cây cau sâm banh

Chào các bạn,mình đang làm ở khu du lịch,ở đây người ta trồng rất nhiều cau sâm banh để tạo bóng mát và làm đẹp không gian. Cây này cũng khá đẹp nhưng có cái giỡ của nó là nó rất hay bị lũng bụng k biết do con sâu gì đục thân nó nữa. Con đó nó gây thối đốt của cây cau nhưng có điều phần bụng nó vẫn còn xanh tươi lắm,vậy liệu nó có khả năng ra đợt khác không vậy các bạn.Nếu bạn nào biết cách thì chỉ giúp mình với nhé,cảm ơn các bạn rất nhiều.
Mình rất vui mừng nếu biết bạn nào thắc mắc về lĩnh vực,vấn đề nào mà mình biết mình xin sẵn sàng.
 


bác có thể post hình lên được không, em vẫn chưa rõ nét về hiện tượng đó
với lại, em thấy cau sâm banh hình như chri được trồng để làm đẹp không gian thoi chứ còn về bóng mát thì không được nhiều cho lắm, vì cây có tối đa là 5 lá và chiều cao cũng không cao lắm
 
cây cau sâm banh nhà tôi cũng bị 1 cây giống như của bạn đã bị...
Tôi nhận thấy đây là một loại sâu cùng loại với sâu đục thân cây soài ( không phải đuông của dừa)....
tôi lột vỏ chỗ bị sâu ăn dùng máy bơm mạnh phun sạch các chỗ hư sẽ hiện ra các lỗ sâu đục vào thân...tôi nhỏ vào mỗi 1 lỗ vài giọt BASUDIN rồi lấy đất sét bịt lại
đã 2 tháng qua rồi...không biết sâu trong ấy chết chưa...nhưng không thấy sự tàn phá nào thêm và cây bắt đầu kéo thẹo..
 
Bác BM ơi, chiêu này bác đã thử với sâu đục thân của cây soài chưa ? Nhà tôi có 1 cây bị sâu đục mà chưa biết làm thế nào. Còn loại đục thân của cây có múi thì có dùng được loại thuốc này không hả bác ? Xin cảm ơn.
 
Bác BM ơi, chiêu này bác đã thử với sâu đục thân của cây soài chưa ? Nhà tôi có 1 cây bị sâu đục mà chưa biết làm thế nào. Còn loại đục thân của cây có múi thì có dùng được loại thuốc này không hả bác ? Xin cảm ơn.

Với cây soài :
bác phải quan sát cây hằng ngày bác sẽ phát giác sớm.. giai đoạn đầu sâu tàn phá lớp dưới của vỏ bác phải dùng tô vít nạy cho tróc vỏ ra lần theo đường hầm sâu đào bác sẽ bẳt được con sâu này...
-nếu bác phát giác quá trễ.. bác sẽ không bắt được sâu vì nó đã đục sâu vào trong lõi.. quan sátt kĩ bác sẽ thấy cửa hang..
trường hợp sâu đã vào trong lõi cây này bác dùng bông gòn thấm đẫm BASUDINE 40EC tức là loại thuốc nhũ dầu...bác nhét cục bông gòn đẫm thuốc này vào hang sau đó dùng đất sét bịt lại....thuốc này có tính lưu dẫn
-vói cây chanh khi bị sâu đụcc thân...nhựa sẽ thoát ra rất nhiều...và cây chết vì mất nhựa nếu bác phát giác sớm sẽ cứu được... nhưng vì lỗ sâu đào vào thân cây chanh rất nhỏ...nên khó thao tác...bác phải dùng ống chích hút thuốc sau đó bơm vào
các loại cam quýt thì BM chưa hề trồng nên không biết
Riêng đối với mai vàng. sâu đục thân thường đục nơi gần gốc hoặc các nơi nách có cành và thân giao nhau..lỗ sâu đục cũng rất nhỏ nhưng khô nhựa không chảy ra...sâu không ăn luồng dưới vỏ như soài...mà đục sâu vào trong lõi cây.. từ các lỗ đục có các mạt cưa rớt ra bác cũng xử lí như trên " bơm thuốc vào sau đó trét đất sét
Bò cạp nước hay còn gọi là muồng hòang yến (osaka) khi còn nhỏ bị sâu đục thân là chết...nhưng gốc sẽ mọc mầm và sống lại
 
Nhà mình cũng trồng một số cây ăn quả như: Lựu, ổi, cam, chanh, xoài, mãng cầu ... Khi bị sâu đục thân thì phương pháp trị chúng giống như Binh Minh nói trên vậy. Mình cũng hay bị trường hợp sâu đục sát gốc thậm chí dưới phần đất nên khó phát hiện, khi hiện tượng cây héo lá thì kiểm tra mới phát hiện ra, lúc này cây gần như die mất rồi.
 
Người ta khuyên rằng nếu cứ 3 tháng 1 lần bạn rải BASUDIN loại hột vào đất chung quanh gốc thì sẽ giảm thiểu được sâu đục thân và diệt được hết các loại sâu trong đất ăn rễ ( sùng)...
giảm thiểu thôi.. chứ không ngừa được hoàn toàn đâu....vẫn phải quan sát bằng mắt hằng ngày..
nếu bạn dùng VIMOCA pha theo liều hướng dẫn rồi tưới và đất 4 tháng 1 lần sẽ diệt và ngừa được tất cả loại sâu trong đất đặc biệt là Tuyến trùng đây là căn bịnh huỷ diệt cây cối nhiều nhất. tuýến trùng hủy diệt bộ rễ từ từ lá cây vàng dẫn...sau đó chết..
tiêu...cam quýt...hầu như tất cả kể cả cây troing chậu..kể cả lan...sợ nhất là tuyến trùng...
 

Last edited by a moderator:
Cảm ơn bác Bình Minh nhiều ! Thật rất đáng ngạc nhiên và khâm phục vì kiến thức của bác cực kỳ đa dạng !

Tôi chỉ băn khoăn không biết về một số vấn đề "nhạy cảm" khác thì kinh nghiệm của bác thế nào ? He he he !
 
Bac QuitMit hỏi điều chi em chưa hỉu...Nhạy cảm với em là những vấn đề có thể rất khác ... với bác
theo em định ngĩa chữ nhạy cảm là vấn đề mình dang bức xúc hoặc đang cảnh giác (có mặc cảm cũng vậy, bất kể đó là tự tôn hay tự ty)
trong tất cả các môn học em thích nhất là bộ môn Khoa học tự nhiên...và cái này biến hóa không lường..hết sức thú vị đòi hỏi người ta phải hết sức tinh tế và...nhạy cảm có phải bác muốn hỏi theo ý này?
BM có một người bạn anh ta có khoảng chục mẫu tiêu đang thời kì phát triển ở tỉnh Bình Dương nhưng anh ta lại làm ăn và thường xuyên ở SaiGon do đo anh ta phải mướn Quản Lý....không biết là bao nhiêu ngừoi quản lý đến rồi lại phải ra đi..vì ông chủ không vừa ý
Nhưng cuối cùng có 1 người quản lí anh ta phải phục lăn và thích đến vô cùng...
Nói chuyện với người quản lí này BM đã phát giác ra cái ưu điểm của anh ta :
Rất ít nói.. rất lặng lẽ..anh ta thường xuyên quan sát cả trăm ngàn cây tiêu...thuộc lòng từng cây...cây nào nhớm có chuyện gì là anh ta biết liền và đễ xuất biện pháp đối phó giao cho thợ làm...cây nào sắp ra đọt anh ta cũng biết luôn...anh ta nhạy cảm đến độ đồng cảm với những cây tiêu.
người bạn của BM quí người quản lí đến độ đem cả nhà anh ta vào trong trang trại và xây nhà cho ở...
sự nhạy cảm trong lãnh vực này thật hết sức là hay...
 
Last edited by a moderator:
Quả là bác BM rất khéo ! Hì hì ý mình là vấn đề "nhạy cảm" này không liên quan trực tiếp đến nông nghiệp ! Là cái mà mình đã hỏi bác BM một lần rùi đó ...
 
ngoài những vấn đề đã nêu trên...các vấn đề còn lại đều thuộc diện Thiên cơ bất khả lậu
 
Bác Bình Minh còn "rắn" hơn cả anh Khúc Thùy Du ! Anh KTD còn thổ lộ cho AE được biết đôi chút mà !
 
Ôi đúng là bác Binh Minh k hổ danh là nghệ nhân lão thành, mà cái tên Bình Minh nó hợp thật, kiểu như anh em nào đang có thắc mắc vấn đề gì đó chưa hiểu hay chưa xử lí được mà gặp ánh bình minh thì mọi việc đều êm xuôi hết, đúng là bình minh lên đã xua tan bóng đêm của kiến thức.
 
Bác Bình Minh- nghệ nhân lão thành và QuitMit -nhà nông chính hiệu ơi, 2 bác có biết chỗ nào bán giống hạt sen số lượng lớn k? nếu biết hay biết chỗ nào bán thì chỉ giúp em với nhé,em cảm ơn nhiều.
 
Ui...bạn làm lão mắc cở... do sống lâu nên Lão thành lão làng thôi ấy mà.
 
Last edited by a moderator:
Đúng là ko hổ danh,em khâm phục bác thật rồi đó,cảm ơn bác nhiều nhé.
Mà thế bác BM ở đâu vậy,nếu ở khu vực Biên Hòa thì hôm họp nhóm chắc phải có bác chứ nhỉ,chắc là k vì nếu có bác thì chắc chắn bác sẽ nổi nhất chứ k phải là anh Giang rồi,vì bác là ánh Bình Minh mà,một lần nữa cảm ơn bác nhiều nhé
 
Đúng là ko hổ danh,em khâm phục bác thật rồi đó,cảm ơn bác nhiều nhé.
Mà thế bác BM ở đâu vậy,nếu ở khu vực Biên Hòa thì hôm họp nhóm chắc phải có bác chứ nhỉ,chắc là k vì nếu có bác thì chắc chắn bác sẽ nổi nhất chứ k phải là anh Giang rồi,vì bác là ánh Bình Minh mà,một lần nữa cảm ơn bác nhiều nhé

Hè hè, bác Bình Minh đêm nay khó ngủ rồi !!! Nhưng quả là người có nhiều hiểu biết !
 


Back
Top