Tóm tắt chăm sóc cây mai trong chậu

Để chăm sóc được cây mai sau tết cho khỏe mạnh, thì cây mai của bạn được chọn trong chợ hoa xuân phải được lựa ra từ cây mai đang khỏe mạnh đã ( đẹp nữa)

Chọn mai
:
Nhất gốc, nhì thân , tam chi. Tứ diệp
Gốc rễ càng đẹp giá càng cao, thân đẹp khúc chiết nhỏ dần theo độ cao
Rồi đến chi cành (tàng).. cân đối, không bị khuyết
Diệp ?! Cuối năm lá không còn…vậy phải coi bông nụ

1cây mai đẹp có qui ước về thẩm mỹ hay còn gọi mai thế ( mai đã vào đúng thế Long giáng) Mai Bình Định
Cây này hình như của bác pkimduc nề nếp ngiêm chỉnh, nhất nhất theo luật định :


1 cây đẹp, không qui ước..mai dáng tự do phóng khoáng, trong hội hoa xuân 2011 ( cây của anh em Miền Tây) cây này bị mất điểm do nở bông chậm



nụ, kích thước nụ tổng số nụ.. bạn nên chọn tối thiểu cây nào đã nở 1 hoa..thì chắc chắn hơn vì đã biết kích thước, màu sắc, số cánh của 1 bông cây mai này

Không nên chọn cây chưa nở 1 bông để tự giới thiệu về mình…dù cây đó có bao nhiêu nụ cũng không nên mua…nếu bạn không phải là…dân chơi thứ thật

Nên cân nhắc coi kĩ dưới gốc có bao nhiêu nụ rụng…nên nhân 10 lần thêm thì đó là số nụ nó rụng trong 1 ngày đó…vì người bán luôn tìm cách lượm bỏ hết nụ rụng để dấu khuyết điểm rụng nụ của cây…bạn có thể rung nhẹ cây sẽ phát hiện có thêm nụ sắp rụng hay không

nên chọn cây mai nào mà đất chậu nhiều cỏ, đất trông cũ kĩ vì đó là cây mai đã ở trong chậu nhiều tháng và ổn định rồi, và nếu mua ở điểm bán mai tết thì chắc chắn cây này đã được chăm sóc và sang chậu ở nhà vườn chuyên ngiệp, nên dễ chăm sóc khi bạn mang về

Đất mặt chậu mà mới toang trông đẹp mắt, là cây mai đó mới sang chậu…khó chăm sóc nhất là chọn mai nơi điểm bán mai tết…chậu bị vỡ, thương lái sang chậu mới..cẩu thả và không nắm rõ kĩ thuật lót đáy chậu..các cây này sau tết khó chăm sóc, và nhiều hiện tượng dị kì do úng nước , do chất trồng không phù hợp…v..v
Có thể sẽ có nhiều triệu chứng dị kì sẽ xảy ra….cho cây mai này sau tết đấy
nếu bạn cẩn thận sang chậu 1 lần nữa để có chất trồng vừa ý..để làm lớp đáy chậu tốt hơn…thì cây này sẽ suy kiệt ngay…rất khó hồi phục thậm chí có thể chết…vì sang chậu 2 lần trong 1 năm, cây không chịu nổi đâu.

Khi đã có cây mai vừa ý bạn mang về nhà chuẩn bị chơi tết..Bạn nên để ngoài sân nơi có nắng nhẹ..tưới vừa đủ ẩm…không nên tưới ướt sũng..rất hại cho rễ..bạn có quyền trang trí mai với đèn led để nhiệt độ được ấm hơn ai sẽ nở đẹp hơn…nếu không khí khô quá nên thỉnh thoảng phun sương cho nụ và thân cây

Tuyệt đối không nên dùng bất kì thích tố nào phun cho nụ hoặc tưới vào gốc…cũng tuyệt đối không nên “nge đồn” là tưới nước đá mai sẽ nở đẹp…không có chuyện đó đâu….nước đá lạnh sẽ làm chết rễ đấy và sau tết cây sẽ èo uột..

Cũng không bất kì chế phẩm nào gọi là làm mai lâu rụng hoặc không rụng...vì sau đó mai sẽ suy kiệt

Cũng không nên tưới bất kì phân gì vào gốc vì cây không có lá sự trao đổi chất không có, phân nằm tại chỗ sẽ làm chết rễ
Cây chỉ cần nước hút lên từ rễ và cây vận dụng toàn bộ tài nguyên tích trữ trong năm đang chứa nơi thân cành để nở hoa..
Chính vì thế sự bón phân trong năm trước, nhất là từ tháng 10 năm trước đến ngày lặt lá là điều cực kì quan trọng để cây mạnh khỏe nở hoa mạnh vào tết và phục hồi mạnh sau tết..

30 tết bạn mang cây vào nhà nơi ấm áp mai sẽ nở tốt hơn…tuyệt đối không nên dùng nhang hay trầm trong phòng có chưng mai mà đóng kín cửa…vì khí ethylen có từ khói nhang trầm sẽ làm mai rụng nụ đấy..có khi rụng sạch

Cũng không để mai bị trực tiếp gió từ 1 cái quạt..vì nụ sẽ héo hoặc bông rụngnhanh

Nếu thấy 1 điểm xanh nơi đầu cành muốn nứt ra…đó là …“lộc” đó
Nếu bạn muốn mai nở mạnh…bạn ngắt lộc đi đừng chờ đến khi nó thành lá…vì nếu nó đã thành lá mà bạn ngắt đi cây sẽ mất nhiều sức lắm đấy…ngắt ngay khi là 1 điểm xanh cây hầu như không tổn hại tài nguyên…mà chỉ mất thì giờ (15 ngày) nơi đó sẽ mọc ra lộc mới
Nếu bạn muốn vừa may vừa có lộc thì bạn để y nguyên..nhưng không nên để nhiều lộc vì nụ sẽ nở chậm đi và hoa có thể sẽ…kích thước nhỏ đi

Ngắt bỏ ngay những cuống hoa đã nở xong..không để chúng chuyển sang kết trái, để tiết kiệm tài nguyên ( carbuahydrat) cho cây

Nên chơi tết 3 ngày trong nhà thôi sang 4 tết bạn mang mai ra sân nơi có nắng nhẹ..và từ đây không ngắt bỏ lộc nữa hãy để cây ra lá..cây sẽ mạnh hơn vì có nắng nhẹ lá dù non cũng quang hợp được chút đỉnh bù vào cho khối tài nguyên đang cạn dần vì nở hoa..

Ngày 7 tết bạn đưa mai ra nắng toàn phần..tưới cho nó 1 lần phân loãng để mai thêm sức mạnh..chuẩn bị xả tàn thay đất vào rằm tháng giêng
(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Xin phép bác Mục cho con mở chủ đề này ra để nhiều anh em đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước có thêm nguồn tham khảo, Kính Bác!
[automerge]1582716607[/automerge]
Thời Chiến Quốc, có một kẻ phàm phu tục tử là Biển Thước tên thật là Tần Việt Nhân hiệu Lư Y, là một thầy thuốc trứ danh vang danh mạng facebook í quên, vang danh thiên hạ...
... nhà có 3 anh em, ai cũng tinh thông i thuật...
một hôm ...Ngụy Văn Hầu hỏi Biển Thước: “Tôi nghe nói ba anh em ngài đều là thầy y. Vậy y thuật của ai là cao siêu nhất?”
Biển Thước trả lời: “Y thuật của đại ca tôi là cao nhất, sau đó đến nhị ca và cuối cùng là tôi.”

Ngụy Văn Hầu ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao chỉ có ông là nổi danh lừng lẫy thiên hạ? Hai người họ thì một chút danh tiếng cũng không có?”

Biển Thước trả lời: “Y thuật của đại ca tôi cao, có thể tránh được cho bệnh không xảy ra. Khi bệnh của một người còn chưa phát, đại ca vừa nhìn khí sắc là phát hiện ra ngay. Sau đó, ông ấy sẽ dùng thuốc cho người đó uống khỏi, cho nên người trong thiên hạ đều cho là ông ấy không biết trị bệnh. Vì vậy, ông ấy một chút danh tiếng cũng không có...
... Khả năng trị bệnh của nhị ca tôi cũng rất cao. Ông ấy có thể trị bệnh ngay khi bệnh còn ở thời điểm bắt đầu, tránh cho họ bị lâm bệnh nặng. Khi người bệnh vừa cảm mạo ho khan thì ông ấy đã dùng thuốc chữa khỏi rồi. Cho nên, danh tiếng của nhị ca tôi chỉ vẻn vẹn ở trong phạm vi quê nhà, bị mọi người gọi là bác sĩ trị bệnh nhẹ.”


Chuyện về danh y Biển Thước thời Xuân Thu CHiến Quốc cho phép mình đăng bên này để nói về cách chăm mai vàng mà bác Mục đã rút gan ruột để truyền đạt lại cho nhiều thế hệ sau, không màng danh tiếng, không nề hà để giải đáp mọi thắc mắc dù là nhỏ nhứt của các anh em chăm mai gặp phải... mục đích cuối cùng là những cây mai hữu cơ... cây mai sạch, không bịnh tật hay tiểu nhân nào phá hoại nổi, luôn mãi trường tồn với thời gian và tung trời khoe sắc mỗi dịp xuân về...
Ngàn lần cám ơn bác Mục, con đường chông gai bác đã chọn sẽ tràn đầy sắc mai vàng mỗi dịp Xuân về! Kính chúc bác và toàn thể anh em diễn đàn mọi sự tốt lành.
[automerge]1582717807[/automerge]
Trích Bình Minh
Kín tàng nhanh là sức mạnh tiềm ẩn cao.
Hứa hẹn mùa xuân năm tới cũng sẽ bội thu...
...
IMG20200226081723.webp

Hình trên mới chụp lúc trưa, cây phá thế nên ngẽn mạch nhựa bông xấu òm ... Hình nguyên thủy nụ nó cách đây 1 tuần có đăng trong Facebook bác Mục...

[automerge]1582720161[/automerge]
Hoangmaidng chỉ mạo muội muội mở chủ đề này ra, mong rằng bác Mục sẽ tiếp tục dẫn dắt để mọii người đam mê mai vàng có thể gặt hái những mùa Vàng rực rỡ! Đa tạ!
[automerge]1582720966[/automerge]
Sao ai cũng nói bác Mục chiếm topic của bác Lô nhỉ. Nếu nhớ ko nhầm mà chắc là ko nhầm thì năm xưa bác Lô bận rộn ko trả lời kịp các thắc mắc của các thành viên, bác Mục trả lời thay bác Lô mừng húm bàn giao cho bác Mục luôn.
tạo ra 1 topic thì dễ òm. chỉ trong 1 nốt nhạc... hôm trước đệ đã nói công nuôi dưỡng dư sức so sánh với công sinh thành ... đại loại vậy... và cũng có nói bác Lô éo có í kiến gì ( chắc cảm ơn bác Mục không hết vì nhờ có bác Mục mà cái topic đó duy trì độ hot tới nay) mà mấy khứa khác cứ sủa loạn cả lên, đến mệt...
 

File đính kèm

  • IMG20200225171742.webp
    IMG20200225171742.webp
    133.6 KB · Lượt xem: 125
Last edited:
Mình có suy nghĩ thế này! ( nếu không đồng quan điểm với bạn nào đấy xin hãy bỏ qua)
Mình không là fan của ai cả trong vấn đề chăm sóc mai. Mình là người yêu mai chỉ đơn giản thế thôi. Mình cho rằng ở chủ đề này là tâm huyết của bác Mục , chủ đề này được đóng lại là rất hay nên mình nghĩ chủ đề này khi mở lại sẽ làm loãng đi những gì mà người đã tâm huyết gầy dựng.
Mong những ai có quyền quyết định hãy cân nhắc lại.
Rất cảm ơn khi các thành viên đã đọc bài viết của mình.
 
H
Chào bác Mục, chào bác hoangmaidng, và các anh em yêu cây mai vàng. Tôi vốn rất thích mai vàng nên lọ mọ tìm kiếm và đã đọc được topic về chăm sóc mai trong chậu. Trước đây tôi cũng có tìm hiểu nhiều tài liệu về trồng và chăm sóc mai nhưng chưa lĩnh hội được gì nhiều cho tới khi gặp bác Mục trong trang này. Trong thâm tâm tôi rất cảm kích bác Mục vì nhờ kiến thức về cây mai của bác mà trong mấy năm nay tôi đã tự chăm sóc được vài cây mai vàng chơi Tết. Khi đã nắm được kiến thức rồi thì việc chăm mai đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Do thấy mình không có nhiều kiến thức để chia sẻ nên tôi thường vào topic chỉ để đọc chứ rất ít bình luận. Tôi nhớ bác Mục có nhiều nick - vì như bác giải thích là ... quên passwords,... Trong đó bác có tự xưng mình là Lão Tà vì không ác được, mà Thiện thì bị ăn hiếp- đại loại thế. Nên mình hiểu cách hành xử của bác. Bác cũng có nói với nhiều người đại loại như là có bản lĩnh, muốn truyền đạt kiến thức hay kinh doanh, hay có mục đích khác thì mở topic khác; còn bác thì truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm để anh em yêu cây mai biết cách chăm sóc và giữ được tình yêu của mình với cây mai vàng mà không ảnh hưởng tới lợi ích của nhà vườn,...
Vì vậy mình ủng hộ việc bác hoangmaidng mở lại topic này. Tuy nhiên cũng nhắc bác hoangmaidng là các thành viên khác cũng sẽ qua đây bình luận như bên kia nếu họ thích thế.
Thưa với các thành viên tham gia Topic chăm sóc cây mai trong chậu: tôi tôn trọng quyền thành viên của các bác, tôi tôn trọng quyền tự do thảo luận của các bác. Mong các bác truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức của mình để những người yêu thích cây mai vàng có tài liệu tốt để nghiên cứu, học tập mà chăm sóc cây mai của họ tốt hơn.
[automerge]1582822868[/automerge]
Mạnh dạn khoe cây mai tự chăm xả tàn hôm rằm tháng giêng57BEC078-22CF-41A6-B16A-4E92C9452C05.webp
[automerge]1582823031[/automerge]
Thêm cây nữa cho có cặp
image.webp
 
Last edited by a moderator:
Lâu ngày thấy mọi người không đăng thảo luận về mai vàng, chắc tất cả đều hài lòng với những thành tựu của chính mình... đăng hình cây mai đọt xanh miền Trung kèm tí bông vàng cho mát mắt và ấm lòng.
Hình chộp trong nắng sáng chủ nhật vừa rồi, hôm nay đà nẵng chuyển âm u và có mưa rải rác ...
IMG20200229144059.webp
 
Lão mỗ…đến giúp các bạn điều này : bổ sung các khiếm khuyết của sách vở…trong khuôn khổ mà lão mỗ hiểu và từng trải qua
Bằng cách đối thoại…với từng thắc mắc

Không có bác Mục đồng hành, diễn đàn vắng vẻ quá ..... đang còm bên Facebook, tự nhiên có cảm hứng nên xin phép các bác cho đệ lan man vài dòng...

LÒNG BIẾT ƠN
Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đã từng nói như vậy.
Nên trong cuộc đời mình, dù có bất đồng quan điểm, hoặc không còn yêu thương, hoặc họ không cho mình nữa, hoặc mình không đủ năng lực lấy cơ hội họ mang đến, thì cũng nên trắng đen mà dùng lí trí phân biệt, rằng họ đã từng cho mình. Dù là một xu hay một miếng bánh nhỏ, cũng phải biết ơn.
Luôn nghĩ về ngày xưa, để biết ơn người đã cho mình cơ hội. Nếu không có họ, thì mình hiện giờ sẽ ra sao. Tự tưởng tượng và xoá bỏ những ý nghĩ không hay nếu có. Văn minh đơn giản chỉ là vậy.

(Trích đoạn đọc hiểu đề thi thử THPT quốc gia lần I năm 2018-2019)

... lẽ ra đệ dừng tại đây nhưng lại nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của một nhà văn Hy Lạp cổ , cũng cực kỳ nổi tiếng là Aesop ... câu chuyện về bác nông dân và con rắn độc địa ... đệ xin phép copy về đây luôn....
"Một nông dân đi qua cánh đồng của anh ta vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trên mặt đất đặt một con rắn, bất động và như thể bị đông lạnh. Người nông dân biết con rắn có thể chết , nhưng anh ta nhặt nó lên và đặt nó vào ngực anh để làm ấm và muốn cứu nó sống lại.
Con rắn sớm hồi sinh, và khi nó có đủ sức mạnh, người đàn ông đã tử tế và cứu nó sống lại . Nhưng nó đã cắn chết người nông dân. Người nông dân cảm thấy rằng anh ta phải chết. Khi anh hít hơi thở cuối cùng của mình, anh nói với những người đứng xung quanh, "Các bạn hãy lấy tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn"..."
... đúng vậy, vì những kẻ đó vô ơn nó thuộc về bản chất rồi, vô ơn đến độc địa hơn cả loài rắn độc. Mong huynh đệ trên diễn đàn cùng nhau chăm sóc tốt nhất cây cối của mình để cuối năm bội thu mùa Vàng rực rỡ ... đó là cách thể hiện lòng biết ơn với những người đã tặng cho chúng ta bộ bách khao thư về chăm sóc mai vàng này ... mà một số anh em mê kiếm hiệp gọi là Tàng Kinh Các, mỗi khi cần gì lại vào đọc để ngấm... Hy vọng bác Mục sẽ trở lại với anh em đam mê mai vàng trong một ngày gần nhất!
Có 1 đam mê để theo đuổi tới cùng

Tôi giúp các bạn “khoản cuối cùng” này : cây mai vàng…1 đam mê đầy thách đố
Cám ơn bác, dù thành tựu đạt được có kahcs nhau do điều kiện chăm của một số bạn ở thành phố bị hạn chế rất nhiều ... nhưng đam mê của đám học trò này vẫn không ngừng cháy bỏng, mong bác sớm trở lại để đồng hành với niềm đam mê mai vàng của mọi người...
 
Last edited:
Không có bác Mục đồng hành, diễn đàn vắng vẻ quá ..... đang còm bên Facebook, tự nhiên có cảm hứng nên xin phép các bác cho đệ lan man vài dòng...

LÒNG BIẾT ƠN
Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đã từng nói như vậy.
Nên trong cuộc đời mình, dù có bất đồng quan điểm, hoặc không còn yêu thương, hoặc họ không cho mình nữa, hoặc mình không đủ năng lực lấy cơ hội họ mang đến, thì cũng nên trắng đen mà dùng lí trí phân biệt, rằng họ đã từng cho mình. Dù là một xu hay một miếng bánh nhỏ, cũng phải biết ơn.
Luôn nghĩ về ngày xưa, để biết ơn người đã cho mình cơ hội. Nếu không có họ, thì mình hiện giờ sẽ ra sao. Tự tưởng tượng và xoá bỏ những ý nghĩ không hay nếu có. Văn minh đơn giản chỉ là vậy.

(Trích đoạn đọc hiểu đề thi thử THPT quốc gia lần I năm 2018-2019)

... lẽ ra đệ dừng tại đây nhưng lại nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của một nhà văn Hy Lạp cổ , cũng cực kỳ nổi tiếng là Aesop ... câu chuyện về bác nông dân và con rắn độc địa ... đệ xin phép copy về đây luôn....
"Một nông dân đi qua cánh đồng của anh ta vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trên mặt đất đặt một con rắn, bất động và như thể bị đông lạnh. Người nông dân biết con rắn có thể chết , nhưng anh ta nhặt nó lên và đặt nó vào ngực anh để làm ấm và muốn cứu nó sống lại.
Con rắn sớm hồi sinh, và khi nó có đủ sức mạnh, người đàn ông đã tử tế và cứu nó sống lại . Nhưng nó đã cắn chết người nông dân. Người nông dân cảm thấy rằng anh ta phải chết. Khi anh hít hơi thở cuối cùng của mình, anh nói với những người đứng xung quanh, "Các bạn hãy lấy tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn"..."
... đúng vậy, vì những kẻ đó vô ơn nó thuộc về bản chất rồi, vô ơn đến độc địa hơn cả loài rắn độc. Mong huynh đệ trên diễn đàn cùng nhau chăm sóc tốt nhất cây cối của mình để cuối năm bội thu mùa Vàng rực rỡ ... đó là cách thể hiện lòng biết ơn với những người đã tặng cho chúng ta bộ bách khao thư về chăm sóc mai vàng này ... mà một số anh em mê kiếm hiệp gọi là Tàng Kinh Các, mỗi khi cần gì lại vào đọc để ngấm... Hy vọng bác Mục sẽ trở lại với anh em đam mê mai vàng trong một ngày gần nhất!

Cám ơn bác, dù thành tựu đạt được có kahcs nhau do điều kiện chăm của một số bạn ở thành phố bị hạn chế rất nhiều ... nhưng đam mê của đám học trò này vẫn không ngừng cháy bỏng, mong bác sớm trở lại để đồng hành với niềm đam mê mai vàng của mọi người...
Mình cùng ý nghĩa như bác....rất mong Bác Mục trở lại với diễn đàn. Mình cũng không quên chúc các bác nhiều sức khỏe...
 
Lúc bắt đầu vào diễn đàn thì em nó chỉ là 1 hạt màu đen. 2020 là mùa xuân đầu tiên của em ấy - " Cây mai sạch". Cám ơn Bác - người thầy đáng kính.
20200120_162418.webp

[automerge]1584807521[/automerge]
Từ lúc theo thầy đến giờ, vẫn là em ấy, chưa năm nào em lỗi hẹn.
20200129_103128.webp
 
Last edited:
Không có bác Mục đồng hành, diễn đàn vắng vẻ quá ..... đang còm bên Facebook, tự nhiên có cảm hứng nên xin phép các bác cho đệ lan man vài dòng...

LÒNG BIẾT ƠN
Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đã từng nói như vậy.
Nên trong cuộc đời mình, dù có bất đồng quan điểm, hoặc không còn yêu thương, hoặc họ không cho mình nữa, hoặc mình không đủ năng lực lấy cơ hội họ mang đến, thì cũng nên trắng đen mà dùng lí trí phân biệt, rằng họ đã từng cho mình. Dù là một xu hay một miếng bánh nhỏ, cũng phải biết ơn.
Luôn nghĩ về ngày xưa, để biết ơn người đã cho mình cơ hội. Nếu không có họ, thì mình hiện giờ sẽ ra sao. Tự tưởng tượng và xoá bỏ những ý nghĩ không hay nếu có. Văn minh đơn giản chỉ là vậy.

(Trích đoạn đọc hiểu đề thi thử THPT quốc gia lần I năm 2018-2019)

... lẽ ra đệ dừng tại đây nhưng lại nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của một nhà văn Hy Lạp cổ , cũng cực kỳ nổi tiếng là Aesop ... câu chuyện về bác nông dân và con rắn độc địa ... đệ xin phép copy về đây luôn....
"Một nông dân đi qua cánh đồng của anh ta vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trên mặt đất đặt một con rắn, bất động và như thể bị đông lạnh. Người nông dân biết con rắn có thể chết , nhưng anh ta nhặt nó lên và đặt nó vào ngực anh để làm ấm và muốn cứu nó sống lại.
Con rắn sớm hồi sinh, và khi nó có đủ sức mạnh, người đàn ông đã tử tế và cứu nó sống lại . Nhưng nó đã cắn chết người nông dân. Người nông dân cảm thấy rằng anh ta phải chết. Khi anh hít hơi thở cuối cùng của mình, anh nói với những người đứng xung quanh, "Các bạn hãy lấy tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn"..."
... đúng vậy, vì những kẻ đó vô ơn nó thuộc về bản chất rồi, vô ơn đến độc địa hơn cả loài rắn độc. Mong huynh đệ trên diễn đàn cùng nhau chăm sóc tốt nhất cây cối của mình để cuối năm bội thu mùa Vàng rực rỡ ... đó là cách thể hiện lòng biết ơn với những người đã tặng cho chúng ta bộ bách khao thư về chăm sóc mai vàng này ... mà một số anh em mê kiếm hiệp gọi là Tàng Kinh Các, mỗi khi cần gì lại vào đọc để ngấm... Hy vọng bác Mục sẽ trở lại với anh em đam mê mai vàng trong một ngày gần nhất!

Cám ơn bác, dù thành tựu đạt được có kahcs nhau do điều kiện chăm của một số bạn ở thành phố bị hạn chế rất nhiều ... nhưng đam mê của đám học trò này vẫn không ngừng cháy bỏng, mong bác sớm trở lại để đồng hành với niềm đam mê mai vàng của mọi người...
cám ơn bác đã chia sẽ bài viết rất hay.... theo mình thì hải trân trọng những gì mình đang có , đừng để nó mất đi rồi có hối tiết thì cũng muộn, theo mình thì bác Mục là người đã chuyền đạt những kiến thức về mai vàng bằng tâm huyết thì nên trân trọng nó .....cám ơn ....
 
Back
Top