Đại diện anh em Agriviet Bình Định "mở màng" chào đón (Với thông điệp: Chúng tôi là người Bình Định!!!!!)
Vì tất cả là thành viên hoặc người thân của thành viên Agriviet nên chúng tôi ngồi lại với nhau bên những cóc nước mía quê hương
Và cùng nhau đến một nơi có rất nhiều ..... "mồi"
"Cô lái đò đưa rướt khách qua sông"
"Khách sang sông, khách chẳng muốn lên bờ,.... bỏ chèo bỏ lái cô gái đi đâu rồi"""
Vì "phó nháy tôi" kiêm bắt cá nên lúc bắt quên không nhờ ai ghi lại thành thử tới công đoạn đặc biệt này:
Và chúng tôi nấu cá bằng "rượu" do bếp trưởng TriếtCCVN67 cùng phụ bếp Xinloitinhyeu phụ trách.
Đôi bạn trẻ Baodiep và ... của bạn ấy đang "hì hục" chuẩn bị món cá diêu hồng nướng của mình
Xinloitinhyeu "ngứa nghề" xông vào liền bị ... của Baodiep "đổi ý"
Để bảo đảm "an toàn" nàng quyết định cầm chú cá của mình lên "cho chắt"
Và khi tình hình "tạm yên ổn" nàng mới quyết định đưa vào nướng tiếp!!!
Hết sức lưu ý, có kẻ đang "me" nồi cá!!!!
Chao ôi, quá trời hấp dẫn: Cá diêu hồng, cá trôi, lá dang, đu đủ và "rượu" đang sôi sùng sục!!!
Đến lược bếp trưởng ra cây!!!
Và các món đã được lên mâm đĩa: Mâm là lá chuối, may là chúng tôi tìm được túc lều lý tưởng của ai đó "để quên"
Và cách uống rượu của "người dân bản địa"
Mọi chuyện đã đến lúc cần xử lý: Sau gần 4 giờ đồng hô "đu đưa" trên những chú ngựa sắt, giờ là lúc nạp năng lượng!
Và đây là một gốc khu vườn của một thành viên mới, anh Chiến. Diện tích 5ha; có một ao nuôi cá rộng khoảng 4000m2
Đếm lại quân số vì diện tích quá lớn so với số người chúng tôi nên sợ "lạc mất"!!!
"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo"
Sau một ngày dang nắng, hun khói, một người trong đoàn chúng tôi có "dấu hiệu lạ"!!!
Và đây là những gì chúng tôi có được sau một ngày!
Hết sức lưu ý: Lời bình chỉ mong mang lại tiếng cười cho những ai trong ảnh và xem ảnh. Nội dung thật sự như thế nào chỉ có người trong cuộc biết rõ nhất. Nếu ai đó là người ngoài cuộc thật lòng muốn biết thì xin dành chút thời gian về thăm Bình Định quê tôi.
Kính chúc cả nhà sức khoẻ!
Vì tất cả là thành viên hoặc người thân của thành viên Agriviet nên chúng tôi ngồi lại với nhau bên những cóc nước mía quê hương
Và cùng nhau đến một nơi có rất nhiều ..... "mồi"
"Cô lái đò đưa rướt khách qua sông"
"Khách sang sông, khách chẳng muốn lên bờ,.... bỏ chèo bỏ lái cô gái đi đâu rồi"""
Vì "phó nháy tôi" kiêm bắt cá nên lúc bắt quên không nhờ ai ghi lại thành thử tới công đoạn đặc biệt này:
Và chúng tôi nấu cá bằng "rượu" do bếp trưởng TriếtCCVN67 cùng phụ bếp Xinloitinhyeu phụ trách.
Đôi bạn trẻ Baodiep và ... của bạn ấy đang "hì hục" chuẩn bị món cá diêu hồng nướng của mình
Xinloitinhyeu "ngứa nghề" xông vào liền bị ... của Baodiep "đổi ý"
Để bảo đảm "an toàn" nàng quyết định cầm chú cá của mình lên "cho chắt"
Và khi tình hình "tạm yên ổn" nàng mới quyết định đưa vào nướng tiếp!!!
Hết sức lưu ý, có kẻ đang "me" nồi cá!!!!
Chao ôi, quá trời hấp dẫn: Cá diêu hồng, cá trôi, lá dang, đu đủ và "rượu" đang sôi sùng sục!!!
Đến lược bếp trưởng ra cây!!!
Và các món đã được lên mâm đĩa: Mâm là lá chuối, may là chúng tôi tìm được túc lều lý tưởng của ai đó "để quên"
Và cách uống rượu của "người dân bản địa"
Mọi chuyện đã đến lúc cần xử lý: Sau gần 4 giờ đồng hô "đu đưa" trên những chú ngựa sắt, giờ là lúc nạp năng lượng!
Và đây là một gốc khu vườn của một thành viên mới, anh Chiến. Diện tích 5ha; có một ao nuôi cá rộng khoảng 4000m2
Đếm lại quân số vì diện tích quá lớn so với số người chúng tôi nên sợ "lạc mất"!!!
"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo"
Sau một ngày dang nắng, hun khói, một người trong đoàn chúng tôi có "dấu hiệu lạ"!!!
Và đây là những gì chúng tôi có được sau một ngày!
Hết sức lưu ý: Lời bình chỉ mong mang lại tiếng cười cho những ai trong ảnh và xem ảnh. Nội dung thật sự như thế nào chỉ có người trong cuộc biết rõ nhất. Nếu ai đó là người ngoài cuộc thật lòng muốn biết thì xin dành chút thời gian về thăm Bình Định quê tôi.
Kính chúc cả nhà sức khoẻ!
Last edited: