Cho em hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam mình có thể phát triển cao hay không. Em thì thích và mê làm nông còn cha mẹ em thì bắt làm nghề khác. Bây giờ em không biết chọn sao nữa.
Xin mọi người tư vấn giúp em
Xin mọi người tư vấn giúp em
Tuy Nhà mình không làm nông nghiệp nhưng mình cũng thích và đam mê việc chăn nuôi, trồng trọt và cũng muốn phát triển kinh tế từ nông nghiệp nhưng bây giờ vẫn đang kiếm sống bằng nghề khác.vì là mình cũng bỏ rất nhiều thời gian tham khảo vấn đề này nên cũng có một số ý kiến chủ quan để bạn tham khảo:Cho em hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam mình có thể phát triển cao hay không. Em thì thích và mê làm nông còn cha mẹ em thì bắt làm nghề khác. Bây giờ em không biết chọn sao nữa.
Xin mọi người tư vấn giúp em
cái này chuẩn đó "Lấy ngắn nuôi dài"Muốn phát triển với nông nghiệp, cbúng ta cần biết:
1. Lòng đam mê nông nghiệp cao độ.
2. Không thể làm giàu với nông nghiệp trong thời gian ngắn.
3. Phải tìm ra một CON - CÂY mà mình gắn bó và để phát tiển. Không chay theo phong trào.
4. Phải áp dụng chiến thuật LẤY NGẮN NUÔI DÀI: Tức nuôi trồng con cây nào ngắn hạn để lấy sức đầu tư cho con cây chiến lược.
Vài lời chia sẻ với bạn.
tao ra GIÁ TRỊ GIA TĂNG , bạn này có cách miêu tả rất thú vị , bạn có thể chia sẻ thêm về điều đó không.Tại sao mình khuyên bạn đầu tiên là: Đam mê
Bởi bản thân mình đã từng làm KTT, rồi chuyển ra lập công ty làm thương mại, và nay đang tính chuyển qua làm .... nông nghiêp đây.
Bạn thấy mình có khùng không?
Nhưng mình vẫn chọn nông nghiệp, bởi vì chỉ có ngành này mới tự nó tạo ra GIÁ TRỊ GIA TĂNG cho sản phẩm.
Nếu ai nghĩ đến việc tạo ra GTGT cho sản phẩm của mình thì nền NN Việt Nam sẽ không chết.
===========Tại sao mình khuyên bạn đầu tiên là: Đam mê
Bởi bản thân mình đã từng làm KTT, rồi chuyển ra lập công ty làm thương mại, và nay đang tính chuyển qua làm .... nông nghiêp đây.
Bạn thấy mình có khùng không?
Nhưng mình vẫn chọn nông nghiệp, bởi vì chỉ có ngành này mới tự nó tạo ra GIÁ TRỊ GIA TĂNG cho sản phẩm.
Nếu ai nghĩ đến việc tạo ra GTGT cho sản phẩm của mình thì nền NN Việt Nam sẽ không chết.
==================Chào bạn,
Như các bạn khác tư vấn bạn, mình thấy quan trọng nhất là niềm đam mê với công việc. “Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ đuổi bạn”.
Bạn nên tham khảo một số mô hình nông nghiệp đã thành công. Lên kế hoạch rõ ràng và cố gắng thực hiện nó hết sức mình. Khởi đầu có thể không thuận lợi, nhưng nếu quyết tâm, mình tin bạn sẽ thành công.
Thân ái chào quyết thắng!
==================Chào bạn,
Như các bạn khác tư vấn bạn, mình thấy quan trọng nhất là niềm đam mê với công việc. “Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ đuổi bạn”.
Bạn nên tham khảo một số mô hình nông nghiệp đã thành công. Lên kế hoạch rõ ràng và cố gắng thực hiện nó hết sức mình. Khởi đầu có thể không thuận lợi, nhưng nếu quyết tâm, mình tin bạn sẽ thành công.
Thân ái chào quyết thắng!
=========================Theo tôi, cứ phải có trăm héc ta đất thì mới
làm nông nghiệp. Chỉ vài héc ta đất, rất khó
làm nông nghiệp. Nếu có làm, cũng chỉ đủ ăn
ở mức độ trung bình. Như bạn ChimHoangDa ví dụ
"nuôi 200-300 gà trong 4 tháng và đầu tư 10-15
triệu" so với tay trắng đi làm thuê làm mướn.
Các "thành công" trong nông nghiệp của chương
trình "về làng" chỉ nhìn khía cạnh thành công,
chứ không nói ai thành công thì đều giàu cả.
Tôi thì thích giàu, chứ không mấy cần thành công.
Đứa cháu tôi ở Mỹ mua 2 đôi chuột bạch, cỡ đầu
ngón tay út về nuôi. Thức ăn cũng phải mua ở tiệm.
Mấy tháng sau, chuột đẻ ra đời cháu, cũng gọi là
thành công đối với một đứa đang còn đi học. Thế
nhưng lớn lên, nó vào đại học, tốt nghiệp, đi làm
thuê, và lương nó cao hơn cả ông chủ tiệm bán
chuột giống và thức ăn cho chuột.
Tôi không có nói đi làm thuê lương cao.Nếu như bạn nói đi làm thê lương cao, sao cán bộ công chức cứ luôn đòi tăng lương, phải chi tiêu tiết kiệm, còn công nhân thì luôn có cảnh ăn cực khổ trên tivi.
===========Tôi không có nói đi làm thuê lương cao.
Tôi trích dẫn người khác bàn.
Riêng tôi, thời bao cấp, tôi làm thuê
chủ yếu cho nhân dân quanh làng, việc gì
cũng làm, kể cả làm ruộng lúa, ruộng rau.
Đã làm thuê thì làm gì có lương cao?
Tôi không có nói đi làm thuê lương cao.
Tôi trích dẫn người khác bàn.
Riêng tôi, thời bao cấp, tôi làm thuê
chủ yếu cho nhân dân quanh làng, việc gì
cũng làm, kể cả làm ruộng lúa, ruộng rau.
Đã làm thuê thì làm gì có lương cao?
TV và đài báo họ muốn đưa cái gì lên thì
đưa, và bạn muốn nhớ được gì thì nhớ. Cái
cần biết là làm nông nghiệp phải có diện
tích rộng. Tôi coi báo Đăk Lăk nói dân có
mấy héc ta. Có người có mấy chục héc ta.
Giá thuê đất ở đấy 5 triệu một héc ta cả
năm, mà chỉ biết trồng sắn (khoai mì) thôi.
Thật đáng tiếc. Nếu tôi ở đó, thì tôi trồng
cây khác có lời hơn, và chắc chắn sẽ làm giàu.
Có điều khởi nghiệp từ ruọng trồng sắn thì
mấy năm đầu không có lời, mà có thể lỗ nếu
không có tiền tùi, mà phải vay lãi Ngân hàng.
TV và đài báo họ muốn đưa cái gì lên thì
đưa, và bạn muốn nhớ được gì thì nhớ. Cái
cần biết là làm nông nghiệp phải có diện
tích rộng. Tôi coi báo Đăk Lăk nói dân có
mấy héc ta. Có người có mấy chục héc ta.
Giá thuê đất ở đấy 5 triệu một héc ta cả
năm, mà chỉ biết trồng sắn (khoai mì) thôi.
Thật đáng tiếc. Nếu tôi ở đó, thì tôi trồng
cây khác có lời hơn, và chắc chắn sẽ làm giàu.
Có điều khởi nghiệp từ ruọng trồng sắn thì
mấy năm đầu không có lời, mà có thể lỗ nếu
không có tiền tùi, mà phải vay lãi Ngân hàng.
Người VN có cái thói quen rất buồn cười:thấy kém thì ra mặt chê cười,thấy giàu thì soi mói;không làm sao vừa ý được cả.Vậy nên việc mình mình cứ làm;thành côgn hay không,đâu phải do lời nói của thiên hạ.===========
cảm ơn gì có ý tưởng giống mình. nhưng bây giờ mình về quê làm nông nghiệp sợ người ta cười chết, học hết 3,4 năm ra trường về quê thì họ nói ngu học tới đó ùi không đi làm mà về quê cho khổ. nhưng mọi người đâu biết làm nông áp dụng kỹ thuật, công nghệ sinh học, và cơ giới hóa, sẽ tạo ra sản phẩm tốt.
Sở thích dự định chỉ là vậy thôi còn thực hiện thì mình phải thiết phục rất nhiều người.
ước mơ làm nông, áp dụng kỹ thuật do mình nghĩ ra sao thấy xa xôi quá