T
TranTTuan
Guest
Nuôi ươn con nhỏ gian nan thiệt chứ? hôm bữa em cũng thiệt hại một nữa quân sô! hii
.chào bác vũ .e nghe nói bác nuôi rắn lâu năm nên muốn hỏi bác chút ít ...với những năm gần đây đầu ra cho con rắn ráo trâu khó khăn nhu thế này thì bác thấy nếu bà con ta ai cũng nuôi và mở rộng mô hình thì chẳng mấy chốc mà cung lại vượt cầu .bác có nghĩ thế ko
Thân gởi các bạn sắp bước vào nghề.
Giá rắn con hiện nay khoảng 250k /con. Rắn từ 0,3 - o,4 kg/ con là 700 - 750 k /kg.
Chắc có nhiều bạn khi tìm nguồn giống để nuôi sẽ quyết định mua loại 0,3 - 0,4 kg/ con để nuôi cho nhanh. Nhưng chắc các bạn đã gạt bỏ qua điều vô lý này: Loại lớn là 3 con/kg = 750k; loại nhỏ 3 con cũng 750 k dại gì mà mua loại nhỏ!? Thế sao người bán lại dại hay sao mà bán loại lớn?
Trước đây tôi đi mua cũng đã lựa chọn loại lớn và đã thất bại. Đúng hơn là người bán không bán rắn nhỏ, họ nói hiện lúc đó họ không có rắn con. Tôi mua về nuôi được khoảng 2 tháng bắt đầu từng con một lần lượt chết, con cuối cùng chết khoảng 5 tháng sau đó. tổng cộng là 16 con. Trước đó tôi đã mua và nuôi 2 con, mỗi con khoảng nửa ký thì bị xổng ra mất nên mới quyết định đầu tư 16 con trên, khoảng 3,5 triệu đồng.
Thất bại nhưng chẳng hiểu nguyên nhân. Rắn mua về ăn rất ít, 16 con rắn, bỏ vào khoảng 20 con mồi cả tuần mà không ăn hết. Sau đó cứ vậy mà chết dần, rắn có lột da bình thường, da lột ra còn nguyên vẹn, không đứt quãng...
sau đó, bỏ nghề, chuyển sang tìm giống dúi để nuôi, đến trại dúi, thấy họ có khoảng 5,6 con rắn đẻ, họi thăm mới biết nguyên nhân rắn mình chết là do giống, không phải do gien hay do bố mẹ đâu mà do số rắn trong 1 lứa bị chậm lớn, bịnh hoạn, sau thời gian nuôi họ dạt ra vì cảm thấy chậm lớn. chính vì thế mới có giá 1 con rắn con = 250k = rắn 0.3 kg = 250 k.
Vì vậy, các bạn nào có dự định nuôi rắn hãy cân nhắc nên mua loại nào, hãy khôn như người bán hay dại như người mua (như tôi?)
Sau này khi ổn định nguồn thức ăn tôi sẽ nuôi lại. Chứ hiện nay thì chưa, vì khi thất bại, tôi cũng chẳng biết nguyên nhân. Mãi bây giờ mới hiểu.
Vài dòng góp ý cùng các bạn. Thật ra tôi không phải là người từng trải trong nghề nhưng chỉ nêu ra điều thất bại của mình (2 chú, 2 ra và 16 chú chết)
Nếu có điều chi không phải xin các bác (bậc thầy) bỏ qua cho và xin chỉ giáo.
Chúc các bạn thành công.
Anh Xuân Vũ rắn nở nhiều chưa vậy và giá rắn con năm nay như thế nào hả anh ?
Hiện giờ thì chưa xuất thẳng như lúc trước được, chỉ đi qua đường tiểu ngạch. Nên giá chưa cao và hiện nay lại có thêm phân biệt giữa rắn nuôi và rắn hoang dã, rắn nuôi thấp hơn 100 ngàn 1kg so với rắn hoang dã. Với tình hình này người nuôi rắn còn đang lúng túng.a vu oi tinh hinh xuat khau dong vat hoang da the nao rui . da tro lai binh thuong chua?
Long An giá cũng vậy thôi bạn à. Năm nay tôi nuôi ít lắm, cách đây 5 tháng lúc giá rắn đại 950k/kg , rắn con 400k/con, và trứng 290k/trung. Tôi ham tiền bán hết rồi. Chỉ còn lại vài chục con nuôi cho đỡ nhớ nghề thôi. Và hiện nay tôi nuôi 1 vài con vật mới nửa cho vui .....Hôm nào rảnh bạn xuống tôi chơi. Trước năm 1975 nhà tôi ở ấp Thanh Hà, xã Thanh Phước, quận Hiếu Thiện ( tức huyện gò dầu hiện nay đó)Bác xuân vu oi tình hình giá rắn hiện tại ỏ long an là bao nhiêu rồi bác? Ở Tây ninh em thì rắn đại chỉ được 640k. Với tình hình như hiện nay kông biết bà con có còn đầu tư nuôi số lượng lớn nủa hay kô,Bác xuân vũ năm nay còn nuôi nủa kô vay bác?
Muốn xuống bác chơi tham quan 1 chuyến mà cháu bận qua chưa đi được. Chắc chắn là cháu sẽ ghé thăm nhà bác 1 lần cho biết mơi được
Hì vậy chổ ở của Bác lúc trước cũng gần nhà cháu rồi, cháu ở tại trị trấn Gò dầu ( gần trường Hiếu thiện cũ). Ba của cháu lúc trước cũng học ở trường đó, ba cháu tên Phan Thành Trung hồi đó có đá bóng cho đội tuyển trường Hiếu thiện, ko6 viết chú có biết cha cháu không?Long An giá cũng vậy thôi bạn à. Năm nay tôi nuôi ít lắm, cách đây 5 tháng lúc giá rắn đại 950k/kg , rắn con 400k/con, và trứng 290k/trung. Tôi ham tiền bán hết rồi. Chỉ còn lại vài chục con nuôi cho đỡ nhớ nghề thôi. Và hiện nay tôi nuôi 1 vài con vật mới nửa cho vui .....Hôm nào rảnh bạn xuống tôi chơi. Trước năm 1975 nhà tôi ở ấp Thanh Hà, xã Thanh Phước, quận Hiếu Thiện ( tức huyện gò dầu hiện nay đó)