Chim gì ?

Chim này là chim gì nhỉ ? Có anh kia bắt được hỏi mình mua ko ?

picture185k.jpg
picture186y.jpg

picture184.jpg

picture185k.jpg
 


Hình thì không chính xác lắm, nhưng chim này rất giống chim chèo bẻo. Nếu bắt ngoài đồng, thường thường nó đậu trên lưng trâu, thì 100% là chim chèo bẻo
Giống như thế này, mỏ ngắn hơn, mắt màu xanh luc thì là chim khách ( yến nhung mắt ngọc)
To con hơn, có 2 cọng lông đuôi dài gấp 3 lần lông đuôi khác, gọi là chim dài tên
 
sử dụng Google Advanced images search. Gõ vào chim chèo bẻo thì đúng là ảnh rồi
Thanks anh Xuân Vũ rất nhiều. Thiệt ngưỡng mộ anh, chim gì cũng biết, rắn gì cũng biết
 
loại này ở ngoài miền bắc dạo này rất nhiều.chúng di cư về tránh rét mà,bọn trẻ dùng bẫy tre cắm con chuồn chuồn vào bẫy.có ngày được mấy chục con ấy chứ.thịt bọn này vừa rai và hơi bị hôi,ngoài bắc thì không ai nuôi loại chim này hết.bán cho nhà hàng dặc sàn thì 10k 1 con,đếm con tính tiền.vậy lên theo góp ý của mình là bạn không lên mua nhé,nó không hótđược đâu,chỉ kêu chét chét thôi nghe khiếp lắm.
 
chim này nếu bắt được chỉ có nướng nhậu thôi. nếu chim Dài Tên ( nơi mình gọi là Chàng tên) như chú XV nói thì con đó nuôi OK
 
chim này là chim khách chứ không phải chèo bẻo đâu. các anh xem cái đuôi nó đi chèo bẻo thì đuôi nó dạng chữ v ấy
 

Chim này sống làm tổ đẻ trứng ấp và nuôi con ở miền Bắc,
không cần di cư ở đâu đến cả. Ai mua nó làm gì? Thê mà
nhà hàng đặc sản cũng mua mà nấu ăn? Thật hết chỗ nói.
 
bây giờ ngoài bắc họ bẫy chim bằng lưới.cho lên có thể nói là tận diệt chim trời,từ cò vạc,cuốc,dẽ giun,cun cút,chìa vôi ,chàng làng,chèo bẻo...vv..v..v.cứ con nào bay đêm là vướng vào lưới là họ bắt bán hết.cứ tính đổ đầu to như vạc rạ thì 50k 1 con,hay bìm bìm nhỏ thì 35k loại bé hơn thì từ 35k trở xuống đến loại nhỏ nhất là 5k 1 con như là chìa vôi.cứ sáng sớm là bọn con buôn đánh xe máy đến tận ruộng nơi đặt bẫy để mua chim.xong rồi vào tầm 6g sáng họ trở về chọn lựa bó gọn vào với nhau rồi đóng hộp để che mắt kiểm lâm rồi mang bán cho các nhà hàng đặc sản trong phố.còn 1 số bán rong ngoài chợ thì họ vặt sạch lông sẵn rồi mới mang đi.loại này chủ yếu là cò các loại cứ 150k 1 chục vặt lông sẵn,vậy mà mọi người cứ đổ xô vào mua về ăn.họ lý luận là bọn này không ăn bột tăng trong như gia cầm lên ăn vào không sợ mang bệnh,vậy là tận diệt chim trời ,tiếp tay cho phá hoại.như vậy thì có cơ quan nào quản lý nổi số này co chứ??????????????????
 
tôi có 4 con chim thầy bói quê tôi gọi là vậy nhưng không biết tên chín xác là chim gì ae chỉ giúp
nó chuyên bay nhịp nhịp cánh trên cao tìm chuột đồng để bắt ăn
 
Chèo bẻo thì nhỏ, cỡ chim Sáo, Chích Choè, Chào Mào .
Chim Khách thì nhỉnh hơn một chút .
Chim Thước thì lớn hơn nữa, cỡ chim Cu Gáy, giống một con quạ nhỏ.
*
raven-info0.gif
*-*-*-*
raven.gif

*
Chim Thước giống quạ nên người ViệtNam cho rằng nó là điềm gở .
Miền bắc cũng có chim Thước, nhưng ít, và nó quen xứ lạnh hơn .
Nó có trong truyện Tàu vợ chồng Ngâu, chồng chăn trâu, vợ dệt vải .
Có bức tranh vẽ thành phố Moscou mùa thu có một đàn chim này .
Ở thành phố tôi, cách đây chừng 1 tháng, thì chiều tối nó bay rợp
trời, gọi là Raven.
Nó khác quạ ở chỗ nhỏ hơn một tẹo, nhưng khác nhất ở cái mỏ.
Mỏ quạ thì to gấp chục lần, cỡ quả chuối tiêu, nên khăn các bà
trùm đầu mùa đông mới gọi là khăn mỏ quạ.
*
Tôi vừa tìm hiểu trên Internet, thì tình hình khác hẳn. Quạ lại
là con nhỏ hơn. Chót đuôi Quạ thẳng, chót đuôi Thước thót dài ra
ở giữa.
*
raven_vs_crow_tail_feathers_wdfw.jpg

*
Đây là hình con quạ trên cây đa ở Đền Mẫu thị xã Hưng Yên ngày xưa .
Mỏ nó còn lớn hơn thế này, và cong đều, chứ không quặp như con này .
Giống nhất ở cái khoang trắng ở cổ, và cỡ lớn hơn bồ câu .
Môi trường đổi thay, nó cũng tuyệt giống luôn. Diều hâu cũng hết.
*
pied_crow.jpg

*
 


Back
Top