Có một sự "im lặng" đến kỳ lạ.

Nếu nhớ không nhầm thì gần như từ đầu năm 2014 đến nay nông nghiệp Việt Nam nói chung và diễn đàn Agriviet nói riêng gần như không có cây trồng, vật nuôi nào mới xuất hiện. Phải chăng "nông dân" Việt Nam bây giờ "thông minh" hơn rồi??? Phải chăng cái thời những năm 2010 -2012 đã qua như chính tương lai của những con nhím, cầy vòi hương, lợn rừng, dúi, rắn ráo trâu, ba ba, lươn, trăn, chồn nhung đen, dế, sâu gạo (supper worm),.... và cả những cây một thời như sanh, dó bầu, huỳnh đàn, maccamadia, chùm ngây, .... thời của những phương tiện truyền thông, của những người nhẹ dạ cả tin và thời của những lần bị thương lái "lên lớp". Giờ đây, thời gian này, Agriviet nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung đã có một sự "im lặng" đến kỳ lạ.
Đã không còn những bài viết "lên mây", không còn những thông tin nghe sốt những cách kiếm vài chục triệu đến vài trăm triệu như kiểu "trời cho". Thay vào đó là những chia sẻ rất "nông dân" về con bò, con heo, con gà, ... về cây lúa, cây bầu, cây rau, .... Một sự "náo nhiệt" đã thật sự "hạ nhiệt".
Trải qua những "lần lên cơn" như thế không biết rằng liệu từ nay nông dân ta có còn bị "lên cơn" như những ngày nào đó không? Những ngày mà cả lá điều khô, lá vải khô, ngọn dây lang, rễ cây tiêu, và ngay cả con đỉa cũng kiếm ra tiền!!! Thật trớ trêu cho một sự phát triển mà ở đó hai chứ "phong trào" là cái để kiếm lợi!
Nay ngồi nghĩ lại những thông tin, những gì mà bạn bè, người thân, anh chị em trong và ngoài diễn đàn đã hỏi ngaytrove thấy có một cảm giác buồn buồn khó tả. Hay là từ hôm nay, ngay bây giờ Ngaytrove muốn mua vảy cá trê với giá 100 000 000 vnd/kg. Anh chị em nào có cứ liên hệ!!!!
Chúc anh chị em sức khoẻ và yên ấm.
Thienly.
 


Nếu nhớ không nhầm thì gần như từ đầu năm 2014 đến nay nông nghiệp Việt Nam nói chung và diễn đàn Agriviet nói riêng gần như không có cây trồng, vật nuôi nào mới xuất hiện. Phải chăng "nông dân" Việt Nam bây giờ "thông minh" hơn rồi??? Phải chăng cái thời những năm 2010 -2012 đã qua như chính tương lai của những con nhím, cầy vòi hương, lợn rừng, dúi, rắn ráo trâu, ba ba, lươn, trăn, chồn nhung đen, dế, sâu gạo (supper worm),.... và cả những cây một thời như sanh, dó bầu, huỳnh đàn, maccamadia, chùm ngây, .... thời của những phương tiện truyền thông, của những người nhẹ dạ cả tin và thời của những lần bị thương lái "lên lớp". Giờ đây, thời gian này, Agriviet nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung đã có một sự "im lặng" đến kỳ lạ.
Đã không còn những bài viết "lên mây", không còn những thông tin nghe sốt những cách kiếm vài chục triệu đến vài trăm triệu như kiểu "trời cho". Thay vào đó là những chia sẻ rất "nông dân" về con bò, con heo, con gà, ... về cây lúa, cây bầu, cây rau, .... Một sự "náo nhiệt" đã thật sự "hạ nhiệt".
Trải qua những "lần lên cơn" như thế không biết rằng liệu từ nay nông dân ta có còn bị "lên cơn" như những ngày nào đó không? Những ngày mà cả lá điều khô, lá vải khô, ngọn dây lang, rễ cây tiêu, và ngay cả con đỉa cũng kiếm ra tiền!!! Thật trớ trêu cho một sự phát triển mà ở đó hai chứ "phong trào" là cái để kiếm lợi!
Nay ngồi nghĩ lại những thông tin, những gì mà bạn bè, người thân, anh chị em trong và ngoài diễn đàn đã hỏi ngaytrove thấy có một cảm giác buồn buồn khó tả. Hay là từ hôm nay, ngay bây giờ Ngaytrove muốn mua vảy cá trê với giá 100 000 000 vnd/kg. Anh chị em nào có cứ liên hệ!!!!
Chúc anh chị em sức khoẻ và yên ấm.
Thienly.
có 1 con cũng đang hot đấy chứ a tứ nhưng nó khá âm thầm lặng lẽ .. theo thông tin hằng ngày vẫn có người gọi cho e để hỏi lập trại và mua giống ...với lại nó cũng 1 lần khóc rồi mọi người cũng đang đầu tư vào nó nhưng dè dặt hơn ..
 
Tôi vẩn nhớ , nhưng chờ bà xã tôi xuất viện , tôi allo các bạn ngay
tấn thành xin cầu chúc cho cô nhanh hết bệnh
15062634882_7cd39db1c2_o.jpg
 
Em thấy im lặng cũng tốt mà. Vẫn còn hơn ồn ào náo loạn.
Im lặng dần lâu thì chỉ những người thích sự bền bỉ còn ở lại. Như vậy cũng dễ thở hơn.
Em thì cảm thấy rằng nên tôn trọng những thứ ở địa phương và trồng lâu dài tại đó. Chẳng có ai bỏ được cơm gạo mà ăn phở cả đời. Nhiều người phương Tây lại đang ước được sống với những bữa cơm rau muống chấm tương như mình, thế thì mình cứ phát triển cái mình vốn có thôi tội gì mà khổ chạy theo phong trào :) Giờ em cũng thích trở lại phong cảnh và bữa cơm xưa ấy. Và em cũng đang cố gắng giữ lại cái ngày xưa trong tâm trong trí.
Cuộc đời có quy luật vô thường vô ngã, những người ham hố nhiều thì đi giải quyết hậu quả, hệ lụy của nó cũng lắm. Cứ yên tĩnh lại nhẹ hơn....Em là em quan niệm thế :D
 

Cũng muốn nhiều chuyện tý cho xôn xao.
Nông dân bay giờ mà chờ thương lái đến mua thì có mà chết.
Tốt nhất là tự xây dựng cho mình 1 thế mạnh và 1 thương hiệu .
Tự cung tự cấp.Mà chớ có vội hấp tấp. Rồi mọi việc cũng đâu vào đó. Cứ từ từ giải quyết được mọi vấn đề thôi.
La ó hay phong trào chi rồi than này than nọ.
 
Chắc mấy chú bác ở đây đều có tuổi cả rồi! Con thì mới 22 thôi! Từng hùng hạp đi nuôi ếch cũng lỗ nhiều!
Mấy chú bác có lời khuyên gì cho tuổi trẻ mà theo nông nghiệp như cháu ko?
cảm ơn các chú bác trước nhá! :)
 
hình như con đang có những đợt sóng ngầm rất lớn đang dâng lên là con bò phải không các bác

Bò nội đang sợ không cạnh tranh nổi bò nhập nên 1 bò đang muốn thành 4 dê. Vậy chắc sắp tới con dê sẽ ồn ào gấp 4 lần so với trước ?
 
Có xôn xao đây rồi. Trước kia có lần bà con miền Tây
chở dưa hấu ra biên giới đổ bỏ ngồi khóc. Bây giờ bà
con đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi trồng dưa hấu trúng đậm:

images37213_10.jpg


Dưa hấu rất dễ trồng, trừ khi có bão lớn.
 
Nếu nhớ không nhầm thì gần như từ đầu năm 2014 đến nay nông nghiệp Việt Nam nói chung và diễn đàn Agriviet nói riêng gần như không có cây trồng, vật nuôi nào mới xuất hiện. Phải chăng "nông dân" Việt Nam bây giờ "thông minh" hơn rồi??? Phải chăng cái thời những năm 2010 -2012 đã qua như chính tương lai của những con nhím, cầy vòi hương, lợn rừng, dúi, rắn ráo trâu, ba ba, lươn, trăn, chồn nhung đen, dế, sâu gạo (supper worm),.... và cả những cây một thời như sanh, dó bầu, huỳnh đàn, maccamadia, chùm ngây, .... thời của những phương tiện truyền thông, của những người nhẹ dạ cả tin và thời của những lần bị thương lái "lên lớp". Giờ đây, thời gian này, Agriviet nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung đã có một sự "im lặng" đến kỳ lạ.
Đã không còn những bài viết "lên mây", không còn những thông tin nghe sốt những cách kiếm vài chục triệu đến vài trăm triệu như kiểu "trời cho". Thay vào đó là những chia sẻ rất "nông dân" về con bò, con heo, con gà, ... về cây lúa, cây bầu, cây rau, .... Một sự "náo nhiệt" đã thật sự "hạ nhiệt".
Trải qua những "lần lên cơn" như thế không biết rằng liệu từ nay nông dân ta có còn bị "lên cơn" như những ngày nào đó không? Những ngày mà cả lá điều khô, lá vải khô, ngọn dây lang, rễ cây tiêu, và ngay cả con đỉa cũng kiếm ra tiền!!! Thật trớ trêu cho một sự phát triển mà ở đó hai chứ "phong trào" là cái để kiếm lợi!
Nay ngồi nghĩ lại những thông tin, những gì mà bạn bè, người thân, anh chị em trong và ngoài diễn đàn đã hỏi ngaytrove thấy có một cảm giác buồn buồn khó tả. Hay là từ hôm nay, ngay bây giờ Ngaytrove muốn mua vảy cá trê với giá 100 000 000 vnd/kg. Anh chị em nào có cứ liên hệ!!!!
Chúc anh chị em sức khoẻ và yên ấm.
Thienly.
Chính xác là nông dân việt nam giờ thông minh hơn bác ngaytrove ạ. Tuy nhiều con giống cây trồng và vật nuôi tạo nên những cơn sốt ảo khiến bộ phận lớn người nông dân hoang mang, nhưng đó cũng là bài học quý giá, và chính điều đó đang dần tạo nên một bộ phận nông dân bản lĩnh và tri thức. Đó mới là sự khởi sắc cho nền nông nghiệp nước nhà. Biết đâu bác cũng là nhân tố tích cực trong việc góp phần phát triển nông nghiệp nước nhà.
 
Cây macca vẫn còn bàn đấy cụ ah , cụ có xem chương trình hãy hỏi để biết ko vẫn thấy đám phóng viên vtc đưa lên ,
 
theo suy nghĩ của em ở những nước có nền nông nghiệp phát triển hơn ta vì cái gì: những con *đặc sản* ,đất đai khì hậu ư ,người nông dân họ thông minh ,cần cù và* vất vả *hơn ta sao:).cái chúng ta thiếu là bà con thiếu sự hiểu biết, thiếu về công nghệ, cái quan trọng nhất là chính sách không hợp lý một chút nào.mong các vị *lãnh đạo* có tầm nhìn xa hơn về những người đang* chổng mông* mà nuôi sống cái xã hội này
 
Chủ-đề nầy, tui đọc tới đọc lui, đọc hết các góp ý. Rồi bần thần quá!
Cám ơn Ngaytrove rất nhiều!
Thân.

Chào anh Thuy-canh, lâu lắm rồi mới thấy anh xuất hiện, nghe nói anh bị bệnh nhiều, k biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? Chúc anh mau lấy lại sức khỏe như xưa và tham gia cùng ae trên agriviet. Sự vắng mặt của anh cũng là một sự im lặng đến kỳ lạ như chủ đề của topic này đấy.
 
Chào anh Thuy-canh, lâu lắm rồi mới thấy anh xuất hiện, nghe nói anh bị bệnh nhiều, k biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? Chúc anh mau lấy lại sức khỏe như xưa và tham gia cùng ae trên agriviet. Sự vắng mặt của anh cũng là một sự im lặng đến kỳ lạ như chủ đề của topic này đấy.
Hì hì,
Sao? Rầy rà phải không? Có dịp mời nguyenghungdung ly cà-phê!
Cám ơn Hiếu, tui chiến-đấu mỗi ngày với bệnh. Bởi "hậu đột-quỵ", mà lôi-thôi thì... xe lăn! Đầu tuần nầy, tui không gặp bác-sĩ, tui không muốn ông đụng tới cái bánh chè của tui. Chưa sao, đường dài mới biết ngựa hay!
Thân.
 


Back
Top