Nuôi bò, với những hộ ít đất canh tác

Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
 


Last edited by a moderator:
Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
dơi không như mơ. co con lên giông có con không. ngày làm 7 tiếng quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ. hàng tháng lấy gì ăn
 


dơi không như mơ. co con lên giông có con không. ngày làm 7 tiếng quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ. hàng tháng lấy gì ăn
Đo la tinh lam lun nhung cong viec nha đo bac , đoi voi toi 5 con bo ko mat bao nhieu thoi gian het , neu tinh gop lai het khoang 2 tieng đong ho la ok ,
 
Nuôi bò hướng phát triển tương đối bền vững,kỹ thuật chăm sóc không cao lắm,nhưng vố đầu tư tương đối lớn và quan trọng nhất là nguồn thức ăn.nuôi 5 con bò thì phải có tầm khoảng hơn 1000m vuông cỏ.thức ăn dự trữ khi cỏ mất mùa.thuốc men,rồi nuôi dc thì lại bị ép giá...cũng gian nan lắm
 
Tôi đang có 1 công việc kinh doanh tốt,mỗi tháng nó mang về cho tôi 30tr,vợ tôi làm giáo viên mầm non,ở 1 ngôi trường có tiếng ở hà nội,lương cô ấy thuộc loại cao trong nghề giáo viên,chưa tính hằng năm các ngày 3/8,20/11,20/10,trung thu,tết nguyên đán,phụ huynh họ đút phong bì cho cũng đc 10 tr.
1 năm 5 ngày như vậy,cũng 50tr chưa tính lương.Nhưng tôi luôn nói vợ tôi rằng,đừng có cái suy nghĩ tự hào khi nhận đc những khoản tiền như vậy.Chẳng qua mình đang sống trong 1 xã hội thối nát,đi đâu cũng tham ô tham nhũng,thì mình đành chấp nhận,chứ đừng tự hào.
2 vợ chồng 1 tháng trừ chi phí sinh hoạt hết 10tr,vẫn để ra đc 25-27tr.
Nếu tôi an phận với cs đó,thì sau 30 năm nữa,tôi cũng có 10 tỉ,nhưng tôi nghĩ khác.
Tôi quyết định về làm đầu tư chăn nuôi,vì đơn giản,tôi thấy,công việc của tôi,dù có làm 10 năm nữa thì nó vẫn thế,ko phát triển đc.
Ae,bạn bè,thậm chí là mẹ tôi,cũng nói tôi điên.
Uh thì cứ nói tôi điên đi,tôi sẽ lấy những cái đó,làm động lực để thành công.
Tin tôi đi,nếu bạn chưa bắt đầu,hoặc ko dám làm giàu,thì đến hết đời,bạn vẫn là kẻ nghèo kiết xác và hèn nhát.Nhưng,bạn dám nghĩ,dám làm,thì dù hôm nay thất bại,ngày mai thất bại,nhưng ngày kia sẽ thành công.
em xém khóc khi xem bài này . bác có hoàn cảnh như em bây giờ . nhưng em lại ko dám làm như bác . mọi thứ đều là ý tưởng thôi . có lẽ em cũng phải làm . bài của bác rất hay . cảm ơn bác
 


Back
Top