Nhãn vải là giống gần nhiệt đới. Miền Bắc có những
cây Vải Nguyên Sinh, có nghĩa là Trời gieo hạt nó
mọc từ mấy trăm năm nay trong rừng hoang, không có
người ở. Không biết miền Nam có cây Vải Nguyên Sinh
không?
Vải có trồng ở Quảng Châu, thủ phủ nổi tiếng miền
nam của Trung Quốc. Tuy thế, không thấy có Nhãn ở
đây. Vậy có thể nói, Vải chịu lạnh hơn Nhãn, và
vùng Vải ở vĩ độ cao hơn vùng Nhãn.
Giở lịch sử ra coi, khởi nghĩa Mai Thúc Loan đánh
giặc Tàu vì phải gánh vải từ Nghệ An sang Tàu. Suy
nghĩ kỹ, thì lịch sử này viết bậy. Từ Nghệ An đến
cửa khẩu Lạng Sơn (bây giờ là Hữu Nghị Quan - Cử
Ải Tình Bạn với Tàu) chừng 3 trăm cây số. Người đi
bộ nhanh mỗi giờ 6 cây số, thì mất 50 giờ đi bộ mới
từ Nghệ An đến cửa khẩu được. Đi bộ ngày đi đêm nghỉ
tổng cộng ít nhất phải 5 ngày để đi chặng đường đó.
5 ngày thì dù gìn giữ cách mấy, trái vải cũng xỉn vỏ
đi, còn cùi ăn thì làm gì còn ngon nữa? Vải Nghệ An
thì làm gì ngon bằng vải Quảng Châu? Vậy thì ai dại
gì gánh vải từ Nghệ An đến Lạng Sơn, rồi còn gấp
mấy chặng đường nữa mới đến được Băc Kinh chứ?