Cách ủ men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

  • Thread starter hocnuoitom
  • Ngày gửi
Mình có đọc bài viết của bác Tám Lúa trên diễn đàn có nhắc đến việc "ủ" men vi sinh để dùng trong ao nuôi tôm. Mình đã thử ủ nhưng không thành công,có thể do cách cho "ăn" không đúng liều lượng :D cho nên có mùi hôi khó chụi. Hiệu quả của phương pháp này tới đâu? Trên đây có bác nào từng ủ men và sử dụng có hiệu quả làm ơn chia sẻ kinh nghiệm với (có hướng dẫn cụ thể luôn nhé ::p). Trong thời buổi mà giá cả tăng cao thì giảm chi phí được đồng nào hay đồng ấy mà.

Em xin cảm ơn trước!!
 


Mình có đọc bài viết của bác Tám Lúa trên diễn đàn có nhắc đến việc "ủ" men vi sinh để dùng trong ao nuôi tôm. Mình đã thử ủ nhưng không thành công,có thể do cách cho "ăn" không đúng liều lượng :D cho nên có mùi hôi khó chụi. Hiệu quả của phương pháp này tới đâu? Trên đây có bác nào từng ủ men và sử dụng có hiệu quả làm ơn chia sẻ kinh nghiệm với (có hướng dẫn cụ thể luôn nhé ::p). Trong thời buổi mà giá cả tăng cao thì giảm chi phí được đồng nào hay đồng ấy mà.

Em xin cảm ơn trước!!

THẰNG KHỈ CON VƯỢN NHÀ TA được tin nầy chuyển lại cho chú em hocnuoitom:


THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA
ĐANG Ở TẠI HOA KỲ
 
Last edited by a moderator:
Bạn tutraigiam,
Bạn đọc lại bài bạn xem, rồi xin mau sửa lại. Nếu bạn vẫn nhất quyết giữ cách phát-biểu nầy thì :
- Tui rất xấu hổ có người cùng quê có lối phát-biểu trên,
- Xin BQT xem lại.
 
Bạn tutraigiam,
Bạn đọc lại bài bạn xem, rồi xin mau sửa lại. Nếu bạn vẫn nhất quyết giữ cách phát-biểu nầy thì :
- Tui rất xấu hổ có người cùng quê có lối phát-biểu trên,
- Xin BQT xem lại.

THẰNG KHỈ CON VƯỢN là tui, tui chỉ chuyển lời thôi, còn chừng nào tui phát biểu trực tiếp thì bác nói tui được, chuyện của lão quái sao không trực tiếp nói với lão quái lại đem rêu rao lên đây ...việc lão nhờ thì tui phải làm thôi.

THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA
ĐANG SỐNG TẠI HOA KỲ
 
Last edited by a moderator:
ngồi làm chén trà...mọi chuyện mù mờ tuy không nói ra nhưng nhìn chung ai cũng biết.
thực sự kiến thức bao la có những người nói là hiểu liền và cũng có người phải lập đi lập lại.mổi một người đến với diễn đàn đều có mục đích khác nhau,người đến vì mua bán người đến vì muốn được tìm hiểu học hỏi những điều mình chưa biết...vv..
-tôi đến vì muốn học hỏi và cũng muốn phổ biến những điều mình đã biết chia sẻ cùng bà con.
xin thưa các bác đừng làm cho người muốn học...phải sợ rồi không dám hỏi.
đọc những lời qua lại tinh thần học hỏi nằm ở đâu ?
-người học cảm thấy buồn người chỉ dạy cũng cảm thấy phiền
tôi không dám nói nhiều sợ các bác cho rằng tôi cũng cà khịa
làm thêm chén trà nữa đi cho lòng thanh thản
 
ngồi làm chén trà...mọi chuyện mù mờ tuy không nói ra nhưng nhìn chung ai cũng biết.
thực sự kiến thức bao la có những người nói là hiểu liền và cũng có người phải lập đi lập lại.mổi một người đến với diễn đàn đều có mục đích khác nhau,người đến vì mua bán người đến vì muốn được tìm hiểu học hỏi những điều mình chưa biết...vv..
-tôi đến vì muốn học hỏi và cũng muốn phổ biến những điều mình đã biết chia sẻ cùng bà con.
xin thưa các bác đừng làm cho người muốn học...phải sợ rồi không dám hỏi.
đọc những lời qua lại tinh thần học hỏi nằm ở đâu ?
-người học cảm thấy buồn người chỉ dạy cũng cảm thấy phiền
tôi không dám nói nhiều sợ các bác cho rằng tôi cũng cà khịa
làm thêm chén trà nữa đi cho lòng thanh thản


có những người nói là hiểu liền và cũng có người phải lập đi lập lại

Cũng có người phải lập đi lập lại mới hiểu, ở đây vụ viêc theo THẰNG KHỈ CÀ KHỊA tui biết là lão quái đã email gữi cách ủ men cho hocnuôitôm, nếu chưa hiểu chậm hiểu cần lập đi lập lại nhiều lần ...thì sao không email hỏi ...lại đi thẳng lên diễn đàn đặt câu hỏi thì đã đành, không thành vấn đề, tại sao phải kèm theo thương hiệu Tám Lúa rêu rao trên diễn đàn ...chừng nào hocnuôitôm chưa có được câu trả lời thoả đáng từ lão quái, thì lúc đó hocnuôitôm có quyền muốn nói gì nói, muốn chữi lão quái cái gì thì cứ chữi.

Cám ơn bác maquemau với những lời chân thành của bác.

THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA
ĐANG SỐNG TẠI HOA KỲ
 
Chào Bác!

Cháu post lên diễn đàn là để mọi người trao đổi kinh nghiệm với nhau thôi, để tìm ra phương pháp tốt mà đơn giản nhất để thực hành chứ đâu có đi rêu ráo bác đâu.

Phương pháp của bác cháu đã thử rồi,nhưng chắc do không biết liều lượng cho con men vi sinh "ăn" nên thất bại. Cho ăn nhiều quá thì không kinh tế,ít quá thì con men vs chết.

Nếu được thì bác có thể hướng dẫn cho mọi người trên diễn đàn cách ủ cụ thể chi tiết hơn, cũng là cách giúp mọi người tin tưởng hơn vào bác.

Còn cháu có gì sai sót thì mong bác thứ lỗi và bỏ qua cho.


p/s: Cảm ơn về cách thử con men VS của bác.
 

Biết cho nhiều nhưng chẳng nói,
Nói cho nhiều, cũng vậy thôi !
Ôi ! Thấy thương thằng học trò
Thằng học trò ngu, học trò ngu bị chửi hoài. :1^::1^:

Suốt con đường, ai dìu lối?
Hãy tự mình, làm đi thôi
Đừng đắn đo , đừng ngại ngùng
Làm nữa đi, thử nữa đi ... rồi sẽ thành. :D
 
Last edited by a moderator:
Biết cho nhiều nhưng chẳng nói,
Nói cho nhiều, cũng vậy thôi !
Ôi ! Thấy thương thằng học trò
Thằng học trò ngu, học trò ngu bị chửi hoài. :1^::1^:

Suốt con đường, ai dìu lối?
Hãy tự mình, làm đi thôi
Đừng đắn đo , đừng ngại ngùng
Làm nữa đi, thử nữa đi ... rồi sẽ thành. :D

Theo cái THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA NHÀ TA có biết thì ha ... ha ...laibuon@ cầm cái bí kíp ...rồi nói vô mặt lão quái những gì, tự nhớ, tự biết ...đừng có cà khịa làm trò ngợm ở đây.


THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA
ĐANG SỐNG TẠI HOA KỲ
 
Dừng chân đứng lại: Thân, Tâm, Tánh
Một niệm vuông tròn: Tâm đắc Tâm !
 
chuyện gì đâu phải hu hu tanthanh
xin lổi chủ topic hơi loảng tý cho thay đổi không khí
 
Cớ sao buồn Thành ơi, cớ sao sầu Thành ơi ?
Ai la em mà sao hù hù,
Chớ nên buồn Thành ơi, chớ nên sầu Thành ơi
kakaka

Anh sắp qua bên Mỹ tìm chú 8 rồi đó Thành. Chú 8 ổng mắc nợ anh muh... hihihi. 8 ơi , nhớ 8 quá.

( Xin lỗi chủ topic luôn vì đã làm topic ...bớt nghẹt thở) kakaka

P.S: Chú 8 muh ko chịu lú mặt vô y.h nói chuyện với con thì laibuon@ này theo chú đến cùng trời cuối đất. Xem thử chú chạy đi đâu. kakaka
 
Last edited by a moderator:
Vấn đề chính là người A nào đó dạy cho người B 1 bí kíp, B xử dụng bí kíp không đạt kết quả, B lên dđ hỏi( coi như đã truyền bá bí kíp cho người ngoài, dáng tiếp chê A), A tức quá chưởi, nhưng không chưởi tận mặt nhờ C chưởi giúp. Hơ hơ . . .
"Chưởi và chuyển lời chưởi" : nếu trong bàn Bà Con đang ngồi có 1 vị cao tuổi thì Bà Con sẽ không bao giờ dám nói lớn tiếng chứ đừng nói chi là chưởi. Mà ở dđ này không thiếu những vị bô lão, giáo sư, tu sỹ, trí thức . . . vậy mà . . . là sao?
"Chia sẽ" : tui vô dđ này không bao lâu, nhưng tui biết có rất nhiều Bà Con nắm giữ những bí kíp có thể coi là huyết mạch của họ, nhưng họ luôn sẵn sàng chia sẽ cho Bà Con. Giờ mới thấy có người chỉ dám học của khác chứ không dám chia sẽ. Giờ mới biết vẫn có những người còn giữ những tư tưởng thâm căn cố đế như thế.
 
Last edited by a moderator:
Cách ủ men của bác Tám lúc trước mình tìm trên diễn đàn, là công khai chứ chẳng có gì bí mật mà phải giấu diếm cả. Nhưng sau này tìm lại không thấy nên mình có mail xin bac Tám và bác Tám cũng đã gửi cho mình bài viết đó nhưng chỉ là giới thiệu sơ qua thôi. Không có công thức hay liều lượng tham khảo nào cả (cho nên có thể mình là không đúng liều lượng cho nên con vs không sinh sôi nảy nở được). Mình tạo topic này không phải để tố cáo hay chê bay gì cách này cả mà là để hỏi xem mọi người có ai từng ủ men hiệu quả thì chia sẻ với mọi người.

Chào!
 
Vấn đề chính là người A nào đó dạy cho người B 1 bí kíp, B xử dụng bí kíp không đạt kết quả, B lên dđ hỏi( coi như đã truyền bá bí kíp cho người ngoài, dáng tiếp chê A), A tức quá chưởi, nhưng không chưởi tận mặt nhờ C chưởi giúp. Hơ hơ . . .
"Chưởi và chuyển lời chưởi" : nếu trong bàn Bà Con đang ngồi có 1 vị cao tuổi thì Bà Con sẽ không bao giờ dám nói lớn tiếng chứ đừng nói chi là chưởi. Mà ở dđ này không thiếu những vị bô lão, giáo sư, tu sỹ, trí thức . . . vậy mà . . . là sao?
"Chia sẽ" : tui vô dđ này không bao lâu, nhưng tui biết có rất nhiều Bà Con nắm giữ những bí kíp có thể coi là huyết mạch của họ, nhưng họ luôn sẵn sàng chia sẽ cho Bà Con. Giờ mới thấy có người chỉ dám học của khác chứ không dám chia sẽ. Giờ mới biết vẫn có những người còn giữ những tư tưởng thâm căn cố đế như thế.

Bác mới tham gia ngaỳ 26 tháng 10-2010, câu chuyện trước đó xảy ra làm sao bác biết được mà bác buông lời bình phẩm

...biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ...

đừng có xớn xác, nhảy vô lảnh đạn thế người khác.

Nói bấy nhiêu đó, bác có trình độ bác dư hiểu rồi, không cần lí giải thêm tại sao lão quái không vô đây nữa.

THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA
ĐANG SỐNG TẠI HOA KỲ
 
Last edited by a moderator:
Bạn henry thai thiệt là... hổng hiểu gì về 8 sư thúc của tui hết. Để tui nói bạn nghe, bạn dịch vậy là sai rồi đó. Bây giờ tui dịch lại nè: "D. M" có nghĩa là "Đồ Mù" ( hổng biết bạn và mấy cô chú, anh chị em hiểu sao chứ tui hiểu là đồ mù), "CG" có nghĩa là "Con Gà". Do vậy cái câu bạn cho là chửi bên trên thì theo tui đó chỉ là 1 lời mắng yêu muh thôi với ý nghĩa là " hocnuoitom ơi con là con gà mờ bí kíp của ta có size chữ 18 vậy muh con đọc không thấy thì gà mờ quá đi thôi... nhưng vì tác giả muốn nhấn mạnh nên tách riêng từ con gà và chữ mờ nâng cấp lên thành mù cho học trò nó sợ. kakaka. Mắng yêu thì có gì mà phải lên án. Hổng phải chửi đâu nghen henry thai !

Thôi ghẹo chú 8 hoài ổng sùng máu lên ổng quạt tui nữa. hehehe. Con đi cho cá bống tượng ăn đây chú 8 ơi. Khi nào chú về VN thì con dứt khoát sẽ làm món CBT chưng tương làm mồi nhậu đãi chú đó. hihihi. Con hứa thì không khi nào sai lời. Rãnh về VN chơi nữa hén chú 8 !

@ hocnuoitom: bạn đừng có buồn, chú 8 ổng có cái miệng dữ dằn vậy đó chứ tâm tính hiền lành và tốt bụng lắm. Bạn cứ pm hỏi thì ổng rút ruột chỉ cho bạn hết. Ổng thuộc dạng khẩu xà tâm Phật muh. Cứ mạnh dạn hỏi riêng ổng đi bạn. Chúc bạn gây được men vi sinh thành công ! Tui cũng chạy theo lão quái đó năn nỉ lão ta ra yahoo 8 với tui cho dzui luôn nè.
 
Last edited by a moderator:
Cách ủ men của bác Tám lúc trước mình tìm trên diễn đàn, là công khai chứ chẳng có gì bí mật mà phải giấu diếm cả. Nhưng sau này tìm lại không thấy nên mình có mail xin bac Tám và bác Tám cũng đã gửi cho mình bài viết đó nhưng chỉ là giới thiệu sơ qua thôi. Không có công thức hay liều lượng tham khảo nào cả (cho nên có thể mình là không đúng liều lượng cho nên con vs không sinh sôi nảy nở được). Mình tạo topic này không phải để tố cáo hay chê bay gì cách này cả mà là để hỏi xem mọi người có ai từng ủ men hiệu quả thì chia sẻ với mọi người.

Chào!

Lí luận quá hay!!!! Còn gì để noái
THẰNG KHỈ CON VƯỢN CÀ KHỊA
ĐANG SỐNG TẠI HOA KỲ
 
Last edited by a moderator:
cháu không biết thế nào nhưng con men vi sinh có hieu qua thật không
nhất là trên bể nổi vì cháu đa thử dùng con men vi sinh này
lần đầu tiên dùng cá đang khỏe tự dưng bị nấm chết khá nhiều
lần thứ 2 cá chết 1 lửa lần thứ 3 dùng cá chết hết
đi hỏi người bán thuốc họ bảo là con men vi sinh không phù hơp dùng cho bể nổi
chỉ phù hơp dùng trong ao có bùn
co gì cháu nói sai bỏ qua cho cháu
thân
 
cháu không biết thế nào nhưng con men vi sinh có hieu qua thật không
nhất là trên bể nổi vì cháu đa thử dùng con men vi sinh này
lần đầu tiên dùng cá đang khỏe tự dưng bị nấm chết khá nhiều
lần thứ 2 cá chết 1 lửa lần thứ 3 dùng cá chết hết
đi hỏi người bán thuốc họ bảo là con men vi sinh không phù hơp dùng cho bể nổi
chỉ phù hơp dùng trong ao có bùn
co gì cháu nói sai bỏ qua cho cháu
thân

làm gì có cái chuyện dùng men vi sinh mà làm cho cá bị chết cơ chứ....lại càng không có chuyện chỉ dùng cho ao đất mà không thể dùng cho bể nổi....ở đâu cần cân bằng hệ sinh thái,ở đó cần con men vi sinh....công dụng chính của con men vi sinh là để phòng bệnh...còn cá trong ao(bể nổi) của bạn chắc là đã nhiễm bệnh nên bị ngủm củ tỏi là chuyện đương nhiên thôi....đừng đổ lỗi cho con men vi sinh mà tội nghiệp cho nó nha bạn.....
 


Back
Top