Mình không biết đây có phải đúng không. Câu nói của ông bà ngày xưa là: "Cửa chuồng hướng đông một cọng lông không còn", có phải là mở cửa về hướng đông là không tốt không? Nhưng mình cũng đã từng nuôi gà thả vườn, với nhiều hướng, địa điểm chuồng khác nhau mà chuồng mở cửa hướng đông đúng là một cọng lông không còn. Không biết lý do tại sao? Gà mình nuôi vẫn Vácxin theo lịch trình, chuồng nuôi sát trùng đầy đủ.
ACE nào có thể lý giải và chia sẻ kinh nghiệm giúp mình hiẻu thêm. Thank You!
Mình xin tham gia ý kiến một tí nhé: những câu tục ngữ mà ông
bà xưa để lại nó sẽ đúng theo từng vùng miền (mà nơi nó xuất hiện)
do sự đúc kết kinh nghiệm trong thực tế lao động sản xuất
(cái này do học trong sách nghe).
Tuy nhiên câu hướng đông có thể là nói cho vần, có thể là đông bắc.
Gió mùa đông bắc mà thổi thì con gì cũng ...teo. Cho nên mới có
tổng kết:
làm chuồng hướng ...
Có bác nói xung quanh rào bằng lưới B40, có hướng nào đâu,
chắc cũng chưa đúng lắm: còn bạt để che nữa chứ.
Hướng đông đón nắng sáng (chiếu từ trên cao),
phía dưới khi cần thiết cũng phải che lại phải không các bác? (Như bác cantruong đã nói)
Nếu làm trống cũng phải nằm trong khu vực kín gió,
có vườn cây che xung quanh.
---------------
KHông đúng rồi anh ơi . Các anh ở trong Nam . Mùa đông không có gió mùa đông bắc vì thế cửa hướng nào không quan trọng . Ngoài Bắc mùa đông gió lạnh lắm . Vì thế làm chuồng phải tránh hướng gió thì gia súc gia cầm mới ko bị lạnh và chết . Như chỗ em . giáp biển . Gió lạnh từ biển thổi vào đất liền . Nếu làm chuồng đúng hướng đông . Gia súc gia cầm lãnh đủ . Vì thế làm chuồng theo hướng Nam " theo em nghĩ là tốt hơn cả với người ngoài bắc"
Ở miền nam không cũng có gió mùa đông bắc nhưng gọi là gió Bấc
(cũng thổi từ hướng chính đông bắc). Có năm cũng lạnh ... teo bugi đấy bác ạ. (Dân miền Nam chịu lạnh dở lắm).
Gà cũng mệt lắm khi tới mùa gió bấc thổi.
Vài dòng. Thân