Thảo luận cây mún lặng mà gió chẳng yên..

  • Thread starter dongdoiconnguoi
  • Ngày gửi
Cụ thể là em mún hỏi các bác ở đây có ai rành về luật pháp chỉ em với..sự việc là thế này..gia đình em và gia đình bà gì cứ xích mích với nhau..gia đình em thì ko bao giờ cãi cọ gây gỗ gì vời bã..mà lúc nào bã cũng đi nói xấu gia đình em..rồi cái ngày đám cưới chị em..gia đình có mời bã giự đám cưới vì dù sao bà cũng là ruột thịt...nhưng ngày đó bã lại gây gỗ và chửi cả thông gia bên nhà trai...xong rồi bã về nhà kêu thằng con trai bã lên quậy...bức xúc quá em và một ông anh rễ ra định đánh nó cho đỡ tức...nhưng gia đình can lại ko cho..còn gia đình bã thì xông vào lấy chai bia ném túi bụi vào nhà em..lúc đó mấy người nhà em jữ chặt wá nên hai ah em của em ko thể đánh được..tức lắm...thằng con bã thì cầm dao đòi xông vào chém tụi em...cả bao nó cũng đập chai bia đòi vào đâm nưa...gia đình em lôi hết vào nhà đóng cửa thì gd bã ném bễ cả cửa nhà em...công an tới nó còn ném cả chai bia vào ca...thế mà công an chẳng làm gì dc gđ bã..kêu thằng con bã lên răn đe thế là xong...mà con bã nổi tiếng là quậy phá đánh nhau..xhuyên gây sự người khác..mẹ thì nhìu chuyện..hay đi ngồi lê lết nhà ng ta mà nõi xấu về gia đình em..nhà em tức lắm...em mún giết cả nhà nó rồi đi tù hay tử hình gì củng được...chán lắm..hôm nay nhà em dang ngồi xem phim trong nhà..rồi ở đâu bã đi ngoài đường chởi bới tùm lum..chửi những sự việc ko hề có thật..em ko hỉu nổi con người của bã có fải là con người ko...gặp chị em ngoài đường cũng chửi...gặp ai cũng chửi...em thật nhịn ko nổi rồi..em cố nhịn nhưng ko biết có nhịn nổi ko ...vì khi xúc phạm wá nhìu đến lòng tự trọng của em và gđ..lúc đó có thẻ em sẽ ko tự chủ được nửa...có bác nào giải quyết giúp em ko ạk..
 


Cụ thể là em mún hỏi các bác ở đây có ai rành về luật pháp chỉ em với..sự việc là thế này..gia đình em và gia đình bà gì cứ xích mích với nhau..gia đình em thì ko bao giờ cãi cọ gây gỗ gì vời bã..mà lúc nào bã cũng đi nói xấu gia đình em..rồi cái ngày đám cưới chị em..gia đình có mời bã giự đám cưới vì dù sao bà cũng là ruột thịt...nhưng ngày đó bã lại gây gỗ và chửi cả thông gia bên nhà trai...xong rồi bã về nhà kêu thằng con trai bã lên quậy...bức xúc quá em và một ông anh rễ ra định đánh nó cho đỡ tức...nhưng gia đình can lại ko cho..còn gia đình bã thì xông vào lấy chai bia ném túi bụi vào nhà em..lúc đó mấy người nhà em jữ chặt wá nên hai ah em của em ko thể đánh được..tức lắm...thằng con bã thì cầm dao đòi xông vào chém tụi em...cả bao nó cũng đập chai bia đòi vào đâm nưa...gia đình em lôi hết vào nhà đóng cửa thì gd bã ném bễ cả cửa nhà em...công an tới nó còn ném cả chai bia vào ca...thế mà công an chẳng làm gì dc gđ bã..kêu thằng con bã lên răn đe thế là xong...mà con bã nổi tiếng là quậy phá đánh nhau..xhuyên gây sự người khác..mẹ thì nhìu chuyện..hay đi ngồi lê lết nhà ng ta mà nõi xấu về gia đình em..nhà em tức lắm...em mún giết cả nhà nó rồi đi tù hay tử hình gì củng được...chán lắm..hôm nay nhà em dang ngồi xem phim trong nhà..rồi ở đâu bã đi ngoài đường chởi bới tùm lum..chửi những sự việc ko hề có thật..em ko hỉu nổi con người của bã có fải là con người ko...gặp chị em ngoài đường cũng chửi...gặp ai cũng chửi...em thật nhịn ko nổi rồi..em cố nhịn nhưng ko biết có nhịn nổi ko ...vì khi xúc phạm wá nhìu đến lòng tự trọng của em và gđ..lúc đó có thẻ em sẽ ko tự chủ được nửa...có bác nào giải quyết giúp em ko ạk..
Thuê sát thủ dưới 18 tuổi ....18 năm sau nó làm lại cuộc đời. Không thì chuyển nhà đi chỗ khác..còn cách nữa mời mấy đứa quậy phá kia nhậu...là làm lành thôi.
 
NGUOI NGOÀI NÓI THÌ DỄ,, NHƯNG NGƯỜI TRONG GD ĐỐI XỬ NHAU NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ CHUYỆN KHÁC,,, CHỨ THUÊ GH THÌ NÓI LÀM J NỮA,,, NẾU CHÉM CHẾT THÌ SAO,,, GD MẤT DI MẤY NGƯỜI THÂN,,,,, RỒIV NGƯỜI ĐI TÙ,, KẺ MỒ CÔI,,, NGƯỜI NGOÀI CƯỜI CHÊ CHỨ ĐƯỢC GÌ/
nói vậy thôi chứ đưa ra pháp luật là dc rùi, nhưng lưu ý 1 điều là nhớ cho tụi công an thêm chút tiền thì nó mới làm tới nơi tới chốn, chứ kg thì cũng chẳng làm gì dc
 
nói vậy thôi chứ đưa ra pháp luật là dc rùi, nhưng lưu ý 1 điều là nhớ cho tụi công an thêm chút tiền thì nó mới làm tới nơi tới chốn, chứ kg thì cũng chẳng làm gì dc
Công an chỗ mình đúng là tệ..cái gì cũng cần đến tiền..lúc xảy ra đánh nhau chẳng ma nào đến...khi xong rồi mới lộc cộc làm giấy tờ..xong đem đốt lữa chứ chẳng thất có chuyện gì...
Thuê sát thủ dưới 18 tuổi ....18 năm sau nó làm lại cuộc đời. Không thì chuyển nhà đi chỗ khác..còn cách nữa mời mấy đứa quậy phá kia nhậu...là làm lành thôi.
Nhậu gì với bọn nhà nó hở bác..nhậu vào ko khéo nó nổi máu tà chém mình lun thì khổ...nhà nó nói thật ai cũng "tửng tửng" đụng ai gây nấy...lúc trước thằng con bã đi xe tông ngta rồi còn chạy về vác "cây cào"(cây cào của chu bát giới đấy)lên dí ngta chạy thụt mạng...hỏi có điên ko hở bác
 
Cái này bạn lên văn phòng luật sư để được họ tư vấn cụ thể , nếu ok thì bạn nhờ họ soạn thảo 1 bản đơn kiện tụng và bạn ủy quyền cho họ làm đại diện nguyên cáo .
 
Công an chỗ mình đúng là tệ..cái gì cũng cần đến tiền..lúc xảy ra đánh nhau chẳng ma nào đến...khi xong rồi mới lộc cộc làm giấy tờ..xong đem đốt lữa chứ chẳng thất có chuyện gì...

Nhậu gì với bọn nhà nó hở bác..nhậu vào ko khéo nó nổi máu tà chém mình lun thì khổ...nhà nó nói thật ai cũng "tửng tửng" đụng ai gây nấy...lúc trước thằng con bã đi xe tông ngta rồi còn chạy về vác "cây cào"(cây cào của chu bát giới đấy)lên dí ngta chạy thụt mạng...hỏi có điên ko hở bác
Đừng có nghe mấy thím kia kiện cáo nó xiên chết .... bọn điên điên này nó chỉ gây gỗ với người nào cự cãi với nó thôi ... chứ cứ làm con gà với xị rượu uống giản hòa là được hết :D:D:D
 

Đừng có nghe mấy thím kia kiện cáo nó xiên chết .... bọn điên điên này nó chỉ gây gỗ với người nào cự cãi với nó thôi ... chứ cứ làm con gà với xị rượu uống giản hòa là được hết :D:D:D
Chẳng điều gì là không thể, cách hay nhất là chịu khó nhịn đi bạn, giang hồ có giang hồ trị, dăm ba hôm là nó lên đường thôi. Còn nếu bị tấn công, hãy tính cho mình chứng cứ phòng vệ tốn nhất khi ra tòa, mình nghĩ nếu chơi thật lòng, chỉ cần 1 cú dứt điểm thì ai cũng về bv Chợ rẫy, vấn đề là mình thực sự tự vệ một cách có tính toán. (Chú ý: không tấn công đến cái thứ 2 và không chuẩn bị hung khí, còn lượm đâu đó hung khí thì nghiên cứu , hi)
 
Đừng có nghe mấy thím kia kiện cáo nó xiên chết .... bọn điên điên này nó chỉ gây gỗ với người nào cự cãi với nó thôi ... chứ cứ làm con gà với xị rượu uống giản hòa là được hết :D:D:D
Có khi nào nhậu xong đứa trên xe 4 bánh..đứa xuống chầu ko bác...
Các bác cho hỏi thêm..sao lúc lâm trận đánh nhau thì người như bũn ra nhĩ...mà khi đánh rồi thì người mạnh thế nhĩ...
 
CHÚ LÀM NHƯ CHUYỆN CỔ TÍCH AK,,,, ĐEM GÀ RƯỢU MỜI NÓ ĂN,,,,,, TUI NỂ CHÚ WA SỨC
Thím này hình như ko biết nhậu xã giao quá ...:D:D:D bọn trẻ trâu đánh lộn nhau sau đó mời nhậu làm quen, giản hòa...chuyện này nhiều lắm nhé. Đằng này cùng là người quen..khó gì chứ. Nhưng đừng có nhậu say thì không có chuyện j đâu.
 
Chỗ bạn có tay nào giang hồ cộm cán hơn thằng oắt con đó mời nó nhậu...!
 
Cách của mấy bác trên bày cho bạn thử xem. Vì mình cũng không phải người trong cuộc nên không biết 2 bên có hiềm khích gì không. Thử xách con gà chai rượu sang xin lỗi người ta xem sao. Hỏi sao dì cứ chửi nhà cháu ghê vậy. Còn chứ nếu có hiềm khích không xử lý được, bạn đi kiếm cái máy ghi âm thu nhỏ đi. Gặp lúc nào bà ý chửi chịu khó nhịn rồi thu vào, khích để bà ý chửi banh lông ra. Thu 2-3 lần là được, xong soạn cái đơn nhờ luật sư kiện vì tội làm nhục người khác. Thu thạp thêm chứng cứ từ hàng xóm, người nhà đó gây gổ. Tội này đi tù 2-3 năm đó. Nhưng gặp nhà dữ là cẩn thận, chó cùng cắn càn, đi đêm hôm nó nấp bụi nó xỉa cho cái là lên nóc tủ.
 
Cách của mấy bác trên bày cho bạn thử xem. Vì mình cũng không phải người trong cuộc nên không biết 2 bên có hiềm khích gì không. Thử xách con gà chai rượu sang xin lỗi người ta xem sao. Hỏi sao dì cứ chửi nhà cháu ghê vậy. Còn chứ nếu có hiềm khích không xử lý được, bạn đi kiếm cái máy ghi âm thu nhỏ đi. Gặp lúc nào bà ý chửi chịu khó nhịn rồi thu vào, khích để bà ý chửi banh lông ra. Thu 2-3 lần là được, xong soạn cái đơn nhờ luật sư kiện vì tội làm nhục người khác. Thu thạp thêm chứng cứ từ hàng xóm, người nhà đó gây gổ. Tội này đi tù 2-3 năm đó. Nhưng gặp nhà dữ là cẩn thận, chó cùng cắn càn, đi đêm hôm nó nấp bụi nó xỉa cho cái là lên nóc tủ.
Nhà mình củng định làm như ý bạn...chứ để bã chửi hoài cũng fải vỡ bờ..việc làm hòa thì ko thể rồi bạn ạk..vì biết bao nhiu lần bã gây gỗ chửi nhau rồi gđ mình cũng ko làm gì..rồi cũng ko jận bã...jờ thì gđình coi như ko quan hệ gì với gđ đó..chẳng nói chặng đụng chạm gì bã..mà cứ gặp ai trong gđ mình là bã chửi nhìu câu xúc fạm wá mức...nếu mà cái tội của bã bị zô tù 2 đến 3 năm thì minh làm cho bã chừa..chổ mình thì chẳng có văn phòng luật sư..muốn thêu fải lên tận phố..ko biết mình làm đơn kiện lên xã để họ đưa lên các cấp giải qquyết được ko nhỉ....
Hôm nay nhịn bã ko nỗi..mình đã ra cho bã mấy đấm...tức wá...công an xuống làm việc rồi mình sẽ cho bã lá đơn kiện lun...
 


Back
Top