khucthuydu
ĐT/zalo/fb: 0948.101010
:lol::lol::lol:
Nông dân thèm… hoa hậu
Những ngày qua, dư luận cho rằng để bỏ ra số tiền khá lớn mua dâm các hoa hậu, hoa khôi phải là những đại gia thứ thiệt, có đẳng cấp trong giới kinh doanh như xăng dầu, tài chính và ngân hàng.
Thậm chí có thông tin cho rằng trong 4 đối tượng mua dâm bị bắt quả tang có một người tên H, hiện công tác trong ngành truyền thông tại TPHCM. Khi bị bắt, ông H “kể lể” mình là “bà con” của nguyên lãnh đạo của một tờ báo!
Tuy nhiên cơ quan công an khẳng định những đối tượng mua dâm đều là những nông dân thứ thiệt, giàu lên nhờ việc bán đất, gồm: N.V.N (SN 1960, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - TPHCM), T.T.H (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - TPHCM), T.V.T (SN 1960, ngụ đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TPHCM) và Đ.V.M (SN 1968, ngụ cùng ấp với ông T.V.T).
Do giàu lên một cách bất ngờ từ việc được các nhà đầu tư bồi thường đất khi quy hoạch đô thị nên những “nông dân chân đất” này thừa tiền, không biết làm gì và có máu hám của lạ nên họ sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đồng để được “gặm cỏ non”!
http://nld.com.vn/20120605043755290p0c1002/duong-day-ban-dam-ngan-do-dai-gia-mua-dam-la-nong-dan.htm
Nông dân thèm… hoa hậu
Những ngày qua, dư luận cho rằng để bỏ ra số tiền khá lớn mua dâm các hoa hậu, hoa khôi phải là những đại gia thứ thiệt, có đẳng cấp trong giới kinh doanh như xăng dầu, tài chính và ngân hàng.
Thậm chí có thông tin cho rằng trong 4 đối tượng mua dâm bị bắt quả tang có một người tên H, hiện công tác trong ngành truyền thông tại TPHCM. Khi bị bắt, ông H “kể lể” mình là “bà con” của nguyên lãnh đạo của một tờ báo!
Tuy nhiên cơ quan công an khẳng định những đối tượng mua dâm đều là những nông dân thứ thiệt, giàu lên nhờ việc bán đất, gồm: N.V.N (SN 1960, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - TPHCM), T.T.H (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - TPHCM), T.V.T (SN 1960, ngụ đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TPHCM) và Đ.V.M (SN 1968, ngụ cùng ấp với ông T.V.T).
Do giàu lên một cách bất ngờ từ việc được các nhà đầu tư bồi thường đất khi quy hoạch đô thị nên những “nông dân chân đất” này thừa tiền, không biết làm gì và có máu hám của lạ nên họ sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đồng để được “gặm cỏ non”!
http://nld.com.vn/20120605043755290p0c1002/duong-day-ban-dam-ngan-do-dai-gia-mua-dam-la-nong-dan.htm