Mình xin kể ngắn gọn. Mình có mua 1 cặp gà đông tảo ở Cần Thơ lúc mua 1 tháng tuổi vào cuối năm 2011
tới nay cũng đã hơn 3 tháng mà con trống mới 1,5 kg, mái 1,2kg, "kén ăn mà được cái hay bệnh". khà khà
Cho ăn lúa như gà ta thì bửa ăn bửa không. Món khoái khẩu của tụi nó là cơm ngụi, cho ăn bao nhiêu cũng quứt sạch.
Bửa thì sổ mũi bửa thị bị cảm, có hôm cú rủ bỏ ăn. Mình cảm thấy nản 2 con gà này quá.
Có bác nào đã nuôi gà ĐT ở ĐBSCL khỏe mạnh làm ơn chỉ với. Hì hì
Mình xin cảm ơn nhìu nhìu.
tới nay cũng đã hơn 3 tháng mà con trống mới 1,5 kg, mái 1,2kg, "kén ăn mà được cái hay bệnh". khà khà
Cho ăn lúa như gà ta thì bửa ăn bửa không. Món khoái khẩu của tụi nó là cơm ngụi, cho ăn bao nhiêu cũng quứt sạch.
Bửa thì sổ mũi bửa thị bị cảm, có hôm cú rủ bỏ ăn. Mình cảm thấy nản 2 con gà này quá.
Có bác nào đã nuôi gà ĐT ở ĐBSCL khỏe mạnh làm ơn chỉ với. Hì hì
Mình xin cảm ơn nhìu nhìu.