Bác,
Ông Bình Nguyên Lộc, ồng nói Bình Lộc còn Nguyên, nhưng gần bễ? Tên Tô Văn Tuấn ở Tân-Uyên, Biên-hòa. Vậy cách bác chắc cũng không xa lắm!
Tui nhớ ngày xưa, đường xá Sài-gòn đi thích lắm! Bậy giờ, tui không dám băng qua lộ. Thấy bài cũ, gởi lên để nhớ nhà chơi, chứ không có ý gi.
Tui mới nói chuyện với chị Sáu Thiện. Hai chị em nói về những ngày cuối kỳ lạ của anh Sáu Thiện. Ảnh biết rõ ngày chết, chuẩn-bị ngon lành... Tui với chị Sáu Thiện nhắc lại, vẫn cứ nói, không thể tin được. Nhiều chuyện khó tin, những ngày cuối của ảnh, mỗi khi nhắc tới, ai cũng nói "Lạ quá!". Nhút là mấy tháng trước, không ai chịu nổi tánh ảnh... Vậy mà rồi quay 180 độ.!
Thân.
Ông Bình Nguyên Lộc, ồng nói Bình Lộc còn Nguyên, nhưng gần bễ? Tên Tô Văn Tuấn ở Tân-Uyên, Biên-hòa. Vậy cách bác chắc cũng không xa lắm!
Tui nhớ ngày xưa, đường xá Sài-gòn đi thích lắm! Bậy giờ, tui không dám băng qua lộ. Thấy bài cũ, gởi lên để nhớ nhà chơi, chứ không có ý gi.
Tui mới nói chuyện với chị Sáu Thiện. Hai chị em nói về những ngày cuối kỳ lạ của anh Sáu Thiện. Ảnh biết rõ ngày chết, chuẩn-bị ngon lành... Tui với chị Sáu Thiện nhắc lại, vẫn cứ nói, không thể tin được. Nhiều chuyện khó tin, những ngày cuối của ảnh, mỗi khi nhắc tới, ai cũng nói "Lạ quá!". Nhút là mấy tháng trước, không ai chịu nổi tánh ảnh... Vậy mà rồi quay 180 độ.!
Thân.