@lethanhan thân mến, tôi muốn nói với bạn nhiều, nhưng tôi không thể nói.
Tôi nghĩ bạn có đủ khả năng để hiểu, dịch được bức ảnh nghệ thuật của tôi. Và tác giả sáng tạo ra bức ảnh đó có nói với tôi rằng, anh ta làm bông nghịch vụ ăn 10%, 1 ha được 1 tỷ anh ta lấy 100, nhà vườn 900, phân thuốc 150, nhà vườn lãi 750. Nhưng không phải ai anh ta cũng làm, chỉ làm cho vài anh em chí cốt thôi cũng vài chục ha đất rồi. Số còn lại anh ta không làm, vì nếu ai cũng làm nghịch vụ đạt thì chính anh ta cũng đâu có lợi nhuận nữa. Điều đó có nghĩa là anh ta chỉ phục vụ ai mà thôi. Bạn
@lethanhan thân mến, tôi nghĩ lời khuyên của nhà vườn đó đang đúng với bạn, bạn chỉ nên phục vụ ai mà thôi. Một nhà chính trị học nói với tôi rằng, "không có khoa học nào nằm ngoài chính trị, khoa học thuộc về một thể chế, khoa học phục vụ cho một kiểu kinh tế, và dĩ nhiên, kiểu kinh tế đó phải thuộc về một thể chế chính trị". Một TSKH chuyên ngành chế tạo máy nói với tôi rằng, anh đừng tham gia vào nghề phân bón nhé, nghề đó đầy thị phi; như vậy anh ta không phục vụ cho thể chế kinh tế này, thể chế mà tồn tại 60.000.000 nông dân đang trồng chờ vào sự bao cấp của nhà nước - tri thức của anh ta đã không thuộc về thể chế chính trị này.
Vâng, lời khuyên của bạn là đúng. Cố thay đổi để thành công.
@vanhieutn thân mến. Khi 60.000.000 nông dân đang làm theo phong trào kiểu "hội trồng gừng bắc ninh" vì giá gừng năm nay đỉnh điểm; khi 60.000.000 nông dân đang cùng chung một hệ tư tưởng rằng Đảng, nhà nước, các Cty phải phục vụ họ... thì em hãy lội ngược dòng. Khi nào em thoát ra khỏi suy nghĩ của 60.000.000 nông dân, em sẽ làm giàu - đó là một câu mà tôi đã đọc được trên diễn đàn này - không có sách nào dạy làm giàu cả, vì tất cả những người giàu đã không học theo sách nào cả -
Chúc hai bạn có suy nghĩ và hành động đúng, không lãng phí thời gian của mình.