Xin bà con giúp

Thưa,
Tui có hai việc cần gấp, xin bà con giúp:
- Việc trước: Là tui cần nói với bạn NgocKyLan, nhưng tui nhắn đã lâu, mà không có hồi-âm, vậy xin bà con giúp chuyển lời tui gởi cho NgocKyLan:
" Em @Ngoc Ky Lan ,
Em gởi cho tui địa-chỉ Email, để tui và hai cha con em sẽ gặp vào kỳ thăm quê sắp tới. Nói với cháu, tui chỉ cho cháu một cách trồng hết sức thú-vị và kết-quả rốt tốt không ngờ! Hì hì, tui tin chắc cháu sẽ rất vui!
Thân."
- Việc sau: Là tui muốn nói với bạn motnua.
Bạn, tui ít khi sợ ai, trừ thời-gian tui đang ở tù. Lúc đó, tui rất sợ Quản-giáo, mà tui cùng bạn tù rất sợ, chúng tui gọi là "Chúa Ngục".
Bây giờ, tui lại sợ lần nữa, tui sợ motnua! Mỗi lần tui nhận trong Email của motnua, là một lần tui sợ phải lần nữa "nhồi máu cơ tim"!
Mời bạn xem:
***
Thuy-canh, motnua started a new personal conversation with you at Nông nghiệp Việt Nam.


im lặng là sao ?

***
Thuy-canh, motnua replied to your personal conversation at Nông nghiệp Việt Nam.


Tại sao bác phải khổ như thế ?
(bạn motnua tô đậm. Thật là hết thuốc chữa!)

***

Bạn motnua, tui vì chưa có tin của bạn NgocKyLan, nên tui chưa nhấn nút "Thoát". Bạn motnua à, xin giúp tui:
- Đừng bao giờ làm những chuyện hết sức rẻ tiền như vậy.
Chúc bạn có thật nhiều bạn tốt ở khắp mọi nơi!
Chào bạn.
 


Last edited:
làm nông dân để cuộc sống thanh thản yên bình,dù giàu sang hay nghèo hèn .Nếu có tài xin hãy đem ra giúp người khác và đất nước.
 
Binh pháp thao lượt . Nói cho cùng không ở thuật mà ở đạo . Tuy thuật và âm dương biến hóa hư thật kỳ chính . Thuật là bề ngoài , đạo mới là căn bản . Ngộ được đạo này còn quan trọng hơn học được ngàn trận binh pháp .
-------------------------------------------------------------------------
Lật ống tre hất lá cải , cả thế giới thanh bình .

Đọc bài của bác xong con thấy ngượng ngượng sao sao ấy bác à !
Thân ái chào tạm biệt .
 
Last edited by a moderator:
Bác @Thuy-canh sắp về VN chơi hả ?
Lộ trình có đi ngang Đồng Nai không ? :) hay là chỉ từ SG về Bến Tre thôi ?
Bác,
Tui về BếnTre chỉ thăm nhà và thăm một họ đạo cạnh đó, là một họ đạo đặc-biệt, bởi không có nhà thờ! Hì hì! Rồi đi ngay, về ở nhà bên vợ ở Cây Da Sà. Mục-đích tui về là Mảnh Vườn Nhỏ... Tui dấu bà xã tui, bả vẽ ra chương-trình đi chơi nước nầy nước kia... tui, cười cười, chơi mánh "tình vờ"! Không sao, đàn bà dễ dụ lắm! Nếu mình biết, mình làm bộ "cố ý vô-tình" để cho bả xỏ mũi, nhưng thật ra, mình là tài-xế, bả là lơ-xe! (Nói nhỏ nhỏ, đừng cho bả nghe!)
Bác, tui "đi ngang" Đồng-nai rồi ghé lại thì được chớ sao không? Vậy hẹn gặp nha!
Gởi lời tui kính thăm "cây Thánh giá của bác", à quên, thăm Tự-lệnh của bác.
Thân.
 
Last edited:
Bác,
Tui về BếnTre chỉ thăm nhà và thăm một họ đạo cạnh đó, là một họ đạo đặc-biệt, bởi không có nhà thờ! Hì hì! Rồi đi ngay, về ở nhà bên vợ ở Cây Da Sà. Mục-đích tui về là Mảnh Vườn Nhỏ... Tui dấu bà xã tui, bả vẽ ra chương-trình đi chơi nước nầy nước kia... tui, cười cười, chơi mánh "tình vờ"! Không sao, đàn bà dễ dụ lắm! Nếu mình biết, mình làm bộ "cố ý vô-tình" để cho bả xỏ mũi, nhưng thật ra, mình là tài-xế, bả là lơ-xe! (Nói nhỏ nhỏ, đừng cho bả nghe!)
Bác, tui "đi ngang" Đồng-nai rồi ghé lại thì được chớ sao không? Vậy hẹn gặp nha!
Gởi lời tui kính thăm "cây Thánh giá của bác", à quên, thăm Tự-lệnh của bác.
Thân.
Vậy là quê bác, và cả nhà bên vợ của bác, đều ở gần chổ tôi.
 

Vậy là tui với bác cùng quê VN. Tụi mình pha một bình trà... Có lý hôn bác?
Thân.

Thưa bác,

Tôi hiện ngụ cư ở "quê VN" ạ.:)

Bác về, nếu sắp xếp được thời gian thì mời bác chút trà. Chỉ e thời gian sắp đến thì tôi bận quá. Vì công việc hiện tại (phải đi xa suốt), khi về thì lại "nhào vô" cái này http://agriviet.com/threads/ky-thuat-trong-chanh.220817/ Mong sắp được chút thời gian.

Hân hạnh đón tiếp.

Kính.
 
Bác,
Tui về BếnTre chỉ thăm nhà và thăm một họ đạo cạnh đó, là một họ đạo đặc-biệt, bởi không có nhà thờ! Hì hì! Rồi đi ngay, về ở nhà bên vợ ở Cây Da Sà. Mục-đích tui về là Mảnh Vườn Nhỏ... Tui dấu bà xã tui, bả vẽ ra chương-trình đi chơi nước nầy nước kia... tui, cười cười, chơi mánh "tình vờ"! Không sao, đàn bà dễ dụ lắm! Nếu mình biết, mình làm bộ "cố ý vô-tình" để cho bả xỏ mũi, nhưng thật ra, mình là tài-xế, bả là lơ-xe! (Nói nhỏ nhỏ, đừng cho bả nghe!)
Bác, tui "đi ngang" Đồng-nai rồi ghé lại thì được chớ sao không? Vậy hẹn gặp nha!
Gởi lời tui kính thăm "cây Thánh giá của bác", à quên, thăm Tự-lệnh của bác.
Thân.


Bác ghé Đồng Nai, mà không biết bác có biết ăn thịt cầy không ? :).

++++

Nhân tiện bác kể về Họ Đạo mà bác định về thăm cho tôi và bà con biết với được không ? Chắc phải có gì đó đặc biệt. Lúc trước bác có giới thiệu nhưng tôi chưa tìm... Có người thật việc thật là chính xác nhất rồi, tìm kiếm đâu nữa chứ :)

++++

Tôi bận đi ra đường tí rồi...
 
Bác ghé Đồng Nai, mà không biết bác có biết ăn thịt cầy không ? :).

++++

Nhân tiện bác kể về Họ Đạo mà bác định về thăm cho tôi và bà con biết với được không ? Chắc phải có gì đó đặc biệt. Lúc trước bác có giới thiệu nhưng tôi chưa tìm... Có người thật việc thật là chính xác nhất rồi, tìm kiếm đâu nữa chứ :)

++++

Tôi bận đi ra đường tí rồi...
Thịt cầy à?
Bác mới vừa nói Thịt Cầy, là tui bỏ chạy..... không phải chạy ra cho xa, lấy trớn chạy vô, mà là.... hì hì.... chạy ra để dở chòi thui cầy cho mau! Hì hì...
Bác,
Họ Tân Mỹ, không biết có danh-sách không, nhưng trước là tên Cù Lao Lá. Hiện tui đang xin bạn bè ít tiền gởi về đóng góp chút đỉnh.
Thân.
 
tôi mới về rồi.
... Làm mấy "tuần" rượu thịt rồi mà chưa thấy người muốn tìm : cha con nhà bác @Ngoc Ky Lan .
Tôi vừa gọi dùm bác @Thuy-canh đấy.

++++

Tôi chỉ biết ăn thịt cầy chứ không biết làm. Bù lại thì tôi biết được món nào, tiệm nào làm ngon nhất :)... khỏi dỡ chòi bác à, vừa rồi tôi cắt mớ cỏ tranh định đánh tranh biểu diễn cho mọi người xem nhưng chưa làm được... thui 10 con chó vẫn còn dư :). Vẫn đang "chấm chấm để đấy"
=======
Nếu bác có thời gian, ghé Đồng Nai báo tôi biết trước để mua không thì hết hàng :).
Ở đây có luộc, nướng, lẩu là tôi chấm điểm. Mấy món tạp nham như rựa mận tôi không ăn.
Ờ, mà bác uống rượu hay bia :). Hôm bữa tôi đi kiếm được ít chuối rừng ven suối định là ngâm uống cho ngọt.
=======
Cù Lao Lá đây phải không bác:
http://www.giaophanvinhlong.net/Ho-Dao-Cu-Lao-La.html

"và đất Nhà thờ, Nhà nước đang sử dụng..." ???

=======
Cầu Chúa ban phúc lành cho bác để công việc quyên góp bà con, bè bạn được nhiều người ủng hộ. Họ đạo Cù Lao Lá quê hương của bác sớm có nhà thờ để bà con có thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn. Công việc rất tốt đấy ạ, không chỉ về phần đạo mà phần đời cũng rất đáng hoan nghênh ủng hộ.
 
Cám ơn bác gọi dùm bạn NgocKyLan.
Tui gởi bác hình "nhà thờ" Cù Lao Lá bác xem
Vừa rồi, bạn tui chết. Trước khi chết 1 tháng, ảnh quy-y. Rồi có chuyện lạ, trước khi chết 1 tuần, thì vợ ảnh, đã sống với chồng hơn 50 năm, chưa từng nghe ảnh đọc kinh Công Giáo, mà bây giờ ảnh đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng lào lào... hỏi ảnh mới biết, ảnh học trường đạo hồi còn tiểu-học ở bên Miên. Rồi ảnh bảo vợ rước Cha để vào đạo. Và anh muốn cả nhà vào đạo. Cha đến rửa tội cho cả gia-đình, trong bệnh-viện, trong Khu Chờ Chết. Chuyện bình thường, nhưng rồi sau đó, xem phim trong máy ảnh, thì lại thấy... bất thường!
Đó là, trong lúc Cha rửa tội cho thằng con kế, thì Chúa Thánh Thần hiện ra hết sức rõ ràng! Xem ảnh, ai cũng ngạc-nhiên!
Bác lequangdata, tui là người Công-giáo, khi tui nhận mấy tấm hình đó, tui không tin. Tui chạy vô bệnh-viện, rồi vào cái Nhà Nguyện đó, khép cửa lại, một mình tui xem thật kỹ : "Ánh-sáng ở đâu ra?" Rồi tui chụp mấy chục tấm, đủ góc cạnh, mở đèn, tắt đèn đủ hết... vẫn không giải-thích được!

Trở lại, bác nói chuyện rượu, hì hì, thịt có tui ăn, mà rượu thì không uống, thuốc lá cũng bỏ 40 năm rồi... Nhờ vậy mà tui vượt qua được hết mấy bệnh hiểm-nghèo. Tiếc là tui không biết sớm, để cha tui và anh tui vượt qua... Vậy, bác coi có luật trừ, miễn cho thằng tui "ăn mà không uống" được không bác?
Thân.
Nhagrave%20th%206.jpg
Nhagrave%20th%2028.jpg
Nhagrave%20th%2014.jpg
 
luật trừ hả. Lúc đó bác hỏi bố tôi sẽ có câu trả lời hì hì...
Tôi cũng là dân phá mồi thôi, uống tí cho đúng chất nam nhi :), thuốc thì không hút.
Tôi nghe bà con nói, con người có vài đốt bệnh quan trọng 49, 53... và 70 tuổi là 1 cái đốt chí mạng. Bác đã qua được thì có thể sống rất lâu đấy. Chúc mừng bác đã qua được đại nạn.

++++
Bác có tấm hình chụp thấy Chúa Thánh Thần không? tôi cũng tò mò muốn xem... Biết rằng Thiên Chúa không tỏ mình ra cho những người thông thái biết. Chắc bác @Thuy-canh là người thông thái nên không thấy :)... Kinh Thánh cũng có đoạn viết "người đầu bạc thì khôn ngoan".

Có rất nhiều phép lạ mà khoa học không giải thích được. Ví dụ như việc bánh lễ hóa ra thịt, rượu hóa ra máu. Các nhà khoa học đã được mời để khám nghiệm nhưng vẫn không thể giải thích.
++++
Người Công Giáo ở Việt Nam số lượng rất khiêm tốn, lại chưa có sự đầu tư tìm hiểu về đạo ở mức cao nên nhiều khi bị nhận xét oan là cuồng tín.
++++
Thôi, tôi cũng không dám chắc mình đã tìm hiểu thấu đáo về đạo nên cũng không dám nói nhiều. Vẫn còn phải tìm hiểu học hỏi, cầu nguyện... Đây là trang web tôi hay vào để tìm hiểu khi có thời giờ conggiao.info.
 
Hì hì, chết cười! Thông-thái à? Thông-thái... giám thì có! À mà bác, chai rượu thuốc của bác là rượu gì vậy? Cho tui một hủ, á quên, cho tui một ly, tui uống vô rồi về quơ càng ghẹ cho bá xả lé mắt chơi!
Còn về hình Chúa Thánh Thần, bác từ từ chờ tui nha!
Thân.
<a href="http://s1211.photobucket.com/user/TrungThuyCanh/media/Chua Thanh-Than 006.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc422/TrungThuyCanh/Chua Thanh-Than 006.jpg" border="0" alt=" photo Chua Thanh-Than 006.jpg"/></a>
<a href="http://s1211.photobucket.com/user/TrungThuyCanh/media/Chua Thanh-Than 005.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc422/TrungThuyCanh/Chua Thanh-Than 005.jpg" border="0" alt=" photo Chua Thanh-Than 005.jpg"/></a>
<a href="http://s1211.photobucket.com/user/TrungThuyCanh/media/Chua Thanh-Than 004.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc422/TrungThuyCanh/Chua Thanh-Than 004.jpg" border="0" alt=" photo Chua Thanh-Than 004.jpg"/></a>
<a href="http://s1211.photobucket.com/user/TrungThuyCanh/media/Chua Thanh-Than 003.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc422/TrungThuyCanh/Chua Thanh-Than 003.jpg" border="0" alt=" photo Chua Thanh-Than 003.jpg"/></a>
<a
href="http://s1211.photobucket.com/user/TrungThuyCanh/media/Chua Thanh-Than 001.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1211.photobucket.com/albums/cc422/TrungThuyCanh/Chua Thanh-Than 001.jpg" border="0" alt=" photo Chua Thanh-Than 001.jpg"/></a>
 
Hì hì, chết cười! Thông-thái à? Thông-thái... giám thì có! À mà bác, chai rượu thuốc của bác là rượu gì vậy? Cho tui một hủ, á quên, cho tui một ly, tui uống vô rồi về quơ càng ghẹ cho bá xả lé mắt chơi!
Còn về hình Chúa Thánh Thần, bác từ từ chờ tui nha!
Thân.
Rượu tôi đưa bác uống không có tác dụng đâu hì hì... Vì khả năng của bác mạnh hơn. Chắc là chỉ có rượu @Xuan Vu mới có tác dụng. Nghe đồn bác í nuôi con bửa củi rất hay :) ---> phải không bác @Xuan Vu ?

========

Luồng sáng đó thật lạ lùng. Lúc đó trời rất sáng chứ không đóng cửa đâu bác à...
Bác @Thuy-canh đỡ đầu cho ông bạn bác hình số 1 hả ?
hình 3, 4, 5 ông áo ca- rô là ông nào ? :)
Chua%20Thanh-Than%20006.jpg




 
Last edited:
Bác,
Lúc ổng gần chết, ổng muốn gặp một linh-mục. Ổng muốn vô đạo. Cha tới, cả nhà vô đạo hết. Tui chỉ được thuật lại chuyện cả nhả vô đạo. Tui không có mặt lúc đó, vì quá bất ngờ.
Chị Sáu, vợ ảnh cho xem hình. Tui cũng như mọi người, hết sức ngạc-nhiên! Thằng con và vợ nó đang được rửa tội và làm phép hôn-phối luôn. Ánh-sáng kỳ-lạ là chiếu vô thằng con (Tùng) và có 1 tấm chiếu vô linh-mục.
Xem hình, tui ngay tức khắc, chạy vô bệnh-viện. (Nói là bệnh-viện thì không đúng. Đây là chỗ chờ chết, cũng có bác-sĩ và y-tá săn-sóc). Tui tới, thăm ổng, rồi tui qua nhà nguyện, đóng cửa, một mình, để làm điêp-viên Không Không Thấy.
Mục-đích của tui là, tìm xem nguồn ánh-sáng phát-xuất từ đâu? Tui chụp nhiều hình, lúc mở đèn, lúc tắt đèn.
- Tắt đèn, thì chỉ có tấm sách bằng kiếng màu xanh đỏ, sau lưng bàn Cha làm lễ. Sáng lò-mờ...
- Mở đèn, thi có ánh-sáng trên trần và chung quanh vách tường.
Vậy ánh-sáng rõ nét như tia Laser ở đâu chiếu vô? Tui không biết! Và những người có mặt cũng không biết. Máy hình tui chụp nhà nguyện nầy, vẫn còn trong máy.
Thân.
 
Vị trí vệt sáng chiếu vào chú Tùng không thay đổi ở cả 3 tấm hình, đều chiếu vào mắt trái của chú. cúi xuống hoặc đứng thẳng cũng vậy.
Bác @Thuy-canh thấy thế nào ?
Bác đã nghĩ luồng sáng đó là gì ?
 
Bác,
Ở Úc có nhiều Bệnh-viện đặc-biệt theo kiểu nầy. Bởi vô rồi thì "không có ngày về", tức là cầm vé tàu suốt... Có lần một người bạn khác, vào một bệnh-viện khác nữa, tuí đến thăm, thấy phòng bên cạnh đang hấp-hối. Nhưng khi tui chào đi về, thì bạn bệnh của tui nói:
- Mấy về sao? Ở thêm với tao!
Thương bạn quá, nhưng không thể, tui đáp:
- Tao về. Tao đang làm việc. Tao làm 6 ngày, tao sẽ vào với mầy ngày Chúa-nhựt.
Vậy rồi tui dặn vợ nó:
- Chị cần nghỉ-ngơi, ngày Chúa-nhựt dành cho tui.
Vậy là tui đem hạt ăn trưa (nhiều năm rồi, tui không ăn cơm trưa), và một cuốn sách, tui vào đó tui xin phép y-tá cho tui gom lại 4 cái ghế, làm thành chỗ nằm cạnh giường nó. Được bốn tuần thì nó
 


Back
Top