Tại sao người có học thức lại không về chăn nuôi?

  • Thread starter Thread starter Gà Chọi Thái Bình
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đang dọn cái chuồng gà và có ý nghĩ như thế này?
Tôi đã vào diễn đàn này đọc cũng kha khá những bài viết và thấy một số bài viết bắt gặp được cái tôi ở trong đó: nào là kĩ sư xây dựng có nên về quê chăn nuôi hay không? ... những chủ đề tựa tựa như thế?
Tôi biết là các bạn cũng như tôi đang thăm dò ý kiến của mọi người và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.
Tôi biết rằng một khi đã quyết định chọn con đường này sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều và phản đối của bạn bè và người thân. Nhưng tôi thử hỏi rằng các bạn đang chọn con đường cho chính mình hay chọn con đường cho người khác?
- Tại sao lại không cơ chứ?
Khi mà chúng ta được may mắn hơn bao nhiêu người, hơn bao nhiêu bác nông dân không có điều kiện đi học? Chúng ta ít nhất là cũng có cái trí tuệ, nếu mà so sánh với người khác thì không bằng ai nhưng so với mức sàn thì cũng đâu thua kém gì? Tại sao lại không hả các bạn? Quan trọng là khi suy nghĩ cái gì đó cho thấu đáo là phải bắt tay vào hành động ngay? Việc gì cũng có rủi ro, được và mất .điều này ai cũng biết được qua hai mươi mấy năm được sống trên cõi đời này. Đừng do dự nữa nhé. Nếu cứ mãi nghĩ đến khó khăn thì sẽ rất khó làm một việc gì đó. Hành động ngay thôi. Chúng ta có thể hợp tác chung sức cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để vươn lên phải không nào? Trước mắt thì chung sức về ý tưởng sau là về hành động và trong suốt quá trình thực hiện.
Rất vui được kết bạn với các bác. Facebook của mình: http://www.facebook/bangachoiothaibinh
P/s: Bỏ lại sau lưng chốn thành đô ồn ào tấp nập đầy bon chen ngột ngạt
 
Về làm nông là sự chủ động. Khác với về quê rồi làm nông. Về quê rồi làm nông là do gặp phải thời cuộc khốn khó nên phải dựa vào đất để sinh tồn. Về làm nông là thỏa cái ước vọng thiên nhiên đồng ruộng nhưng lại ẩn trong đó cái khát vọng làm giàu. Về làm nông có thể thành hoặc có thể bại nhưng nó được thỏa cái chí của mình. Cái chí làm giàu từ nông nghiệp vì không thể làm giàu từ phố phường. Cái khó của công cuộc về làm nông là khó ở nguồn vốn và tâm lí gia đình. Cho con ăn học để bây giờ nó về nuôi gà nuôi lợn thấy mà buồn lòng. Thà nó đi xứ khác làm tôi làm tớ cho người ta cũng được. Chúng ta có thể có thiên thời, địa lợi nhưng nhân hòa là cái mà không bao giờ có được khi khởi nghiệp. Nhân hòa chỉ đến khi chúng ta thành công mà lúc ấy thì cần cái nhân hòa để làm gì nữa. Cần là cần cái nhân hòa trong khốn khó, trong khởi đầu mà trong khởi đầu của những người đi lên từ nông nghiệp đều bị xem thường, bị coi là điên. Ngay cả Bầu Đức đi trồng bắp, nuôi bò..lúc đầu cũng bị xem thường...Cái tâm lý của mọi người là nông nghiệp làm khổ con người. Mà không nghĩ được rằng nông nghiệp là thành quả của con người. Thành quả nhiều hay ít là tại con người chứ không phải tại nông nghiệp. Năm nay mình cũng đặt viên gạch đầu tiên để về làm nông. Khởi đầu con đường bao giờ cũng là Bất hòa. Thiên thời, Địa lợi mình có thể sắp đặt được, lựa chọn được nhưng Nhân hòa là cái không bao giờ có được nếu Về làm nông.
Rat hay nhung nhin vao nen nong nghiep nuoc ta hien nay minh thay van khong yen tam vi nuoc ta la nuoc nong nghiep ma vai tro quan ly .dinh huong. Cua nha nuoc qua kem
Bạn nên làm nông bàng lòng quyết tâm cao không bước chân vào nông nghiệp rất nhiều khó khăn bạn a
 
nhưng mình không biết bắt đầu thế nào bây giờ !!!!!!!!!!
thế gìơ bạn cần gì?
Người có học thức khi làm nông nghiệp họ muốn có 2 điều là. Quỹ đất lớn và vốn để ứng dụng khoa học kỹ thuật. Hai điều này họ không có, không thể huy động được thì làm sao họ quay về chứ. Muốn huy động vốn phải có sự ủng hộ của người thân. Người thân phản đối hết thì lấy đâu ra vốn mà làm. Làm nhỏ thì ko bằng 1 góc khi ở lại TP.[/QUOTE
bạn nói thế là quá sai lầm, bạn căn cứ vào đâu để nói người có học thức muốn làm to. cái gì cũng từ từ bạn àh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người
100 triệu chả đủ làm gì? Mình cũng đang xúc tiến về quê làm nông. Nhưng đang rất khó khăn. Dù nguồn vốn hiện có khoản 200. Ví dụ. Mua 1 chiếc máy cày đã 100. Máy gặt cỡ vừa cũng 100. Thế là hết tiền. Chưa nói đến chuyện thuê đất. Ví dụ nuôi bò sinh sản mỗi con cũng 25 triệu. 200 cũng chỉ mua được 8 con. Nuôi hơn 2 năm mới có lứa bò đầu tiên để bán. Chưa tính đến dịch bệnh, chuồng trại. Mỗi tháng ở quê làm ít nhất phải tạo ra được 1 nửa thu nhập ở phố thì may ra còn quay về. Mà muốn có một nửa thu nhập đó ở quê là một bài toán không dễ tý nào cả. Mình định nuôi gà vườn mà xây tường cao 2m bao quanh hết 15000m2 là hết vốn. Vốn chính là yếu tố khiến người có học thức ko thể quay về. Gia đình ko ủng hộ thì ko vay mượn thêm được. Cũng nản lắm.
bạn ở đâu?bạn làm cái nhỏ đến cái lớn đi. tôi mà có 200tr như bạn chỉ 1 năm tôi lấy lại vốn
Mình cũng là người tb! Chia sẻ với mọi người chút thôi! Giờ mình vốn chỉ có 30t, vợ sắp sinh baby! Nhưng mình vẫn về quê! Dẫu biết chắc chắn muôn vàn khó khăn đang chờ! Sau bao năm lăn lộn nơi thành phố, nhìn lại mình vẫn chẳng thấy có bậc thang nào cả! Hãy chuyển hướng khi mình còn sức trẻ và nhiệt huyết, không thì đến 40t nhìn lại vẫn ở nhà thuê mất!
e thích suy nghĩ của a, e cũng đã về quê nửa năm rồi, vất vả, khó khăn nhiều nhưng e không hối hận gì cả. Chúc a thành công, có baby khỏe mạnh
 
dam me phai di lien vpo y chi ,va co gang
 
thế gìơ bạn cần gì?


bạn ở đâu?bạn làm cái nhỏ đến cái lớn đi. tôi mà có 200tr như bạn chỉ 1 năm tôi lấy lại vốn
Làm gì vậy bạn. Inbox mình được không? Được thì sau 1 năm mình cho bạn vay ưu đãi 2/3 số lời đó không tính lãi để bạn làm ăn.
 
Bạn cũng giống mình quá. Mình tốt nghiệp kĩ sư nong nghiệp nhưng vẫn đang phai theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Mình muốn làm một anh nong dan. Kết bạn nhé. Zalo: 098.230.7591
tôi cũng đồng ý cả hai chân hai tay,chú quả đã nói hộ nỗi lòng của tôi nữa rồi.
tôi đã chán ngắt cái cảnh nhiều khi tới cty chỉ mong cho hết ngày chú ạ.
Em cũng vậy bác ạ.
 
Bác nói đúng ! Chỉ khi thực sự được sống với niềm đam mê, sống voi những gì mình yêu thích thì đó mới là cuộc sống đích thực ! Thật là chán ngắt khi phải giết chết thời gian của mình với những công việc chẳng chút hứng thú, đi làm mà cứ lúc lại nhòm đồng hồ mong hết ngày :)
Thêm nữa, tình yêu đích thực k phân biệt giàu sang, yêu là phải làm cho tình yêu đó ngày càng trở lên lớn mạnh, đẹp tươi hơn ! Tình yêu đối với nông nghiệp cũng vậy ! Một số người lấy lý do là chỉ có 100..200 triệu nên k đủ vốn để làm nông...vậy Nếu như khi đã có hàng tỷ đồng trong tay thì đảm bảo họ sẽ k dấn thân vào nông nghiệp, vì sao? Vì đối với họ chưa bao giờ là đủ... và khi họ cảm thấy đủ thì chắc họ sẽ k cần làm đến nông nghiệp nữa!
Haha. Lúc tôi còn đi học tôi chỉ mong đc hết giờ để ra chơi. Mong hết tiết để dc về. Khi đi làm rồi tôi lại mong hết ngày để dc về và mong cuối tuần để dc nghỉ. Công việc thật là chán. Chắc là do tính của mình nó vậy. Lười lao đông
Lý do của tôi hơi cá biệt nên ko tiện nói tuy nhiên trong 10 năm lăn lộn mặc dù nói thành công thì còn xa vời, nhưng cũng ko tới mức thất bại thảm hại. Tôi ko có đam mê với bất cứ nghề gì. Tôi chỉ đam mê hàng hiệu và đồ xa xỉ, và để phục vụ đam mê của tôi, tôi phải đam mê thêm cả tiền (ko phải bằng mọi giá nhé). Tôi là người luôn ưa thích sự thay đổi và làm lại từ đầu, tôi cực kỳ thích cảm giác đó. Có thể hôm nay ở đây nhưng nổi hứng lên thì tôi có thể bán toàn bộ gia sản, quên đi tất cả các mối quan hệ để đến 1 nơi xa lạ và xây dựng lại mọi thứ.
Một trong số những lý do tôi làm nông nghiệp là để khắc chế bản tính ngựa bất kham của tôi. Hi vọng nông nhiệp sẽ giữ tôi lại ở một nơi cố định, vì nông nghiệp là một cuộc chơi đường dài.
Ông anh này thuộc cung bảo bình àh
Xin thưa với các bác là em cũng đã từ bỏ công việc ổn định để về với nông nghiệp nhưng ko phải là em có cái niềm đam mê mãnh liệt với nông nghiệp gì cả mà là khao khát làm giàu mãnh liệt trong em nó cứ thôi thúc em phải bỏ viêc nhà nước để. Làm nông. Như bác nào nói ấy cái khái niệm giàu của em nó đơn giản thôi. Đủ chi tiêu và tích góp dc chút. Tiền nho nhỏ thôi để dưỡng già ấy mà. Hj. Em là con nhà nông chính hiệu nên em thừa hiểu cái nghề này nó rất vất vả khó khăn. Giữa tính toán (ảo tưởng) và thực tễ nó rất khác nhau. Trước khi nghỉ cũng đã suy tính rất kỹ cái đc và cái mất khi nghỉ và cuối cùng em đã nghỉ . Mới nghỉ dc 5tháng thôi các bác nhé. Giờ thì chưa làm dc gì cả vì thiếu vốn trầm trọng nhưng cái ảo tưởng niềm tin sẽ thành công luôn trong đầu của em. Em có lời khuyên với các bác nào đang có thu nhập cao (10-15tr)mà đòi bỏ để làm nông thì hãy loại ngay cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu vì nông nghiệp ko dễ ăn chút nào đâu. Cứ nhìn gương 1số trang trai lớn phải treo chuồng thì biết. Nếu ko lỗ thì lái cũng chăng dc như công việc cũ đâu các bác ah. Nhất là những bác nào chưa từng làm nông nghiệp bao giờ thì càng ko nên. Vài lời góp ý cùng mọi nguoi
 
Chào các anh!
Các anh thảo luận hay quá!!
Cho em có tý ý kiến:
Chưa bao giờ đất nước chúng ta lại có một nguồn lao động dồi dào va có trình độ như hiện nay( chủ yếu là giới trẻ chiếm 56%dân số). Và cũng chưa bao giờ đất nước lại có lượng lao động thất nghiệp lớn như hiện nay. Đây có lẽ là thông tin không vui vẻ gì nhưng nhìn ở góc độ khác thì đây là cơ hội để chúng ta đoàn kết lại tạo một cuộc cách mạng trong nganh nông nghiệp, đó là nông nghiệp công nghệ cao. Ở Mỹ nếu thất nghiệp thì ở nhà còn ở việt Nam thì vẫn còn chỗ để làm.
Một người nông dân đi làm nông nghiệp sẽ khác hoàn toàn với một kỹ sư một nhà kinh tế làm nông nghiệp. Sở dĩ nông nghiệp chúng ta manh mún nhỏ lẻ là do luật đất đai của nhà nước xã hội chủ nghĩa( vì vậy mà Bầu Đức toàn làm nông ở nước ngoài). Vì vậy đoàn kết trong lúc này có ý nghĩa rất lớn làm tăng sức mạnh, thêm vốn và thêm quỹ đất.
Em chỉ mới 21 tuổi vì vậy mà suy nghĩ còn non nớt, các anh thông cảm nha!
Chân thành!!
Không biết có anh chị nào trên agriviet là người quảng ngãi k? Nếu định về quê làm nông thì cho em làm cùng với.
Hic hic đang cần người hợp tác!!
 
Làm gì vậy bạn. Inbox mình được không? Được thì sau 1 năm mình cho bạn vay ưu đãi 2/3 số lời đó không tính lãi để bạn làm ăn.
không biết chống bạn thế nào chứ chỗ tôi gìơ có 200tr để 120tr mua 1 hecta đất trống, còn 80tr đầu tư trồng cam, trong 3 năm đầu tiên cam chưa vào kiến thiết nên mình có thể xen canh trồng dưa hấu. Không biết bạn có biết lợi nhuận của cây dưa hấu hay chưa nhưng theo mình nghĩ cây ngắn ngày không gì qua cây dưa hấu cả, chỉ 3 tháng trồng 1 hecta thu 40 tấn
 
không biết chống bạn thế nào chứ chỗ tôi gìơ có 200tr để 120tr mua 1 hecta đất trống, còn 80tr đầu tư trồng cam, trong 3 năm đầu tiên cam chưa vào kiến thiết nên mình có thể xen canh trồng dưa hấu. Không biết bạn có biết lợi nhuận của cây dưa hấu hay chưa nhưng theo mình nghĩ cây ngắn ngày không gì qua cây dưa hấu cả, chỉ 3 tháng trồng 1 hecta thu 40 tấn
Năm vừa rồi cũng có chỗ dưa hấu cho bò ăn. Trồng cam 1 hecta thì sau 3 năm thu được bao nhiêu tấn. Bán với giá bao nhiêu nhỉ? Cam đất cát pha trồng có trái không bạn. Mình đang có 1.5hecta bỏ không.
 
Người có học thức thì:
_ không học về nông lâm ngư nghiệp.
_ không có kinh nghiệm vì từ nhỏ tới lớn chưa câm cái cuốc chỉ cầm bút.
_ không có vốn vì bao nhiêu vốn liếng gia đinh dồn cho mjh học rồi ( nhà nghèo).
_ gia đình cương quyết không ủng hộ nên ko dám ( cái đáng sợ nhất trên đời là ánh mắt thất vọng của cha mẹ khi nhìn mình ).
_...nông dân thường bị xem là khổ là nghèo mà nghèo thì sinh " hèn".
_...
_...
.....lý do người có học thức không làm nông liệt kê ra nhiều không kể hết đâu...
Người có học thì không làm nông người ít học làm nông là quan niệm từ thời phong kiến đến nay rồi khó thay đổi lắm . Vì nông nghiệp ít nông dân trí thức nên mãi lạc hậu, kém phát triển là vậy ... Mình thấy bác nào trình độ ĐH mà được làm nông giỏi thì có lẽ là "duyên" với nghề nông thui, khá hiếm.
 
Đang dọn cái chuồng gà và có ý nghĩ như thế này?
Tôi đã vào diễn đàn này đọc cũng kha khá những bài viết và thấy một số bài viết bắt gặp được cái tôi ở trong đó: nào là kĩ sư xây dựng có nên về quê chăn nuôi hay không? ... những chủ đề tựa tựa như thế?
Tôi biết là các bạn cũng như tôi đang thăm dò ý kiến của mọi người và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.
Tôi biết rằng một khi đã quyết định chọn con đường này sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều và phản đối của bạn bè và người thân. Nhưng tôi thử hỏi rằng các bạn đang chọn con đường cho chính mình hay chọn con đường cho người khác?
- Tại sao lại không cơ chứ?
Khi mà chúng ta được may mắn hơn bao nhiêu người, hơn bao nhiêu bác nông dân không có điều kiện đi học? Chúng ta ít nhất là cũng có cái trí tuệ, nếu mà so sánh với người khác thì không bằng ai nhưng so với mức sàn thì cũng đâu thua kém gì? Tại sao lại không hả các bạn? Quan trọng là khi suy nghĩ cái gì đó cho thấu đáo là phải bắt tay vào hành động ngay? Việc gì cũng có rủi ro, được và mất .điều này ai cũng biết được qua hai mươi mấy năm được sống trên cõi đời này. Đừng do dự nữa nhé. Nếu cứ mãi nghĩ đến khó khăn thì sẽ rất khó làm một việc gì đó. Hành động ngay thôi. Chúng ta có thể hợp tác chung sức cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để vươn lên phải không nào? Trước mắt thì chung sức về ý tưởng sau là về hành động và trong suốt quá trình thực hiện.
Rất vui được kết bạn với các bác. Facebook của mình: http://www.facebook/bangachoiothaibinh
P/s: Bỏ lại sau lưng chốn thành đô ồn ào tấp nập đầy bon chen ngột ngạt
Mình cũng có ý kiến như bạn vậy.mình thích tự có một mô hình riêng.còn đi làm công ty cn thì khó mà lên dc...nhưng mọi ng xung quanh ai cũng,phản đối khi mình ở nhà chăn nuôi.mình tự đi theo con đường riêng của mình.
 
Mình cũng có ý kiến như bạn vậy.mình thích tự có một mô hình riêng.còn đi làm công ty cn thì khó mà lên dc...nhưng mọi ng xung quanh ai cũng,phản đối khi mình ở nhà chăn nuôi.mình tự đi theo con đường riêng của mình.
bạn cứ cg làm đi, tôi cũng tốt nghiệp đại học đi làm rồi cũng nghỉ để về quê đây, ai cũng phản đối cả nhưng mà mình vẫn quyết định về quê
Năm vừa rồi cũng có chỗ dưa hấu cho bò ăn. Trồng cam 1 hecta thì sau 3 năm thu được bao nhiêu tấn. Bán với giá bao nhiêu nhỉ? Cam đất cát pha trồng có trái không bạn. Mình đang có 1.5hecta bỏ không.
nhà tôi đang trồng cam đất pha cát đây, mình không mạo hiểm, không học hỏi thì khó lòng mà thành bạn àh, đất gì thì đất chứ mình thấy bạn bỏ hoang 1,5 hec thì phí quá.
 
100 triệu chả đủ làm gì? Mình cũng đang xúc tiến về quê làm nông. Nhưng đang rất khó khăn. Dù nguồn vốn hiện có khoản 200. Ví dụ. Mua 1 chiếc máy cày đã 100. Máy gặt cỡ vừa cũng 100. Thế là hết tiền. Chưa nói đến chuyện thuê đất. Ví dụ nuôi bò sinh sản mỗi con cũng 25 triệu. 200 cũng chỉ mua được 8 con. Nuôi hơn 2 năm mới có lứa bò đầu tiên để bán. Chưa tính đến dịch bệnh, chuồng trại. Mỗi tháng ở quê làm ít nhất phải tạo ra được 1 nửa thu nhập ở phố thì may ra còn quay về. Mà muốn có một nửa thu nhập đó ở quê là một bài toán không dễ tý nào cả. Mình định nuôi gà vườn mà xây tường cao 2m bao quanh hết 15000m2 là hết vốn. Vốn chính là yếu tố khiến người có học thức ko thể quay về. Gia đình ko ủng hộ thì ko vay mượn thêm được. Cũng nản lắm.
Đúng là tham như nông dân.cái gì bać cũng muốn làm là sao?.thay vì thế hãy chuyên về một cái đi..
 
Em không biết các anh khoảng bao nhiêu tuổi trình độ học vấn như thế nào, kinh nghiệm về cuộc sống ra sao nhưng qua cách nói chuyện có vẻ hơi bi quan!
Vào đầu những năm 2000 các thương gia, các tập đoàn về IT cuả Mỹ ồ ạc đổ tiền vào thị trường Việt Nam vì họ cho rằng đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất với số dân tương đối trẻ tinh thần chịu thương chịu khó và ham học hỏi ,rằng không lâu nữa việt Nam sẽ trở thành một thung lũng silicon thứ 2! Nhưng rồi sao chứ họ đã âm thầm ra đi trong sự thất bại ê chề và những thắc mắc khó hiểu không có lời đáp!
Haha! Họ không hề biết rằng người Việt Nam không muốn mạo hiểm, thich được yên ổn, không muốn suy nghĩ lo lắng. Một-- cậu thanh niên 20 tuổi chẳng khác gì ông già 50 cả. Muốn có công việc ổn định lương đủ tiêu, mỗi sáng cafe tối chở vợ đi chơi, sống không lo nghĩ còn ai nghèo khổ thì mặc kệ bởi cũng chỉ lo được cho bản thân vợ con ngon hơn 1 tý thì lo được vài con bồ nhí thôi!!!
 
Câu hỏi của bác hơi khó. Lúc còn bé được bố mẹ cho ăn học và nhắc một câu là cố mà học thành tài để thoát ly nông nghiệp không phải chân lấm tay bùn, không phải lấy Lờ trâu làm thước ngắm ....bla bla bla...
Thế rồi họ có bằng cấp này nọ đủ loại, bây giờ bạn lại hỏi tại sao ông không cất bằng đi về làm nông dân nuôi gà nuôi lợn trồng cây vui thú điền viên? Mỗi người một chí hướng một ngành nghề. tất cả các ngành đều quan trọng đều góp phần tạo ra một xã hội đa dạng hóa. Nước ta đang cố gắng trở thành một nước công nghiệp cơ mà. Nếu về quê làm nông dân hết thì công nghiệp hóa sao đây.
 
bạn cứ cg làm đi, tôi cũng tốt nghiệp đại học đi làm rồi cũng nghỉ để về quê đây, ai cũng phản đối cả nhưng mà mình vẫn quyết định về quê

nhà tôi đang trồng cam đất pha cát đây, mình không mạo hiểm, không học hỏi thì khó lòng mà thành bạn àh, đất gì thì đất chứ mình thấy bạn bỏ hoang 1,5 hec thì phí quá.
a o cho nao nghe an vay ? trồng chanh thế nào rồi
 
Câu hỏi của bác hơi khó. Lúc còn bé được bố mẹ cho ăn học và nhắc một câu là cố mà học thành tài để thoát ly nông nghiệp không phải chân lấm tay bùn, không phải lấy Lờ trâu làm thước ngắm ....bla bla bla...
Thế rồi họ có bằng cấp này nọ đủ loại, bây giờ bạn lại hỏi tại sao ông không cất bằng đi về làm nông dân nuôi gà nuôi lợn trồng cây vui thú điền viên? Mỗi người một chí hướng một ngành nghề. tất cả các ngành đều quan trọng đều góp phần tạo ra một xã hội đa dạng hóa. Nước ta đang cố gắng trở thành một nước công nghiệp cơ mà. Nếu về quê làm nông dân hết thì công nghiệp hóa sao đây.
Các nước hiện đại thì nông dân trình độ cao rất nhiều. Nó còn thuê các em bằng cấp đại học bên mình qua đó cắt cỏ chở rau nữa.
 
Tại sao lại ko cơ chứ . Tôi là 1 trường hợp như thế muốn ở nhà chăn nuôi nhưng ko có đất vốn lại ít tính đi tính lại thấy làm nhỏ lẻ thì ko có lãi làm lớn thì ko đủ khả năng . Mất 1 năm trời ở nhà chơi lông bông thì đầu năm nay tôi bắt đầu kê hoạch của mình. Ít vốn thì ta làm nhỏ khi nào nhiều vốn thì ta làm lớn . tôi ủng hộ nhưng ai có ý định như thế. chúc các bạn thành công
 
e trồng chanh bốn mùa đi, đặt giống ở ngoài hà nội ấy, e trồng nhiều không? A học đại học mà làm không đủ ăn nên về quê gần 1 năm rồi
e o quảng bình e dag dinh trong chanh ma c co kinh ngiem.a trong dc nhieu c
e o quảng bình e dag dinh trong chanh ma c co kinh ngiem.a trong dc nhieu c
kinh nghiệp thì dễ thôi mà nhưng đừng trồng chanh thường vì a thấy nhiều ng trồng rồi, mình làm cái gì khác người ta ấy. a thì đất ít quá. chủ yếu trồng cam, mía, cao su thôi
 
Like cả 2 tay
Đang dọn cái chuồng gà và có ý nghĩ như thế này?
Tôi đã vào diễn đàn này đọc cũng kha khá những bài viết và thấy một số bài viết bắt gặp được cái tôi ở trong đó: nào là kĩ sư xây dựng có nên về quê chăn nuôi hay không? ... những chủ đề tựa tựa như thế?
Tôi biết là các bạn cũng như tôi đang thăm dò ý kiến của mọi người và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước.
Tôi biết rằng một khi đã quyết định chọn con đường này sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều và phản đối của bạn bè và người thân. Nhưng tôi thử hỏi rằng các bạn đang chọn con đường cho chính mình hay chọn con đường cho người khác?
- Tại sao lại không cơ chứ?
Khi mà chúng ta được may mắn hơn bao nhiêu người, hơn bao nhiêu bác nông dân không có điều kiện đi học? Chúng ta ít nhất là cũng có cái trí tuệ, nếu mà so sánh với người khác thì không bằng ai nhưng so với mức sàn thì cũng đâu thua kém gì? Tại sao lại không hả các bạn? Quan trọng là khi suy nghĩ cái gì đó cho thấu đáo là phải bắt tay vào hành động ngay? Việc gì cũng có rủi ro, được và mất .điều này ai cũng biết được qua hai mươi mấy năm được sống trên cõi đời này. Đừng do dự nữa nhé. Nếu cứ mãi nghĩ đến khó khăn thì sẽ rất khó làm một việc gì đó. Hành động ngay thôi. Chúng ta có thể hợp tác chung sức cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để vươn lên phải không nào? Trước mắt thì chung sức về ý tưởng sau là về hành động và trong suốt quá trình thực hiện.
Rất vui được kết bạn với các bác. Facebook của mình: http://www.facebook/bangachoiothaibinh
P/s: Bỏ lại sau lưng chốn thành đô ồn ào tấp nập đầy bon chen ngột ngạt
Cũng 1 cái bằng và hơn 20 năm ăn học, nhưng thực sự càng đi làm càng thấy cái cuộc sống phức tạpđô thị ko hợp với mình, yêu con chó con mèo, thích trồng cây nuôi gà, trc để có nguồn thực phẩm sạch, sau là có thu nhập, rồi vừa làm vừa tích vốn mở rộng. Đó là lí do tôi cũng đang lên kế hoạch cho mình. Tại sao phải tha hương cầu thực khi mình có thể làm ra tiền ngay trên mảnh đất ông cha truyền lại.
Cũng ở dh tb rất vui đc làm quen thớt, hi vọng có thể gặp để giao lưu học hỏi
https://m.facebook.com/pham.thanhlong.125
 
Back
Top