Nuôi bồ câu xây ước mơ làm giàu ???

  • Thread starter traibocauphap
  • Ngày gửi
Gặp "gã khùng chơi... chim" ở Bắc Giang
08/08/2012 12:42:53


- Hầu hết những người học xong đại học đều tìm chỗ làm ổn định tại một cơ quan nhà nước, các công ty, doanh nghiệp ở thành phố còn Vũ Trọng Tạo (Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang) lại ôm vài con chim về quê nuôi trước sự ngỡ ngàng của người thân, gia đình, làng xóm...

Ước mơ... chim đẻ ra tiền

Chúng tôi đến khu trại nuôi chim bồ câu của Vũ Trọng Tạo trong cơn mưa bão dập vùi. Từ trong chuồng chim, Tạo lóp ngóp chui ra với bộ dạng ướt sũng, trên người dính bê bết phân chim. Tạo bảo: "Em "chơi với chim" quen rồi, lấm lem bê bết thế này là chuyện hàng ngày ấy mà".

Năm 2005, Tạo bắt đầu theo học Khoa Kinh tế, trường Đại học Bình Dương cùng với mơ ước được làm "ông chủ" từ hai bàn tay trắng. Năm 2009 tốt nghiệp đại học, Tạo đi làm thuê cho một công ty may ở tỉnh Bình Dương với mức lương èo uột vừa đủ nuôi thân. Chán ở Bình Dương, Tạo lang bạt về Thái Nguyên đi làm thuê. Sang đầu năm 2010, Tạo về Hà Nội kinh doanh bất động sản với mức lương hàng tháng trên 10 triệu đồng.

Tạo cho biết: "Với mức lương trên 10 triệu đồng thì chỉ đủ tiền ăn, thuê nhà và trà đá. Mình là dân kinh tế ra mà chỉ đi làm thuê với đồng lương ba cọc ba đồng thì chẳng bõ bèn gì. Mình phải làm gì đó để tiền phải đẻ ra tiền. Đó cũng là suy nghĩ đeo đẳng mình suốt từ khi đi học đại học".

Khi còn học đại học, tình cờ Tạo đến một số cơ sở nuôi chim bồ câu ở Bình Dương đi chơi. Tạo thử tính toán giúp họ chi phí chăn nuôi chim bồ câu rồi đem so sánh với một số loại vật nuôi khác như nhím, lợn rừng, gà, vịt... Thấy nghề này chăn nuôi có lãi, Tạo mua mấy cặp chim bồ câu về nhà cho ông, bà nuôi thử để lấy giống, còn tự mình lên mạng internet rao bán chim giống và tìm kiếm khách hàng.

Kể lại thời gian đầu nuôi chim bồ câu, Tạo bảo: "Cuối năm 2010, bất động sản tụt dốc thê thảm. May mắn là thời điểm đó mình đã tích cóp được 40 triệu đồng từ việc kinh doanh bất động sản. Mình dùng toàn bộ số tiền đó mua 50 đôi chim bồ câu Pháp, về lập trang trại rồi quyết định ở nhà làm ăn trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè, hàng xóm".

Agriviet.Com-images956603_anh_3.JPG


Vũ Trọng Tạo tìm thú vui bên đàn chim bồ câu của mình.
Khùng!

Đó là câu nói vui của bà Nguyễn Thị Sọan - mẹ của Tạo - về con mình khi thấy gã con đùng đùng đem chim về nhà nuôi. "Tôi với cả ông bà nội bảo nó, số tiền dành dụm được đem đi gửi ngân hàng để đó tích cóp, hàng tháng có thêm khoản lãi, đằng này nó lại đi mua chim về chăn thế mới khùng! Đó là chưa tính đến chuyện chim chết do dịch bệnh, còn thị trường đầu ra thì chưa có".

Nghe mẹ nói Tạo cười: "Mình đã tính hết cả rồi. Hồi còn lang thang ở Bình Dương, Thái Nguyên mình đã tính toán và tìm hiểu về mô hình này rất kỹ. Lúc còn làm bất động sản, mình đã tranh thủ tìm hiểu và tạo lập được một số đầu mối bán hàng khá uy tín ở khắp miền Bắc. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Giang đã có nhiều hộ nuôi chim bồ câu, vì thế mình đã có sẵn một thị trường tạm ổn ngay tại Bắc Giang".

Nói về những ngày đầu quyết định về quê, Tạo tâm sự: "Khi mình quyết định ôm tiền về quê nuôi chim bị nhiều người kêu lắm! Nào là thanh niên lực lưỡng thế này thì phải lăn lộn thương trường chứ ai lại về quê đánh võng cuộc đời trên đôi cánh của mấy chú chim. Nhưng mà mình đã quyết thì cứ phải làm đến cùng. Chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ thất bại trước mô hình này".


Chăm chim như chăm con!!!
Bán chim "mua" vợ

Đó là một trong những câu chuyện dí dỏm mà Tạo kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu đi bán chim. Hồi mới bắt đầu nuôi chim, Tạo phải tự mang chim đi bán rong khắp trong huyện ngoài tỉnh. Một lần đi bán chim đến xã Ngọc Vân, Tạo gặp được một cô gái xinh xắn hỏi mua.

Không ngờ, cô gái ấy lại là em gái của một người bạn và cũng có đam mê nuôi chim giống Tạo. Lúc nhận ra nhau cả hai người cảm thấy ngượng ngùng và đỏ mặt. Những lần sau đó hai người thường xuyên hẹn gặp nhau trao đổi kinh nghiệm về nuôi chim bồ câu lai... Rồi cả hai bén duyên nhau từ đó.

Tạo đùa: "Nhờ đi bán chim bồ câu nên tôi mới có vợ đấy, nếu không thì giờ này vẫn còn ế, không ai thèm ngó đến ý chứ. Vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển trang trại chim bồ câu Pháp. Cô ấy cùng chung đam mê với tôi vì thế những lúc tôi có việc đi xa phát triển thị trường, cô ấy là người tôi tin cậy nhất để chăm sóc đàn chim bồ câu".


Với việc nuôi chim bồ câu, mỗi năm Tạo thu lãi hàng trăm triệu.
Nuôi chim hốt bạc

Dẫn chúng tôi ra một góc trại nuôi chim bồ câu Pháp, Tạo bảo chúng tôi đứng ngoài chuồng rồi một mình lách qua khe cửa vào chuồng chim bồ câu lớn nhất. Thấy người vào lũ chim bay rào rào rồi đậu lên vai, lên đầu của chủ nhân.

Tạo cho biết, cuối năm 2010 anh bắt đầu lập nghiệp với 50 cặp. Vì chim bồ câu Pháp có khả năng kháng bệnh tốt, trọng lượng nặng gấp đôi chim bồ câu ta, chúng lại sinh sản gối đầu liên tục, vừa chăm con non vừa đẻ trứng... Vì thế, chỉ sau hơn một năm, anh đã nhân giống ra được trên 500 đôi chim bồ câu đẻ, chưa kể chim hậu bị. Với hơn 500 đôi chim đẻ, mỗi năm anh thu được số tiền trên 800 triệu đồng, trừ chi phí mỗi năm anh thu được 400 triệu đồng.

Để phát triển thị trường chim bồ câu của mình, trang trại của Tạo đã liên kết với Sở Nông nghiệp của nhiều tỉnh ở miền Trung và miền Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang... nhận cung cấp giống chim bồ câu chất lượng cao và hỗ trợ kỹ thuật trong việc chăn nuôi chim bồ câu. Những gia đình nào mua giống chim từ trại chim bồ câu của anh cũng đều được cung cấp bộ tài liệu chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh chim bồ câu miễn phí.

Ngoài ra, bất kể hộ gia đình hay trang trại chăn nuôi nào gặp vướng mắc trong quá trình chăm sóc chim bồ câu cũng có thể gọi về số điện thoại cá nhân của anh, anh sẽ trực tiếp tư vấn và giúp đỡ miễn phí.
Vũ Trọng Tạo tính toán: Thị trường chim bồ câu sẽ tiếp tục "nóng" trong khoảng 5 năm nữa. Hiện tại lượng chim bồ câu tại các trang trại chăn nuôi bồ câu trong cả nước chưa đủ lượng chim giống để cung cấp cho thị trường. Trong trường hợp giá chim bồ câu thịt xuống thấp nhất là 50.000đ/con thì người chăn nuôi vẫn có lãi. Vì chi phí nuôi chim bồ câu cực rẻ. Nếu tính chi chí cho một cặp chim bồ câu trưởng thành bao gồm cả thức ăn và thuốc phòng chống dịch bệnh thì một ngày chưa đến 1.000đ.
Nếu giá chim thịt giảm xuống 50.000đ thì vẫn rẻ hơn thịt gà, thịt lợn, trong khi đó chi phí chăn nuôi gà lớn hơn gấp nhiều lần chim bồ câu mà giá trị dinh dưỡng của thịt gà lại không bằng chim bồ câu.

Để đáp ứng nhu cầu chim giống cũng như chim thịt anh Tạo đã xây dựng xong kế hoạch nhân tổng đàn chim thành 1.000 cặp vào năm 2013 trở thành trại chim bồ câu có uy tín và quy mô lớn nhất Khu vực miền Bắc và miền Trung trong thời gian tới .
Thái Dương
 


Last edited by a moderator:
Mong các bác chỉ bảo!

Chào các bác, hôm nay e mới tham gia diễn đàn, vô tình vào đọc topic này, thấy các bác tranh luận sôi nổi quá e cũng có đôi ba câu hỏi, mong được các bác chỉ dạy cho ạ!
Số là e cũng nuôi được khoảng trên chục đôi bồ câu. Giống Pháp cũng có, lai cũng có, ta cũng có. Em nuôi nhốt là chính, một vài đôi thì nuôi thả. Nhà e chật, lại làm nhà nước, nên cũng không có thời gian chăm sóc tỉ mỉ nên thời gian đầu nuôi thả, sau thì nuôi nhốt. Nuôi thả tụ do thì không tốn kém mấy, nhưng hiệu quả kém lắm, chả có đôi nào nở thành công. Sau e nuôi nhốt thì tỷ lệ đẻ, nở cao hơn, mỗi tội tốn kém quá, mỗi tháng e tốn phải đến gần 400k tiền thức ăn cơ ạ, hi.
* E đọc trên mạng thì có nhiều cách trộn thức ăn,, cả của các trại nuôi rồi của trung tâm giống gia cầm nhưng cũng không biết tỉ lệ nào là phù hợp nhất để đảm bảo tỉ lệ sinh sản cao và tiết kiệm chi phí nữa. Ở nhà e trộn thế này có được không ạ? cứ 10kg thức ăn bao gồm:
- thóc:4kg;
- ngô:4kg;
- Cám con cò: 2kg
* Hôm trước e có tự tay đi mua gỗ thanh về rồi cưa cưa đục đục (mỗi tội thân nữ nhi cũng tính toán cách làm, mỗi tội tính sát quá nên có vẻ bọn chim không thoải mái khi ở cái chuồng e đóng hay tại e làm không được đẹp lắm thì e cũng không biết) được 5 cặp chuồng đôi, các chuồng xếp chồng lên nhau khoảng 3 tầng để nuôi nhốt. kích thước : cao 40cm, rộng 45cm, sâu 40cm. tỉ lệ như này nuôi nhốt thì có vẻ hơi chật phải không ạ? Liệu e có nên phá cửa chuồng ra để nuôi thả không nhỉ.
Mog các bác nhiều kinh nghjiệm đừng ném đá và chỉ giáo dùm e. e cảm ơn nhiều ạ!
 


bạn trộn thức ăn như thế là tôt rồi nhưng trộn thêm ít gạo lứt nữa thì tốt hơn. còn kích thước lồng như thế là tạm ổn vì nuôi nhốt mà, nuôi nhốt thì không cần rộng quá chỉ tốn không gian thôi. mình nuôi chim lai làm lồng 40x40x40 mà nuôi vẫn ok vẫn đẻ đều đều còn nuôi thả hay nuôi nhốt thì còn tuỳ vào sở thích và mục đích nuôi của từng người và còn tuỳ vào diện tích đất mà người nuôi có. chúc bạn nuôi chim thành công
 
Gạo Lứt thì đã có Thóc rồi.
Có điều tôi không hiểu Cám Con Cò thì có lợi gì.
*
Kinh nghiệm tôi nuôi bồ câu thả bay tự nhiên,
thì nó ăn đủ các thứ thức ăn, và không bao giờ
bị bệnh gì cả. Cách đây mấy chục năm, thì cả
miền Bắc chăn nuôi bằng thức ăn tự nhiên, tự tạo.
Chằng có Cám Con Cò. Có lẽ vì vậy mà kém năng suất.
Bù lại, thì thịt ngon, thơm, và ít bệnh. Chỉ có
Dịch thôi. Bồ Câu lại không bị Dịch.
*
Bồ Câu nuôi để đi thi, thì không bao giờ nuôi bằng
thức ăn tự tạo, hay công nghiệp, mà luôn luôn phải
là thức ăn tự nhiên: Thóc, Ngô, Đỗ nguyên hạt. Cũng
có thể xay vỡ ra, không cần xay ra bột.
*
Nếu bạn nuôi nhốt, phải cho ăn đá, sạn, và muối.
Ở miền bắc, hầu hết đá là đá vôi, nung lên là vôi sống.
Vì vậy, cứ cho Bồ Câu ăn đá đập nhỏ cỡ hạt thóc là
được. Sạn thì có thể là hạt cát vàng, hạt sỏi cỡ 2-3
milimet, ta thường gọi là 2-3 ly. Muối thì là muối hạt
to, mua ngoài chợ. Ở miền Nam không có đá vôi, thì cho
ăn các mảnh vỏ sò, san hô đập nhỏ cỡ 2-3 ly. Các loại
Đá vôi, Vỏ Sò, Sạn, hay Muối hạt cứ để riêng từng cóng
cho Bồ Câu tự ăn. Đừng trộn bắt nó phải nhặt ra mất công.
Nếu trời ẩm, muối có thể tan ra, bồ câu không nhặt ra nổi,
ăn mặn quá, có thể không tốt.
*
Không có đá, sạn, và muối, chắc chắn bồ câu không tiêu hoá
tốt, có bệnh, và chậm đẻ, chậm lớn.
*
 
Thực tế thấy rồi, kái nick này ko biết phải của anh tạo ko nưa, ko phải là nói xấu nhau, nghề nghiệp đi kèm lương tâm, đấu đá nhau đc gì, cảnh báo luôn nha anh em, ko chỉ đích danh, nhưng gần đây bồcâu trung quốc đc vận chuyển về khá nhiều, khi mua giống anh em cẩn thận, 1là bị triệt sản, 2là mang mầm bệnh, chim thịt đc bọn china cho uống 1loại thuốc tăng trọng giống như heo vậy, nên chim thịt mềm và to con, rất khó phân biệt, chỉ nên vô tận trại mà xem xét đấu trí mà mua thôi

Hơn 1000 chim bồ câu nhập lậu “bay” vào nội địa
http://dantri.com.vn/phap-luat/hon-1000-chim-bo-cau-nhap-lau-bay-vao-noi-dia-646230.htm
 
bạn trộn thức ăn như thế là tôt rồi nhưng trộn thêm ít gạo lứt nữa thì tốt hơn. còn kích thước lồng như thế là tạm ổn vì nuôi nhốt mà, nuôi nhốt thì không cần rộng quá chỉ tốn không gian thôi. mình nuôi chim lai làm lồng 40x40x40 mà nuôi vẫn ok vẫn đẻ đều đều còn nuôi thả hay nuôi nhốt thì còn tuỳ vào sở thích và mục đích nuôi của từng người và còn tuỳ vào diện tích đất mà người nuôi có. chúc bạn nuôi chim thành công
Dạ cảm ơn bác tienthanhkt, e vẫn lăn tăn cái chuồng nên hôm qua mạnh dạn tháo tung cái cửa chuồng ra rrồi ạ. hi, chả biết chúgn có đẻ trong chuồng đấykhông hay lại phí công e hì hục nữa.

bạn trộn thức ăn như thế là tôt rồi nhưng trộn thêm ít gạo lứt nữa thì tốt hơn. còn kích thước lồng như thế là tạm ổn vì nuôi nhốt mà, nuôi nhốt thì không cần rộng quá chỉ tốn không gian thôi. mình nuôi chim lai làm lồng 40x40x40 mà nuôi vẫn ok vẫn đẻ đều đều còn nuôi thả hay nuôi nhốt thì còn tuỳ vào sở thích và mục đích nuôi của từng người và còn tuỳ vào diện tích đất mà người nuôi có. chúc bạn nuôi chim thành công
Dạ cảm ơn bác tienthanhkt, e vẫn lăn tăn cái chuồng nên hôm qua mạnh dạn tháo tung cái cửa chuồng ra rrồi ạ. hi, chả biết chúgn có đẻ trong chuồng đấykhông hay lại phí công e hì hục nữa.

--------

Gạo Lứt thì đã có Thóc rồi.
Có điều tôi không hiểu Cám Con Cò thì có lợi gì.
*
Kinh nghiệm tôi nuôi bồ câu thả bay tự nhiên,
thì nó ăn đủ các thứ thức ăn, và không bao giờ
bị bệnh gì cả. Cách đây mấy chục năm, thì cả
miền Bắc chăn nuôi bằng thức ăn tự nhiên, tự tạo.
Chằng có Cám Con Cò. Có lẽ vì vậy mà kém năng suất.
Bù lại, thì thịt ngon, thơm, và ít bệnh. Chỉ có
Dịch thôi. Bồ Câu lại không bị Dịch.
*
Bồ Câu nuôi để đi thi, thì không bao giờ nuôi bằng
thức ăn tự tạo, hay công nghiệp, mà luôn luôn phải
là thức ăn tự nhiên: Thóc, Ngô, Đỗ nguyên hạt. Cũng
có thể xay vỡ ra, không cần xay ra bột.
*
Nếu bạn nuôi nhốt, phải cho ăn đá, sạn, và muối.
Ở miền bắc, hầu hết đá là đá vôi, nung lên là vôi sống.
Vì vậy, cứ cho Bồ Câu ăn đá đập nhỏ cỡ hạt thóc là
được. Sạn thì có thể là hạt cát vàng, hạt sỏi cỡ 2-3
milimet, ta thường gọi là 2-3 ly. Muối thì là muối hạt
to, mua ngoài chợ. Ở miền Nam không có đá vôi, thì cho
ăn các mảnh vỏ sò, san hô đập nhỏ cỡ 2-3 ly. Các loại
Đá vôi, Vỏ Sò, Sạn, hay Muối hạt cứ để riêng từng cóng
cho Bồ Câu tự ăn. Đừng trộn bắt nó phải nhặt ra mất công.
Nếu trời ẩm, muối có thể tan ra, bồ câu không nhặt ra nổi,
ăn mặn quá, có thể không tốt.
*
Không có đá, sạn, và muối, chắc chắn bồ câu không tiêu hoá
tốt, có bệnh, và chậm đẻ, chậm lớn.
*

Vâng, cảm ơn Bác anhmytran đã chỉ bảo ạ.
ở nhà e cũng cho chúng ăn cả sỏi hạt nhỏ như hạt thóc, cũng có trộn muối hạt và cả khoáng Primex như báo đài vẫn nói ạ. thi thoảng cho ăn cả vỏ trứng đập vụn ra nữa. Nhưng chu kì đẻ nói chung là không đều.
Mà em cũng không hiểu sao có hai đôi chim lai nhà e rất hay bị ung một trứng còn một trứng thì nở dù lúc đầu e soi trứng nào cũng đều có trống cả (e chỉ soi một lần vào khoảng ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 sau đó thì không động chạm đến chúng nữa) hôm kia là lứa thứ 3 hai đôi này đều bị ung một trứng rồi. tiếc lắm mà không biết tại sao ý.
Mà các bác chỉ thêm cho e cách ghép đôi chim trống mái được không ạ, e mới ghép thử hai đôi mà chúng cứ đánh nhau tơi bời. còn một đôi không đánh nhau nhưng con trống đuổi con mái chạy như diễn xiếc. hic.
 
Last edited by a moderator:
Bột đá voi thì hok có, bột vỏ sò thì anh em nào cần em bán cho vài tấn

Gần nhà em có 1xưởng chuyên làm cút áo vỏ sò, em ở sát bên làng sơn mài, sơn mài cẩn vỏ óc nha, nên bột vỏ ốc thì đầy
 
các bác giúp em cách phân biệt chim trống và chim mái voi
:mellow:
 

Thông tin của bạn rất có ích đối với minh.
Cám ơn bạn nhiều nhé
 
Bồ câu chưa có đôi thì nên thả chung với nhau nếu nuôi nhốt.
Nếu nuôi thả thì dễ quá. Không nên nhốt quá dày, mà phải rộng
rãi cho chúng tự do tìm hiểu và tán tỉnh nhau. Tôi nuôi thả,
mà chúng còn đánh nhau, tuy rất ít, và con nào thua còn dễ chạy.
Bạn nuôi nhốt, chúng đánh nhau, không có chỗ chạy, thì toạc máu
đầu là chuyện thuờng. Bồ câu cũng như người. Có đôi bắt cặp rất
chóng. Có đôi phải 2 tuần lễ. Có chim cặp con này rồi bỏ mà cặp
con khác, rồi thay đổi nhiều lần. Có con cặp nhau trôi chảy, đẻ
2 lứa rồi mới bỏ nhau, vì 2 lứa không suông sẻ.
*
Tôi chỉ thấy vậy, chứ không có kinh nghiệm gì. Con nào léng téng
mãi mà không có gia dình tốt, nuôi được nhiều con, thì tôi ăn thịt.
*
 
nuôi bồ câu ?

Mình nghĩ cũng phải tham khảo 1 số cơ sở đã nuôi để học hỏi kinh nghiệm, và tìm thị trường đầu ra cho Sp mới có thể quyết định nuôi được.
 
Bài này của bọn china dịch ra, rõ ràng thằng này chơi với china

--------

bồ câu pháp trắng lất cườm đâu ra, nuôi quần thể thì có chết àk, bản thân ông còn up tấm hình nuôu theo cặp. Cố mà nhập hàng china nhiều vào nhé, kêu anh tạo ra nói trực tiếp đi, đừng giả danh mà phá phách lung tung, tôi từng ghé wa trại nên rất rõ tính cách ăn nói và khu trại, đừng có pr giúp ngườu khác nhá

--------

Đố ông phân biệt đc 100% chim trống mái, nếu 1cặp trứng nó đẻ ra ko phải trống mái thì tính gì, cá cược cho vui nào, bữa nay mới tiếp khách , đang có men, muốn cá nguyên trại tui cũng chơi
 
Last edited:
Cùng một kiểu viết bài = cùng một diễn đàn mà có tới 2 bài viết đọc rất giống nhau. Một là bài này và hai là bài viết về một doanh nhân ở sóc sơn hà nội
 
Bây giờ mà làm tập trung vào 1 cái chỉ có chết, bồ câu bây giờ thì chưa bảo hòa như mọi người nói. Chổ mình mua một cặp bồ câu ra ràng >120k
 
Đây là nông dân nè.

Đây là người kinh doanh nè.
Đã là nông dân thì không nên lấy cái anh làm kinh doanh ra mà tự sướng cho cái nghề của mình.
"Buôn phường ,bán hội' người buôn bán còn có phường có hội họ liên kết với nhau ép giá nông dân.Nhưng nông dân thì mạnh ai nấy lo việc ai nấy làm,ai cũng có 1 lần vấp ngã nhưng khi đó lấy ai bấu víu lấy ai giúp đỡ bao nhiêu công sức kinh nghiệm chi qua 1 lần vấp ngã là tiêu tan làm lại cũng nản.
Tại sao nông dân không thành lập phường hội để cùng nhau chia sẻ kn, thức ăn lấy tận công ty,sản phảm làm ra tới tận tay người dùng,người vấp ngã còn có nới bấu víu giúp đỡ làm lại.Được như vậy sẽ không còn câu hỏi NUÔI CON GÌ/TRỒNG CÂY GI? có hiệu quả nữa.
Chắc cần phải chờ người có tài.

zzng.jpg

njah.jpg



Cảm ơn bạn đã tham gia ý kiến, tôi đã thực hiện việc liên kềt các Trại nuôi từ sau 1 năm thành lập rồi , hiện nay chúng tôi có thể cung cấp ra thị trường số lượng chim thịt và chim giống khá nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu .
Về nhiều lới nhận xét về tôi có cái đúng cái chưa hiểu rõ nên nói sai . Việc thu nhập 400 triệu đồng không phải chỉ là thu từ bán chim thịt và chim giống mà Trại tôi còn kết hợp các Trại Gà, Ngan, Vịt tìm đầu ra cho họ và lấy % hoa hồng hay chênh lệc .
Hiện nay Trại bồ câu Pháp chúng tôi quy mô của Trại là gần 1000 cặp tất cả , chúng tôi ngày càng mở rộng vả phát triền đàn trong thời gian tới .
Xin cảm ơn nhũng lời chia sẽ nhận xét của các bạn .
 
Tạo ơi là Tạo ! hết lời để nói với chú mày rồi !:huh::huh::huh::huh::huh:
 
Hii

Mình cũng nhà báo nè, đúng là nhiều nhà báo kiến thức nền yếu, đối tượng họ gặp nói sao họ nghe vậy :wacko:. Cẩn thận vẫn hơn các bác ạ
 
Các bạn co nhu cầu tìm hiều ky thuat, cách hạch toán chi phí, lãi lỗ ...xin mời tới tham quan Trại chúng tôi .
 
Các bạn co nhu cầu tìm hiều ky thuat, cách hạch toán chi phí, lãi lỗ ...xin mời tới tham quan Trại chúng tôi .

Cũng có nhiều người muốn đến tham quan nhưng nghe chuyện của những người đến rùi là không muốn đễn nữa. Với cả con này hết thời rồi .....bạn cũng nhận thức đc điều đó nên muốn bán đi chuyển sang con vật nuôi mới ...Nhưng khổ nỗi dân ta giờ Tỉnh táo tầu roài
 
Việc chăn nuoi con nao phu hợp với gia đình, với kinh tế và nhu cầu tại địa phương ấy sẽ quyết định sự thành công . Ban bị nhầm ve minh roi, minh con đang chuân bị nam 2014 tang tổng đan lên 2.000cap so với 1.000 bây giờ . Ngoài ra để bão hòa như bạn nói thì thi phai tới 20 năm nữa mới nhiều như con Gà vậy .
Cảm ơn bạn đã trao đổi thông tin .
ojqg.png
 


Back
Top