Giải pháp cho mảnh đất 1500m2 ("thế" mở màn)

Kính chào bà con!
Sau khi tôi đưa ý tưởng tạo một hệ thống "cờ thế" trong nông nghiệp, được Sếp ủng hộ. Tôi nghĩ rằng ý tưởng nào cũng phải bắt tay vào làm thì mới thành hiện thực. Vì vậy tôi mạo muôi đưa ra một "thế" mở màn để lấy...hên và cũng để xem ...không khí thế nào. Nếu thấy có khí thế thì sếp hãy mở box riêng cho khỏi...phí đất.
Vậy mời bà con đưa ra một giải pháp cho mảnh đất của tôi để đạt hiệu quả cao .
Các điều kiện như sau:
Diện tích : 2000m2 trừ đi nhà ở, công trình phụ thì còn khoảng 1500m2
Chất đất : Cát pha đã bạc màu trở thành dúi dẻ, màu xámbạc, cứng vào mùa khô nắng, sình lún vào mùa mưa. Vào mùa mưa có khi ngập nước xâm xấp hai, ba ngày rồi rút.
Nguồn nước : Giếng đào và giếng đóng, không có phèn. Đã có bồn nước 1000lít cao 4m.
Lịch sử : Đã từng trồng mía, củ mì, củ hùynh tinh, trồng lagim, thơm, trồng chanh, mít, xoài, xung quanh vườn còn gần chục cây dừa v.v.. Tóm lại cho thu nhập khoảng...6 triệu/năm
Lao động : 1 lao động mạnh khỏe cỡ...tôi
Vốn : Tôi được phép chi tiêu trong phạm vi...30 triệu.
Nếu những dữ kiện nêu lên cần thêm thì bà con cứ cho biết để bổ sung.

Kính mời các anh hào tham gia cho các giải pháp.
Kính mời các cao nhân vừa nhận xét vừa cho các giải pháp luôn (kẻo không mất quyền lợi...góp ý).
 
nguyenhungdung một ý tưởng ngộ nghỉnh,rất hay bạn đã gợi cho tôi một ý tưởng mới nuôi thủy sản trong thùng xốp theo kiểu "nhà lầu" rất phù hợp cho người có ít diện tích đất hay như ở thành phố.
hiện nay đã có thùng xốp loại dài 1m ngan 0,8 cao 1m vách dầy 5 cm chỉ cần ta đóng thêm nẹp sức chịu đựng cho phép ta bơm nước tới miệng thùng (tôi đã làm thử rồi) ta chất liền kề nhau gần miệng thùng ta khoét lổ đặc ống nhựa phi 21 chỉ cần bơm cho một thùng nước sẻ tuần hoàn với thể tích mổi thùng 0,8 m3 với 30 thùng chiếm diện tích không quá 20 m2 có thể nuôi được 1000 con bống tượng.
ưu điểm: -việc nuôi nhiều thùng sẻ giúp ta dể phân loại cá cho đồng kích cở.
-việc vệ sinh sẻ rất thuận tiện.
-muốn nuôi thêm hoặc bán lúc nào tùy thích.
chú thích:lúc nảy vừa viết bài xong bấm gởi "mất mạng"giờ viết lại gặp lúc bận việc nên không được chi tiết nếu có hứng thú ta bàn tiếp.
một mô hình mới theo riêng tôi là khả thi.
thân
 
@ MrHailua:

CHÀO BÁC DŨNG E THẤY CÁCH CỦA BÁC QUÁ HAY ĐẶC BIỆT LÀ CON GÀ ÁC VÀ CÁ BỐNG TƯỢNG. NÊN XIN LÀM PHIỀN BÁC CHÚT XÍU.
SỐ LÀ E MUỐN CHUYỂN QUA NUÔI GÀ ÁC( VÌ THỜI GIAN NGẮN, VỐN ĐẦU TƯ ÍT) NHƯNG E CÒN BĂN KHOĂN LÀ CHỔ NÀO NGƯỜI TA CUNG CẤP GIỐNG, ĐẦU RA CÓ ĐƯỢC DỂ DÀNG NHƯ CON GÀ THẢ VƯỜN HAY KHÔNG? HAY CÓ NƠI NÀO BAO TIÊU SẢN PHẨM KHÔNG BÁC.
ĐỐI VỚI CON CÁ BỐNG TƯỢNG NUÔI KHOẢNG BAO LÂU CÓ THỂ XUẤT BÁN? KÍCH CỠ CỦA THÙNG XỐP LÀ BAO NHIÊU? E SỢ LÀ NÓ NHỎ QUÁ SẺ KHÔNG CÓ LỢI CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON CÁ. NHÀ E CÓ 1 CÁI HỒ NỮA CHÌM, NỮA NỔI NGANG 1,8M DAI 3M CÓ THỂ DÙNG ĐỂ NUÔI ĐƯỢC KHÔNG?
CẢM ƠN BÁC NHIỀU. CHÚC CẢ NHÀ TA AI CŨNG MAU CHÓNG THOÁT NGHÈO NHỜ NÔNG NGHIỆP.

Tôi nhận xét rằng thị trường gà ác đang rộng mở vì nhu cầu cho món ăn gà ác hầm thuốc bắc. Tuy nhiên khi mới bước vào nuôi nên tìm nơi bao tiêu cho yên tâm. Bạn tìm trên diễn đàn cũng có nhiều nơi cung cấp giống.

Cá bống tượng có thời gian nuôi từ 10 – 12 tháng (kích cỡ cá nuôi 10-12 cm).

Nuôi trong thùng xốp không sợ nhỏ mà quan trọng là chỉ tiêu về oxy hòa tan đủ cho cá phát triển hay không? Điều này liên quan đến mật độ thả cá, nếu làm thêm hệ thống mưa nhân tạo có thể nâng mật độ nuôi đến 10 – 12 com/m2.

Hồ của bạn vẫn có thể nuôi được, nhưng vì hồ nữa nổi nên sẽ khó khăn trong việc thay nước.

Nói thêm về mô hình dùng thùng xốp nuôi cá bống tượng:

- Mực nước có thể chứa cao cách miệng thùng 0.1m, do đặc thù của cá bống tượng là ít hoạt động thường ẩn núp và không nhảy được. Nếu cẩn thận thì thiết kế che chắn.

- Cách gia cố thùng: Để đảm bảo chứa nước cao mà thùng không vỡ trong suốt quá trình nuôi, mỗi thùng được đai bằng 2 đai nhựa xung quanh cách đều theo chiều cao của thùng. Mỗi thùng có thiết kế van đáy để xả nước, ống xã tràn…

- Mỗi thùng nuôi có bỏ thêm bèo tạo bóng mát, và đặt ống cho cá trú ẩn.

- Tùy theo thùng lớn nhỏ có thể nuôi nhiều hay ít, quan trọng là cá trong mỗi thùng nuôi có kích cỡ tương đương nhau.

Mỗi người khi sữ dụng mô hình có thể nghiên cứu thiết kế sao cho an toàn và tiện lợi nhất.

Mô hình này còn cần rất nhiều ý kiến bổ sung để hoàn chỉnh, nhất là những anh em đã có kinh nghiệm về nuôi cá trên bể nổi.
 
Đã có nhiều quân cờ được đưa lên bàn. Đủ cho bác botienthi bày binh bố trận chưa?
Để tui bày thử :
- Bên trái (góc dưới): Bể Cá.
- Bên trái (góc trên): Trồng Rau (ăn được cho người và thú, cầm).
- Giữa (trên) : Chuồng kỳ-đà, bò sát.
- Giữa (dưới) : Chuồng gà ác.
- Bên mặt (góc trên): Chuồng Thỏ.
- Bên mặt (góc dưới): Nhà nuôi Trùn.

Trận thế của bác botienthi đã thành hình chưa?
Thân.
 
Bác dũng cho e hỏi câu nữa(câu hỏi hơi ngố 1 tí):
Làm cách nào để làm mưa nhân tạo?
Có mô hình nào để tham quan học tập không bác?
 
Bác dũng cho e hỏi câu nữa(câu hỏi hơi ngố 1 tí):
Làm cách nào để làm mưa nhân tạo?
Có mô hình nào để tham quan học tập không bác?

Quy trình cũng rất hay, sữ dụng dòng nước tuần hoàn, nhưng diễn tả hơi dài dòng.

Làm mưa nhân tạo mục đích là để tăng cường oxy hòa tan trong nước trong trường hợp nuôi với mật độ cao nhằm nâng tối đa năng suất nuôi trên một đơn vị diện tích mặt nước.

Dùng ống nhựa PVC D27 - 34 trên đó có khoan lỗ nhỏ đều trên thân ống, lắp đặt ống trên miệng thùng và chạy dọc theo chiều dài tất cả thùng nuôi cá. Ống được nối với bể cấp nước đặt trên cao nhằm tạo áp lực cho nước phun mưa trên những lỗ nhỏ đã khoan.

Ống thoát dưới đáy mỗi thùng được liên kết với nhau và dẫn về một bể lọc cơ học gồm đá, cát và thẩm thấu từ dưới lên, mục đích giữ lại cặn bẩn thoát từ đáy thùng nuôi cá. Ở vị trí phía trên bể lọc cơ học, có chiều cao mực nước thấp hơn mực nước tối đa bên thùng nuôi cá ta đặt ống tràn có đường kính thích hợp, nước sẽ tràn qua bể lọc sinh học (gồm những loại đá có bọt khí hoặc san hô) mục đích là tạo vi khuẩn hiếu khí (có lợi) và tiêu diệt vi khuẩn yếm khí (có hại), dưới đáy bể lọc này là ống dẫn nước sang bể thu nước, ở bể thu nước này ta đặt máy bơm nước để bơm lên bồn cao, máy bơm hoạt động theo quy trình phao tự động (ta điều chỉnh sao cho khi mực nước trong các thùng nuôi đạt mức tới đa là máy bơm sẽ bơm) để tránh nước tràn thùng nuôi cá. Phòng những trường hợp phao hoặc máy bơm bị trục trặc có thể gây ra nước tràn, ta phải đặt ống xả tràn phòng hờ cao hơn mức nước tối đa một ít.

Làm theo quy trình này thì nuôi cá rất an toàn và mau lớn, hạn chế tối đa bệnh vì những vi khuẩn yếm khí (nguyên nhân gây ra các loại bệnh trên cá hầu như không phát triển được), đồng thời tất cả cặn bẩn do cá thảy ra được lọc và loại bỏ thường xuyên tại bể lọc cơ học. Bên cạnh đó mức oxy hòa tan trong nước sẽ rất cao đảm bảo cho cá phát triển dù nuôi dưới mật độ lớn. Có 3 giai đoạn làm tăng mức độ oxy hòa tan trong quy trình là nước chảy qua bể lọc sinh học, máy bơm bơm lên bồn cao, và cuối cùng là mưa trên mặt nước.
 
Thông báo kết quả chung cuộc!
Mô hình tham dự cuộc thi Đình do vua botienthi ra đề của chú nguyenhungdung quá lý tưởng, quá lôgic và hoàn hảo! Chú nguyenhungdung đã có công ngày đêm “sôi kinh nấu sử”, thông thuộc “tứ thư ngũ kinh”, không ngại gian khó truyền đạt kinh nghiệm giúp dân giúp nước agriviet. Nay agriviet sắc phong danh hiệu trạng nguyên, đem tài đức ra giúp triều đại nông dân agriviet ngày một giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc hơn. Trạng nguyên nguyenhungdung nhận áo mão, lĩnh chỉ tạ ơn!
Còn lại tất cả những ai tham dự cuộc thi đều đỗ bãng nhãn, thám hoa, hoàng giáp…
Riêng ngoinhanhotrenthaonguyen vì không có tài thao lược nhưng rất ngưỡng-mộ chiến lược quá hay của chú nguyenhungdung nên đã dùng “khổ-nhục-kế”. Âm mưu tính kế rớt xuống ao để bắt được nhiều cá (hì… cá “kinh-nghiệm” của chú nguyenhungdung con nào cũng tươi và béo hết!). Tội này không thể tha! Phạt xuống bếp làm cá nấu lẫu đãi trạng nguyên và cả nhà.
Hihi… có lẫu rồi đây! Mời cả nhà ăn lẫu, nâng ly chúc mừng trạng nguyên mới nào! :lol:
 
Đã có nhiều quân cờ được đưa lên bàn. Đủ cho bác botienthi bày binh bố trận chưa?
Để tui bày thử :
- Bên trái (góc dưới): Bể Cá.
- Bên trái (góc trên): Trồng Rau (ăn được cho người và thú, cầm).
- Giữa (trên) : Chuồng kỳ-đà, bò sát.
- Giữa (dưới) : Chuồng gà ác.
- Bên mặt (góc trên): Chuồng Thỏ.
- Bên mặt (góc dưới): Nhà nuôi Trùn.

Trận thế của bác botienthi đã thành hình chưa?
Thân.

Hi hi...! Thế trận căn bản đã thành hình. Chỉ có điều là "áp dụng một cách chọn lọc, tùy theo sức của mình".
Trước mắt tôi đang kham được trùn, cá, trồng trọt. Bấy nhiêu là ..."hết vốn" và "đuối sức" rồi.
Nếu vay được vốn thì tôi cũng phải thuê người làm tiếp gà ác, thỏ, kỳ đà.
Hì hì...! Thực ra mô hình muốn thực hiện hoàn chỉnh thì phải có điều kiện hoàn chỉnh . Ở đây theo tôi nghĩ là mọi người đưa ra cách giải "mở" để ai có điều kiện và khả năng đến đâu thì thực hiện tới đó. Lấy ngắn nuôi dài và tiến tới hoàn chỉnh dần dần. Cái hay nhất theo tôi ở chỗ không nhất thiết phải theo một bước "cố định" nào. Có thể áp dụng từng phần tùy khả năng và sở thích.
Và tôi cũng nghĩ: cách giải không chỉ bấy nhiêu là hết. Còn nhiều cao nhân chưa chịu lên tiếng lắm.
 
Thực ra "nuôi con gì, trồng cây gì?" theo hailua nghĩ sẻ để dàng thất bại khi người nông dân không nắm vững được quy trình từ khi tạo giống cho đến lúc khai thác sản phẩm.
Cái nữa là bác chủ vườn thích cây gì và con gì. Bác nên nghĩ đến những loại là đặc sản thể mạnh của địa phương. Vì mỗi vùng đất tỏ ra thích hợp đối với một đôi chủng loại, giúp cho phẩm chất nông sản tỏ ra vượt trội mà địa phương khác không thể có được.
 
Thông báo kết quả chung cuộc!
Mô hình tham dự cuộc thi Đình do vua botienthi ra đề của chú nguyenhungdung quá lý tưởng, quá lôgic và hoàn hảo! Chú nguyenhungdung đã có công ngày đêm “sôi kinh nấu sử”, thông thuộc “tứ thư ngũ kinh”, không ngại gian khó truyền đạt kinh nghiệm giúp dân giúp nước agriviet. Nay agriviet sắc phong danh hiệu trạng nguyên, đem tài đức ra giúp triều đại nông dân agriviet ngày một giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc hơn. Trạng nguyên nguyenhungdung nhận áo mão, lĩnh chỉ tạ ơn!
Còn lại tất cả những ai tham dự cuộc thi đều đỗ bãng nhãn, thám hoa, hoàng giáp…
Riêng ngoinhanhotrenthaonguyen vì không có tài thao lược nhưng rất ngưỡng-mộ chiến lược quá hay của chú nguyenhungdung nên đã dùng “khổ-nhục-kế”. Âm mưu tính kế rớt xuống ao để bắt được nhiều cá (hì… cá “kinh-nghiệm” của chú nguyenhungdung con nào cũng tươi và béo hết!). Tội này không thể tha! Phạt xuống bếp làm cá nấu lẫu đãi trạng nguyên và cả nhà.
Hihi… có lẫu rồi đây! Mời cả nhà ăn lẫu, nâng ly chúc mừng trạng nguyên mới nào! :lol:
Cái con bé nầy "tài lanh" mà cũng xôm tụ quá đó chứ!
Con làm bác ngạc-nhiên. Con "nứt mắt" ở cái thời @ nầy, mà cũng chạy theo bén gót được các bậc đàn anh, đàn chị thì giỏi thật. Bác nói vậy là đọc văn con trơn-tru, lại còn rành mấy vụ trạng-nguyên, thám-hoa, bảng-nhản... Nhưng sao con không kể luôn cử-nhân, tú-tài, rồi thêm ông Nghè ông Cống cho chật Diễn-đàn chơi? Bác hỏi nhỏ con cái nầy (không để bác botienthi nghe, bác ấy cười hai bác cháu mình) :
- Con nói thiệt coi, có ai "gà" bài cho con hôn vậy?
Thương.
 
Last edited:
Cái con bé nầy "tài lanh" mà cũng xôm tụ quá đó chứ!

- Con nói thiệt coi, có ai "gà" bài cho con hôn vậy?
Thương.
hì... con là "thảo-nguyên-công-công" tuân lệnh hoàng đế botienthi đọc thánh chỉ thôi! Nếu khoa thi lần này vẫn chưa phân thắng bại, không thuận với lòng dân thì "hỡi thần dân agriviet, hãy đứng lên đòi quyền lợi của mình! bắt nhà vua thu hồi lại thánh chỉ". Những sĩ-tử-chậm-chân tiếp tục gửi bài dự thi!
 
Gõ 1 bài dài, nhấn 1 cái... mất tiêu! Bây giờ gõ lại cho giống như vậy không được!
Ngoinhanho! Ở trên cao-nguyên có món uống gì hạ hỏa, con làm cho bác 1 ly... cối!
Cám ơn con nha!
 
hạnh phúc là đây, cơm áo là đây

sau khi tìm được topic này của các bác tôi thực sự vui mừng không kể xiết.
ấp ủ bảo nhiêu năm để làm trang trại và hướng đi trong tương lai. đọc được bài của bạn thảo nguyên và bác hungdung cùng các bác trong diễn đàn thực sự em cảm thấy sáng dạ hợn rất nhiều. hiện tại em đang học năm cuối của trường đhnông nghiệp và xác định khi ra trường sẽ chỉ mở trang trại mà không đi làm thuê như bao người khác. những băn khoăn và lo lắng bấy lâu nay đã được cởi bỏ. hiện đang học ở trường nhưng được sự giúp đỡ của trường em cũng đang nuôi giun quế và nuôi dê nữa. giá như sau này mở trang trại có được một người vợ giỏi dang như bạn thảo nguyên và có sự giúp đỡ của sư phụ như bác hungdung và các bác trong diễn đàn thì không phải lo về sự thành bại khi chọn con đường nông nghiệp nữa rồi. qua đây em cảm ơn các anh chị, các bác trong diễn đàn đã đóng góp trao đổi rất nhiệt tình để em và bà con nông dân được mở mang kiến thức.
tìm được các bài thảo luận của các bác khác gì Bác Hồ tìm thấy bản luận cương của lenin.:1^:
 
Last edited by a moderator:
mấy vụ nầy sao lại thiếu tuongsinh vậy ta ???
 
Ngoinhanho,
Con nhắc tới cao-nhân, chỗ khác thì có vị nói đến người lùn, vậy con nghĩ bác thuộc vào loại nào? Nói đúng, bác tặng con cặp rượu mừng (dán giấy đỏ)! (Bật mí 1 chút : Bác tên Trung, vậy bác là Trung-nhân (ha ha)! Nhưng cấm con không được đoán là bác ở ngang... thắt lưng. Nhớ!).

Bác botienthi,
Nhìn lên bàn cờ của bác, thấy đã đủ tướng-soái, tả-phù, hữu-bật... cộng thêm hàng Chốt nữa mới oai chứ! Tui đồng ý với bác đây là thế cờ mở :
- Thế cờ mở (cửa) : Xin bà con thoãi-mái vào thăm.
- Thế cờ mở (rộng) : Nên tùy tình-thế mà ứng-dụng, không nhất thiết phải đặc-biệt cho một địa-phương nào.
Đây là thế cờ Nông-nghiệp (không phải là cờ Tướng : Có quyền xem, nhưng cấm mách nước), nên xin bà con vào xem, bà con tự bị buộc phải có vài lời "mách nước".
Thế cờ Nông-nghiệp nầy của bác botienthi là "thế Liên-hoàn" không khác với thế của chú nguyenhungdung, mà tui gọi là "thế Liên-đới, Hỗ-tương", và tui xin lấy cái khung của nguyenhungdung treo lên vách, để làm kim chỉ-nam cho các bước đi của thế cờ :

" Trong tính toán kinh tế trang trại, người nào tính được thật lý tưởng công thức : phế phẩm của quy trình này là nguyên liệu của quy trình kia thì người đó sẽ có cơ hội thành công cao nhất và có lợi thế cạnh tranh tốt nhất.
" (nguyenhungdung).

Vậy tui xin phép tình-nguyện đi Tiên-phuông. Trước khi phất tay cho thế cờ chuyển-động. Tui muốn xem xét lại các con cờ, để trang-bị, huấn-luyện... sao cho đạt hiệu-quả cao nhất, dĩ-nhiên vẫn trong thế liên-hoàn. Các quân cờ chúng ta đang có :
- Nuôi cá.
- Trồng rau.
- Trồng mít.
- Trồng tre.
- Nuôi gà ri.
- Nuôi kỳ-đà.
- Nuôi thỏ.
- Nuôi trùn.
- ... (dòng nầy tui xin mở dấu ngoặc : - Xin bà con thoãi-mái cho thêm vào bản liệt-kê trên, phát-huy thế cờ).
Bác botienthi thấy sao? Hỏi bác thì tui cũng hỏi luôn con bé trên thảo-nguyên. Dân trong nghề đó! Vậy, Ngoinhanho thấy sao?
Thân.
 
Ngoinhanho,
Con nhắc tới cao-nhân, chỗ khác thì có vị nói đến người lùn, vậy con nghĩ bác thuộc vào loại nào? Nói đúng, bác tặng con cặp rượu mừng (dán giấy đỏ)! (Bật mí 1 chút : Bác tên Trung, vậy bác là Trung-nhân (ha ha)! Nhưng cấm con không được đoán là bác ở ngang... thắt lưng. Nhớ!).

Bác botienthi,
........và tui xin lấy cái khung của nguyenhungdung treo lên vách, để làm kim chỉ-nam cho các bước đi của thế cờ :

" Trong tính toán kinh tế trang trại, người nào tính được thật lý tưởng công thức : phế phẩm của quy trình này là nguyên liệu của quy trình kia thì người đó sẽ có cơ hội thành công cao nhất và có lợi thế cạnh tranh tốt nhất.
" (nguyenhungdung).

.........Hỏi bác thì tui cũng hỏi luôn con bé trên thảo-nguyên. Dân trong nghề đó! Vậy, Ngoinhanho thấy sao?
Thân.
Ha ha! Bác làm con cười bể bụng chết mất! :roflmao:
Bác là bác của con, chứng tỏ bác phải hơn con đến... 3, 4 cái đầu. Nếu bác ở ngang... thắt lưng thì con chỉ mới gần tới... "đầu-gối". Không được...! phải nghĩ cách nâng chiều cao của mình lên... "một-tầm-cao-mới" thôi! A...! có cách rồi! Bác tên Trung, chữ Trung ở đây có nghĩa là trung-tâm, trung-ương. Suy ra bác không phải là trung-nhân mà phải được xếp vào hạng... Trung Tâm "ngân-hàng-trí-thức-cao-nhân" Trung Ương. Bằng chứng là chú nguyenhungdung đã gửi vào ngân hàng của bác một kim-chỉ-nam cực kỳ quý giá cho "thế-cờ" nông nghiệp rồi đó còn gì... hihi...
Vậy nên ngoinhanho thông báo cho các sĩ tử, ai muốn vay kiến thức để sử dụng trong cuộc thi thì cứ tìm đến "ngân-hàng" của bác Thuy-canh! (một phút dành cho quảng cáo!... Lãi suất cực kỳ ưu đãi, tiếp đón cực kỳ nhiệt tình và khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn là rất nhiều lời khuyên bổ ích...).

hì... còn về thế-cờ nông nghiệp thì bác cứ tính với bác botienthi đi rồi ra quyết định chứ bao nhiêu vốn liếng con lấy ra ủng hộ cho bác botienthi hết rồi, huhu... đó là toàn bộ của-hồi-môn của con đó bác...
 
Cái con bé Ngoinhanho nầy nói tào-lao! Bác suốt đời chuyên làm "Phụ-tá cho Phụ-tá của những Phu-tá" (không tin hỏi vợ bác coi!), thì ai mà nghe con là bán lúa giống!
Bác botienthi,
Nếu miếng đất 1500m2 đó là của tui, thì để cho thế cờ chuyển-động trơn-tru, tui cần phải chuẩn-bị một số mồi cho các khu chăn nuôi. Mồi sẽ là mồi cá và mồi trùn. Trùn thì bác có sẵn, phần trình-bày nầy xin dành riêng cho bác, tiết-kiệm được thời-gian. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng khâu nuôi cá đang có sẵn của bác, bác thấy sao?
Xin quý anh chị em đang xem "cờ thế" cứ "mách nước" tự-nhiên.
Cho phép Ngoinhanho được ngồi ngang, xía vô thoãi-mái.
Thân.
 
Cái con bé Ngoinhanho nầy nói tào-lao! Bác suốt đời chuyên làm "Phụ-tá cho Phụ-tá của những Phu-tá" (không tin hỏi vợ bác coi!), thì ai mà nghe con là bán lúa giống!
Bác botienthi,
Nếu miếng đất 1500m2 đó là của tui, thì để cho thế cờ chuyển-động trơn-tru, tui cần phải chuẩn-bị một số mồi cho các khu chăn nuôi. Mồi sẽ là mồi cá và mồi trùn. Trùn thì bác có sẵn, phần trình-bày nầy xin dành riêng cho bác, tiết-kiệm được thời-gian. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng khâu nuôi cá đang có sẵn của bác, bác thấy sao?
Xin quý anh chị em đang xem "cờ thế" cứ "mách nước" tự-nhiên.
Cho phép Ngoinhanho được ngồi ngang, xía vô thoãi-mái.
Thân.

Kính mời bác bắt đầu.
Ngoinhanhotrenthaonguyen chuẩn bị micro phỏng vấn và máy ghi âm nghen.
 
Tui cần nắm vững :
- Bên khâu trùn. Bác trình-bày về trùn. cùng lúc với tui trình-bày về bể cá.
- Bể cá sửa lại chưa? Nếu chưa thì khoan sửa. Tui có đề-nghị.
Thân.
 
Tui cần nắm vững :
- Bên khâu trùn. Bác trình-bày về trùn. cùng lúc với tui trình-bày về bể cá.
- Bể cá sửa lại chưa? Nếu chưa thì khoan sửa. Tui có đề-nghị.
Thân.

Thôi rồi! Tôi đã xoay trần sửa khẩn trương, làm lại toàn bộ xong bể nổi từ hôm kia. Đang bơm nước thử độ vững vàng. Tuy vậy nếu bác có đề nghị thì cứ nêu ra. Bởi vì tôi không thực hiện được thì...bất kỳ ai thực hiện cũng tốt vậy. Đó là mục đích của chúng ta mà. (biết đâu tôi lại tăng công lực cố gắng "làm thêm " thì sao!).

Trở lại việc tôi nuôi trùn. Tôi xin trình bày sơ qua:
Diện tích nuôi trùn trên mảnh đất này là 50m2. Nguồn thức ăn cho trùn là đi mua phân bò tại chuồng các nhà có nuôi bò chở về. Cho vào hai bể xây đựng phân dự trư rồi đổ nước đầy để ngâm. Có phủ bạt che. Mức độ cho trùn ăn là 30 cộ rùa một lần, 7 ngày cho ăn một bữa. Từ khi bị dế phá đến giờ tôi luôn luôn để mắt theo dõi phòng trừ kiến, dế.
Thu hoạch : Phân trùn thu bình quân khoảng hơn 1.5 tấn / tháng. 3 tháng thu một lần.
Con trùn thì ít thu hoạch vì để nó "sản xuất" phân. Nếu thu thì tôi chỉ dám cho "định mức" 1kg/m2/tháng.
Thời gian dành cho con trùn "rất khỏe"! Tháng đi tìm mua phân 2-3 lần thuê chở về xúc bỏ bể dự trữ. Tuần cho trùn ăn một lần tốn hơn nửa ngày. Vì hòa nước sền sệt cho trùn ăn nên sinh khối trùn lúc nào cũng đủ độ ẩm, không phải tưới nước giữ ẩm nữa kể cả khi trời nắng nóng như hiện nay. Ba tháng khai thác phân một lần để bán ...lai rai. Còn trùn thì thích lúc nào "xử lý" lúc đó. Nói chung tôi chưa sử dụng hiệu quả con trùn vì diện tích nhỏ, sản lượng ít, khó bán. Kết hợp cho gà được tý gì hay tý nấy. Nhưng bây giờ thôi rồi vì sợ gà bị...bắt trộm. Gặp bể nổi của bác Maquemau mừng quá nên ...đang khổ!
Hì hì...! Đến lượt bác!
 
Tôi bắt đầu từ 500m vuông đất đồi và vườn.Bắt đầu từ con số 0.Tôi thuê máy cuốc san phẳng hết 7 triệu.xây tường và chuồng trại cẩn thận hết 40 triệu.Tôi đầu tư 5 đôi dúi hết 6 triệu (bước đầu nuôi thấy triển tốt, thức ăn thì không tốn tiền mua tại trên đồi của tôi có rất nhiều sắn( củ mì).Con dúi ăn được cả củ lẫn cây,dúi phát triển tốt và có hướng phát triển khoảng 200 đôi.Tôi đầu tư mua 40 đôi chim bồ câu hết 8 triệu (bố pháp mẹ việt)cũng thấy ổn phát triển được và cũng đang định đầu tư thêm khoảng 100 đôi.còn vườn thì tôi trồng cỏ VA06.Tôi nuôi thêm 3 con bò cái sinh sản.Phân bò thì nuôi giun quế(.xung quanh vườn tôi trồng tre lấy măng.Măng tre xấu cho dúi ăn.măng ngon ta ăn và bán.và tôi giành một ít đất trồng mía để thay đổi thức ăn cho dúi và bò.Còn giun quế thì tôi nuôi thêm mấy con vịt đẻ. nó ăn đẻ trứng rất to và ngon( tôi nuôi nhốt).Hiền tại thì cứ con nọ nuôi con kia , tiền lời thì chưa thấy nhưng cũng đủ để 2 vợ chồng với đứa con sống không ổn.ước mong 200 đôi dúi đẻ đều được giá thì chắc mới khá được.
 
Bác botienthi, tui vẫn mươn cái khung của chú nguyenhungdung :

" Trong tính toán kinh tế trang trại, người nào tính được thật lý tưởng công thức : phế phẩm của quy trình này là nguyên liệu của quy trình kia thì người đó sẽ có cơ hội thành công cao nhất và có lợi thế cạnh tranh tốt nhất.
" (nguyenhungdung).

Tui lại mạn-phép xin bổ-túc :
"Và ở mỗi quy-trình, chúng ta cố-gắng đạt năng-xuất cao nhất".

Dĩ-nhiên đây là ước-mơ, không phải của riêng tui, mà của tất cả nhà nông. Anh em mình cứ bàn, và chờ đợi thêm ý-kiến của của bà con. Chỉ nội hành-động nầy, hai đứa mình đã phải trút ra hết lòng can-đảm rồi! Không sao, bà con sẽ thông-cảm!

Đạt năng-xuất tối-đa :
- Về Thỏ, có chú nguyenhungdung và "đệ-tử" ngoinhanho.
- Bể nổi có anh maquemau.
- Và con biết bao nhiêu vật nuôi, cây trồng khác, xin bà con gõ vào vài chữ cho vui. Chúng ta vừa chơi, vừa học.
- Tui sẽ cùng anh maquemau xem xét về bể nổi.
- Tui xin phép chia sẻ với anh về cách nuôi trùn của người Úc.

Để bắt tay ngay vào bể nổi, đề-nghị của tui :
- Làm bể tròn, thay vì vuông hay chữ-nhật.
- Làm 4 bể đường kính 5m thay 1 bồn lớn cạnh 10m x 10m.

Về phần trùn, nếu anh muốn so-sánh với cách nuôi của người Úc, thì xin anh cho biết :
- Ổ nuôi.
- Thức ăn.
- Cách nhân giống.
- Cách thu-hoạch trùn làm thức ăn.
- Cách thu-hoạch trứng (kén)
- Cách thu-hoạch cứt trùn.
Nhưng nếu anh không có nhiều thì giờ, tui với anh Vĩnh bàn vể bể nổi, nếu anh Vĩnh có hứng-thú. Anh Vĩnh ơi! Ới ời... ời!
Thân.
 
Last edited:
Back
Top