Nuôi cá nuôi tôm, nuôi thuỷ sản, bể nổi, bể chìm, bể cạn, tất cã đều cùng chung "qui trình căn bản giống nhau" ....
"qui trình căn bản giống nhau, như đánh men, ao lắng,thức ăn dư thừa v...v...", người nuôi đã nhận dịnh sai sót mồi 1 loại ao là phải có qui trình căn bản khác nhau.
Dạ thưa ông bà cô bác các em nhỏ, già trẽ bé lớn đều mặc quần áo, đó là cơ bản, còn màu mè kiểu cách thì khác nhau ...cá tôm nước ngọt, cá tôm nước mặn thì khác nhau như là màu mè kiểu cách vậy (độ mặn, loại thức ăn, chế độ khác nhau v...v...).
Còn ông bạn dã vào cái topic nầy rồi mà còn đặt câu hỏi:
"là bể nối thưa bác em còn chưa có kinh nghiệm bác có hướng dẫn cho em và mọi người biết"
Thì cái tên cái chủ đề (topic): "Nuôi thủy sản trên bể nổi" nó đã nói lên, nó trả lời cho câu hỏi của ông bạn rồi. chịu khó suy nghĩ đi ...đừng có hỏi câu hỏi ngây thơ cụ nữa!!!!!!
===========
long1983
Nhà nông nghiệp dư
Bài gởi: 66
Topic: "Nuôi thủy sản trên bể nổi", mỗi thành viên họ đem tâm huyết, họ nặn óc viết ra những chuỗi bài như là những đĩa thức ăn xếp hàng từ chợ Bến Thành đến bến Bạch Đằng.
Tại sao họ có những đĩa đồ ăn, họ phải moi móc, họ phải tìm kiếm, họ đọc, họ đọc, họ làm, họ có kinh nghiệm, họ trải lòng trên những bài, trên những đĩa thức ăn tinh thần để những người muốn học, muốn hỏi vào để tiếp nhận tiếp thu ...chậm hiểu thì hỏi lai ...có ai bắt bẻ.
Những việc khó khăn các thành viên khác đã gánh vác hết rồi.
Bác long1983 đã có thành tích, post 66 bài, thì đừng có nói thành viên mới chưa biết.
Bác không đi từ đầu chí cuối thưởng ngoạn tham quan, bác quát tháo:
"là bể nối thưa bác em còn chưa có kinh nghiệm bác có hướng dẫn cho em và mọi người biết"
Bác long1983 như vua chúa quan lại thời thế kỉ thứ 12, chứ không phải là thế kỉ thứ 21 ...dọn sẳn cho ăn ...đúng là dân thượng đẳng cao cấp quá nhiều trong xã hội, chỉ đợi mời, chứ không tự nhảy lên bàn mà ăn.
===========
cháu không biết thế nào nhưng con men vi sinh có hieu qua thật không
nhất là trên bể nổi vì cháu đa thử dùng con men vi sinh này
lần đầu tiên dùng cá đang khỏe tự dưng bị nấm chết khá nhiều
lần thứ 2 cá chết 1 lửa lần thứ 3 dùng cá chết hết
đi hỏi người bán thuốc họ bảo là con men vi sinh không phù hơp dùng cho bể nổi
chỉ phù hơp dùng trong ao có bùn
co gì cháu nói sai bỏ qua cho cháu
thân
Đúng là tư duy của thời Cỗ Đại của thế kỉ thứ 12
===============
henry thai, bác đi Tây hồi nào và về VN lúc nào, mà CÀ KHỊA một cách văn minh không thể tưởng, bác đi bên trời Tây bác đem về VN lí luận lí giải quá hay, biết được những gì xảy ra trước khi bác về nước (Tiên Tri), bác phán quá hay, hay chỉ là C.hùa theo:
Vấn đề chính là người A nào đó dạy cho người B 1 bí kíp, B xử dụng bí kíp không đạt kết quả, B lên dđ hỏi( coi như đã truyền bá bí kíp cho người ngoài, dáng tiếp chê A), A tức quá chưởi, nhưng không chưởi tận mặt nhờ C chưởi giúp. Hơ hơ . . .
"Chưởi và chuyển lời chưởi" : nếu trong bàn Bà Con đang ngồi có 1 vị cao tuổi thì Bà Con sẽ không bao giờ dám nói lớn tiếng chứ đừng nói chi là chưởi. Mà ở dđ này không thiếu những vị bô lão, giáo sư, tu sỹ, trí thức . . . vậy mà . . . là sao?
"Chia sẽ" : tui vô dđ này không bao lâu, nhưng tui biết có rất nhiều Bà Con nắm giữ những bí kíp có thể coi là huyết mạch của họ, nhưng họ luôn sẵn sàng chia sẽ cho Bà Con. Giờ mới thấy có người chỉ dám học của khác chứ không dám chia sẽ. Giờ mới biết vẫn có những người còn giữ những tư tưởng thâm căn cố đế như thế.
Những thứ hay ho giả tưởng nầy bác mang về từ
trời Tây (henry) để cho dân thượng đẳng cao cấp học hỏi, cám ơn hoan nghênh bác.
================
Cái xã hội đâm cha chém chú là chuyện thường ... chữi thầy phản bạn là chuyện nhỏ thôi.
Topic nầy, diễn đàn nầy ...THẰNG KHỈ CON VƯỢN NẦY phải đi ...nhường chổ cho dân thượng đẳng cao cấp.
Bye!