chùm ngây là 1 kinh nghiệm đau thương của em, cũng nghe "quẳng cáo", cũng tin và cũng trồng
bố khỉ tiên sư mấy tay nhà báo, hạt đó ở Việt Nam quá trời, cây đó cũng nhiều, thế mà lúc đầu lấy tên nước ngoài là Moringa, nhập hạt nước ngoài về đắt bỏ mother, giá thì siêu thị bán cũng trên trời luôn, tính ra giá lúc đó là gấp gần 2,3 lần giá thịt heo, thế rồi phát hiện ra, hạt giống lấy về tính theo kg chứ ko theo hạt nữa, trồng rồi bán cho ma nó mua, mấy cty thu mua thì đỏi hỏi chứng chỉ này nọ, vô hộp vô bao nghiêm chỉnh, đến hồi nó trả giá rẻ như bèo, ghét ghê.
sau đó còn tồn 1 bịch gần 5kg hạt giống, đi cho ko ai lấy, đăng tin thì có mấy người muốn xin mà còn bắt mình phải chịu tiền cước gởi bưu điện nữa chứ. bố khỉ tiên sư, xin lỗi các bác chứ tức quá phải nói thế
ghét đem vứt luôn, còn mấy cây to đùng,hái lá nấu đúng 2 lần, sau đó ko ai ăn nữa, chê hôi rình
đúng là mấy tay nhà báo viết đếm chữ để tính tiền, chẳng nghĩ gì tới bà con nông dân cả, ông bà xưa bảo đài nói láo, báo nói thêm đúng là chí lý