Tại sao nông dân chúng ta không bàn, tìm hiểu và nói nhiều về thị trường?

  • Thread starter Vô Tình Kẻ
  • Ngày gửi
Kính thưa toàn thể bà con nông dân!

Kính thưa toàn thể thành viên trên diễn đàn agriviet.com!

Kính thưa Ban Quản Trị diễn đàn!

Là một thành viên mới gia nhập em xin có nhận xét như thế này, gần như toàn bộ sự quan tâm chú ý và trao đổi của các thành viên toàn là về các vấn đề kỹ thuật. Tức là chỉ quan tâm đến việc tạo ra sản phẩm thôi. Em thấy những vấn đề như vậy thật nhỏ nhặt, vô nghĩa chẳng đáng quan tâm. Nó chẳng giúp chúng ta lãi nhiều, ổn định để có cuộc sống ấm no hạnh phúc được!

Những bác trồng trọt thì toàn trao đổi về cách bón phân, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh....nhưng khi truyền hết bí quyết cho nhau rồi có được vụ rau, củ, quả bội thu thì lại rơi vào cảnh được mùa mất giá rốt cục chẳng được bao nhiêu hoặc thua lỗ nặng!

Những bác chăn nuôi thì toàn trao đổi về chuồng trại, vê sinh tiêu độc, phòng dịch, phối trộn thức ăn.... nhưng khi nuôi ra được vật nuôi béo tốt, tỷ lệ hao hụt cực thấp, giá thành cực thấp nhưng lại xuất ra vào lúc thị trường xuống đáy rốt cục chẳng được bao nhiêu hoặc thua lỗ nặng!

Vậy tất cả nông dân chúng ta tu luyện những môn bí kíp đó để làm gì? Nó có giúp chúng ta mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc trên thị trường nông nghiệp việt nam đâu!

Khi nói về thị trường ai cũng nói nông dân bị thương lái ép giá, bị các công ty bán giống, cám, thú y, thuốc bảo vệ thực vật xơi hết lợi nhuận để lại sự bấp bênh, rủi ro nhưng ít lợi nhuận cho nông dân.

Em còn nhớ khi còn nhỏ em bị các bạn bắt lạt khóc tu tu về nhà bố em mắng bảo nó bắt nạt con sao con không oánh lại nó? Lần sau nó làm như vậy thì oánh trả ngay!

Em còn nhớ khi còn nhỏ em bị mấy đứa trẻ nhà hàng xóm dỗ mất kẹo bánh. Mẹ em biết về mắng sao con ngốc vậy để nó ăn hết? Lần sau không được như thế nữa!

Em nghĩ tất cả nông dân đều dạy con mình như vậy! Vậy mà để thương lái ép, để các công ty bán giống, cám, thú y, thuốc bảo vệ thực vật xơi hết lợi nhuận tất cả bà con nông dân chúng ta lại im nặng và cam chịu. Các bác có thấy hổ then với bọn trẻ con không?

Lần sau khi bị bắt nạt em đã đánh lại và rồi khi lớn lên không thằng nào bắt nạt em được nữa!

Lần sau khi bị đứa khác ăn dỗ em không cho và rồi khi lớn lên rất ít khi đứa nào lừa em được nữa!

Em đã trưởng thành!

Khi nói về thị trường các bác nói nó xa sôi và rộng lớn quá! Là nông dân nên tôi chỉ biết ra vườn chăm cây hay vào chuồng chăm sóc vật nuôi thôi! Em thấy nó tự ty và bạc nhược quá. Nông dân đã tham gia vào thị trường rồi! Mà thương trường thì như 1 đấu trường.

Làm sao bôn tẩu được trên giang hồ hiểm ác đây?

Phải có những bí kíp võ công để tu luyện!

Phải lập bang lập hội để chống lại những thế lực đen tối và hiểm độc!

Phải trọng đạo nghĩa giang hồ. Kết giao bằng hữu với thật nhiều anh hùng hảo hán trong thiên hạ!

Phải.......!

...............

- Ngươi là nông dân, ngươi có bản lĩnh gì trong tay mà dám lớn tiếng như vậy? Khách hàng tiêu thụ? Vốn? Trình độ khoa học kỹ thuật? Quan hệ?
- Không nông dân có rất ít!
- Thế thì như thằng ăn mày, đói thì chịu! Lo mà đi kiếm ăn đi không thì chết đói đó!
- ........
- ........

Và em nghĩ đến CÁI BANG. Những người ăn mày họ có gì trong tay đâu mà vẫn lập lên được bang hội đứng đầu danh môn chính phái?

Họ đời nào cũng có những bang chủ võ công tái thế, cơ trí hơn người lãnh đạo đưa cái bang đứng ngang hàng với các môn phái võ lâm khác đó thôi!

Họ vẫn có những bí kíp võ công khi luyện thành uy lực vô song khiến quần hủng khiếp sợ và nể phục đó thôi!

Họ vẫn có những trận pháp kinh hồn mà trong thiên hạ rất ít cao nhân nào giải được! Chỉ một đám ăn mày võ công thấp kém với cây gậy đánh chó trong tay lập trận pháp là đả bại ngay được cao thủ võ lâm.

Họ đã làm được!



EM TIN NÔNG DÂN MÌNH LÀM THẾ SẼ LÀM ĐƯỢC!
 


Bạn rất thông minh và sáng suốt - nếu bạn có " điều kiện " tốt và ko phải " yêu " nông nghiệp như hiện giờ thì nhất định bạn sẽ là vị lãnh tụ tuyệt vời của dân tộc .

Sao bạn không bộc phá hết năng lực của mình - tôi lấy làm tiếc cho bạn - tôi nghĩ bạn nên làm cuộc biểu tình nông nghiệp - cố gắng lên nhé !

Chúc bạn thành công !!!
 
Last edited by a moderator:
Bạn rất thông minh và sáng suốt - nếu bạn có " điều kiện " tốt và ko phải " yêu " nông nghiệp như hiện giờ thì nhất định bạn sẽ là vị lãnh tụ tuyệt vời của dân tộc .

Sao bạn không bộc phá hết năng lực của mình - tôi lấy làm tiếc cho bạn - tôi nghĩ bạn nên làm cuộc biểu tình nông nghiệp - cố gắng lên nhé !

Chúc bạn thành công !!!
Bạn ấy là lãnh tụ nhưng chưa tìm được Gia cát tiên sinh, nếu bác ra phụ bác ấy một tay thì nghiệp lớn mới thành.
 
Thân gửi!
Tôi thấy bạn thấy được vấn đề, chuyện đó thì con nít cũng biết, nhưng cách giải quyết vấn đề bạn vẫn chưa đưa ra giải pháp cụ thể, vẫn chỉ là chém gió tầm phào.
Những người nông dân tham gia được trên diễn đàn này đã là một bước tiến lớn, một "bang hội" rồi. Còn nếu bạn nghĩ cứ la cho to lớn, hô cho lớn lên, biểu tình ầm ĩ đó là đồ dở hơi. Còn bạn muốn biết chúng tôi đang làm gì, làm như thế nào thì hãy tham gia nhiều hoạt động hơn, xoắn tay áo lên mà làm cùng với chúng tôi, đừng đứng bên ngoài mà chém gió!!!
 
Thân gửi!
Tôi thấy bạn thấy được vấn đề, chuyện đó thì con nít cũng biết, nhưng cách giải quyết vấn đề bạn vẫn chưa đưa ra giải pháp cụ thể, vẫn chỉ là chém gió tầm phào.
Những người nông dân tham gia được trên diễn đàn này đã là một bước tiến lớn, một "bang hội" rồi. Còn nếu bạn nghĩ cứ la cho to lớn, hô cho lớn lên, biểu tình ầm ĩ đó là đồ dở hơi. Còn bạn muốn biết chúng tôi đang làm gì, làm như thế nào thì hãy tham gia nhiều hoạt động hơn, xoắn tay áo lên mà làm cùng với chúng tôi, đừng đứng bên ngoài mà chém gió!!!
Câu cmt thật hay, mình đồng tình. Đúng là chém gió hạng nặng. Chắc tằm pác @lecongtuananh nên pác ấy khen nứt nở:D
 
Hay lắm! Hay lắm rồi!

Cao thủ đã xuất hiện.

Các bác đã hiểu lầm em rồi. Em không phải là người viết bài để thành lập bang hội và mình ứng cử vào chức bang chủ. Không. Em không có ý đó.

Em cũng chỉ là một tên ăn mày như của cái bang. Một đứa trẻ thơ khi mới bước vào nông nghiệp.

Vậy tại sao em lại la to nói lớn?

Em tìm những cao thủ như các bác. Để làm gì? Học võ công!

Những vấn đề, những giải pháp về thị trường hiện nay trên agriviet.com hiện nay không phải là chủ đề đại chúng, bàn luận sôi nổi. Mà thị trường ngày càng biến đổi theo hướng bất lợi cho người nông dân nhất là những đứa tuổi nhỏ sức yếu như em!

Việc thể hiện ước mơ có một bang hội để có nông dân có sức mạnh hơn trên thị trường là không chính đáng ư?

Việc thể hiện ước mơ có những bang chủ võ công tái thế, cơ trí hơn người dẫn dắt toàn nông dân. Để địa vị của nông dân ngàng hàng với các thành phần khác tham gia trong nông nghiệp là không chính đáng ư?

Việc mơ có những trận pháp có thể hóa giải được sức mạnh của thương lái là không chính đáng ư?

Vậy mà đã bị các bác phán ngay là "chém gió" "chuyện tầm phào". Thật tủi thân!

Vấn đề thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến sự sống chết của nông dân! Khi đề cập đến vấn đề này gần như ai cũng nói đã đề ra được giải pháp gì chưa mà nói. Và ai cũng đơn phương độc mã đi tìm giải pháp cho riêng mình. Cực ít chia sẻ bàn luận. Điều em muốn nói với mọi người là ở chỗ đó.

Tại sao ta không chia sẻ bàn luận với nhau nhiều hơn để tìm ra một giải pháp chung? Lúc đầu nó chỉ là ước mơ, nó có thể mơ hồ không rõ ràng cụ thể nên không thực hiện được. Nhưng rồi qua chia sẻ bàn luận nó sẽ rõ ràng cụ thể hơn có khả năng thực hiện được! Và rồi sự liên kết với nhau trên thị trường để mạnh hơn diễn ra phổ biến trong thực tế như các nước khác.
 
Các bác đều đúng hết➕
Trên bàn phím"................"
 

Kính thưa toàn thể bà con nông dân!

Kính thưa toàn thể thành viên trên diễn đàn agriviet.com!

Kính thưa Ban Quản Trị diễn đàn!

Là một thành viên mới gia nhập em xin có nhận xét như thế này, gần như toàn bộ sự quan tâm chú ý và trao đổi của các thành viên toàn là về các vấn đề kỹ thuật. Tức là chỉ quan tâm đến việc tạo ra sản phẩm thôi. Em thấy những vấn đề như vậy thật nhỏ nhặt, vô nghĩa chẳng đáng quan tâm. Nó chẳng giúp chúng ta lãi nhiều, ổn định để có cuộc sống ấm no hạnh phúc được!

Những bác trồng trọt thì toàn trao đổi về cách bón phân, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh....nhưng khi truyền hết bí quyết cho nhau rồi có được vụ rau, củ, quả bội thu thì lại rơi vào cảnh được mùa mất giá rốt cục chẳng được bao nhiêu hoặc thua lỗ nặng!

Những bác chăn nuôi thì toàn trao đổi về chuồng trại, vê sinh tiêu độc, phòng dịch, phối trộn thức ăn.... nhưng khi nuôi ra được vật nuôi béo tốt, tỷ lệ hao hụt cực thấp, giá thành cực thấp nhưng lại xuất ra vào lúc thị trường xuống đáy rốt cục chẳng được bao nhiêu hoặc thua lỗ nặng!

Vậy tất cả nông dân chúng ta tu luyện những môn bí kíp đó để làm gì? Nó có giúp chúng ta mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc trên thị trường nông nghiệp việt nam đâu!

Khi nói về thị trường ai cũng nói nông dân bị thương lái ép giá, bị các công ty bán giống, cám, thú y, thuốc bảo vệ thực vật xơi hết lợi nhuận để lại sự bấp bênh, rủi ro nhưng ít lợi nhuận cho nông dân.

Em còn nhớ khi còn nhỏ em bị các bạn bắt lạt khóc tu tu về nhà bố em mắng bảo nó bắt nạt con sao con không oánh lại nó? Lần sau nó làm như vậy thì oánh trả ngay!

Em còn nhớ khi còn nhỏ em bị mấy đứa trẻ nhà hàng xóm dỗ mất kẹo bánh. Mẹ em biết về mắng sao con ngốc vậy để nó ăn hết? Lần sau không được như thế nữa!

Em nghĩ tất cả nông dân đều dạy con mình như vậy! Vậy mà để thương lái ép, để các công ty bán giống, cám, thú y, thuốc bảo vệ thực vật xơi hết lợi nhuận tất cả bà con nông dân chúng ta lại im nặng và cam chịu. Các bác có thấy hổ then với bọn trẻ con không?

Lần sau khi bị bắt nạt em đã đánh lại và rồi khi lớn lên không thằng nào bắt nạt em được nữa!

Lần sau khi bị đứa khác ăn dỗ em không cho và rồi khi lớn lên rất ít khi đứa nào lừa em được nữa!

Em đã trưởng thành!

Khi nói về thị trường các bác nói nó xa sôi và rộng lớn quá! Là nông dân nên tôi chỉ biết ra vườn chăm cây hay vào chuồng chăm sóc vật nuôi thôi! Em thấy nó tự ty và bạc nhược quá. Nông dân đã tham gia vào thị trường rồi! Mà thương trường thì như 1 đấu trường.

Làm sao bôn tẩu được trên giang hồ hiểm ác đây?

Phải có những bí kíp võ công để tu luyện!

Phải lập bang lập hội để chống lại những thế lực đen tối và hiểm độc!

Phải trọng đạo nghĩa giang hồ. Kết giao bằng hữu với thật nhiều anh hùng hảo hán trong thiên hạ!

Phải.......!

...............

- Ngươi là nông dân, ngươi có bản lĩnh gì trong tay mà dám lớn tiếng như vậy? Khách hàng tiêu thụ? Vốn? Trình độ khoa học kỹ thuật? Quan hệ?
- Không nông dân có rất ít!
- Thế thì như thằng ăn mày, đói thì chịu! Lo mà đi kiếm ăn đi không thì chết đói đó!
- ........
- ........

Và em nghĩ đến CÁI BANG. Những người ăn mày họ có gì trong tay đâu mà vẫn lập lên được bang hội đứng đầu danh môn chính phái?

Họ đời nào cũng có những bang chủ võ công tái thế, cơ trí hơn người lãnh đạo đưa cái bang đứng ngang hàng với các môn phái võ lâm khác đó thôi!

Họ vẫn có những bí kíp võ công khi luyện thành uy lực vô song khiến quần hủng khiếp sợ và nể phục đó thôi!

Họ vẫn có những trận pháp kinh hồn mà trong thiên hạ rất ít cao nhân nào giải được! Chỉ một đám ăn mày võ công thấp kém với cây gậy đánh chó trong tay lập trận pháp là đả bại ngay được cao thủ võ lâm.

Họ đã làm được!



EM TIN NÔNG DÂN MÌNH LÀM THẾ SẼ LÀM ĐƯỢC!

Học hỏi Bác Hồ ấy !

Lập công đoàn bảo vệ lợi ích nông dân, đi kêu gọi người tiêu dùng có kiến thức giúp nông dân chống lại thương lái bằng cách lên tiếng kêu gọi công bằng giá cả, lập biểu giá chuẩn.

Giống như xưa đánh giặc thua về khí tài lợi thế quân sự thì nhờ tiếng nói của nhân dân thế giới để đòi lại công bằng lí lẻ cho đất nước. Cả bây giờ đánh ko lại TQ ở biển đông thì mượn thế các nước lớn và kêu gào báo đài đòi lại lí lẻ trên trường quốc tế đấy thôi.

Bác nào ức chế cho nông dân thì cùng suy nghĩ lập công đoàn nông dân giống vậy đi !!! Như mấy tổ chức bảo vệ nhân quyền, phụ nữ, trẻ em ....bla bla bla. Nông nghiệp thì chưa thấy thôi !!!

Chỉ là nông dân mình an phận quá thôi ! (làm biếng động não và sợ đấu tranh, sợ đủ điều phát sinh.)

Bác nào "RẢNH" thì lập ra 1 tổ chức phi lợi nhuận, đi gõ cửa từng nhà, kêu gọi ủng hộ tiếng nói khi tổ chức có các hoạt động như trình chính phủ về nguyện vọng tâm tư nông dân....tổ chức mà dc dân đồng tình tham gia với sống lượng đông đảo thì trước sau cũng phải có người chú ý lắng nghe thôi !!!

Xin đóng góp tí ;))
 
...Bác nào "RẢNH" thì lập ra 1 tổ chức phi lợi nhuận, đi gõ cửa từng nhà, kêu gọi ủng hộ tiếng nói khi tổ chức có các hoạt động như trình chính phủ về nguyện vọng tâm tư nông dân....tổ chức mà dc dân đồng tình tham gia với sống lượng đông đảo thì trước sau cũng phải có người chú ý lắng nghe thôi !!!

Xin đóng góp tí ;))
ở vn lập ra là ở tù như chơi
 
Học hỏi Bác Hồ ấy !

Lập công đoàn bảo vệ lợi ích nông dân, đi kêu gọi người tiêu dùng có kiến thức giúp nông dân chống lại thương lái bằng cách lên tiếng kêu gọi công bằng giá cả, lập biểu giá chuẩn.

Giống như xưa đánh giặc thua về khí tài lợi thế quân sự thì nhờ tiếng nói của nhân dân thế giới để đòi lại công bằng lí lẻ cho đất nước. Cả bây giờ đánh ko lại TQ ở biển đông thì mượn thế các nước lớn và kêu gào báo đài đòi lại lí lẻ trên trường quốc tế đấy thôi.

Bác nào ức chế cho nông dân thì cùng suy nghĩ lập công đoàn nông dân giống vậy đi !!! Như mấy tổ chức bảo vệ nhân quyền, phụ nữ, trẻ em ....bla bla bla. Nông nghiệp thì chưa thấy thôi !!!

Chỉ là nông dân mình an phận quá thôi ! (làm biếng động não và sợ đấu tranh, sợ đủ điều phát sinh.)

Bác nào "RẢNH" thì lập ra 1 tổ chức phi lợi nhuận, đi gõ cửa từng nhà, kêu gọi ủng hộ tiếng nói khi tổ chức có các hoạt động như trình chính phủ về nguyện vọng tâm tư nông dân....tổ chức mà dc dân đồng tình tham gia với sống lượng đông đảo thì trước sau cũng phải có người chú ý lắng nghe thôi !!!

Xin đóng góp tí ;))
Mầm mống phản động là đây :D:D:D Nhưng vẫn gọi Nguyễn Tất Thành là bác hồ thì chưa xong được :Haha::Haha:
 
Mầm mống phản động là đây :D:D:D Nhưng vẫn gọi Nguyễn Tất Thành là bác hồ thì chưa xong được :Haha::Haha:

Vì nông dân kêu gọi công bằng giá cả với thương lái chứ có chống nhà nước đâu mà phản động :|
ở vn lập ra là ở tù như chơi

Thì ai "RẢNH" hãy làm, chứ còn lại đa phần đều "BẬN" ngồi sau "bàn phím" =]]
 
Vì nông dân kêu gọi công bằng giá cả với thương lái chứ có chống nhà nước đâu mà phản động :|


Thì ai "RẢNH" hãy làm, chứ còn lại đa phần đều "BẬN" ngồi sau "bàn phím" =]]
Làm việc cho dân thì chỉ có nhà nước mới được làm nhé..tranh phần của nhà nước là phản động nhé :D:D
 
Cái bang ư! Các hạ dự là theo trường phái nào? Chưởng pháp hay Khí pháp? Nếu Chưởng pháp thì Các hạ nên luyện "Giáng long thập bát chưởng" Nếu là khí pháp thì các hạ nên luyện "Đả cẩu bổng pháp". Hồ mỗ chỉ biết đến đây! Xin cáo từ! :v
 
Làm việc cho dân thì chỉ có nhà nước mới được làm nhé..tranh phần của nhà nước là phản động nhé :D:D
Bên nào "đấu thầu" cao hơn thì bên đó thắng =]]
Ai đem lợi về cho "nhà nước" nhiều sẽ được ưu tiên ;))
Bác Sơn có vẻ cay cú anh em diễn đàn lắm ;)) gặp ai bác cũng tạt nước lạnh hết =]]
 
Câu cmt thật hay, mình đồng tình. Đúng là chém gió hạng nặng. Chắc tằm pác @lecongtuananh nên pác ấy khen nứt nở:D
chẳn muốn comment - mà thôi lở đăng nhập comment vài câu - tại vì mắc cười quá .

Bác với chủ top sao ko là bạn thân với nhau - tôi thật khó hiểu

Khen là khen có ngoặc " - đọc mà như vẹt ấy
kêu nó biểu tình là kêu nó đi chết đi

-------------------------------------------------------

Kêu bác làm bạn với chủ top thì bác tự hiểu - chửi mà củng mất công giải thích - nản !
 
chẳn muốn comment - mà thôi lở đăng nhập comment vài câu - tại vì mắc cười quá .

Bác với chủ top sao ko là bạn thân với nhau - tôi thật khó hiểu

Khen là khen có ngoặc " - đọc mà như vẹt ấy
kêu nó biểu tình là kêu nó đi chết đi

-------------------------------------------------------

Kêu bác làm bạn với chủ top thì bác tự hiểu - chửi mà củng mất công giải thích - nản !
Em là nông dân mừng, pác khen tế nhị quá ai mà hiểu:D
 


Back
Top