt tp Đà Nẵng con đảm trách phẩu thuật nhổ răng khôn ,răng khó được giải quyết ,trước đó là sếp của con đảm trách công việc này,ông ta hay nói với con : từ ngày con nhổ răng khó hết ,ông ta thất nghiệp !! ông ta nhổ răng cũng rất giỏi nổi tiếng lắm nhưng cũng bị tổn thương dây thần kinh !!!
16 năm nay con chưa bị 1 sai lầm dù là nhỏ nhất ,16 năm nay chưa nhận 1 phong bì của bệnh nhân là gì !!16 năm nay chưa nói dối với bệnh nhân là gì !!!luôn tự nhủ lòng mình "Thân thể bệnh nhân chính là thân thể của mình "!!!
 
Last edited:
55fa82b437481.jpg

55fa82d8dbb3e.jpg

Mỏi tay rồi Bác ơi!!phóng đọt và tiếp tục phóng đọt!!!hi
Cây này chậu đã ngẹt hết rễ rồi đó Bác!!đắp lớp phân bề mặt chậu,phân loãng !!!đơn giản thế thôi hii
Thấy nó phóng đọt,lại thương bộ rễ ko biết nó chui ở đâu mà sống ,!!???
Cây này có mấy cái là già như cái muỗn úp, chứng tỏ quá khứ từng bi bọ trĩ phà hoại
Tôi già lọm khọm còn chưa ngu...làm sao bạn còn trẻ mà ngu nổi...tại bạn làm biếng

Thí dụ: sau khi bạn chia ra 10 ngàn lần bạn được con số 1.5kg/1m vuông nhưng chậu của bạn có diện tích 70cm vuông

Bài toán tam xuất hồi....tiểu học được lập ra :
1kg5 ---------100 cm vuông
? -----------70 cm vuông

làm như sau
(1500g x 70 ) : 100 = 1.050gram

Vậy chậu có diện tích 70cm vuông... lượng phân viên phải bón là 1.050gram ( 1 kg và 50 gram)

Khuyến cáo của lão mỗ:... hãy dùng 1 nửa theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất thôi tức là nửa kg thôi

tôi làm đại mà hổng biết có đúng không
Nhưng thú thật với bác NPK viên tôi chỉ rải cho cây dưới vườn...chưa bao giờ tôi rải NPK viên cho cây trong chậu

Nhưng tôi đã từng thấy 1 chủ vườn mai..đang cẩn thận rải từng viên NPK sao cho thật đều trên lớp mặt từng chậu mai..
Nắng và nóng tháng 3 saigon đang hừng hực...

Tôi ái ngại không dám nói gì...chỉ yên lặng... vì ông chủ vườn mặt nhăn nhó theo kiểu 1 người “bất mãn kinh niên”

Nhìn tổng quát vườn mai ...rất nhiều mai gốc đẹp và đang có dấu hiệu rõ ràng : chết từ từ

có câu danh ngôn : làm đại cũng là 1 cách để thành công...
trong trường hợp này đã sai
Cây trong chậu k nên bón phân viên nếu cố ý rải đeu trên mặt chậu để chi vậy phải k bác, nếu chủ ý rải đeu măt chậu như vậy ta tưoi phân loãng cho rồi làm chi mất công, trong khi cây mai trồng chậu ăn phân đến 15 ngày chưa hết sợ thiếu phân hả gì không biết
Phân rải gốc ở đat người kĩ tính họ k rải vươn vãi, mà chỉ đào lổ nhỏ xung quanh goc cách xa gốc nhét phân xuống lấp đất lại, 1 tg mưa xuống nó chải nước từ từ cây k chết, chứ rãi bừa bải thứ nhất là mưa trôi phân, thứ hai là mưa xuống nó tan phân một lượt thì cây sẽ chết hay bị thương, bón phân cũng là 1 kĩ thuật người làm thế nầy nhưng than sao lại k hiểu quả, trong khi người kia cũng làm như vậy nhưng cây tốt....
Tôi chỉ thắc mắc 1 điều là phân bón thế nào...đã có hướng dẫn rồi gồm phân căn bản là phân chuồng ủ lúc đầu năm + giữa năm thêm chút nữa
Phân thúc tức là phân loãng...15 ngày tưới 1 lần..cho cây trung bình...cây có tàn lớn hoặc nắng lớn quá thì 10 ngày tưới 1 lần
Mùa mưa cũng 15 ngày tưới 1 lần...nếu ngày hôm đó nắng ráo và đất chậu đã khô..

Còn nếu trời vẫn mưa thì khỏi cần tưới vì nước mưa là 1 loại phân..
đơn giản là chỉ làm theo như vậy thôi là có kết quả
Vậy bác còn tính toán cái kiểu bón phân gì ?

nếu cảm thấy cần,, nếu thấy sốt ruột..thì thêm cho mỗi chậu 1 nắm Dynamic
mà dã rải dynamic thì đừng tưới phân loãng...là chắc ăn nhất


Thánh thần ơi...sức sáng tạo kinh khủng của bác
Cây này chắc chết..lại còn trộn vào đất nữa rồi đắp vào chậu
Thua bác luôn..


còn phân chuồng ủ ..là phân căn bản đang nằm trong đất chậu...có người chỉ dùng phân căn bản này thôi.. 1 năm bón 3 lần..không bón thêm bất kì phân gì....cây vẫn sống tốt và có hoa đấy bác

Bác biết công dụng đặc biệt của phân chuồng ủ không...người ta gọi là phân căn bản...nó chứa nhiều màu mỡ và rất bền... nước không làm trôi màu mỡ đi..

Nó có công dụng giữ màu mỡ của phân loãng tưới vào để rễ cây ăn từ từ
Khi rễ cây ăn hết mà mỡ của phân loãng...thì rễ cây ăn màu mỡ của phân chuồng ủ đang nằm chờ đó...do đó người ta gọi nó là phân cơ bản...bắt buộc phải có để bón lót khi làm đất
nó có rất nhiều vi sinh hữu ích phân hủy hết chất độc trong đất thành màu mỡ cho cây ăn
nó phân hủy luôn sơ dừa ..phân hủy luôn Lân và Kali thành màu mỡ cho cây ăn đó bác...nó có nhiều vi khuẩn cố định đạm để giữ đạm lại từ nước mưa...đạm từ phân loãng.. cho cây ăn từ từ
Nó có khả năng cố định đạm (ni tơ)của ...không khí nữa đấy...do đó yêu cầu đất phải xốp để có 1ít không khí lọt vào thì cây mới tốt là thế *
người ta gọi nó là vi khuẩn cố định đạm là thế đấy
v,v,
bác đừng sợ cây thiếu ăn mà hãy sợ thừa phân..vì thừa là chột đến chết đấy

* =có người còn dùng máy ...ozone, tạo nước nhiễm ozone ( 03 ) để tưới cây....quý
Bạn điệp viên chê người ta ngu dốt, bây giờ bạn mới chứng tỏ rằng bạn ......
 
Chào bác đọc bài viết của bác diepvien em chẳng nhận thấy bác diepvien có cái khoản nào chê bác (ngu dốt cả) ... bác ấy không biết thì bác ấy hỏi ... nếu bác ấy làm sai thì mình bác ấy chịu ... rồi bác ấy sẽ củng cố kiến thức lại cho mình đẻ lần sau làm tốt hơn ... và cũng để không phụ công lao bác MỤC TỬ đã chuyền đạt kinh nghiệm quí báu của mình cho các học trò ...! tuy chưa một lần bái sư!!! Biển học là vô bờ bến mà bác...! Bác dùng từ (ngu dốt) theo em là hơi nặng đấy... mà hình như em cũng hơi cảm thấy bác hơi thích vặt lá tìm sâu thì phải... qua các bài thảo luận của bác ... mà hổng biết em nhận xét có đúng không nữa ... Em còn nhớ bác diepvien có viết cho cho bác...! Soi mói những cái nhỏ để rồi mất đi những cái lớn cả đời vẫn = 0... Sao bác không tập chung vào những cái hay cái tốt , của bác MỤC TỬ và cùng với các bác trên thảo luận , và đồng hành với ace để cùng nhau tiến xa hơn trên con đường chinh phục cây mai vàng... vậy có vui hơn không...!
cám ơn bạn góp ý, theo tui câu nói ng khác hiểu biết bằng không chính là nói ng ta ngu, chẳng lẽ bác đợi mắn tận mặt gọi tận tên à?
 
ok bạn, ,cảm ơn bạn, nhiều khi mình viết bằng dt là nhiều nhất, nên k tránh khỏi viết tắt, chân thành cảm ơn bạn góp ý
 
Chào bác ... anh em mình cùng trao đổi nhé... để rõ ý hơn ... trên tinh thần trao đổi nhé ... Nói nhỏ thôi bác mục biết bác sẽ buồn đấy.
Em có đọc qua các bài viết của bác , nếu em cũng bắt lỗi như bác bắt lỗi bác diepvien ... viết sai chính tả ... thì thật tình bác viết cũng sai đấy... Trong đó có cả em nữa... bác cứ dò lại xem ... và một điều đặc biệt nữa là bác nên viết rõ ý của mình ... bác đừng nên viết tắt ... cùng nắm là thiếu dấu thôi ... cho người đọc bài viết của bác đỡ rối... vd... (theo tui câu nói... ng... khác hiểu biết bằng không chính là nói... ng... ta ngu)... vd...chẳng lẽ bác đợi... mắn... tận mặt gọi tận tên à...!!! bác cứ từ từ... xem lại những bài thảo luận của bác nhé!!!
Còn về bác diepvien theo em nhận xét ... bác ấy có những câu hỏi rất hay... có thể nói câu hỏi của bác ấy gần giống với những thắc mắc của... những người mới tìm hiểu về mai vàng ...!Trong đó có cả em...! Dù đã trải qua hai chủ đề trên 360 trang... Vậy mà cũng không hiểu tại sao mà cứ luẩn quẩn ... loanh quanh ...!
Nhưng bác MỤC TỬ vẫn không bỏ rơi đàn em thân yêu!!! Xin chân thành cảm ơn bác mục!!!
Em xin trích nguyên văn của bác diepvien trao đổi cùng bác của bài viết trước...
(soi mói những cái nhỏ để rồi mất đi những cái lớn ... cả đời vẫn = 0
cái gì không biết thì phải học ... học mãi và học mãi , bạn vẫn không hiểu hai chủ đề này của các bác có tâm huyết muốn gửi gắm những gì cuối cùng cũng = 0)
Theo sự hiểu biết nhỏ bé của em ... thì bác diepvien muốn gởi đến bác thông điệp là ... đây là chủ đề chăm sóc cây mai trong chậu ...! Chứ không phải là chủ đề chăm sóc cây mai ngoài chậu...! Nên bác... diepvien ... mới bỏ nhỏ với bác ... (bạn vẫn không hiểu hai chủ đề này của các bác có tâm huyết muốn gửi gắm những gì cuối cùng cũng = 0)... là có nhã ý muốn nói cho bác biết ... bác đang đi lệch hướng của hai chủ đề này rồi đấy...! Chứ em nhận thấy bác ấy không có ý nhận xét bác như vậy đầu ... vài lời chân thành gửi đến bác...!
chúc bác vui và có thêm nhiều đóng góp mới... để mai vàng ngày càng đẹp hơn!!! thân mến chào tạm biệt!!!
Em giờ này cũng đến 15 chai rồi bác ạ. Không thể nhớ đã "thích" bác bài nào chưa nhưng riêng bài trên của bác cho e thích 10 lần nhé bác. Thank bác.
Giờ e gần say rồi nên xin các bác cho e nói thật: Cổ nhân dạy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nên e thấp cổ bé họng chả việc gì phải uốn (uốn dẻo qúa sợ đứt) . Nói cho vui vậy chứ mỗi lần phản hồi lại bài viết của các bác e luôn luôn đặt mình vào vị thế của người đọc có như thì những ai đọc bài của e viết họ mới dễ đồng cảm, (trừ những vấn đề xhuyên môn như bài viết hôm qua của e về vt của bao bì phân bón - vì e là dân bách khoa nên cái gì thuộc về nguyên tắc, nguyễn lý là phải bất dịch.). Nói thật các bác chứ e chưa bao giờ vào mạng mà đi đến ngay những vấn đề ae đang thảo luạnn mà quan trọng nhất e phải đọc lai được 10 trang chủ đề "tóm tắt chăm sóc mai trong chậu" các bác đừng dại quăng gặch đá nhé, e đang chuản bị vài tấn xement. Các bấc qăng nhiều e đổ bê tông luôn đó. Hihihi, tks các bác
Hôm qua là tròn 1 tháng e đăng ký tham gia trên diễn đàn , lu bu quá nên xin khất các bác wêekend này e sẽ viết bài trả nợ các bác, đặc biệt tri ân những tình cảm cao đẹp của bác Mục với diễn đàn
 
Này nhe...đừng cãi lộn nữa..kẻo chủ đề bị khóa lại.. chỉ còn mình tôi lảm nhảm vào chủ đề này được ...thì mất vui đấy

Vấn đề cây mai thực sự đã đầy đủ rồi...
nhưng thực sự hơn nũa là vẫn có những vấn đề anh em chưa hiểu ra...dù đã mấy lớp anh em đến rồi đi..các bác đang thảo luận ở đây hình như là đợt thứ 3..

Mà đợt này mới ....dữ dằn , tập trung : doanh nhân,,chủ cửa hàng..các nhà khoa bảng:..kỹ sư bác sỹ.. có bác đã thành đạt leo lên được đỉnh cao trong cuộc sống ..có bác đang thành đạt ....bé nhất cũng là bocauradan cũng sắp tốt ngiệp bách khoa hcm

Căng ...lắm đấy...hix

Theo tôi hiểu không giống như con người bị ràng buộc bởi quy luật: "thành. trụ. hoại. không" hoặc, "sanh, lão, bịnh, tử"
Vì tế bào con người già đi không có cái mới thay thế , các bộ phận lão suy rồi tự chết dù không bịnh gì

Với cây xanh khác đến trái ngược..về lý thuyết thì cây thân mộc bất tử...vì nó phát triển mới ở điểm sinh trưởng và nó có rất nhiều điểm sinh trưởng mới ( đọt non) ở đó luôn luôn có tế bào mới... mô mới... được tạo thành mọc ra
và các thân cành cũ sẽ trở thành gỗ chứa các mạch nhựa ..thành cái kho ..nơi nó để dành các dưỡng chất mà các lá xanh mới quang hợp được
như thế ngày càng to...kho dự trữ càng lớn ...nó càng mạnh

Nó bất tử về mặt lý thuyết .. trên thực tế nó chết vì thiên tai hủy diệt ( hạn hán ..động đất..v.v.)
Trong rừng già cây xanh chỉ tự chết khi bị nấm bịnh tấn công vi khuẩn sâu bọ tấn công..
Hoặc đất tự hóa độc hoặc sâu bọ tấn công rễ chết cây sẽ chết

Cây mai trong chậu là có điều khiển...con người chủ động được đất trồng màu mỡ..kiểm sóat được côn trùng nấm bịnh
Vậy mà nhiều bạn cây mai cũng chết sớm...là vì các bác đã chủ động sai...điều khiển ...kiểm soát sai

Cái sai bị nặng nhất là sai về chất trồng hóa độc suy thoái ,hoặc sâu bịnh tấn công bọ rễ mà không biết
phân bón , hóa chất quá liều mất cân đối ..cây chịu không nổi thì nó chết

vậy thế nào là đúng ? để cây mai mạnh mẽ..công xuất bông cao...và sống mãi...
thì đang thảo luận ,, đang nhắc nhở đây
Đừng cãi lộn nữa nhe
phân gà để lâu , rồi khô đi có bị mất tác dụng của phân
hay không... em chưa hiểu chỗ này là ủ phân tươi hay phân khô
nữa... Mong bác!!!
Thế tôi hỏi bác : cá khô để vài tháng có mất dinh dưỡng không ?
cá thì không mất đạm vì đạm của nó là protein

Nhưng phân gà có thể mất vì đạm của nó là...cái gì tôi hổng biết

Vậy Quan trọng là điều này khi ủ : thêm đạm cho nó lên bằng cách tưới nước tiểu người để làm ẩm phân gà khô...khi đem ủ
và thêm cho nó 5% super lân...để lân kết hợp với đạm...như vậy đạm sẽ không bị mất đi...và cây dễ tiêu hóa dưỡng chất hơn
 
Last edited:
Bác ơi nhà con co nuôi mấy con gà. Con để dành một ngày một ít. Không biết để lâu nó có ruồi bu thì có bị doi không bác.
 
Này nhe...đừng cãi lộn nữa..kẻo chủ đề bị khóa lại.. chỉ còn mình tôi lảm nhảm vào chủ đề này được ...thì mất vui đấy

Vấn đề cây mai thực sự đã đầy đủ rồi...
nhưng thực sự hơn nũa là vẫn có những vấn đề anh em chưa hiểu ra...dù đã mấy lớp anh em đến rồi đi..các bác đang thảo luận ở đây hình như là đợt thứ 3..
Con đã định hôm nay viết bài cuối cùng tri ân bác và anh em diễn đàn rồi xóa nick và chỉ vào xem các thảo luận với tư cách khách và không bình luận gì thêm nữa vì sợ nhiều lúc sa đà vào các tranh luận mà quên mất mục đích chính là chia sẻ làm sao để chăm sóc mai tốt hơn.
Tuy nhiên đọc bài viết trên của bác con mới thấy nếu đã có chủ đề mà không có thảo luận thì còn gì là hứng thú nữa. Không có hứng thú sao nuôi dưỡng tôt niềm đam mê được. Nhu cầu thảo luận theo con nó nằm giữa mức 3 và mức 4 trong tháp nhu cầu của nhà tâm lý người Mỹ gôc Nga Abraham Maslow ( vì con cho ràng nó nằm giữa nhu cầu giao lưu tình cảm và gần với nhu cầu được tôn trọng - còn chiếu theo nguyên bản thì nó nằm ở mức 3 bác ạ).
Chính vì thế mong rằng các bác trên diễn đàn đừng nên cho rằng mình là đúng dắn nhất mà viết nặng tay trong diễn đàn. Các bác nên học Bác Mục - luôn nhẹ nhàng nhưng rất chi tiết và luôn kèm dẫn chứng minh họa nên rất dễ hiểu và đi vào lòng người. Thực ra, các bác đừng nên đòi hỏi phải chăm được chậu mai đẹp hơn chậu trong vườn của các bác hay phải nhiều kinh nghiệm hơn thì mới được comment - Sai lầm đó các bác ạ: tôi không đá banh giỏi như các cầu thủ chuyên nghiệp nhưng khi xem một trận thi đáu (VD: Champion League đi cho hoành tráng) tôi hoàn toàn được quyền bình luận cầu thủ này đá dở, cầu thủ kia đá tệ.. hoặc tôi không thể hát hay bằng ca sỹ chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn chê singer đó hát có đoạn bị phô..Nhờ các comment trên diễn đàn bác Mục mới tư vấn để các bác chăm sóc tốt hơn, không bị suy -> mang lại niềm vui cho trước hết là chính bác, người tư vấn là bác Mục rồi anh em trên diễn đàn cũng vui lây vì lại giữ được 1 cây mai quý và một anh em tâm huyết trên diễn đàn.
Theo Maslow thì “nhu cầu tự mình thực hiện” là bậc cao nhất để phân biệt với 4 nhu cầu còn lại, là nhu cầu tâm lí bản năng mà nhân loại lợi dụng để phát huy tiềm lực bản thân đến mức tối đa, mà khát vọng thành công và sự theo đuổi thành công chính là ngọn nguồn của nhu cầu tâm lí “tự mình thực hiện” của nhân loại. Một người nỗ lực vì một mục tiêu đã định sẵn, cuối cùng đạt được mục tiêu đó chưa hẳn đã là một người thành đạt. Thành công không có nghĩa là sự thỏa mãn về tâm lí, cũng không đơn thuần chỉ là sự tích tụ của cải hay đạt đến một kiểu hư danh hoặc địa vị nào đó. Mỗi người đều nỗ lực thực hiện mục tiêu của mình, nếu mục tiêu phấn đấu của ai đó chỉ liên quan đến các nhu cầu sinh lí, nhu cầu an toàn, nhu cầu yêu thương hay nhu cầu tự trọng, bạn vẫn chưa phải là một người thành đạt hoàn toàn, bởi vì những gì bạn đã làm chỉ là một kiểu chuẩn bị, một hình thức tích lũy. Người thành đạt trong quá trình nỗ lực phấn đấu tuyệt đối không bài xích việc theo đuổi nhu cầu tâm lí thấp nhé các bác.
Thôi cuối tuần viết dài quá thì các bác đọc "tẩu hỏa nhập ma" chúc toàn thể diễn đàn cuối tuần hạnh phúc.
 
con chào bác mục con k có ý chống đối bác đâu. con tình cờ biết bác qua nick phụng điên. do 1 lần tình cờ tìm google.thoạt đầu con tưởng bác điên thật, nhưng khi đọc càng sâu mới biết bác phụng điên hơn quá mức bình thường, nhưng cái điên đó là khiêm tốn thật sự bác rất thông minh và tĩnh táo phải thừa nhận bác rất tĩnh, phong thái của bác giống là 1 giảng viên. phải công nhận bác đưa ra vi dụ rất sinh động và cụ thể. con chỉ yêu kính bác chứ k hề có thành kiến bác, bác cũng từng đối thoại vs con rồi đó bác biết con mà ngay thẳng bắt bẻ... có lúc con cố chọc tức bác cho bác 'nổi máu xung thiên' con biết bác giận k dai, k gét thành viên nào, nhưng nói mà k test thì k tin, giờ thì tin rồi. con thành thật xin lổi bác, dip nào đi sg thăm ng thân con gé chổ bác chơi
lần cuối con chúc bác vui vẻ sống lâu
 
Nhờ Bác Mục hướng dẩn tận tình, áp dụng đúng kỷ thuật nữa là chúng ta sẽ có kết quả (hình ví dụ thôi nhe).hi
Trong thời gian chăm sóc e nó được như hình nè




Cuối năm hoa trổ tưng bừng



Thành cao thủ rồi thì tìm vài em đẳng cấp về chăm, nhiều thì cho thuê .có khi bán lại được tiền tỷ luôn.




Tới lúc đó đừng quên người thầy không bao giờ biết mặt.!!! chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.:):):)
 
Last edited by a moderator:
Bác ơi nhà con co nuôi mấy con gà. Con để dành một ngày một ít. Không biết để lâu nó có ruồi bu thì có bị doi không bác.
Không để ý tới..khi xưa nuôi gà...mỗi ngày hoặc 2 ngày đều rải lên khay đựng phân 1 lớp mạt cưa hoặc trấu...ruồi không bu được

Nhưng điều này chắc chắn : phân bò không giòi...nhưng phân trâu có giòi..như vậy có phải phân trâu tốt hơn phân bò ?
 
Gữi Bác Mục .
Tháng nầy phân bón lá là phân cá ngâm được không Bác ? khi phun mình che toàn bộ mặt không đễ phân rơi xuống chậu . Từ đầu năm phân bón gốc là phân cút ũ ,phân bón lá là phân cá ngâm thì cây phát triễn rất tốt , tháng 5 thì ngưng . Tháng 6 phân bón lá là B1 . Đến giờ nầy thì thấy lá không xanh đẹp như trước dù trong tháng 6 cho thêm phân cút . Cãm ơn .
 
Sao bác lại nói với bác (leminhhieu) như vậy , chắc là bác biết... bác mục không nhận lời tiếp bất cứ ai rồi mà ... ngay cả cây mai mà bác tâm đắc nhất ,vậy mà bác còn không muốn chụp hình đưa lên ... trừ những trường hợp bất đắc dĩ , bác mới đưa lên để anh em nhìn thấy ... cho vơi bớt những tò mò , thắc mắc của mình...
Bác dùng những từ ngữ dí dỏm ...để bỡn cợt với anh em , thiếu thông tin về bác Mục , hỏi bác có vui không ...! Thât đáng tiếc khi chung ta lại lấy cái không biết của người khác làm niềm vui cho chính mình...!
chúng ta đang đi lệch hướng của chủ đề này rồi... Em lại nhận thấy bác diepvien nói đúng ... (bác vẫn không hiểu hai chủ đề này của các bác có tâm huyết muốn gởi gắm những gì cuối cùng cũng = 0) Bác ấy chỉ gởi thông điệp cho bác (leminhhieu) mà thôi ... còn duy ý thì tùy bác (leminhieu) ... Những từ ngữ dí dỏm mà bác dùng ... đôi khi còn làm cho anh em hiểu sai về bác Mục nữa đấy ...!!!
Mình nghĩ nhẹ nhàng ,đơn giản hơn bạn nghĩ !!!cuối tuần vui vẻ !!!
 
chúc các anh chị em, cô chú cuối tuần quây quần ăn cơm cùng gia đình vui vẻ, cơn bão số 3 đã qua rồi, hy vọng cơn bão khác đừng đến nữa, đánh sập chủ đề này là thiệt thòi cho anh em mới nhập môn. thân chào!
 
Gữi Bác Mục .
Tháng nầy phân bón lá là phân cá ngâm được không Bác ? khi phun mình che toàn bộ mặt không đễ phân rơi xuống chậu . Từ đầu năm phân bón gốc là phân cút ũ ,phân bón lá là phân cá ngâm thì cây phát triễn rất tốt , tháng 5 thì ngưng . Tháng 6 phân bón lá là B1 . Đến giờ nầy thì thấy lá không xanh đẹp như trước dù trong tháng 6 cho thêm phân cút . Cãm ơn .
Bụi phân bón lá rơi xuống chậu không có gì đáng ngại..

Lá không xanh vì lá đang già...bộ lá mùa thu cây này chưa mọc ra..cây của bác chuẩn bị phát tược đấy

Không nên dùng alsaka vì nó có... kích thích tố vả lại đạm cá phun khi đang vào mưa mưa ( mùa cao điểm của nấm) rất dễ làm nấm bịnh phát mạnh

Bác nên dùng đạt nông 30-10-10 thì có lợi hơn
...Tháng 6 phân bón lá là B1

Bác ngĩ thế nào mà dùng B1 tháng 6...trong khi lí ra là dùng 6-30-30..
 
dùng biện pháp để đạt mục đích mà không có tình thương đi kèm thì biện pháp đó là của ... bá đạo
Chăm cây mà chỉ biết bắt nó phải theo ý mình mà không cần biết nó sẽ ra sao..thì cũng là của...bá đạo

Ngay tại SaiGon có 1 số phụ nữ cũng rỉ tai nhau...để nước đá trên mặt chậu mai sẽ nở nhanh
Rễ cây kị nhất là bị lạnh

những “thủ thuật bí truyền” hoặc truyền khẩu của dân gian cần phải thận trọng
Người xưa có câu “đau bụng thì uống nước sông, Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra”
Bác sỹ tran the : làm ơn nhận xét dùm bài thuốc dân"gian” truyền khẩu trên
 
Last edited:
Back
Top