nỗi lòng thằng nuôi gà

cái vấn đề này thật sự đã gọi là "cũ sì" về vấn đề thương lái
khi chúng ta bắt đầu nhập gà về tới lúc gà xuất bán đã trãi qua rất nhiều khó khăn và công sức.....tới khi lớn rồi sao trả bán đc???????
nuôi con gà từ lúc 50g tới 1k4 bộ nói dễ lắm.......trời thương thì bệnh tật ít tit lệ hao hụt thấp có thể lời đc chút đỉnh.....còn những lúc gặp thời tiết thay đổi bất thường thì thôi thôi..........................đủ các vấn đề....cái đó là chuyện thường thình khi chăn nuôi rồi em ko nói tới chắc bà con cũng hiểu những khó khăn như thế.nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và vượt qua vậy mà tới khi con gà gần xuất chuồng lại ko bán đc......khó khăn lại chồng chất......
tại sao chúng ta ko bán đc gà????? người tiêu dùng đang quay lưng với con gà??????có rất nhiều vấn đề................
e chỉ nới nuôi gà lần đầu cũng trải nghiệm chưa nhiều nhưng qua lần đầu e thấy có nhiều vấn đề chính đấy là bọn thương lái ép giá...........qua mấy lần nan nỉ nó bắt gà nó cứ ép giá chê này chê nọ rồi ko bắt.......cái ĐM gà mình nó ko cần mình mà mình phải nan nỉ nó là sao???e ko bán
hỏi bà con nó đâu có nuôi đâu mà nó biết khó khăn như thế nào nó chỉ muốn ép giá làm sao chi nó lời càng nhiều càng tốt nó ko nghĩ tới khó khăn chúng ta.........em ức chế vụ này lâu lắm rồi
thương lái thì cũng có người này người kia........nhưng e thấy đa phần điều là bọn ép giá.......kế nhà e nuôi 4 con heo mỗi con trung bình khoảng 90 nó trả 6t8
:bash: icaí đm........để làm thịt ăn cho bà con dòng họ còn hơn là cho tụi nó ăn
sau mấy buổi off gặp gỡ mấy a trong dd cũng rất là bức xúc vụ này
a giang đã nói và có thể là châm ngôn đối với e "bán cho thương lái ko bao giờ giàu nổi"a hoangtu thì "thằng quần cụt nuôi thằng quần dài"
:6^:

sau khi e ko đồng ý e quyết định bán lẻ sau thời gian bán lẻ e có đc những kinh nghiệm như sau
+ko phải người ta quay lưng với con gà đâu e ra chợ bán người ta vẫn mua ầm ầm....e bán lại cho bạn hàng.bạn hàng bán lại 90k/1k vẫn bán hết và đặt gà e như thường.....
+sau chúng ta ko "liên kết lại" ay da......vấn đề này còn cũ hơn chữ cũ nữa.....vẫn chưa có hương giải quyết.....mấy người nuôi gần mình thì họ bảo thủ lắm mình nói kế hoạch j ra cũng nói mình có ý này ý nọ.....khó mà liên kết đc....ae trên dd cùng chí hướng thì mỗi người môĩ tỉnh
:7^:
+nhưng ko j là ko thể đúng ko mấy a????ai dám bỏ thời gian ra làm với e ko???các ae ở gần cân thơ,vĩnh long,đồng tháp.....ai có niềm đam mê cho con gà và tìm hướng giải quyết thì ae ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau....e thấy hết đợt gà này cũng gần tới mùa cưới...... chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác.....nhưng e vẫn cần 1 người lãnh đạo thực sự.......rất mong sẽ hiểu tại vì mình e làm cũng đc nhưng 1 con én ko thể làm nên mùa xuân :lol:
+ gà e cũng dần dần lấy đc niềm tin của người tiêu dùng ở đây có 2 cái đám cuoi mà hiện giờ vẫn chưa có gà bán.....nếu chúng ta chịu ngồi lại bàn nghiêm túc e nghĩ chắc chắn sẽ có đường ra:6^:
đường còn khá xa và khá nhiều khó khăn lỡ sau này mình xuất khẩu con gà mình luôn rồi sao :lol::lol:
chưa bán mà e đã nghĩ ra đc câu slogan cho hội rồi"khi nào bạn ko bán đc gà hãy gọi cho tôi.......tôi ko hứa sẽ mua hết gà của bạn nhưng tôi sẽ mua 1 ít
:lol:"
p/s:xin lỗi ae trong bài có những câu e hơi bức xúc nên có nói tục mong ae bỏ qua :6^:
 


Chủ thớt này đang trở thành lái rồi bạn ạ. Lái này dễ thương hơn! Hỏi bà con muốn bán bao nhiêu thôi...:lol:
Nếu bạn ở Cần Thơ thì liên hệ nhé.
hix đang tập trung chữi thằng lái giơ mình lại quay sang làm lái hic...nge nó sao sao đâu ak..............:bash:
 


phattheoct đã viết:
hix đang tập trung chữi thằng lái giơ mình lại quay sang làm lái hic...nge nó sao sao đâu ak..............:bash:
Mình thường nghĩ "lái" hay "cò" là một từ gì đấy không hay...thường hay ép giá nông dân mình. Suy nghĩ vậy, ai cũng nghĩ vậy? . .
Nhưng nên nhớ "con người làm cho cái nghề cao quý, chứ chẳng có cái nghề nào làm cho con người trở nên cao quý"
Trong kinh doanh cũng vậy, thương hiệu là thứ mà người ta khó tìm nhất.
Hãy là chính mình Em nhé.
-----------------------
Giải trí chút nhen. :lol:

Nếu bạn search trên google.com từ "nông dân bị ép giá" sẽ có 5.340.000 kết quả.
Từ "làm sao thoát nghèo" có 4.950.000 kết quả.
Vậy thì số nông dân chấp nhận thực tế bị ép giá là = 5.340.000 - 4.950.000, và cũng nhiều nông dân "ghét" cái cảnh này.

Từ "làm sao hỗ trợ nông dân" có 43.400.000 kết quả.
Vậy thì có vẻ nhiều người cũng nghĩ việc này lắm!!!!:lol:
 
Last edited:
Nếu ko ai bảo vệ được người làm nông, thì sẽ cứ bài ca cũ "được mùa mất giá, được giá mất mùa" mãi thôi.
May may ai "vớt váng" đc thì giàu, còn lại phá sản cả.
Chỉ giàu cho thương lái. Hic.
 
cái vấn đề này thật sự đã gọi là "cũ sì" về vấn đề thương lái
khi chúng ta bắt đầu nhập gà về tới lúc gà xuất bán đã trãi qua rất nhiều khó khăn và công sức.....tới khi lớn rồi sao trả bán đc???????
nuôi con gà từ lúc 50g tới 1k4 bộ nói dễ lắm.......trời thương thì bệnh tật ít tit lệ hao hụt thấp có thể lời đc chút đỉnh.....còn những lúc gặp thời tiết thay đổi bất thường thì thôi thôi..........................đủ các vấn đề....cái đó là chuyện thường thình khi chăn nuôi rồi em ko nói tới chắc bà con cũng hiểu những khó khăn như thế.nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và vượt qua vậy mà tới khi con gà gần xuất chuồng lại ko bán đc......khó khăn lại chồng chất......
tại sao chúng ta ko bán đc gà????? người tiêu dùng đang quay lưng với con gà??????có rất nhiều vấn đề................
e chỉ nới nuôi gà lần đầu cũng trải nghiệm chưa nhiều nhưng qua lần đầu e thấy có nhiều vấn đề chính đấy là bọn thương lái ép giá...........qua mấy lần nan nỉ nó bắt gà nó cứ ép giá chê này chê nọ rồi ko bắt.......cái ĐM gà mình nó ko cần mình mà mình phải nan nỉ nó là sao???e ko bán
hỏi bà con nó đâu có nuôi đâu mà nó biết khó khăn như thế nào nó chỉ muốn ép giá làm sao chi nó lời càng nhiều càng tốt nó ko nghĩ tới khó khăn chúng ta.........em ức chế vụ này lâu lắm rồi
thương lái thì cũng có người này người kia........nhưng e thấy đa phần điều là bọn ép giá.......kế nhà e nuôi 4 con heo mỗi con trung bình khoảng 90 nó trả 6t8
:bash: icaí đm........để làm thịt ăn cho bà con dòng họ còn hơn là cho tụi nó ăn
sau mấy buổi off gặp gỡ mấy a trong dd cũng rất là bức xúc vụ này
a giang đã nói và có thể là châm ngôn đối với e "bán cho thương lái ko bao giờ giàu nổi"a hoangtu thì "thằng quần cụt nuôi thằng quần dài"
:6^:
sau khi e ko đồng ý e quyết định bán lẻ sau thời gian bán lẻ e có đc những kinh nghiệm như sau
+ko phải người ta quay lưng với con gà đâu e ra chợ bán người ta vẫn mua ầm ầm....e bán lại cho bạn hàng.bạn hàng bán lại 90k/1k vẫn bán hết và đặt gà e như thường.....
+sau chúng ta ko "liên kết lại" ay da......vấn đề này còn cũ hơn chữ cũ nữa.....vẫn chưa có hương giải quyết.....mấy người nuôi gần mình thì họ bảo thủ lắm mình nói kế hoạch j ra cũng nói mình có ý này ý nọ.....khó mà liên kết đc....ae trên dd cùng chí hướng thì mỗi người môĩ tỉnh
:7^:
+nhưng ko j là ko thể đúng ko mấy a????ai dám bỏ thời gian ra làm với e ko???các ae ở gần cân thơ,vĩnh long,đồng tháp.....ai có niềm đam mê cho con gà và tìm hướng giải quyết thì ae ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau....e thấy hết đợt gà này cũng gần tới mùa cưới...... chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác.....nhưng e vẫn cần 1 người lãnh đạo thực sự.......rất mong sẽ hiểu tại vì mình e làm cũng đc nhưng 1 con én ko thể làm nên mùa xuân :lol:
+ gà e cũng dần dần lấy đc niềm tin của người tiêu dùng ở đây có 2 cái đám cuoi mà hiện giờ vẫn chưa có gà bán.....nếu chúng ta chịu ngồi lại bàn nghiêm túc e nghĩ chắc chắn sẽ có đường ra:6^:
đường còn khá xa và khá nhiều khó khăn lỡ sau này mình xuất khẩu con gà mình luôn rồi sao :lol::lol:
chưa bán mà e đã nghĩ ra đc câu slogan cho hội rồi"khi nào bạn ko bán đc gà hãy gọi cho tôi.......tôi ko hứa sẽ mua hết gà của bạn nhưng tôi sẽ mua 1 ít:lol:"
p/s:xin lỗi ae trong bài có những câu e hơi bức xúc nên có nói tục mong ae bỏ qua :6^:
ủng hộ những suy nghĩ như của bác này
 

Chủ đề này hay đấy! Tôi thấy rõ ráng có hẳn chuyên mục "hiệp hội nuôi gà" trong diễn đàn mà chẳng thấy "hiệp hội" ở chỗ nào cả! Vậy tôi mong muốn mọi thành viên trên diễn đàn hãy thông báo cho nhau biết địa chỉ, số dt để có thể vào cùng một nhóm, hội của khu vực nào đó:
Ví dụ Tôi Đỗ Đức Hữu; 34 tuổi, ở Ý Yên - Nam Định; số dt: 0989.737.738; Hiện giờ đang nuôi 400 gà đẻ lấy trứng giống. Mong muốn vào hiệp hội nuôi gà khu vực Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam.
 
Tình hình em y như bác.Em ở HCM, gà gần xuất em kêu con em đi hỏi các lái gà ở chợ.Sau khi mô tả thì "tụi nó" cũng thích và đưa ra các giải pháp như sau:
1.1 thằng ở chợ Hóc Môn bảo:À đưa xuống cho tôi 1 -2 con gà mẫu .giá thì 70-75ngàn/kg.
Ở nhà: em bảo: không việc gì phải đưa mẫu cho nó. gà mỗi con mỗi khác có phải sản xuất hàng lọat đâu.Thích thì lên coi rồi mua.Lỡ đưa mẫu rồi hôm sau đưa xuống chế này chê nọ giá còn bao nhiêu.Thứ 2 là đó thì quên đi vì hàng gà em gà ngon.
2.Trả giá con em 75ngàn lên xem rồi bắt luôn.COn em đi thẳng ko thèm hỏi. nó kêu lại nói muâ 80.Nó cũng đi luôn.
3.1 bà ở đồng Nai mua trống 70. mái 80. Em từ chối
4. thêm một lái gà ở HCM nói chiều lên xem . cuối cùng ko thấy lên
Tức mình em nói éo mẹ Con ... tao không tin là tao ko bán dc gà trong khi gà tao ngon vô đối( nói với con em) mà mày cũng ăn thử rồi có ngon ko: nó nói ngon.
Cuôi cùng, ngày hôm này em bán lẻ tới tận tay người tiêu dùng(làm sạch lông-có mổ/và không) với giá 110.000 vnd/kg( trống/mái), tính thêm tiền giao hàng và được vui vẻ chấp nhận.Em bao ăn ngon luôn.Tuần đầu tiên em bán được gần 50 con.Với cách này thì hi vong là phù hợp với số lượng 1000-2000con.Em đang hi vọng bán khoảng vài trăm con mỗi tuần cho vài tháng sau.Em cũng rất hi vọng các bác nuôi gà ngon và bán theo cách của em ở HCM.Em đi chào hàng ở các quán gà gà và thông qua hệ thống bạn bè người quen ăn ngon giới thiệu.Em sẽ không cho bọn thương lái 1 xu nào hết-Chất lượng gà phải ngon và service tốt thì cái này có lẽ em làm tốt
làm như bạn bền vững đó. nếu nhà bạn ở mặt đường thuận tiên buôn bán bạn thử đặt thêm 1 cái lồng gàtrước cửa để bán lẻ.gần nhà mình họ bán lẻ 130k/kg, gà cũng bình thường cũng k đặc sắc gì
 
Em cũng có nỗi lòng của thằng nuôi gà đây, vấn đề của em là nuôi gà gần ăn được thì trộm vô hốt hết, nuôi nhà ăn - số lượng khoảng 50 con thôi. Rất cảm cảnh.
 
Thương lái nó ép giá vì nó có hiệp hội, không thằng nào được mua giá cao hơn. Còn bà con nuôi gà thì sao, mạnh thằng nào thằng đấy chạy, mạnh thằng nào thằng đấy bán. Tại sao không lập thành một hiệp hội chăn nuôi để giúp quản lý giá thị trường? Tránh tình trạng thằng làm nhiều hưởng ít, thằng làm ít hưởng nhiều
 
ép giá là chuyện muôn thuở , mõi sáng lựa vài con bự bự đẹp đẹp rồi ra lộ ngồi tí là hết chứ gì kêu lái chi ko bít, gà ngon sợ gì ko có người mua
 
ép giá là chuyện muôn thuở , mõi sáng lựa vài con bự bự đẹp đẹp rồi ra lộ ngồi tí là hết chứ gì kêu lái chi ko bít, gà ngon sợ gì ko có người mua
hic hic cho em can đi bác, túm vài con ra lộ. bữa đắt bữa ế, đắt ế gì cũng tốn hết 2 hay 3h/ngày trở lên. mà như bầy gà 500 con, nếu mỗi bữa bán được chục con thì cũng phải 1 tháng mới bán hết, vẫn phải cho ăn đều đều hic hic. như em đây, chỉ nuôi có vài trăm con, lúc tụi nó được 1kg là xách xe đi "gõ cửa" xin số đt của tá lả nhà hàng, quán nhậu rồi. tới khi tụi nó được 1,4kg hay 1,5kg là bán luôn! với em, bán cho mấy chổ dịch vụ nấu ăn cho đám tiệc là nhanh lẹ nhất.
 
Tôi thấy mình nuôi gà với chi phí thức ăn quá cao, trong khi chi phí thức ăn và chi phí công lao động bên Mỹ chỉ bằng 1/2 của mình nếu giải quyết được vấn đề đó thì bán 60k vẫn còn lời chán!
 
Hội này mà lập mỗi tỉnh 1 đại lí tiêu thụ riêng. Rồi gà bà con nuôi xong mang bán cho đại lí tiêu thụ khỏi bán cho thương lái nữa..phá giá thị trg luôn..thương lái k có gà bán tự sẽ die..ôi ước mơ
 
Em cũng có nỗi lòng của thằng nuôi gà đây, vấn đề của em là nuôi gà gần ăn được thì trộm vô hốt hết, nuôi nhà ăn - số lượng khoảng 50 con thôi. Rất cảm cảnh.
Cùng cảnh ngộ rồi, chúng ta cùng chia buồn nhé. Thịt bán cũng khó nên trống để ăn dần, gây mái bán trứng từ 4.000-4.500đ/trái, gần đẻ rồi nó vô hốt gần 100 bé, bực ghê, mấy em gà chuẩn bị đẻ rồi, bọn chúng nó mà bắt được thì trói vào gốc cây nhổ lông cho trụi luôn.
 
Elitek Ht1A, hoặc các thiết bị tương đương. Bác hỏi mấy người lắp camera ấy.
 


Back
Top