giờ chỉ mong nguồn nước
như đã trình bày :tôi đã lọc đủ mọi cách rồi nếu lọc thưa 2 ngày mới nghẹt nước dơ bốc mùi không chịu nổi,lọc dầy nước sạch hơn nhưng chỉ tầm 1 giờ đã bị nghẹt. bạn nào đã nuôi và trực tiếp xi phong hút chất thải từ đáy sẻ nhận thấy,phân của cá không thể lược lại bằng cách thu chất thải rắn (thu không xuể).tôi cũng đã làm nhiều giá thể cho vi sinh trú, nước trao đổi liên tục ,giá thể trồng cây chiếm phân nữa diện tích bể cây phát triển tốt nhưng vẩn không giải quyết hết được chất thải.;
giờ chỉ biết mong nước ngoài sông đừng ô nhiểm nặng,sẻ ổn thôi .
Khà khà khà, này lão huynh maquemau, Tư mỗ hôm nay có hứng về việc lão độc vật tám lúa rời khỏi am trở lại chiến trường xưa nên vô đây lạm bàn tí chút:
- Lão huynh vốn đưa cái topic bể nổi lên đây há là có ý muốn đưa cái ưu điểm " Nổi" để hạn chế cái nhược là " Cặn lắng" đúng vậy không? Nhưng Tư mỗ ngạc nhiên vì sao cái chữ " Nổi" hàm ý cái chiêu đơn giản nhưng độc đáo kia lại bị lão huynh bỏ quên mà sa đà theo cái mô hình lọc, lược vốn dĩ chỉ có hư chiêu nhiều hơn độc chiêu kia? Tư mỗ băn khoăn liệu lão huynh có mê muội mà theo đường tà hay là lão huynh muốn dùng cái Tà đó để minh chứng thực tế cho cái Chánh của lão huynh? Tư mỗ cảm thấy lão huynh hình như đang muốn chứng minh hơn là đi theo đường đó, khà khà khà
- Bàn sâu 1 tí kẻo có người lại nói Tư mỗ ăn nói huyên thuyên. Rõ ràng Tư mỗ chờ đến ngày hôm nay vì biết rằng thế nào lão huynh cũng thử thực tế nên dùng cái thực tế của lão huynh để đôi dòng múa bút. Rõ ràng lão huynh thấy không, lọc cặn bẩn đâu phải chỉ nói suông là được, lọc thưa thì nó lọt, lọc dày thì nó nghẹt. Nuôi nhỏ thì dễ lọc vì chất thải ít nhưng nuôi nhỏ thì lấy gì mà ăn. Nuôi lớn thì nó nghẹt mà nó nghẹt thì mình vệ sinh cũng lòi con trê. Muốn lọc tốt thì phải phối hợp nhiều loại lọc chứ đâu phải 1 vài tấm vải thưa hay vài cọng xơ dừa hoặc đôi cây trúc đập dập là yên tâm "đu nghỉ". Đầu tiên phải lắng cái đã, lắng để tách cặn lớn rồi mới dám lọc thô để loại bỏ cỡ hạt trung bình. Lọc thô xong thì qua lọc tinh để loại huyền phù lơ lửng và cuối cùng mới dùng đến vi sinh hay sinh học để chuyển đổi chất hoặc hấp thụ chất không mong muốn. Đó đó, 1 ề thiết bị đó không thể tách rời nhau nếu muốn chơi theo kiểu nước tuần hòan. Vậy nuôi ít thì đầu tư còn được chứ nuôi nhiều, bể lớn như sông thì liệu có kham nổi cái cụm thiết bị vĩ đại kia cho thích ứng với lưu lượng tuần hòan hay không? Tư mỗ rất vui mừng khi thấy lão huynh bỏ công ra chứng minh điều này. Thiệt là đại xá !
- Thật ra nuôi cá lọc tuần hòan không phải là dở á lão huynh nhưng phải tùy hòan cảnh mà dùng. Lại là chữ "Tùy" mà Tư mỗ rất tâm đắc. Ngày xưa Tư mỗ có lần xem 1 bộ phim có tựa đề là Thủy Giới. Tư mỗ nhớ rất rõ vào đầu phim anh chàng diễn viên chính có 1 cỗ máy rất ấn tượng. Đó là cỗ máy lọc nước tiểu thành nước uống ngay lập tức. Anh ta tè vô cái hũ rồi nuớc tiểu chảy lòng vòng trong 1 hệ thống ngoằn ngoèo và đầu ra là 1 ly nước sạch uống ngay tại chỗ. ha ha ha. Lúc đầu Tư mỗ nhà quê nên thắc mắc tại sao thằng cha này khùng, đứng trên thuyền giữa 1 vùng trời nước mênh mông mà đi lọc nước đái để uống nhưng xem đến 1 chút nữa thì mới hiểu rằng nước xung quanh anh ta đã bị nhiễm mặn. Vậy đó ở cái thế xung quanh là biển thì uống nước tiểu cũng chẳng sao huống chi là bỏ công ra lọc thì hay biết mấy. Nhưng, Tư mỗ nghe đồn lão huynh ở vùng miền Tây sông nước vậy há chi lại phải đóng phim Thủy Giới cho cực thân vậy hè?
- Tụi Tây theo Tư mỗ nó không ngu hơn người Việt mình. Nó đã sử dụng công nghệ nuớc tuần hòan để nuôi cá ở những vùng sa mạc thiếu nước mà tại sao nó không lọc bằng xơ dừa hay tre trúc đập dập như mình thì chắc nó có lý do của nó. Nó không xài than củi mà dùng than hoạt tính thì chắc không phải nó ngu đâu. Những gì chúng ta đang bàn và thử nghiệm ở đây thì chắc tụi Tây đã từng làm thử từ đời ơ kìa gì rồi. Nếu đơn giản thì tụi nó đã chẳng làm phức tạp để làm gì. Nhưng nó không công bố vì đó là bí kíp. Nói như lão anhmytran rất đúng:" bí kíp chẳng ai cho không anh cả vì nó là công sức của người ta". Chất thải của cá không phải là không xử lý được ở quy mô lớn nhưng vấn đề chỉ là chi phí xử lý thế nào thôi . Á cái điều này luôn là chân lý. Tiền ít thì khó lòng nào mà hít cho thơm được.
- Xử lý sinh học hả? ha ha ha. Lão huynh nói trúng ý Tư Mỗ rồi. Thiên nhiên vốn có chức năng diệu kì nhưng thiên nhiên đòi hỏi thời gian và không gian. Muốn lọc nuớc thải của 1000 con cá thì ít ra anh phải trồng rau cỏ gấp đôi gấp 3 thì mới hy vọng rút ngắn thời gian xử lý được 1 ít. Vì vậy sau khi chui ra từ cái to pic a qua tô píc đã làm lão quái 8 lúa bị trọng thương thì Tư mỗ bế môn luyện công chui vô mấy cái quép sai của tụi Tây để hít thở cái không khí cây- cá đó thì lại thấy 1 điều là tụi nó chú trọng việc "ăn rau" hơn " bán cá" trong cái hệ thống này. Nghĩa là con cá lại là sản phẩm phụ còn trồng rau mới là thu nhập chính hay sao ấy. Tư mỗ nghĩ rụng râu thì thấy cũng có lý. 1000 con cá ỉa ra trồng được 5000 cây rau thì bán rau sướng hơn và cá bán kèm theo kỉu có nhiu ăn nhiu là ngon rồi. Mình đi làm ngược lại thì coi chừng tốn 1000m2 đào ao nuôi cá phải mất 3000m2 trồng rau làm lược thì sấp nhỏ nó cười.
- Nói dài nói dai thì thành ra nói dở. Túm cái váy hiền muội của Tư mỗ lại thì Tư mỗ vẫn thích cái ý tưởng " Nổi" của lão huynh. Lão huynh kéo nó nổi lên để hút cặn đáy ra ngoài cho dễ dàng nhất và châm thêm nước mới đã kiểm duyệt vào đúng không? Lão huynh không nói ra nhưng Tư mỗ vẫn biết lão huynh muốn làm thế. Đó là cách hợp với bối cảnh nông thôn VN hiện nay nhất. Việc gì ta có nước sạch không dùng lại đi thách nhau uống nước nuôi cá. ha ha ha. Tòan là dân khoái đóng phinh !
LỜI THẬT MẤT LÒNG NHƯNG LẠI LÀ LỜI THẬT. MONG CÁC HẢO HUYNH ĐỆ XÁ TỘI :approve: TƯ MỖ NHƯỜNG SÂN CHƠI LẠI CHO LÃO QUÁI TƯ-ẾCH-4-CẲNG. LÃO ẤY MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ CHỦ CHIẾN TRƯỜNG.
@tu_ech_4_chan: lão độc vật bỏ đi thì cái tô píc kia vắng như chùa bà Đanh luôn. Hết hứng !