Bac oi, hien nay nuoi heo rung ma tren các mạng quản cáo là làm giàu thực ra là của mấy ông bán giống mà thôi, tôi cũng đã tham khảo tại một số nơi nói là mua heo rừng thương phẩm ấy, nhất là ông Haihoafarm ở Lương Tài, Bắc Ninh ý, chỉ là nói phét thôi.
Hai anh em Hải và Hoa có nuôi mấy con lợn rừng còi, muốn bán giống (mà lại bán đắt nữa chứ) cứ quản cáo là mua lợn rừng thương phẩm số lượng không hạn chế, nhưng tôi đã gọi điện hỏi thì lại viện nhiều lý do, từ chối.
Còn trên thị trường và trên các mạng rao vặt thì chủ yếu là rao bán và mua lợn giống. Chưa thấy ai đăng ký mua thương phẩm. Tôi cũng đã nuôi rồi, nhưng nay bán không ai mua.
Hiện nay đang rộ lên phong trào nuôi lợn rừng (heo rừng), theo tôi nghĩ chỉ năm nữa thôi, có khi thịt lợn rừng còn rẻ hơn lợn lai bây giờ.
Hiện nay ở miền nam các bác lợn rừng (heo rừng) giống rẻ hơn ngoài Bắc nên ở ngoài này thi nhau vào Nam mua ra bán lại; nhiều khi không hợp khí hậu chết hàng loạt.
Vấn đề nữa là, nhiều bài viết quảng cáo là nuôi lợn rừng rất dễ, không bệnh tật, thức ăn thì là rau củ quả thừa... nhưng thực tế tôi tham khảo tại một số trại tại miền Bắc và thực tế tôi nuôi thì cũng lắm bệnh tật (nhiều trại còn tranh thủ đẩy lợn đang bệnh cho khách hàng để khách hàng gánh phần rủi ro khi lợn bệnh), thức ăn thì toàn cám công nghiệp, chăn thẳng. Rau củ quả chỉ là quảng cáo mà thôi, có con tôi mua về còn không thèm ăn cám như lợn lai, chỉ ăn toàn cám công nghiệp
Hai anh em Hải và Hoa có nuôi mấy con lợn rừng còi, muốn bán giống (mà lại bán đắt nữa chứ) cứ quản cáo là mua lợn rừng thương phẩm số lượng không hạn chế, nhưng tôi đã gọi điện hỏi thì lại viện nhiều lý do, từ chối.
Còn trên thị trường và trên các mạng rao vặt thì chủ yếu là rao bán và mua lợn giống. Chưa thấy ai đăng ký mua thương phẩm. Tôi cũng đã nuôi rồi, nhưng nay bán không ai mua.
Hiện nay đang rộ lên phong trào nuôi lợn rừng (heo rừng), theo tôi nghĩ chỉ năm nữa thôi, có khi thịt lợn rừng còn rẻ hơn lợn lai bây giờ.
Hiện nay ở miền nam các bác lợn rừng (heo rừng) giống rẻ hơn ngoài Bắc nên ở ngoài này thi nhau vào Nam mua ra bán lại; nhiều khi không hợp khí hậu chết hàng loạt.
Vấn đề nữa là, nhiều bài viết quảng cáo là nuôi lợn rừng rất dễ, không bệnh tật, thức ăn thì là rau củ quả thừa... nhưng thực tế tôi tham khảo tại một số trại tại miền Bắc và thực tế tôi nuôi thì cũng lắm bệnh tật (nhiều trại còn tranh thủ đẩy lợn đang bệnh cho khách hàng để khách hàng gánh phần rủi ro khi lợn bệnh), thức ăn thì toàn cám công nghiệp, chăn thẳng. Rau củ quả chỉ là quảng cáo mà thôi, có con tôi mua về còn không thèm ăn cám như lợn lai, chỉ ăn toàn cám công nghiệp