Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

cây đâm chồi rất mạnh nhưng gặp nắng nhanh các lá sẻ dể cháy và quắn đó .bác có kinh ngh
..một vài vị trí gió nhiều ,cây đang ở vị trí mát chuyển sang bị nắng gắt vào buổi trưa khoảng 1 đến 2h em cũng bị , em nghĩ Mình hạn chế gió , nắng mạnh vào ngày này thôi .. Nhờ Bác giúp vài hướng dẫn !! Hi
 
...cây nào xấu thì hạ thấp làm bonsai để rồi chấp nhận mất vài năm kiến thiết cơ bản lại hy vọng sẻ có cây bonsai như ý từ tay mình tạo ra..

Hình cây cuối cùng của Bác em cũng có 1 cây giống y như vậy, cắt cũng y như thế - giống nhau lạ kỳ thật, để em chụp hình đưa lên cho Bác xem.

...Nếu có đi bác đến ngả tư Lê Đại Hành và Nguyễn hữu Thọ có bải xe CT Tân Minh Toàn bác sẻ thấy vườn mai của gia chủ toàn mai khủng rất đẹp ,nhìn mà mê...tàn nhánh đạt chuẩn..
Hic !!! Bác nói đến vườn mai của Tân Minh Toàn ư !!! phải nói là siêu khủng mới đúng, trong giấc mơ em cũng không dám mơ tới được như vậy, tiếc là Đà Nẵng cuối năm không có hội thi hoa xuân giống trong miền Nam để anh em mình chiêm ngưỡng và học hỏi thêm những kinh nghiệm - Các Bác ở Đà Nẵng có đề xuất gì không nhỉ???
 
26316835550_ba91238b43_o.jpg

26316837110_935845d3d7_o.jpg

.. Tỉa cành..!!!!
Công việc Bận , chỉ tỉa cành thôi ..!!hôm nay xuống nhà củ nhìn lại thấy phóng đọt nhiều..!! Xem cho vui..!!
Cây trồng Chậu!!
 
Last edited:
Hình cây cuối cùng của Bác em cũng có 1 cây giống y như vậy, cắt cũng y như thế - giống nhau lạ kỳ thật, để em chụp hình đưa lên cho Bác xem.


Hic !!! Bác nói đến vườn mai của Tân Minh Toàn ư !!! phải nói là siêu khủng mới đúng, trong giấc mơ em cũng không dám mơ tới được như vậy, tiếc là Đà Nẵng cuối năm không có hội thi hoa xuân giống trong miền Nam để anh em mình chiêm ngưỡng và học hỏi thêm những kinh nghiệm - Các Bác ở Đà Nẵng có đề xuất gì không nhỉ???
anh em mà nếu cần cho mình xin sợi tóc .....ADN...
 
do không biết cách chăm nên đam mê không có
May mắn được sự hướng dẫn hết lòng của bác Mục...
1 học giả nào đó lâu lắm rồi đã nêu các điều kiện của 1 con người lí tưởng cần phải có
:Có 1 tổ quốc để trung thành
Có 1 tôn giáo để đặt chỗ dựa cho tâm linh
Có 1 việc làm ổn định và thu nhập đủ…sài
Có gia đình để tận tụy
Có 1 đam mê để theo đuổi tới cùng
Nên các bác và em ngày càng đam mê với mai vàng...đam mê hết mình...
Khổng Tử đã dạy: " Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả"
Nghĩa là biết mà học thì không bằng thích mà học, nhưng thích mà học cũng không bằng vui thú đam mê mà học.
Giờ chúng ta đều chăm mai bằng niềm đam mê của bản thân ... dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của bác Mục nên đã đạt thành tựu rất đáng khích lệ... Mong rằng tất cả ae diễn đàn ngoài việc duy trì đam mê bản thân đừng quên lan tỏa đam mê tới nhiều, nhiều bạn bè nhé ... lộc bất tận hưởng mà...
 
...phải nói là siêu khủng mới đúng, trong giấc mơ em cũng không dám mơ tới được...

Đó đâu có gì là to tát lắm hoặc... không thể với tới...mà là cả 1 quá trình lâu dài tuỷển chọn rồi chăm sóc với biết bao công phu

Nhưng quan trọng vẫn nhất cứ là..chất trồng, bón phân, tưới nước đúng.. cắt tỉa hợp lí và nắm rõ sinh thái của cây mai và quy luật sinh hóa của nó..để ứng biến và giải quyết các sự cố xảy ra

Theo thời gian tự nó sẽ thành đẹp..”mai già hóa hổ” cái đẹp rắn chắc mạnh mẽ như 1 con cọp

Tôi đã từng nói chuyện với các ông chủ của các cây mai rất khủng..tôi phát giác ra 1 số ông không hiểu gì về...phân bón
không hiểu gì về sự sinh hóa của cây xanh mà họ chỉ có những thủ thuật ...nhưng bí kíp truyền khẩu và làm theo như 1 cái máy( tháng này..phải thêm cái này..bỏ bớt cái kia..v.v)

..khi gặp khó khăn vì thời tiết...vì vạn sự luôn biến đổi..Không lí thuyết nên không hiểu được nguyên nhân...và không biết cách ứng phó..cuối cùng cây suy rồi..chết từ từ các đại gia này âm thầm mua 1 cây khác về thay ...còn cây đang chết dở...gởi về quê
Vì để lại chỉ làm sui xẻo vì...hại phong thủy

Các bác mai mốt sẽ có người còn “oách” hơn họ đấy
" Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả"
Biết mà làm không bằng làm vì say mê...
nhưng làm vì say mê mà không biết gì hết...chỉ có say mê với say mê thì tai hại ghê lắm ( nhiệt tình + ngu dốt= huỷ diệt)
Biết rõ ràng,biết thấu đáo, và làm với say mê....sẽ đi tới đỉnh cao
Bạn có nhận ra cái đẹp tự nhiên..đang hàm tiếu của cây mai xấu nhất vườn này không...1 cái đẹp có 1 chút của nam tánh..


1 cái đẹp của "nữ tánh" đang ưỡn ẹo "show hàng"
7612.jpg
 
Last edited:
Tôi đã từng nói chuyện với các ông chủ của các cây mai rất khủng..tôi phát giác ra 1 số ông không hiểu gì về...phân bón
không hiểu gì về sự sinh hóa của cây xanh mà họ chỉ có những thủ thuật ...nhưng bí kíp truyền khẩu và làm theo như 1 cái máy( tháng này..phải thêm cái này..bỏ bớt cái kia..v.v)

Em đả gặp ông chủ như vậy rồi ....
Cách đây nửa tháng có ông anh bạn ghé qua nhà chơi, ổng bảo ..<.mày lên xe tao chở mày xuống nhà tao coi vườn mai tao nề >....trên đường đi em thầm nghỉ : nhà ông này chỉ có hai gốc mai lớn thôi sao lại nói vườn,lạ thật...
Đến nơi đúng thật cả một dảy mai ven đường gần 40 cây thuộc hàng khủng đk gốc trên 20cm tàn nhỏ nhất phải 3 mét ,cây nào cũng cao đến 4 mét đả vô chậu rồi .Thì ra đó là các cây mới bứng xong vô chậu luôn,để nguyên tàn lá non ,thậm chí có cây còn đang đầy nụ xanh có đang nở có không một mảnh che nắng với nhiệt độ lúc ấy phải 38 độ ,cành lá nụ đang héo dần.ước tính khoảng đầu tư phải đến 400 triệu vì phải mua từ vùng xa cả 150km

Thấy vậy em gốp ý cho ổng nếu không thì phải trả giá rất nhiều.. Ổng nói ..<em khỏi lo,anh thuê người bứng vận chuyển vô chậu toàn người giỏi có kinh nghiệm,họ vô chậu luôn bón phân luôn ,bây giờ anh chỉ lo tưới đến cuối năm thuê người lặt lá là có mai chơi tết > .Vậy thôi em không góp ý nửa vì nói họ cũng không tin...
Không biết có ai <<động viên >>mà ông ta làm như vậy ,tội cho ông ta thì ít,nhưng tội cho các cây mai thì nhiều vì chúng đang quằn qọi âm thầm ra đi mà ông ta đâu có hay...

cũng như Bác đả nói ::

...nhưng làm vì say mê mà không biết gì hết...chỉ có say mê với say mê thì tai hại ghê lắm ( nhiệt tình + ngu dốt= huỷ diệt)
...Biết rõ ràng,biết thấu đáo, và làm với say mê....sẽ đi tới đỉnh cao.....
 
Last edited:
Rất thắc mắc tại sao giữa chậu và đôn người ta lót tấm bạc đen để làm gì?
Mong AE nào biết giải thích giúp, xin cảm ơn nhiều.
Chắc để kiểm tra độ thoát nước khi tưới !!! hihi 2 là khi tưới thuốc nhấc lên bỏ từng cục kê thuốc ngấm đều hơn ( vì chậu cây to khá nặng ) Đoán mò vậy bác ạ !!!
 
Last edited by a moderator:
con thích cây mai trắng 5 cánh khít, không biết ở mục này có chú bác/anh chị em nào có vui lòng inbox với, cảm ơn trước ạ!
 
Chắc để kiểm tra độ thoát nước khi tưới !!! hihi
.. Tấm màu đen có tác dụng hấp thụ nhiệt nên đáy chậu mùa nắng mát .. Hì!!!
Màu sáng (đỏ, trắng, vàng..) tán xạ tốt ánh sang, màu tối (đen, tím..) hấp thụ tốt ánh ... nhưng trong trường hợp nầy thấy không đáng kể lắm. Hi hi.
Mới rước cụ về
Hoành 110.
Già khú đế luôn CAE ơi.

26330815920_2b10c4d151_o.jpg


26511090452_65d2fbc8ce_o.jpg


26511090452_65d2fbc8ce_o.jpg
 
Chào bác TuanKiem .Tấm bạt đen .theo tôi nghỉ thì 1.cho êm 2. có thể hấp thụ nhiệt 3. ngăn côn trùng phía dưới.xin nhờ AE góp ý thêm..
 
Màu sáng (đỏ, trắng, vàng..) tán xạ tốt ánh sang, màu tối (đen, tím..) hấp thụ tốt ánh ... nhưng trong trường hợp nầy thấy không đáng kể lắm. Hi hi.
Mới rước cụ về
Hoành 110.
Già khú đế luôn CAE ơi.

26330815920_2b10c4d151_o.jpg


26511090452_65d2fbc8ce_o.jpg


26511090452_65d2fbc8ce_o.jpg
cây này mua bao nhiêu vậy a, có thể cho biết để tham khảo k a?
 
Ở Hóc Môn có ai bán Mai giảo Thủ Đức 12 cánh không
AE giới thiệu cho mình với .xin cám ơn nhiều
 
Rất thắc mắc tại sao giữa chậu và đôn người ta lót tấm bạc đen để làm gì?
Mong AE nào biết giải thích giúp, xin cảm ơn nhiều.

Chào bác TuanKiem .Tấm bạt đen .theo tôi nghỉ thì 1.cho êm 2. có thể hấp thụ nhiệt 3. ngăn côn trùng phía dưới.xin nhờ AE góp ý thêm..
...
Cây cối sinh hóa trong những điều kiện tất yếu phải có : nhiệt độ ..độ ẩm. ánh sáng.. các đại khoáng.. trung khóang và vi khoáng
Chỉ cần không có 1 trong các điều kiện trên cây không sống được đâu

Cây cối không sống bằng bất kì “thủ thuật bí ẩn” nào...và cũng chẳng tốt lên nhờ bất kì thủ thuật nào

Cây xanh tốt lên nhờ phối hợp hài hòa giữa hữu cơ.. vô cơ ..vi sinh.. vi khoáng.. nhiệt độ ..độ ẩm..ánh sáng

--có 1 cụ già thì thầm vào tai tôi ( vì sợ có người nge lén) : mày lạch cạch phân bón chi cho nó khổ..mày chỉ cần bỏ vào đáy chậu “1 miếng da trâu” sau đó đổ đất trồng cây lên ..cây sẽ xanh tốt mãi ..
- !!! tôi không làm vì không logic ( hợp lý)

--có 1 “sỹ quan bộ binh chế độ cũ” sau thời gian học tập cải tạo 13 năm ông được trả về và hành ngề chạy xe 3 bánh chuyên đổ rác và xà bần..
sau nhiều lần mướn ông chở vật liệu cho vưởn cây..có lần ông bảo tôi :
Tôi chở vật liệu cho 1 vườn kiểng cao cấp nhiều lắm..trong đó cái chở nhiều nhất là : chở lông heo từ lò mổ về vườn kiểng..ông chủ bảo rằng lông heo lót đáy chậu...lông heo trộn vào đất trồng cây xanh tốt mãi mà không cần bón phân

Sỹ quan Đà Lạt.. khi tốt ngiệp, bằng sỹ quan của họ tương tương bằng cử nhân khoa học..nói chuyện mách nước có vẻ hợp lí 1 chút...vì lông heo lót đáy chậu chắc chắn thoát nước tốt và rất rất bền vì khó mục* chậu lại nhẹ đi nữa
Lông heo trộn đất làm xốp đất.. thoát nước tốt..lớp da mỏng ( biểu bì) bám vào lông heo cũng cấp thêm N hữu cơ cho cây

Nhưng đó không phải là tất cả để cây xanh tốt do đó tôi cũng chưa làm...nhưng do “cả nể” nên cũng OK mua của ông và mướn ông chở vào vườn tôi hơn chục xe 3 bánh lông heo..( sau này đống lông heo bị lấp đất khi cải tạo nâng cao vườn để chống ngập)

-- lại có 1 ông chủ vườn mách với tôi rằng : đổ vào đáy chậu vài kí lô bột sừng trâu...mai sẽ tốt và nhiều nụ lắm...
Tôi cũng chưa làm...

Hôm nay tấm vải đen bí ẩn của KTD làm anh em tò mò...1 bí kíp gì đây ?? thực sự tôi không thắc mắc gì về tấm vải đen này...nhưng 1 tấm tole to hơn tàn lá..màu trắng dưới đáy chậu của bác dblongthanh..thì nhất định có công dụng phản chiếu ánh sáng vào tới bên trong tàn lá..để cây có thêm khả năng quang hợp ngay từ bên trong chỗ tối nhất


* không biết lông heo bao nhiêu năm thì mục...nhưng tóc người 2 ngàn năm chưa mục...có lẽ tóc người tốt hơn để lót đáy chậu...ra tiệm hớt tóc..bạn sẽ có đủ đến thừa luôn...tóc người
 
Các bác ơi cháy...... cháy.............. hết cháy hết lá rồi.các Bác ạ. mình cố công nào phân cá, nào phân bón lá, tủ rơm đắp gốc giữ ẩm cho cây, nó xanh đen óng ả nhìn mát mắt, thế mà mới đi công tác xa có 3 ngày về, nhận được hung tin, ông hàng xóm đốt rác giữa trời nắng cháy lan qua sát vách tường rào nhà mình, hơi nóng + khói cháy 30% cây .hết thuốc chữa luôn các Bác ạ, Đúng là trời nắng nóng không bằng khói với lửa haize. lựa ngay cây đẹp nhất của mình mà cháy nám mới chết chứ. Buồn lòng chiến sĩ luôn...............haze
 
Các bác xem giúp cây của mình bị bệnh gì vậy ? Cây mini , mà cái lá này nằm trên một cành dặt dẹo nên chưa nỡ cắt bỏ . Tuần trước thấy lá non ra nhiều , ra tiệm kiếm thuốc trừ nấm dạng lỏng ( mình không thích xài loại bột thấm nước , vì nó phủ một lớp bụi lên lá, mà nhà thì hơi thiếu nắng ) họ chỉ có loại Ditacin , đã phun qua một lần rồi .
 
Bác mục giúp con với! Trường hợp của con quá tệ xơ dừa dữ nước và phân hữu cơ nhiều cũng dữ nước dù rằng cả tuần con mới tưới nước một lần vì một lần tưới nước thì cả tuần đất mới khô nhưng ở dưới thì chưa khô lá cứ vàng. Con quyết định thay đất ít thôi và làm lại lỗ thoát nước bằng cát hạt to và trấu hun. Đến giờ đã được hai ngày rồi mà lá vẫn bình thường không héo có lẻ là con chỉ thay có một ít đất nên cây vẫn bình thường. Và con tính khi đất châu khô thì con cho một ít supper lân và phân trùng quế ngâm lấy nước trong rồi tươi cho cây rồi 15 ngày sau con vẫn tươi phân loãng bình thường có được không bác. Cây này hôm nay con không có che lưới lần mà nó cũng không hê héo lá nào. Mong bác giúp con
26612932165_612421d8ed_o.jpg

26520392582_7aec35b063_o.jpg
 
Back
Top