Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

,......1 sơ xuất ,hoặc không khéo léo trong khi phẩu thuật sẻ bị tổn thương dây thần kinh hàm trước gây ra mất cảm giác cho bệnh nhân ,gây 1 hậu quả rất lớn cho bệnh nhân ,theo con nghĩ cơ thể sẻ bị khiếm khuyết và nỗi đau lớn ,mà Bác đã gánh chịu !!!

theo tôi biết không phải ai cũng mọc răng khôn..
Chỉ có 1 số người mọc răng khôn thôi...mà khi mọc là nó gây họa..có thể làm méo mặt.. liệt nửa người nếu không chạy chữa đúng cách ..không gặp đúng thày

Vì thế các cụ bảo rằng: thà đừng mọc răng khôn
Nhưng nếu không mọc răng khôn...có phải người đó không thể...khôn ?
Có phải Số tôi xui sẻo do ....khôn quá...nên mọc đến 2 cái răng khôn thuộc loại khó thứ 2 trong tất cả các răng khó nhất trên trần gian này

1 cái hàm trái....và vài năm sau cái hàm bên phải mọc răng khôn..gây đau đớn

Khi hàm phải mọc răng khôn Tôi sợ đến tái người..
.cái lưỡi bên trái sau phẫu thuật năm nào...đã mất cảm giác chưa phục hồi..hàm trái chỉ nhai trệu trạo chút ít thôi
Ăn, nhai đều thuộc hoàn toàn hàm phải và miệng cũng không mở lớn ra được..

Giai đoạn này tôi làm ăn đang thịnh vượng bằng ngề vẽ tranh “giả cổ” bán ( tính bằng usd) cho ngoại kiều du lịch ,chuyên gia nước ngoài và việt kiều yêu nước về VN nhiều ...
vợ tôi sanh đứa con thứ 2...toàn bộ sự sung túc của gia đình đang lệ thuộc vào tôi...

Sự đau đớn hàm phải bắt buộc tôi phải đi bịnh viện tôi lo sợ nếu bị mất cảm giác lưỡi bên phải và hàm phải cũng cũng đơ lại
Thì tôi ăn uống bằng cách nào..??

Đau quá vẫn phải đi bịnh viện....
ai ngờ.... lại là 1 kỉ niệm thật đẹp...1 ấn tượng thật đẹp...với cô nữ bác sỹ răng hàm mặt.. xinh đẹp của Bịnh viện NT khám ngoài giờ...chữa bịnh dịch vụ ( lúc này bịnh viện đã được phép mở phòng khám chữa bịnh ngoài giờ)

Đôi khi tôi thầm ao ước được mọc răng khôn lần nữa để tôi đến ..được nhìn thấy khuôn mặt đẹp...vóc dáng đẹp..đôi mắt đẹp long lanh của cô..được cô phẫu thuật lần nữa trong sự dịu dàng.. ân cần.. với bàn tay khéo léo..hiệu quả đến độ ngay hôm sau tôi đã nhai xương gà được thoải mái...như chưa từng bị phẫu thuật tới xương hàm

Nhưng không còn cái răng nào mọc thêm nữa..

Xin gởi đến cô lời cám ơn ...muộn màng
Tôi tin chắc đến 200% gìàu sang phú quí vinh hoa cô không cần tìm...nó cũng đã tự tìm đến cô rất sớm
Chấm hết
 
Last edited:
theo tôi biết không phải ai cũng mọc răng khôn..
Chỉ có 1 số người mọc răng khôn thôi...mà khi mọc là nó gây họa..có thể làm méo mặt.. liệt nửa người nếu không chạy chữa đúng cách ..không gặp đúng thày

Vì thế các cụ bảo rằng: thà đừng mọc răng khôn
Nhưng nếu không mọc răng khôn...có phải người đó không thể...khôn ?
Có phải Số tôi xui sẻo do ....khôn quá...nên mọc đến 2 cái răng khôn thuộc loại khó thứ 2 trong tất cả các răng khó nhất trên trần gian này

1 cái hàm trái....và vài năm sau cái hàm bên phải mọc răng khôn..gây đau đớn

Khi hàm phải mọc răng khôn Tôi sợ đến tái người..
.cái lưỡi bên trái sau phẫu thuật năm nào...đã mất cảm giác chưa phục hồi..hàm trái chỉ nhai trệu trạo chút ít thôi
Ăn, nhai đều thuộc hoàn toàn hàm phải và miệng cũng mở lớn ra được..

Giai đoạn này tôi làm ăn đang thịnh vượng bằng ngề vẽ tranh “giả cổ” bán ( tính bằng usd) cho ngoại kiều du lịch ,chuyên gia nước ngoài và việt kiều yêu nước về VN nhiều ...
vợ tôi sanh đứa con thứ 2...toàn bộ sự sung túc của gia đình đang lệ thuộc vào tôi...

Sự đau đớn hàm phải bắt buộc tôi phải đi bịnh viện tôi lo sợ nếu bị mất cảm giác lưỡi bên phải và hàm phải cũng cũng đơ lại
Thì tôi ăn uống bằng cách nào..??

Đau quá vẫn phải đi bịnh viện....ai ngờ lại là 1 kỉ niệm thật đẹp...1 ấn tượng thật đẹp...với cô nữ bác sỹ răng hàm mặt.. xinh đẹp của Bịnh viện NT khám ngoài giờ...chữa bịnh dịch vụ ( lúc này bịnh viện đã được phép mở phòng khám chữa bịnh ngoài giờ)

Đôi khi tôi thầm ao ước được mọc răng khôn lần nữa để tôi đến ..được nhìn thấy khuôn mặt đẹp...vóc dáng đẹp..đôi mắt đẹp long lanh của cô..được cô phẫu thuật lần nữa trong sự dịu dàng.. ân cần.. với bàn tay khéo léo..hiệu quả đến độ ngay hôm sau tôi đã nhai xương gà được thoải mái...như chưa từng bị phẫu thuật

Nhưng không còn cái răng nào mọc thêm nữa..

Xin gởi đến cô lời cám ơn ...muộn màng
Tôi tin chắc đến 200% gìàu sang phú quí vinh hoa cô không cần tìm...nó cũng đã tự tìm đến cô rất sớm
Chấm hết
Phẩu thuật răng khôn này an toàn ,bệnh nhân sẻ ăn khỏe và hết bệnh..!!!
Dạ cô Bs này vừa đẹp và giỏi nữa !!!
Ở cơ quan con ,mới xin vào làm việc rất đẹp nhưng chưa giỏi,con sẻ chỉ dẫn !!!
 
ai ngờ lại là 1 kỉ niệm thật đẹp...1 ấn tượng thật đẹp...với cô nữ bác sỹ răng hàm mặt.. xinh đẹp của Bịnh viện NT khám ngoài giờ...chữa bịnh dịch vụ ( lúc này bịnh viện đã được phép mở phòng khám chữa bịnh ngoài giờ)

Đôi khi tôi thầm ao ước được mọc răng khôn lần nữa để tôi đến ..được nhìn thấy khuôn mặt đẹp...vóc dáng đẹp..đôi mắt đẹp long lanh của cô..được cô phẫu thuật lần nữa trong sự dịu dàng.. ân cần.. với bàn tay khéo léo..hiệu quả đến độ ngay hôm sau tôi đã nhai xương gà được thoải mái...như chưa từng bị phẫu thuật
Bác Mục ơi, đọc đoạn viết trên của Bác làm con nhớ đến một câu châm ngôn mà con rất thích đại laoij là chúng ta cảm thấy bất hạnh trong nỗi bất hạnh nhiều hơn là cảm thấy hạnh phúc trong niềm hạnh phúc. Bác đã vượt qua được chính mình để tận hưởng niềm hạnh phúc trong cả lúc đau khổ. Bác đã thấm được câu của một tác giả khuyết danh dưới đây. Chúc bác luôn mạnh khỏe


danh-ngon-cuoc-song-234.jpg

Giờ mới tỉnh, tối qua nhậu hơi nhiều với người bạn làm bên ngành An ninh (anh bạn chức vụ cũng lớn, quân hàm to là người đã tìm giúp tôi bộ Thánh Kinh Koran để đọc và tìm hiểu thêm về đạo Hồi. ĐỌc đến bài của bác diep vien tôi lại cứ tưởng là mình đang còn ...say vì đến tôi người đam mê Kim DUng con không nắm bắt kịp ý bác (do bác mới làm sị đế, hihihi..)
Em mới làm một sị đế 40 độ , lên đọc bài của các bác ... thấy bác nhận xét về em , cho em thêm mắm muối nhé ...! quả thạt như bác nhân xét em rất thích truyện kiếm hiệp kim dung ... em có thể coi ngày coi đêm ... nhưng em không đọc truyện đâu bác , em không biết là mình có coi hết các tác phẩm của nhà văn kim dung không nữa ...
Bác đã bị tảu hỏa nhập ma rồi đó, đọc cũng phải là một nghệ thuật (và khoa học) đó bác diep vien:
Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
(Bác để ý hai câu thơ thất ngôn do các chữ đầu tiên của tựa đề 14 tiểu thuyết tạo thành)

Sơ bộ là thế này nhé: Ngoại trừu Việt Nữ Kiếm là truyên ngắn còn các chữ trên đều là chữ đầu của 14 tiểu thuyết để đời của Kim Dung VD: Phi: Phi hồ ngoại truyện (Lãnh nguyệt bảo đao); Tuyết: Tuyết sơn phi hồ, .. Lôc: Lộc Đỉnh Ký..Uyên: Uyên Ương Đao..
Nói đến phim kiếm hiệp tình sử của nhà văn kim dung ... thì mình phải theo dõi và xuyên xuốt ... thì mới có thể hiểu được...
Ngoại trừ Việt Nữ Kiếm xảy ra thời Xuân Thu trước Công Nguyên, các tác phẩm còn lại của nhà văn theo lịch sử từ thé kỷ XI (Thiên Long Bát Bộ ) đên XIX (Liên Thành Quyết) nhưng theo mình hoàn toàn có thể đọc độc lập - vì hồi trẻ tôi thuê được cuấn nào đọc cuốn đó, thậm chí đọc tập sau trước khi đọc tập trước và vẫn y nguyên một niềm đam mê.
nói đến hoa sơn luận kiêm ... thì phải nói đến ... đông tà ...tây độc , song song với nó là nam đế bắc cái ... nhưng trước cả hoa sơn luận kiêm phải nói đến một tình tiết nữa mà trong bộ phim đông tà tây độc có nhắc đến mà em quên mất rồi ..
Hoa sơn luận kiếm lần thứ nhất công nhận "VÕ Lâm Ngũ Bá" với Trung Thaanf Thông (Vương Trung Dương là cao nhất), lần luận kiếm thứ 2 thì chưa luận ra ai nhưng cứ coi như Chu Bá Thông sư đề của Trung thần Thông là nhất, Lần thứ 3 thì Chu Bá Thông, Quách TĩnhDương Quá (thế chỗ Vương Trùng Dương), Hồng Thất CôngÂu Dương Phong nhé bác.
Thôi chứ không thì tôi lại bị tẩu hảo nhập ma mất.
 
Lạc "Đề" hết rồi.
Nếu bác nhìn dưới lăng kính màu hồng thì sẽ thấy các bác trên diễn đàn lan man về mọi mặt cuộc sống tức là cac bác đó đã thấm được quy trình chăm sóc mai của bác Mục rồi nên không có thác mắc gì/ hoặc hiện tại chưa phát sinh vấn đề gì. Dù như thế nào thì theo em đó là tín hiệu vui của diễn đàn, hy vọng sẽ có một mùa Xuân Bính Thân rực rỡ mai vàng. Chúc cả nhà vui vẻ
 
Kính gui Bác !!các cành lá mọc trong tháng này,mỗi nách lá là 1mắt kim ,có thể phát triển hết thành nụ hoa khi lặt lá ko !!?? Cám ơn Bác !!!
 
Kính gui Bác !!các cành lá mọc trong tháng này,mỗi nách lá là 1mắt kim ,có thể phát triển hết thành nụ hoa khi lặt lá ko !!?? Cám ơn Bác !!!

Nếu không phải là cúc mai.. mà là mai giaỏ hay mai BĐ thông thường
thì mắt kim tháng này đến tháng 10 sẽ đủ to ...tháng 11 đủ chuẩn để nở ..vậy lúc đó nụ còn tới gần 2 tháng để chờ các cơn mưa đổ xuống sau mấy ngày nắng ráo là nụ nở

không cần chờ tới tết
.....nhưng ngày xưa không có truyện mà nếu có thì cũng không đủ , nên sau khi có phim bộ xem thì... cứ vớ được bộ phim nào là xem bộ phi đó , nên không có trước , có sau , và cũng không chi tiết bẳng truyện được ... nên em chỉ nhớ các tình tiết chính mà nó có liên quan đến đời trước rồi ghép chúng lại , rồi suy luận ra mà thôi ... hồi đó nhà nghèo không có đầu máy để xem , cả một xóm trên 100 hộ mà duy nhất có được một nhà có đầu máy ti vi mầu .....

Thế hệ của các bác là thế hệ sung sướng đấy..vì là của thời hòa bình và đã hết ...bao cấp
Thế hệ của cha mẹ tôi là thế hệ khổ nhất.. lăn lộn kiếm sống trong 2 cuộc chiến tranh với Pháp rồi....với Mỹ

Thế hệ của tôi là thế hệ khổ thứ nhì..Sau cuộc di cư khổng lồ của 1 triệu người Bắc bộ vào nam...cuộc sống mới ổn dịnh đang phát triển thì nổ chiến tranh khốc liệt với Mỹ
Bom đạn tời bời...tôi lớn lên trong chiến tranh..từng đợt thanh niên ra chiến trường...không mấy ai về phép.. họ đi biền biệt và chỉ thấy tin báo tử gởi về...nhận xác

Tuổi thanh niên của tôi là học hành...chí tử...vì thi rớt là phải ra mặt trận
Trong 1 đêm khuya đang học luyện thi... tiếng bom đạn rung chuyển, bỗng nhiên nổ lên
Mẹ tôi chạy ào đến lôi tôi xuống hầm...

Sáng hôm sau..mấy căn nhà trúng đạn pháo xập ..người thanh niên mà tôi thích nhất trong khu phố cũng đang miệt mài học luyện thi bây giờ chỉ còn là 1 đống thịt tan nát...tôi thấy cái xương hàm của anh lộ ra bên mép chiếu..nó vỡ mà mảnh xương hàm tưa ra như 1 cuộn chỉ bị kéo đứt nham nhở vẫn còn dính 1 cái răng

Niềm vui cuả thanh niên thành phố lúc đó sau giờ học hành là nge nhạc trịnh Công Sơn với tiếng hát nhừa nhựa của Khánh Ly
Và đọc truyện Kim Dung..

Cám ơn 2 ông đã cho thanh niên thời chiến những giờ phút bay bổng say mê...để quên đi thực tế quên đi cái chết do bom đạn sẽ mang đến bất kì lúc nào

Chuyện của Kim Dung toàn bộ là...xạo
Nhưng Cái xạo của ông lại được lồng vào lịch sử với các nhân vật có thật của lịch sử
Thí dụ như Hoa Tranh Công chúa, con của Hốt Tất Liệt mà Quách Tĩnh là nhân vật của tưởng tượng xém thành ...rể
Ông tưởng tượng nhưng ông cố tình làm cho người đọc phải tin rằng ông nói thật
Câu chuyện hấp dẫn là chỗ đó : chuyện như có thật

Kim Dung được chính phủ trung quốc phong cho danh hiệu : là ....1 trong 1 ngàn người... tự cổ chí kim đã làm rạng danh trung quốc
Rất xứng đáng...

thế mới biết...đâu cần phải là nhà khoa học...miệt mài ngiên cứu phát hiện
Chỉ cần nói dóc ...mà ngệ thuật nói dóc...ba xạo lên tuyệt đỉnh cũng thành danh nhân và tổ quốc phải ghi công

Tôi cũng đã từng xem các chuyện của Kim Dung được phổ thành video
Chỉ với 1 bộ phim Cô gái Đồ long tôi đã xem tới khoảng 6.. 7 lần
Vẫn thấy hay...

Nhưng vẫn không hay bằng truyện này đọc bằng sách trong đêm khuya
Trong bối cảnh chiến tranh...và người ta không có bất kì cái gì để giải trí
xin cám ơn ông Kim Dung và bác Trịnh Công Sơn...thời thế đã tạo ra các vị...và các vị cũng tạo ra 1 thời thế
 
Last edited:
Nếu không phải là cúc mai.. mà là mai giaỏ hay mai BĐ thông thường
thì mắt kim tháng này đến tháng 10 sẽ đủ to ...tháng 11 đủ chuẩn để nở ..vậy lúc đó nụ còn tới gần 2 tháng để chờ các cơn mưa đổ xuống sau mấy ngày nắng ráo là nụ nở

không cần chờ tới tết


Thế hệ của các bác là thế hệ sung sướng đấy..vì là của thời hòa bình và đã hết ...bao cấp
Thế hệ của cha mẹ tôi là thế hệ khổ nhất.. lăn lộn kiếm sống trong 2 cuộc chiến tranh với Pháp rồi....với Mỹ

Thế hệ của tôi là thế hệ khổ thứ nhì..Sau cuộc di cư khổng lồ của 1 triệu người Bắc bộ vào nam...cuộc sống mới ổn dịnh đang phát triển thì nổ chiến tranh khốc liệt với Mỹ
Bom đạn tời bời...tôi lớn lên trong chiến tranh..từng đợt thanh niên ra chiến trường...không mấy ai về phép.. họ đi biền biệt và chỉ thấy tin báo tử gởi về...nhận xác

Tuổi thanh niên của tôi là học hành...chí tử...vì thi rớt là phải ra mặt trận
Trong 1 đêm khuya đang học luyện thi... tiếng bom đạn rung chuyển, bỗng nhiên nổ lên
Mẹ tôi chạy ào đến lôi tôi xuống hầm...

Sáng hôm sau..mấy căn nhà trúng đạn pháo xập ..người thanh niên mà tôi thích nhất trong khu phố cũng đang miệt mài học luyện thi bây giờ chỉ còn là 1 đống thịt tan nát...tôi thấy cái xương hàm của anh lộ ra bên mép chiếu..nó vỡ mà mảnh xương hàm tưa ra như 1 cuộn chỉ bị kéo đứt nham nhở vẫn còn dính 1 cái răng

Niềm vui cuả thanh niên thành phố lúc đó sau giờ học hành là nge nhạc trịnh Công Sơn với tiếng hát nhừa nhựa của Khánh Ly
Và đọc truyện Kim Dung..

Cám ơn 2 ông đã cho thanh niên thời chiến những giờ phút bay bổng say mê...để quên đi thực tế quên đi cái chết do bom đạn sẽ mang đến bất kì lúc nào

Chuyện của Kim Dung toàn bộ là...xạo
Nhưng Cái xạo của ông lại được lồng vào lịch sử với các nhân vật có thật của lịch sử
Thí dụ như Hoa Tranh Công chúa, con của Hốt Tất Liệt mà Quách Tĩnh là nhân vật của tưởng tượng xém thành ...rể
Ông tưởng tượng nhưng ông cố tình làm cho người đọc phải tin rằng ông nói thật
Câu chuyện hấp dẫn là chỗ đó : chuyện như có thật

Kim Dung được chính phủ trung quốc phong cho danh hiệu : là ....1 trong 1 ngàn người... tự cổ chí kim đã làm rạng danh trung quốc
Rất xứng đáng...

thế mới biết...đâu cần phải là nhà khoa học...miệt mài ngiên cứu phát hiện
Chỉ cần nói dóc ...mà ngệ thuật nói dóc...ba xạo lên tuyệt đỉnh cũng thành danh nhân và tổ quốc phải ghi công

Tôi cũng đã từng xem các chuyện của Kim Dung được phổ thành video
Chỉ với 1 bộ phim Cô gái Đồ long tôi đã xem tới khoảng 6.. 7 lần
Vẫn thấy hay...

Nhưng vẫn không hay bằng truyện này đọc bằng sách trong đêm khuya
Trong bối cảnh chiến tranh...và người ta không có bất kì cái gì để giải trí
xin cám ơn ông Kim Dung và bác Trịnh Công Sơn...thời thế đã tạo ra các vị...và các vị cũng tạo ra 1 thời thế
Dạ con nghe nói chuyên tình cảm thời đó cũng rất đẹp !!???
 
Con cam on Bac Muc that nhieu. Vay ma truoc kia con cu nghi cay mai bi vang la gay xanh la vo phuong cuu chua vi chua co thuoc dac tri. Chuc Bac mot ngay moi that manh khoe va benh tinh som khoi.
Lạc "Đề" hết rồi.
Thi co luc cung ngoai le ti cho dien dan them phong phu chu Viet Thang, mien sao dung anh huong den ai la duoc roi.
Bac muc oi.
Vet tich ngay xua cua em no day

21635783231_9bf41bb843_o.jpg





21636200621_8d3bd58540_o.jpg



cac canh cua em no bi nut da rat nhieu.
Va em no ngay hom nay

56015e035cee3.jpg

la sum xe, dang phong dot non tiep. Do cung la nho hoc hoi Bac va cac ae tren dien dan nay.
 
Last edited by a moderator:
Thầy trò đang rong chơi !!!tìm Hoa Mai lạ ..!!!hi
Hjhj, đàm tiếu thế này mọi người vừa ôn kỷ niệm vừa hiểu mọi người hơn.
Con đang bị chấn thương cùi chỏ và cổ tay phải - chấn thương từ hồi ở đội tuyển bóng đá trường, giờ muốn luyện tập thể thao thì ê buốt kinh khủng. Hic.
 
chúng con sinh sau đẻ muộn , chỉ còn nhìn thấy lịch sử qua những trang sách mà nếu có thay đổi thêm bớt gì đi nữa thì chúng con cũng đành gật gù khen ngon mà thôi ...
Em tâm đắc nhất câu này của bác. Không nhớ em đã đọc ở đâu đó đại loại từ khi có các nhà viết sử thì lịch sử không còn là chính nó nữa vì dù khách quan cỡ nào cũng phải theo ý kiến chủ quan của nhà viết sử.. Em đọc Bên thắng cuộc của Huy Đức cũng xem như là một kênh để tham khảo thêm dưới góc nhìn của một nhà bóa về một thời em không được chứng kiến. Hôm nay bác Mục đã thực chứng là thời của bác buộc phải học hành chí tử để ... khỏi phải đi lính, đó cũng là lịch sử (theo em là thế). Em hiện rất thích là bộ "Sử ký Tư Mã Thiên" có đoạn trong lời mở đầu như thees này: "Trong các sử quan đời trước, cũng có những người dám hy sinh đời mình để viết sự thật, dù sự thật ấy làm vua chúa tức giận. Chẳng hạn khi Thôi Trữ giết vua Tề, thì quan thái sử nước Tề viết : “Thôi Trữ giết vua của mình là Trang Công”. Quan thái sử bị giết, người em lên thay vẫn viết như vậy, nên bị giết luôn. Ngay lúc đó, người em thứ ba xin lên thay không thêm bớt một chữ. Thôi Trữ sợ không dám giết". Đấy bác ạ, ở đâu cũng có thế này, thế kia.. người này người nọ .. nhưng theo em chúng ta nhờ có bác Mục và anh em đi trước nên chăm được những chậu đầy sức sống, đó chính là cách làm tâm hồn ta thanh sạch hơn trước những bụi băm của cuộc sống thường nhật. Chúc các bác luôn yêu đời và yêu Mai Vàng.
 
nhà con 1 cái hướng cửa quay về đông bắc, 1 cái hướng cửa quay về tây nam ( đích đối đích) con chưa có vợ, khoảng giữa năm sau đám cưới.
không biết 2 hướng đó có thuận lợi không bác, con tuổi thìn, vợ sắp cưới tuổi tuất. cảm ơn bác.
Bac hoangmaidng Ơi !! nghiên cứu giúp Hiếu chút ..!!
hình như ko ổn ,Bác Mục ko trả lời câu này đó Hiếu ơi !!????
 
Last edited:
Bac hoangmaidng Ơi !! nguyên cứu giúp Hiếu chút ..!!
hình như ko ổn ,Bác Mục ko trả lời câu này đó Hiếu ơi !!????
em hỏi... e biết bác Mục k trả lời đâu, trường hợp của e rất gian truân anh ạ
 
..., trường hợp của e rất gian truân anh ạ

1 bên đầu gió lạnh .. đầu kia.. khi chịu mưa tạt...khi hứng nóng chiều

Không người nào là đẹp hoàn chỉnh...không có 1 nhà nào hoàn tốt....quan trọng là bổ cứu nhược điểm
Nếu bác có 1 trái chanh chua...bác hãy cho đường và đá vào tự nhiên thành ngon
Người khác hãnh diện vì có đường ? ...họ sẽ phải đi tìm chanh chua và đá lạnh để thêm vào cho được ngon như bác

Cái chính của phong thủy địa lý là làm sao cho người ở trong nhà được thoải mái mạnh khỏe..vì chỉ có thoải mái , hạnh phúc mạnh khỏe người ta mới sáng suốt
Và chỉ có sáng suốt người ta sẽ không phạm sai lầm
không sai lầm thì giàu

Chuyện của bác dễ mà... để nhà thông thái hoangmaidng giải quyết chắc hay hơn
 
Last edited:
1
Nếu bác có 1 trái chanh chua...bác hãy cho đường và đá vào tự nhiên thành ngon
sao cho người ở trong nhà được thoải mái mạnh khỏe..vì chỉ có thoải mái , hạnh phúc mạnh khỏe người ta mới sáng suốt
Và chỉ có sáng suốt người ta sẽ không phạm sai lầm
không sai lầm thì giàu
dạ cảm ơn bác
Cảm ơn lời nhận xét sâu sắc của bác , con cũng từng xếp hàng để mua từng lít dầu , dù lúc đó đã hòa bình ... sự cấm vân của mỹ đã làm cho đất nước của chúng ta bị tê liệt ... con còn nhớ cách đấy đã nhiều năm ... con có học cùng với một người bạn , mà bố bạn ấy đã từng đi theo phai đoàn ba phe , sau khi ký hiệp định pari , thế mà sau giải phóng ... bố bạn ấy bị bắt đi cải tạo ... đối diện với cách mạng lâm thời toàn cán bộ không biết chữ ... thế mà lại chỉ dậy cho các sĩ quan binh chủng , lục quân , không quân ... vv , toàn người có trí thức , chế độ cũ mới chết chứ ... một chữ bẻ đôi cũng không biết ... ! ôi đồng bào ta!!! ngộ nhỉ bác ... thế mới biết có chức có quyền là như thế nào ... cần gì phải biết chữ... ! để đổi lấy sự sống còn ... không còn cách nào khác ngoài im lặng ... cho đến tận bây giờ bố bạn ấy vẫn còn có những khoản khắc về ngày ấy ...! chúng con sinh sau đẻ muộn , chỉ còn nhìn thấy lịch sử qua những trang sách mà nếu có thay đổi thêm bớt gì đi nữa thì chúng con cũng đành gật gù khen ngon mà thôi ...! còn về riêng con , con xin kể một câu chuyện co thật của con cho các bác nghe vui mà thôi ...!
năm 1977 con thi vào trường trung cấp nghề sau khi hoàn thành khóa học ngần 3 năm ... điểm thi và xét môn lý thuyết 8.2 .. nhưng mà điểm thực hành lại bị thầy giáo chủ nhiệm chấm giớt , lý do rất đơn giản trong suốt khóa học con không hậu tạ thầy ... và khi thi môn thực hành thầy đẫ bố trí cho con một cái máy không thể nào vận hàng được , dù sau khi đã lắp nghép các chi tiết hoàn chỉnh ...
thế mới biết không thầy đố mày làm lên ..( chỉ dành cho những người thầy ...) và sau khi nhận được giấy báo , em phải thi lại ... nhưng phai đợi đến năm sau ... mà chỉ thi lại môn thực hành còn điểm lý thuyết được bảo lưu một năm , bây giờ em chỉ được nhận chứng chỉ xác nhận đẫ học xong khóa này ... con lặng im trong giây lát và nói với thầy rằng ... em không bao giờ thi lại bởi em biết khẳ năng của em ... nhưng mà em chỉ tiếc một điều... thầy hỏi em tiếc cái gì ...
em nhẹ nhàng đáp lại thầy mà trong lòng không một chút thù hận thầy giáo của mình ... dù cho thầy có đối sử với mình như thế nào ...
em chỉ nói với thầy rằng ... điều mà em tiếc nhất ... là được làm học trò của thầy!!! chuyện bây giờ mới kể ... đã giấu kín ở trong lòng ngần 20 năm ... xin bác mục và ace nhẹ tay cho con!!!
bác diep vien cũng có tuổi, lúc trước e k biết nên thất lễ, xin lỗi bác
Thi co luc cung ngoai le ti cho dien dan them phong phu chu Viet Thang, mien sao dung anh huong den ai la duoc roi.
Bac muc oi.
Vet tich ngay xua cua em no day

21635783231_9bf41bb843_o.jpg





21636200621_8d3bd58540_o.jpg



cac canh cua em no bi nut da rat nhieu.
Va em no ngay hom nay

56015e035cee3.jpg

la sum xe, dang phong dot non tiep. Do cung la nho hoc hoi Bac va cac ae tren dien dan nay.
bác này mới post bài hỏi vài hôm thôi mà cây sung quá, có chụp hình cây khác k đó?
 
Da khong. Chinh la em no nhung em vat sach la, dap phan chuong hoai muc va tuoi phan loang thang sau em no nhu vay. Em dinh khi em no manh len em se cat chi sat than de nuoi lai vi cac canh bi nut vo co keo da nhung khong het va khong co tham my. Cho em hoi co nen lam nhu vay k? Em cam on nhieu.
 
Da khong. Chinh la em no nhung em vat sach la, dap phan chuong hoai muc va tuoi phan loang thang sau em no nhu vay. Em dinh khi em no manh len em se cat chi sat than de nuoi lai vi cac canh bi nut vo co keo da nhung khong het va khong co tham my. Cho em hoi co nen lam nhu vay k? Em cam on nhieu.
Không hiểu bác viết gì cả..thua bác luôn
đôi khi tôi cũng dùng smartphone ( HTC M7) để tin nhắn...nhưng tôi vẫn bỏ dấu được mà
 
Dạ con nghe nói chuyên tình cảm thời đó cũng rất đẹp !!???

Tình cảm đẹp ,vì nề nếp , đạo đức luôn được đề cao..

Chuyện cướp của giết người...hình như không thấy...không có vụ án nào nổi đình đám lên ( chỉ có cướp giật hoặc móc túi thôi)
Ngay cả đến tướng cướp Điền Khắc kim cũng chưa thấy giết người,,,và anh ta chỉ ăn cướp nhà của người mỹ thôi

Tôi đã từng chứng kiến vụ án ..1 người Hàn Quốc..1 buổi sáng đích thân ông ta mang 1 bó hoa đến nhà 1 cô gái bán bar ( nhà này ông mua tặng cho cô)
Khi cô gái bán bar mở cửa nhận bó hoa thì dưới bàn tay của người đàn ông đang ôm bó hoa là 1 khẩu súng...nhiều phát đạn nổ lên,,,cô gái chết ngay tại chỗ

Xác cô được y sỹ công pháp xét ngiệm...và đại khái ghi : chết vì 4 phát đạn loại 11 mn ( súng colt đui) 1 viên trúng tim .. nạn nhân vẫn còn...trinh..v.v.

Câu chuyện đại khái là Người Hàn quốc yêu thương cô gái bán bar này và ông đã tốn rất nhiều tiền.. trong đó có cả mua nhà cho cô đang ở đứng tên..ông ngỏ lời cầu hôn nhưng cô khất lần chưa chịu

Gần đây thấy cô quen thân 1 số lính mỹ...ông ngi ngờ là cô phản bội ..moi tiền ông rồi đi theo lính mỹ nên quyết định giết

Điều gì đã khiến cho 1 cô gái bán bar vẫn giữ mình trong sạch ?
Chỉ văn hóa của cô đã khiến cô phải giữ mình thôi

Không phải tất cả các cô gái bán bar đều xấu..nhưng trong đó vẫn có người giữ được thân mình...vì văn hóa của cô còn ...và nó bắt cô phải làm vậy

Còn bây giờ...nhiều thanh niên dắt nhau đi mướn nhà.. ở thử
1 đứa trẻ đang rất hiền lành cũng giết cả nhà người ta...giết luôn trẻ em 1 tuổi trong vụ cướp của ( vụ án Lê-Văn Luyện)

Tội ác bây giờ thì như nấm mọc sau mưa
Và tội ác mọc lên bất thình lình từ 1 người đang rất hiền lành

Có lần tôi nói với 1 chức sắc cao cấp khi ông đến nhà tôi chơi : “có lẽ đã đến lúc các anh phải làm 1 cuộc cách mạng nữa để chấn hưng đạo đức rồi”
 
Last edited:
Back
Top