Ứng-phó với "Biến đổi khí-hậu"

Bài nầy đã được Loan Nguyễn đăng lên. Bà con nào có ý-kiến hay, mới để ứng-phó với tình-hình thời-tiết ở Việt-nam không?
Thân.
*
Thứ năm, 4/5/2017 | 15:51 GMT+7
Doanh nghiệp có thể 'ẵm' 75.000 USD khi ứng phó với biến đổi khí hậu
Nếu có ý tưởng xuất sắc giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ nhận tài trợ lên đến 75.000 USD mà còn được cố vấn đào tạo, tiếp cận đầy đủ dịch vụ ươm tạo, thương mại hóa và phát triển kinh doanh.
Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ngân hàng thế giới (WB) ngày 4/5 tổ chức hội thảo nhằm kêu gọi đề xuất ý tưởng cho cuộc thi "Chứng minh ý tưởng" ứng phó với biến đổi khí hậu lần thứ hai.
Đại diện VCIC cho biết, cuộc thi nhằm tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ, công nghệ sáng tạo của nhóm khởi nghiệp, công ty hoặc cá nhân có tiềm năng nhằm giảm thiểu hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dự án sẽ giúp doanh nghiệp nhận khoản tài trợ 75.000 USD cho việc phát triển, triển khai hoặc mở rộng sản phẩm, dịch vụ công nghệ giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tham gia còn được tiếp cận đầy đủ các chương trình ưu tiên của VCIC như đào tạo, cố vấn, cơ sở vật chất, tiếp cận phòng thì nghiệm và các nguồn tài chính.

Anh Trần Thái Dương, doanh nhân khởi nghiệp và sản phẩm nông nghiệp được áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Đây là một trong 18 doanh nghiệp nhận giải cuộc thi tổ chức lần đầu năm 2016.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh Việt Nam đang là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Điều này đặt ra những thách thức về việc phát triển bền vững, nhưng cũng đem đến cơ hội để cải tiến công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu", Thứ trưởng Tùng nói và cho rằng cuộc thi trên sẽ giúp điều này thành hiện thực, biến thách thức thành cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
Cuộc thi bắt đầu nhận đề xuất từ ngày 28/4 và hạn cuối là 17h ngày 23/5. Các ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến qua www.vietnamcic.org hoặc email: poc@vietnamcic.org, hay gửi qua đường bưu điện đến Ban quản lý dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam tầng 8, tòa nhà Hoàng Sâm, 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
"Chứng minh ý tưởng" lần thứ nhất tổ chức tháng 6/2016 với 18 doanh nghiệp có ý tưởng xuất sắc được lựa chọn từ hơn 300 ứng viên. Trong đó một số dự án tiêu biểu như bếp sinh khối và năng lượng mặt trời giúp cải thiện cuộc sống của phụ nữ nông thôn, giải quyết nạn ách tắc giao thông đô thị và giảm phát thải CO2 thông qua việc phát triển giải pháp đi chung xe...
Phạm Hương
Tui cũng có một dự-án Mini, hì hì, tức là Tiểu Dự-án, mà chưa thực-hiện được.
Thân.
Hì hì, Tiểu Dự-án, là bao nhiêu?
- 1000m2?
- 10.000m2, và Dự-án khá hơn chút, cỡ 1-2 mẫu... hay hơn nữa?
Không sao, bài chia rồi, thì mình cứ "binh" theo bài đó. Vậy là tui làm gì với sân vườn 1000m2, gà vịt 200 con, bươi tốc bụi, không còn cọng cỏ?
Thân.
Tui thích nuôi gà vịt. Đất cao, khô. Tui đi làm ngày 8 tiếng không kể chạy trên lộ. Ngày Chúa-nhật nghỉ. Chiều về không còn thì giờ rảnh nhiều. Vậy, làm sao nuôi ba bầy, bầy khá khá : Gà, Vịt với Ngan nữa! Vậy là tui tính:
- Rào chung quanh kỷ.
- Làm chuồng theo kiểu "chuồng máy lạnh", trong đó có cây cho gà và rơm cho Vịt với Ngan. Sàn chuồng được lót đủ rơm rạ có trộn vi-sinh để có thể không phải dọn chuồng luôn. Trên sàn có máng thức ăn và nước uống.
- Cạnh chuồng gà vịt là chòi đẻ trứng. Trứng lấy ra từ sau lưng, gà đang đẻ không biết.
- Ngoài sân, trồng cỏ trên liếp thổ-canh hay thủy-canh. Chia làm 4 khu. Ba khu đóng, chỉ có 1 khu gà vịt được vào ăn cỏ và uống nước.
- Liếp cỏ được thiết-kế: gà vịt ăn cỏ, nhưng không cạp hết, mà chừa đủ gốc để cỏ lên lại cho nhanh.
- Chòi ủ phân hữu-cơ, dùng phân ủ nầy, bón cho các liếp cỏ thổ-canh.
- Nếu có chỗ:
+ Trồng bắp, bo-bo, lúa, mì... cung-cấp gà vịt nuôi.
+ Trồng Rau cải ăn lá hoặc Su-su, Khoai lang ăn đọt.
+ Đào ao, hay làm bể nuôi cá. Ủ cứt cá, cung-cấp cho các liếp trồng.

Hì hì, đây cũng là một "Nông-trại Bền Vững"!
Chủ-đề nầy là "Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu". Thưa, chúng ta là nông-dân, nên tui cũng chỉ "Ứng-phó với biến đổi khí-hậu" trong phạm-vi Trồng-trọt & Chăn nuôi thôi, sao cho:
1- Có thể chịu đựng khí-hậu ngày càng khắc-nghiệt trong nuôi trồng?
2- Hạn-chế lạm-dụng phân bón và thuốc trừ sâu & thuốc bảo-vệ thực-vật?
3- Đạt được (1) và (2) trên đây mà không làm hại môi-trường? Tức là "hòa-hợp với thiên-nhiên"
Bây giờ tui phác-họa khu vườn "Nông-trại Bền Vững" 1000m2 thử xem ra sao? Hì hì...
SAM_3809.jpg~c100

Phần trên "Liếp Rau Thổ-canh & Thủy-canh" là khu trồng trong Nhà Lưới.




Hì hì, mô-hình nầy là dành cho Gà Thả Bộ. Tui chú ý đến sức khỏe của gà nuôi, bằng cách:
A- Chuồng:
1- Thông thoáng: không-khí được hút từ đáy chuồng và thổi ra trên nóc. Và có lưới ngăn muỗi.
2- Đáy sàn được rải dăm bào cây hoặc rơm rạ... rồi trộn với vi-sinh thích-hợp.
3- Giàn ngủ giúp gà không tranh giành chỗ ngủ.
4- Buổi chiều, gà vô chuồng: có sẵn thức ăn và nước uống cho gà ăn no trước khi leo lên giàn ngủ.
5- Buổi sáng, mở cửa chuồng thì không cho gà ăn chút nào, trừ khi mưa dầm!
6- Buổi sáng: nếu có gà không năng-động, nhốt riêng để theo dõi.

B-
1- Nhiều liếp cỏ gom lại thành một khu. Mỗi khu biệt-lập. Gà chỉ được vào 1 khu mà thôi. Sau khi trụi cỏ, sẽ mở ra khu kế, đây cỏ mới.
2- Cỏ được trồng cẩn-thận : nước, phân, trùn và mỗi liếp gieo giống cỏ khác nhau.
3- Ít khi cần phải thay cỏ. Nhưng nếu cần, thì:
+ Xới đất. Trộn phân trùn 5-10% đất mặt + phân đã ủ.
+ Đào một rãnh ngang 3tấc, sâu 3tấc. Bón phân chuồng cao 5cm. Sau nầy, mỗi lần quét phân gà, vịt, ngan... giữa các liếp, đổ xuống rãnh nầy, trùn sẽ ăn rất nhanh.
+ Liếp được bảo-vệ bằng lưới kẽm rộng 20cmX20cm cao 20cm. Gà vịt chỉ ăn được cỏ cỡ nầy, không sâu hơn.

C- Lối đi chính được che để gà tránh nắng trưa và che mưa. Bị mưa, gà không ăn cỏ đưọc, mình cho ăn thực-phẩm công-nghiệp.

D- Ổ đẻ.
1- Được ngăn nhiều ngăn vừa chỗ cho con mái nằm đẻ.
2- Sau lưng ngăn đẻ, được khoét lỗ, rộng bằng bàn tay, có bản lề mở lên được để lấy trứng, mà không sợ mấy con đang đẻ.

E- Sàn chuồng gồm cứt gà, vịt... và dăm bào hay rơm rạ được đưa tới khu ủ-phân/ổ nuôi trùn.

F- Khu trồng rau củ quả.... được bón bằng phân đã ủ. Khu nầy không cho Gà Vịt qua.
 


Last edited:
Vậy là bạn bán chung luôn : Trùn, Sinh-khối và phân trùn?
Là người nuôi trùn, sao bạn không tách riêng ra : Trùn, Sinh-khối và phân trùn để bán?
 


Vậy là bạn bán chung luôn : Trùn, Sinh-khối và phân trùn?
Là người nuôi trùn, sao bạn không tách riêng ra : Trùn, Sinh-khối và phân trùn để bán?
Bán thế mới được giá hơn bác ah
10 kg sinh khối được 1,5 kg giun mà đem bán thì được 120k nhưng bán sinh khối thì được 200k
Phân trùn quế giá gấp 2,3 lần phân hữu cơ ủ hoai bác ạ
 
Bạn Hai La vang,
Tui là người thích nuôi trùn. Nhưng phải mua trùn kiểu nầy thì dù chết thì thôi, tui cũng không thèm dùng trùn, hay mua phân trùn bán ngoài chợ.
Em Khang Trung,
Không phải mua trùn làm gì. Tốn tiền thôi! Phân hữu-cơ là đủ.
Vậy em cứ tiến-hành làm liếp. Trùn, tự nó sinh ra đầy đủ.
Thân.
Em Khang Trung,
Trước, tui có trồng Su-su. Tui nhận-xét là Su-su rất ít bị bệnh, săn-sóc thì như là không, bởi tui làm giàn trên sân gà vịt. Trái kinh luôn! Lúc đó, tui cũng cắt đọt, nhưng chỉ ăn trong gia-đình, bởi tui đứng dưới đất, nên khi cắt đọt rất khó.
Em thử trồng Su-su xem!
Thân.

http://video.vnexpress.net/tin-tuc/...etgap-ben-duyen-voi-dat-hoa-binh-3568012.html
 
Em Khang Trung,
Không phải mua trùn làm gì. Tốn tiền thôi! Phân hữu-cơ là đủ.
Vậy em cứ tiến-hành làm liếp. Trùn, tự nó sinh ra đầy đủ.
Thân.
Hai hôm nay bên con bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên mưa suốt. Đất chỗ con sét nhiều nên mưa là nó đóng thành từng cục, không làm ăn được gì.
Bác, hồi trước nhà con có vườn rau nhỏ, phục vụ cho gia đình. Từ ngày con nuôi ít gà là đám rau tan nát. chuyến này con sẽ trồng lại rau, bắt đầu là rau lang... và con cũng tính nuôi thêm một ít trùn nữa.
Kính!
 
Hai hôm nay bên con bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên mưa suốt. Đất chỗ con sét nhiều nên mưa là nó đóng thành từng cục, không làm ăn được gì.
Bác, hồi trước nhà con có vườn rau nhỏ, phục vụ cho gia đình. Từ ngày con nuôi ít gà là đám rau tan nát. chuyến này con sẽ trồng lại rau, bắt đầu là rau lang... và con cũng tính nuôi thêm một ít trùn nữa.
Kính!
Ồ! Tui cũng thích trùn lắm! Nó là bạn của người làm vườn đó em!
Thân.
 
Ồ! Tui cũng thích trùn lắm! Nó là bạn của người làm vườn đó em!
Thân.
Dạ con con cũng biết trùn rất có ích cho nông nghiệp ạ. Con chỉ nuôi chơi một ít thôi, vừa xử lý rác nhà bếp, vừa có phân bón rau, vừa có trùn cho gà ăn. Chuyến này con tính nuôi bằng thùng xốp chồng lên nhau. Bác có kinh nghiệm nuôi trùn, hướng dẫn con với.
Kính!
 
Dạ con con cũng biết trùn rất có ích cho nông nghiệp ạ. Con chỉ nuôi chơi một ít thôi, vừa xử lý rác nhà bếp, vừa có phân bón rau, vừa có trùn cho gà ăn. Chuyến này con tính nuôi bằng thùng xốp chồng lên nhau. Bác có kinh nghiệm nuôi trùn, hướng dẫn con với.
Kính!
Em có để ý là, cái rãnh giữa liếp khoai lang cũng là một ổ nuôi trùn. Và dùng thùng mốp để nuôi thì cũng dễ, để tui tìm vài hình và tài-liệu.
Thân.
 

Em có để ý là, cái rãnh giữa liếp khoai lang cũng là một ổ nuôi trùn. Và dùng thùng mốp để nuôi thì cũng dễ, để tui tìm vài hình và tài-liệu.
Thân.
Con gửi bác xem đất còn chuẩn bị, mấy bữa nay mưa nhiều nên nó bét-nhè. Mai còn cắm cây làm dàn.

35852701432_0cf9d7bb79_o.jpg


36024016465_48669f379e_o.jpg


Con tính nuôi trùn bằng mấy cái thùng xốp chồng lên nhau đó bác.
Kính!
 
Hình bác gửi con xem không được ạ. Không biết người khác có xem được không?
Còn vụ Su-su còn hỏi thăm mọi người nói su-su trồng vào mùa lạnh của miền bắc hay trên Đà Lạt, còn chỗ còn khí hậu nóng sợ trồng không được ạ.
Kính!
 
Rãnh đổ vài bữa là đầy thì tính sao hả bác ?
Mà cây su su cháu đã mua vài trái mà non quá ko biết nó lên ko
Huế mùa này nóng , trồng cho vui

Hôm nay là thứ ngày mốt rồi ạ
Tui đang lại bị lẩm-cẩm về chuyện Up hình lên. Tui đang tìm cách gởi lên.*
*
Rãnh 4 mét đổ vài bữa thì đầy. Nhưng rãnh đào từ La-Vang tới Huế, thì đến đời cháu-chít cũng có thể đầy đấy!
Trái Su-su mà non quá! Không sao, nó cũng lên......................................................... chão!
2017ddfc127b-13ed-4b79-a099-d33d60360704.jpg

![Thùng Mốp ấp trứng trùn.JPG](http://2.pik.vn/20175b65a6c7-ce08-4c93-a1eb-7c83ca677af2.jpg)
![Thùng Mốp ấp trứng trùn.JPG](http://2.pik.vn/20175b65a6c7-ce08-4c93-a1eb-7c83ca677af2.jpg)
Hì hì, tui vẫn lạng-quạng với hình Úp lên.
 
Bác @Thuy-canh! Mấy hôm nay mưa dữ quá, cứ chiều con đi làm về là mưa, đến hôm nay mới xong. Con vẫn lấn cấn việc cho dây leo lên đến 1m, nhưng con vẫn thử xem sao.
Con tính nuôi trùn như các hình bác gửi đó bác.
Kính!
 
Em sẽ nuôi như thế nào vậy em?
Thân.
Dạ, con chồng các thùng xốp lên nhau, đục lỗ ở đáy, thùng dưới cùng để đựng nước chảy xuống. Rau rác cứ bỏ vào thùng trên, đầy thùng này thì chồng thùng khác lên. Trước con có nuôi trong thùng xốp, chia làm hai ngăn, thấy cũng được. Con thấy nuôi trùn cũng không khó lắm, quan trọng là có rác phân hủy và đủ oxy cho nó là được.
Bác có cách nuôi nào tiện hơn không, cho những người không có thời gian như con. Giống như một cái thùng, mình cứ quăng đại rác vào đó, lâu lâu thu phân trùn và trùn một lần.
Kính!
 
Dạ, con chồng các thùng xốp lên nhau, đục lỗ ở đáy, thùng dưới cùng để đựng nước chảy xuống. Rau rác cứ bỏ vào thùng trên, đầy thùng này thì chồng thùng khác lên. Trước con có nuôi trong thùng xốp, chia làm hai ngăn, thấy cũng được. Con thấy nuôi trùn cũng không khó lắm, quan trọng là có rác phân hủy và đủ oxy cho nó là được.
Bác có cách nuôi nào tiện hơn không, cho những người không có thời gian như con. Giống như một cái thùng, mình cứ quăng đại rác vào đó, lâu lâu thu phân trùn và trùn một lần.
Kính!
Em nuôi như vậy là không được! Bây giờ khuya rồi! Không biết ngày mai tui có rảnh không, để nói chuyện về mấy cái thùng mốp của em, nhá!
Thân.
 
Em nuôi như vậy là không được! Bây giờ khuya rồi! Không biết ngày mai tui có rảnh không, để nói chuyện về mấy cái thùng mốp của em, nhá!
Thân.
Dạ, lúc nào bác rảnh thì bác nói cũng được ạ. cái này đâu có gấp đâu ạ.
Kính!
 


Back
Top