Nên hay không???Khởi nghiệp bằng chăn nuôi bò thịt.

  • Thread starter thienthuat
  • Ngày gửi
Chào mọi người!!!
Với cái tuổi 24 có lẽ em(cháu) là một trong những người nhỏ tuổi nhất trên diễn đàn này.Nhưng em(cháu) có nhiều nhiệt huyết với nghề chăn nuôi.Ông bà ta thường nói:"có gan mới làm giàu".Với khoảng 1,2ha đất, em(cháu)đang dự định vay ngân hàng 100tr(lãi suất 12%/năm) để nuôi bò thịt.Mong anh,chị,chú,bác có kinh nghiệm chia sẽ cho em(cháu) một số kinh nghiệm(bí quyết càng tốt.hihi.)
Anh,chị,chú,bác nào có nguồn giống tốt ở Đồng Nai,Bình Thuận,tpHCM giới thiệu cho em(cháu) luôn.em(cháu cảm ơn rất nhiều)
Lưu ý:em(cháu) đã quyết định lấy con bò thịt làm vật nuôi chủ đạo nên mong nhận được sự tư vấn vè kỹ thuật và kinh nghiệm.Mọi comment bàn ra sẽ không được hoan nghênh.
Kính!!!
 


Mình thấy có loại bò 2 tai nó như tai dê nguồn gốc từ thailand có thể nặng từ 1,5 - 1,7 tấn.Khiếp....
 


1.5-1.7 tấn giá bò thịt k130-150tr/com có ai dám mua ko các bác nhỉ ko khéo lại bằng giá 1 con voi thì ôi thôi...... hihi nói chơi vậy thôi chứ mình cứ nên chọn cái loại nào phổ thông 1 tí dễ nuôi, dễ bán.
 
Trên này sao không có hội nuôi bò nhỉ??
Để có một kênh riêng bàn bạc,chia sẽ kỹ thuật và kinh nghiệm
Có thể cùng nhau tìm hướng đi những lúc khó khăn.
Hợp tác với nhau thống nhất tạo ra một quy trình nuôi bò tốt nhất,hiệu quả nhất.
 
Last edited by a moderator:
Chắc là không có hội nuôi bò đâu.
Nuôi bò là phổ biến nhất. Tỉnh huyện nào cũng có.
Hàng xóm nhà mình, trong làng cũng có vài người nuôi.
Ấy là ngày xưa, chứ bây giờ có lẽ còn sẵn hơn.
Vì vậy ít người cần đến hội nuôi bò.
*
Tôi còn nhớ ngày xưa hàng xóm nhà tôi, ai cũng ước
mơ có tiền mua một con bê. Nghèo quá, lúc nào cũng
nghĩ đến làm sao bữa sau có đủ cơm, thì đó là một
ước mơ không bao giờ đến. Có nhà mua 1 con bê con,
giá mấy trăm đồng, gày nhỏ dặt dẹo chẳng ra hồn.
Cả nhà xúm vào cưng như con trai đầu lòng mới đẻ.
Chỉ vài tháng sau, nó đã lên giá gần nghìn đồng,
rồi tới gần 1 năm tuổi, nó được tập kéo xe cải tiến.
Đó là xe thùng gỗ, 2 bánh niền sắt, chở được 3-4 tạ,
đi trong làng rất tiện. Lúc ấy nó lên giá hơn nghìn
đồng. Cả làng, trong mỗi nhà, trừ giường nằm và nồi
nấu cơm ra, chẳng có gì đáng giá, mà ai có hơn nghìn
thì đã nổi bật là giàu có rồi. Bò đực đủ tuổi kéo
lúc đó giá 4 nghìn đồng trở xuống. Trâu từ 4 đến 5
nghìn, còn ngựa thì tốt nhất mới 2 nghìn đồng. Lúc
ấy con ngựa của tôi đứng thứ 2 trong thị xã Hưng Yên,
giá nghìn rưởi, chưa được nửa con bò. Ông hàng xóm
của tôi có con ngựa giá chưa được nghìn đồng, chẳng
may bị tai nạn, phải mổ bán lấy thịt. Cả nhà khóc
như cha chết, vì không đủ tiền mua con ngựa khác để
kéo xe, ngày mai lấy đâu ra tiền mua gạo ăn? Cuối
cùng cúng phải chạy vạy vay mượn mua con ngựa khác,
đời đời nhìn con bò mà thèm.
*
 
Hiện nay chính phủ cấp cho dân nghèo một cặp bò
nuôi cho sinh sản gây bầy đàn nhân rộng ra
giảm bớt phần nào vất vã cơm áo gạo tiền cho họ
và cũng thành lập hiệp hội nuôi bò thịt và lấy sữa
 
Last edited by a moderator:
Lợi thế của em là có đất rồi,tuổi trẻ mà có trí hướng như vậy là tốt lắm.chúc em thành công với mô hình này nhé.
 
nuôi bò là quá phổ thông rồi bạn ah, hơn nữa nuôi bò chủ yếu dựa vào điều kiên riêng của từng vùng miền, địa phương con bò chủ yếu ăn thức ăn tận dụng mà nên ta có gì cho ăn nấy thôi bạn ah. có cỏ cho ăn cỏ, vùng có cây ngô cho ăn cây ngô, có thân cây chuối cho ăn luôn có lá mít, lá tre cho ăn........ thức ăn tinh thì có lúa ăn lúa, ngô ăn ngô, sắn, mì cũng ăn tốt... nói chung ko có 1 công thức chung cho tất cả nen có chăng chúng ta giúp nhau là chuồng trại thế nào, phòng bệnh ra sao, giá cả từng vung như thế nào thôi. thú ý thì nên có 1 bác sỹ cho trại của mình hàng tuần đến thăm k2 lần chích thuốc phòng bệnh, gọi chữa khi cần cũng như phối giống, sinh đẻ thì sẽ chủ động hơn.
mình nge mấy người bạn ở nước ngoài noi bên đó họ nuôi tập trung công nghiệp nên hiệu quả cao lắm tuy giá bán thấp hơn chúng ta(họ bán có 3đô/kg thịt thôi mà ta bán 200000=10đô/kg) mà họ vẫn thu đc lợi nhuân cao. ko biết phương pháp họ nuôi ntn mình thấy có bác anhmytran cũng tham gia thảo luân với chúng ta ở đây bác có thể cho chúng em biết đôi điều về mô hình họ nuôi bên đó ko ah. tất nhiên chúng ta ko thể sánh với họ nhưng biết đâu qua cách làm ăn của họ chúng ta học đc 1 điều gì đó cho mình
 

câu hỏi nên hay không đó là câu hỏi không phải riêng bạn hỏi :
nuôi bò lãi lắm đấy bạn nhưng tuỳ điều kiền
ở chổ tui có người lấy ruộng trồng cỏ cho bò ăn củng hiểu quả lắm
bò ăn cỏ : cỏ nhiều đáp ứng đủ cho bò ăn hàng ngày là ok
còn bệnh thì bò ít bệnh lắn : mạnh như bò chúc bác có điều kiện nuôi em này
 
Đúng rồi.mong là bác anhmytran có thể chia sẽ về kỹ thuật chăn nuôi ở mỹ để AE mình tham khảo.Nghe đâu bác ấy có người wen ở vùng Đông Bắc Mỹ cũng làm trang trại bò.

--------

câu hỏi nên hay không đó là câu hỏi không phải riêng bạn hỏi :
nuôi bò lãi lắm đấy bạn nhưng tuỳ điều kiền
ở chổ tui có người lấy ruộng trồng cỏ cho bò ăn củng hiểu quả lắm
bò ăn cỏ : cỏ nhiều đáp ứng đủ cho bò ăn hàng ngày là ok
còn bệnh thì bò ít bệnh lắn : mạnh như bò chúc bác có điều kiện nuôi em này
Cảm ơn chia sẽ và lời động viên của bác rất nhiều

--------

Lợi thế của em là có đất rồi,tuổi trẻ mà có trí hướng như vậy là tốt lắm.chúc em thành công với mô hình này nhé.
Cảm ơn lời chúc và động viên của anh.
Chúc anh nhiều sức khỏe
 
Last edited by a moderator:
Tôi không có dịp được vào trại bò sữa coi họ nuôi như thế nào.
Bò thịt, thì tôi đã coi mấy trại rồi, nhưng không vừa lòng, vì
họ không nuôi công nghiệp.
*
Ví dụ có trại ở Texas nuôi mấy con bò thả rông trong vùng đất
mấy chục hecta. Vùng này để hoang, không chăm sóc, mọc rất nhiều
cây bò không ăn được, người chẳng xài làm gì. Bò đi lang thang
thỉnh thoảng mới tìm được một cộng cỏ. Nuôi kiểu này thì lỗ vốn.
Chúng có cặp sừng nghềnh ngàng tiêu biểu của bò Texas, nhưng lông
thì xơ xác, và da thì khô bẩn.
*
Có trại gần nhà tôi, chỉ nuôi bò nái gày trơ xương và buôn bán
bê. Ai bán lẻ một vài con bê thì anh ta mua, và ai mua vài con bê
thì anh ta bán. Bò nái thì thả chừng chục con trong mảnh đất rào
kỹ 2 hecta, trồng cỏ ngon, có nhổ cỏ và cây không tốt đi. Tuy vậy
bò đi lang thang, dẵm lên cỏ, nên cũng không ăn được nhiều. Có lẽ
anh ta phải cho ăn thêm. Trong chuồng thì có mấy con bê nhốt, cho
ăn cỏ khô đi mua về. Không biết anh ta thỉnh thoảng có thả cho ăn
cỏ tươi không, và có cho ăn thêm ngũ cốc không. Cũng trong đất
trại, thì có nhà ở của bà mẹ già. Vợ con anh chủ thì ở chỗ khác.
Bên cạnh trại chăn nuôi, anh ta có đất trồng màu, chủ yếu trồng ngô.
*
Một trại khác thì có chừng 5 chục con bò thịt. Bò này giống cỡ
nhỏ bằng bò ta, nhưng mỡ màng hơn, màu trắng loang đen, mõm đỏ,
móng đỏ. Chúng thả hoang trong đất rào 2 hecta, nên đất bị chúng
dẵm trụi, không cỏ nào sống nổi. Chủ cho ăn thế nào thì tôi không
biết, nhưng ông ta có mấy chục hecta trồng cỏ để bán. Có lúc ông
ta bán hết bò, lại mua mấy con ngựa về nuôi. Có lúc thì 5 chục
con bò thịt, nhưng màu vàng, nâu như bò ta. Tôi thỉnh thoảng ghé
qua cho các con thăm trại, chào hỏi bà chủ, chứ không biết kỹ
thuật họ nuôi thế nào. Chắc chắn là bà ấy chẳng bao giờ tắm và
chải lông cho bò như trong phim đâu, nhưng chúng có bộ lông tuyệt
đẹp, và bộ da nhẵn phẳng mềm dịu như da các cô gái đẹp. Rất nhiểu
lần tôi đi ngang qua, thì trại đóng cửa, vì bà chủ ở nhà hay đi
chơi, chứ không ở trong trại mà làm việc. Ông chủ càng ít ở trại,
vì ông lo trại trồng cỏ là chính. Có thể họ còn có mây trại khác
mà tôi không biết.
*
Như vậy, thực tế chăn nuôi bò ở Mỹ ra sao, tôi vẫn không biết.
Những điều tôi trông thấy, nếu bắt chước, thì lỗ bán nhà mà trả
nợ. Họ chăn nuôi và kinh doanh thế nào, là một tổng hợp sao cho
có lời, mà nhàn, tuỳ theo từng năm, từng lúc trên thị trường.
Chỉ biết tiền thuế đất nông nghiệp và thuế thu nhập nghề nông ở
Mỹ thì rất thấp. Tiền mua ngũ cốc phân bón cũng rất thấp, có lẽ
chỉ bằng 1/10 giá bán lẻ cho người thành thị làm nông nửa mùa
như tôi. Nước thì họ xài máy bơm ở sông hay ở giếng, chứ không
mua như người thành thị. Họ có cả ao hồ nữa.
*
 
bác anhmytran đã chia sẻ cách nuôi bò ở mỹ ko hiểu họ nuôi như thế mà bán bò giá rẻ vậy lấy gì mà sống nhỉ. có lẽ do các khỏa đầu vào của họ rẻ chăng. cám on bác anhmytran đã chia sẻ nhiều.
 
Theo như lời kể của bác anhmytran thì mình hình dung ra con bò ở mỹ là 1 loại vật nuôi rất bình thường.Bò ở Mỹ nhiều nên chúng không có giá trị như ở nước ta(giống như heo ở VN vậy).Các khoảng đầu tư bên đó ko cao do con giống rẻ với lại mình nghe nói chính quyền bên đó có những chính sách hổ trợ nông nghiêp nữa.
 
Chào các bạn.
Mình cũng quan tâm tới việc nuôi bò và cũng bỏ ra một thời gian nhất định để đọc và tìm hiểu tài liệu chứ thực tế thì mình cũng không biết nhiều. Cái mà mình quan tâm hiện nay là chất lượng thịt của các giống bò và khu vực chăn nuôi phù hợp. Các giống bò hiện mình đang quan tâm đến là bò lai Sind, Charolais, Brahman,... Có ai biết thì chia sẻ dùm nhé. Thanks.
 
Tôi nghĩ rằng tôi chưa biết chỗ nuôi bò công nghiệp để coi.
Ngay trại Lợn công nghiệp gần nhà tôi cũng chưa biết nó ở
đâu. Tiệm ViệtNam bán thịt Heo cũng không chịu cho tôi địa
chỉ, có lẽ sợ tôi đến mua thịt Heo thì họ bị tôi cạnh tranh.
Tôi đã từng đi ngang qua cổng trại bò sữa, nhưng chưa có dịp
vào, vì phải có người đua đường. Nó dài rộng mấy cây số, và
nhiều nhà. Không biết nhà nào là nhà đang có bò trong đó, và
phải có phép mới được vào, chứ đâu có được đi lung tung?
*
Mấy trại chăn nuôi tôi vào thăm đó là trại cò con, vừa nhỏ
vừa nghèo, không làm ăn chuyên nghiệp. Có lẽ không lỗ thì họ
mới tiếp tục chăn nuôi, nhưng không lãi nhiều. Chỉ là có lợi
thế sẵn đất, sẵn trại, bán được phân, tận dụng đất thừa, cỏ
thừa không bán được, ngô bắp thừa giá rẻ.
*
Nước Mỹ nhập thịt bò và thịt Lợn nhiều mà giá thịt bán ở chợ
lại thấp. Chả lẽ giá mua thịt ở nước ngoài còn thấp hơn sao?
*
Ví dụ bảng tin xuất nhập khẩu thịt tháng Năm năm nay:
Nhập thịt bò móc hàm tính Triệu pounds:
Canada 54, Úc 80, Tân Tây lan 60, Mễ 22.
Xuất thịt bò móc hàm tính Triệu pounds:
Canada 35, Mễ 30, Nhật 47, Nam Hàn 27, Việtnam 6.
Nhập con Bò còn sống, tính nghìn con:
Mễ 175, Canada 67
Xuất con Bò còn sống, tính nghìn con:
Canada 5, Nga 6,5.
Để ý coi: vừa nhập từ Canada, vứa xuất sang Canada.
Vậy thì giá Mỹ và Canada ngang nhau. Chỗ nào lời thì buôn.
Thứ tự xuất thịt bò từ nhiều đến ít đi các nước gồm:
Canada, Mẽ, Nhật, Nam Hàn, Nga, HongKong, Việtnam, Ai Cập.
*
Tôi biết chắc một điều: giá Cỏ, Ngô, Lúa, Đậu ở Mỹ rẻ hơn
giá ở ViệtNam. Đất nông nghiệp ở Mỹ sẵn hơn và rẻ hơn.
*
 
Nuôi con bò thì thành công rất cao và thị trường mua bán rất nhiều
 
Last edited by a moderator:
bạn tiengdan_codon có online mở yahoo cho mình hỏi vài vấn đề nha

--------

ACE có ai biết giá bò giống ở miền nam cho mình tham khảo với.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top