5000m2 đất với người thành thị tập làm nông dân

  • Thread starter NQ_Toan
  • Ngày gửi
Chủ đề làm gì với vài ngàn mét vuông đất là không mới trên diễn đàn này. Tôi đã đọc qua nhiều bài viết, nhưng hầu hết đều ngưng giữa chừng, không rõ kết quả; hoặc có các dự án thì toàn là dành cho người làm nông 100%.


Nay tôi lập mới lại chủ đề để mong các cao thủ giúp giùm do một người Sài Gòn học làm nông dân.


1) Tình trạng cá nhân:


- Thích làm nông nhưng kinh nghiệm là 0. Cái có được duy nhất đó là sở thích.

- Đang làm việc ở Sài Gòn, thu nhập đủ nuôi gia đình và dư chút đỉnh.

- Kiếm tiền bằng máy "một động cơ", số tiền để dành có hạn (sau khi mua đất chỉ còn lại vài chục triệu), nên không dám bỏ hẳn công việc hiện tại để làm nông 100%.

- Nếu làm cả hai việc (việc hiện tại và làm nông) thì gặp vướng mắc ở khâu nhân lực. Có khảo sát qua tình hình địa phương thì thấy rằng, nếu thuê mướn nhân công địa phương:

+ Người chân thật không còn nhiều (nếu không muốn nói là tìm chưa ra). Học hỏi kinh nghiệm từ nông dân địa phương, cái được chỉ là lời nói suông, nếu nhờ vả thì chắc chắc bị mất tiền cò (cò vật liệu, cò vật tư, cò máy cày,... thậm chỉ ăn cò trên cả nhân công cuốc mướn) hoặc bị “thầu” với giá gấp đôi, gấp ba. Nếu gặp trực tiếp người lao động thì hầu hết đều thích nhận khoán với chi phí gấp đôi, không thích làm công nhật, dù rằng hứa hẹn thuê họ lâu dài.

+ Làm việc với thái độ rất là ... nông dân. Làm "lớt lớt" rồi đi uống nước, hút thuốc... câu giờ nghỉ ngơi.

+ Phương án tìm một nông hộ để liên kết lâu dài, thì bất khả thi do vấn đề kinh phí. Phải nuôi thêm một hộ nông dân là quá sức với thu nhập hiện tại.


2) Dự định làm nông:


- Dự định mua mảnh đất 5000 mét vuông tại xx (thuộc huyện Bến Lức, Long An). Đất ở đây bị phèn nặng. Cây trồng truyền thống là mía, gừng. Vài năm gần đây, người dân trồng ổi, chanh không hạt. Mảnh đất này đã được chuẩn bị chu đáo (lên liếp, xẻ mương, làm cống bọng để điều tiết nước), hiện đang được trồng ổi, sang năm sẽ thu hoạch lứa đầu (nếu chủ cũ không bán đất).


- Tôi không có kinh nghiệm và không đủ nhân lực để làm tiếp ổi lâu dài. Dự định là có bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu. Ý định chính là trồng dừa. Thời gian từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch, mất khoảng vài năm, thì bắt đầu làm hàng rào + nhà chòi, đầu tư bằng vốn có được do thu nhập của công việc hiện tại. Song song đó thì dự định trồng chuối, vì chuối mau thu hoạch hơn dừa, lấy (hơi) ngắn để nuôi dài. Tôi tính rằng, khi chuối, dừa cho thu hoạch thì có thể thu nhập bằng với lãi suất gởi tiết kiệm ở ngân hàng, hoặc hơn chút đỉnh. Như vậy là hài lòng rồi.


Nhưng qua tham khảo với anh Việt @leviet_law thì được biết vùng này dừa có năng suất rất thấp. Còn chuối thì cung đang vượt cầu. Ổi thì được giá trong thời gian này và sau này là chanh, nhưng:

- Nếu trồng ổi thì cần phải có ít nhất 2 người làm công thường xuyên. Tôi khó mà nuôi thêm người trong cả năm trời.

- Trồng chanh thì tôi thấy chung quanh rất nhiều người đã trồng rồi. Kế bên mảnh đất tôi mua, có một mảnh khác cũng 5000m2 đã trồng sẳn chanh, chủ mới mua xong rồi bỏ hoang !

Tôi đang suy nghĩ về cây mãng cầu xiêm (loại tự thụ phấn) tháp gốc bình bát. Vùng này cũng có trồng nhưng chưa nhiều lắm, vì bà con đang tập trung vào ổi, chanh, mía là chính.


Nhiều cái suy tính quá, nên không tính ra được gì. Mong các cao thủ về nông nghiệp, về quản trị tài chính giúp sức.

Chân thành cảm ơn. (Ảnh kèm theo là hình chụp mảnh đất)

KFiSXV.jpg
 


Last edited by a moderator:
thích khẩu khí của Anh @lecongtuananh :)
Vâng, rất khẩu khí !
Tóm lại là ông cần bí kíp võ công - đúng không - kha kha !!!

Nhưng xin thưa với ông rằng - không có bí kíp võ công nào đơn giản mà có được đâu ông ạ - đả gọi là bí kíp thì ko ai hở cái là nói ra

Bí kíp củng chẳn mua bằng tiền - củng chẳn phải học mà có - mà nó có được thông qua quá trình lao động và làm việc

tại ông mới vào agriviet nên ko biết gì tôi - còn mấy người lâu năm thì họ rành tui lắm - thích tôi thì ít mà ghét tôi lại càng nhiều - củng chỉ vì muốn có được mấy cái bí kíp mà thôi

Con người tôi thì tôi củng hiểu là vô cùng ích kỹ - chỉ nói ra bí kíp khi khi phải cứu người có duyên - và ko bao giờ nói ra cái gì cho người khác mà người ta thường gọi là thầy đời thiên hạ - củng có khi nói ra khi cái đó mãi mãi ko liên quan đến mình và mãi mãi mình ko dùng đến nó - tạm gọi là cho đi khi ko còn luyến tiếc thì mới cho

Tôi cho ông ko hay sao ??? - trong khi ông là đối thủ của tôi đấy - tôi củng kiếm tiền từ 2 bàn tay trắng, củng gian truân làm mướn tha phương, củng từng ăn xin, củng từng ngũ lề đường xó chợ - củng kiếm tiền bằng mồ hôi, máu và nước mắt - rồi củng muốn mua đất như ông - ông ko thấy tôi rành ông hơn mọi người khác hay sao ?

Vậy tôi hơn ông cái gì - đó là cái bí kíp cải tạo đất phèn - vậy do đâu tôi có và tôi hơn ông chổ đó - đó là do tôi gian khó hơn ông, tôi khổ cực hơn ông - và trong cái gian khó khổ cực ấy tôi mới đúc kết thành bí kíp - Vậy bí kiếp đó có đáng trân trọng ko ông ??? - Ông trân trọng cái sự hiểu biết của ông bằng chính sự gian khó mà có được bằng cách nào - bằng cách làm thầy đời thiên hạ hay sao ??? - Hay mãi mãi ông giữ nó ??? - Vậy ông cho khi nào và cho ai thì đó mới là vấn đề ông nhé - Còn tôi thì chỉ cho khi mãi mãi mình không dùng đến - chỉ phá lệ để cứu người hửu duyên - chứ chẳn cho ko mà củng chẳn bán và củng chẳn phải để giành chết mang theo

Nảy giờ tôi nói để giải thích cho ông hiểu - câu nói của tôi là : " ông có chết đuối đâu mà cứu "

Tóm lại tôi vô cùng ích kỹ mà ai củng biết - tôi chỉ động lòng cứu người khi rơi giữa dòng sông - chứ không bắt cầu cho kẻ khác qua sông bao giờ

Đất đó thì cứ mua đi - làm ko được thì bán lại cho tôi - còn hiện tại thì tui chưa đủ khả năng mua - nên ông cứ làm trước đi nhé

3 yếu tố dẩn đến thành công mà tôi đúc kết được cho mình đó là : tài năng, ý trí, và cơ hội

Ông có tiền trước - ông biết được miếng đất trước là ông có cơ hội trước
Ông có gian truân, khổ luyện để có ngày hôm nay là ông có ý trí
Nhưng ông có tài năng hay ko hay còn thiếu tài năng thì hảy chờ đợi cho đầy đủ 3 yếu tố thì mới đi đến thành công

Còn ko đủ 3 yếu tố thì hảy đứng lại đó đi - rồi sẽ có người đủ 3 yếu tố thay ông dẩn đến thành công - ông nhé !!!

Tôi đang cố gắng và hy vọng thời gian ko xa sẽ có được các yếu tố hiện giờ của ông - cứ mua và làm đi làm ko được thì 2 năm sau bán lại cho tôi nhé - vì tôi đang cố gắng làm đối thủ của ông .

Chào ông nhé !

P/S : Tôi nhắc lại câu nói của tôi mà ông vẩn chưa thông " làm thì làm - ko làm thì ko làm " - qua cầu mà sợ té thì bao giờ mới biết lội đây ??? - Ai làm gì mà ko liên quan đến người khác - uống cà phê hay hớt tóc hay dạo công viên ??? - Muốn qua sông đến miền đất hứa mà phải đợi người cho ông con thuyền to + mấy cái áo phao + mấy bình oxy và 1 chiếc bè hay sao - chắc ăn và dể ăn thì chẳn tới lượt ông đâu - Tôi càng nói thì ông càng ko hiểu - tóm lại là hên sui - mà người đời ko hiểu tại sao và củng ko cần giải thích mà cứ cho là do số phận - zậy thôi . Con người mình thế nào, cở nào thì cuộc đời mình thế ấy vậy thôi .
Có kẻ cháy nhà 3 lần - vẩn giàu có lại như xưa
Có kẻ trúng số 3 lần - vẩn nghèo khó như xưa
Khả năng mổi con người sẽ quyết định cuộc đời của họ - kết thúc toppic chỉ có vậy mà thôi .
Trả lời đúng điều ông cần là : không nên mua
+ Thiếu kiến thức
+ Thiếu đam mê
+ Thiếu thực tế
Thời gian cải tạo rất lâu, cả 1 đời người - ko có định hướng vì ko có đam mê - va vào thực tế thì càng chết lớn khi nuôi trồng mà ko bán được cho ai - Quay đầu kko được vì bán đất lại phải chịu lỗ

Riêng tôi thì tôi mua - vì tôi bất tài nơi đô thị - tôi muốn sống cơ hàn ko phải bon chen - mua thì tôi sẽ đặt nấm mồ cho mình nơi đó - tôi muốn quanh quẩn nghèo khó thôn quê tìm lại cái tình người chân chất ở những con người thôn quê dân dã - vợ con thì tôi đả chuẩn bi xong rồi

Tôi đồng ý với anh, rằng bí kíp thì không thể cứ muốn nói là nói.

Câu nói của anh, rằng "Muốn qua sông đến miền đất hứa mà phải đợi người cho ông con thuyền to + mấy cái áo phao + mấy bình oxy và 1 chiếc bè hay sao"; tôi thấy rằng anh nghĩ về tôi là chưa hiểu, cũng y như anh nói rằng "Tôi càng nói thì ông càng ko hiểu". Tôi trả lời thế này: Tôi không phải là "cậu ấm" cần một cả chiếc phà để qua sông; mà rằng, tôi chỉ muốn biết được chút ít - từ những người đã qua sông trước - rằng tôi sẽ phải gặp những gì khi mà phải qua sông. Những trở ngại đó có đủ sức ngăn cản hay không, thì tôi chưa biết. Chỉ biết rằng, đó là một con sông ngăn cách, có vài người đang qua, hay đã qua sông rồi; và tôi là một kẻ chuẩn bị qua, hỏi với theo người đi trước "Anh/chú/chị/gì ơi, phía bên đó là gì, có thể dễ dàng để qua được hay không ?". Thì (hơi buồn tí) tôi nhận được câu trả lời "Qua đi rồi biết !" :Botay:

Nhớ câu chuyện Trạng Quỳnh chỉ cho một chiêu để người lái đò kiếm sống. Giữa sông cắm một cái lều có chữ của Trạng. Thiên hạ đồn nhau cùng đến để xem và xin chữ. Lạ là sau khi qua xem chữ, về chả ai nói gì, cứ bảo "qua xem khắc biết !". Dè đâu, khi thuê đò ra sông để xem, thì đọc được rằng "Chả có gì chữ nào để cho. Tổ cha thằng nào dám nói lại !"
Đùa tí vậy thôi, cám ơn anh đã dành chút thời gian ghé qua.
 
Last edited by a moderator:
Vâng, rất khẩu khí !


Tôi đồng ý với anh, rằng bí kíp thì không thể cứ muốn nói là nói, cũng như nhiều ý khác trong bình luận này. Sau khi đọc qua thì tôi có ý nghĩ vầy:

1) Anh đang khích bác tôi, với một cách rất "thâm" bằng lời khuyên trên. Tôi chưa quyết định, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh.

2) Vui vui cái câu nói cuối của anh rằng vợ con thì đã chuẩn bị xong rồi. Ka ka ! Không biết nếu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", khi gặp anh ngoài đời thì dự đám thôi nôi trước rồi đám cưới sau hả ? He he.

Chúc anh năm mới tràn đầy sức khỏe, thành toại, hanh thông.

Trân trọng.
Có lẽ đúng như những gì ông nghĩ - Cho nên ông nói đồng tiền của ông là mồ hôi, nước mắt và chút máu - chẳn là gì so với tôi cả - Đồng tiền của tôi còn đắng đo trăm lần đồng tiền của ông
Chuyện gì làm tôi đả làm xong - tôi đả mua đất lí tưởng cho vợ con sau này, tôi chuẩn bị cất nhà cho vợ con nên ko còn tiền dư nữa - và sau đó tôi sẽ tích lũy cho miền đam mê - cho 1 cái hạnh phúc mà tôi cho rằng đó là niềm hạnh phúc của riêng tôi
Đúng ra tôi củng có suy nghĩ như ông và trước ông - nhưng nó sẽ là 1 sai lầm khi con người mình chưa thanh thản - nên tôi để cái niềm đam mê của mình lại và bước chậm hơn ông - ngược lại ông muốn nhanh hơn tôi coi chừng ông hối hận vì - chẳn biết điểm dừng
 
1) Các loại cây ăn trái không nên xen canh

Tôi có đọc đâu đó trên diễn đàn về điều này, mà giờ tìm lại không có. Chỉ có được thông tin mô hình trồng ổi xen cây có múi.

Quý vị nào có thông tin về các loài nên hoặc không nên xen canh, luân canh, thì xin chỉ giúp.

2) Tôi cũng cần các thông tin về việc canh tác xen canh đa tầng.

Cám ơn sự quan tâm của quý vị.
 
Last edited by a moderator:
Tóm lại là ông cần bí kíp võ công - đúng không - kha kha !!!

Nhưng xin thưa với ông rằng - không có bí kíp võ công nào đơn giản mà có được đâu ông ạ - đả gọi là bí kíp thì ko ai hở cái là nói ra

Bí kíp củng chẳn mua bằng tiền - củng chẳn phải học mà có - mà nó có được thông qua quá trình lao động và làm việc

tại ông mới vào agriviet nên ko biết gì tôi - còn mấy người lâu năm thì họ rành tui lắm - thích tôi thì ít mà ghét tôi lại càng nhiều - củng chỉ vì muốn có được mấy cái bí kíp mà thôi

Con người tôi thì tôi củng hiểu là vô cùng ích kỹ - chỉ nói ra bí kíp khi khi phải cứu người có duyên - và ko bao giờ nói ra cái gì cho người khác mà người ta thường gọi là thầy đời thiên hạ - củng có khi nói ra khi cái đó mãi mãi ko liên quan đến mình và mãi mãi mình ko dùng đến nó - tạm gọi là cho đi khi ko còn luyến tiếc thì mới cho

Tôi cho ông ko hay sao ??? - trong khi ông là đối thủ của tôi đấy - tôi củng kiếm tiền từ 2 bàn tay trắng, củng gian truân làm mướn tha phương, củng từng ăn xin, củng từng ngũ lề đường xó chợ - củng kiếm tiền bằng mồ hôi, máu và nước mắt - rồi củng muốn mua đất như ông - ông ko thấy tôi rành ông hơn mọi người khác hay sao ?

Vậy tôi hơn ông cái gì - đó là cái bí kíp cải tạo đất phèn - vậy do đâu tôi có và tôi hơn ông chổ đó - đó là do tôi gian khó hơn ông, tôi khổ cực hơn ông - và trong cái gian khó khổ cực ấy tôi mới đúc kết thành bí kíp - Vậy bí kiếp đó có đáng trân trọng ko ông ??? - Ông trân trọng cái sự hiểu biết của ông bằng chính sự gian khó mà có được bằng cách nào - bằng cách làm thầy đời thiên hạ hay sao ??? - Hay mãi mãi ông giữ nó ??? - Vậy ông cho khi nào và cho ai thì đó mới là vấn đề ông nhé - Còn tôi thì chỉ cho khi mãi mãi mình không dùng đến - chỉ phá lệ để cứu người hửu duyên - chứ chẳn cho ko mà củng chẳn bán và củng chẳn phải để giành chết mang theo

Nảy giờ tôi nói để giải thích cho ông hiểu - câu nói của tôi là : " ông có chết đuối đâu mà cứu "

Tóm lại tôi vô cùng ích kỹ mà ai củng biết - tôi chỉ động lòng cứu người khi rơi giữa dòng sông - chứ không bắt cầu cho kẻ khác qua sông bao giờ

Đất đó thì cứ mua đi - làm ko được thì bán lại cho tôi - còn hiện tại thì tui chưa đủ khả năng mua - nên ông cứ làm trước đi nhé

3 yếu tố dẩn đến thành công mà tôi đúc kết được cho mình đó là : tài năng, ý trí, và cơ hội

Ông có tiền trước - ông biết được miếng đất trước là ông có cơ hội trước
Ông có gian truân, khổ luyện để có ngày hôm nay là ông có ý trí
Nhưng ông có tài năng hay ko hay còn thiếu tài năng thì hảy chờ đợi cho đầy đủ 3 yếu tố thì mới đi đến thành công

Còn ko đủ 3 yếu tố thì hảy đứng lại đó đi - rồi sẽ có người đủ 3 yếu tố thay ông dẩn đến thành công - ông nhé !!!

Tôi đang cố gắng và hy vọng thời gian ko xa sẽ có được các yếu tố hiện giờ của ông - cứ mua và làm đi làm ko được thì 2 năm sau bán lại cho tôi nhé - vì tôi đang cố gắng làm đối thủ của ông .

Chào ông nhé !

P/S : Tôi nhắc lại câu nói của tôi mà ông vẩn chưa thông " làm thì làm - ko làm thì ko làm " - qua cầu mà sợ té thì bao giờ mới biết lội đây ??? - Ai làm gì mà ko liên quan đến người khác - uống cà phê hay hớt tóc hay dạo công viên ??? - Muốn qua sông đến miền đất hứa mà phải đợi người cho ông con thuyền to + mấy cái áo phao + mấy bình oxy và 1 chiếc bè hay sao - chắc ăn và dể ăn thì chẳn tới lượt ông đâu - Tôi càng nói thì ông càng ko hiểu - tóm lại là hên sui - mà người đời ko hiểu tại sao và củng ko cần giải thích mà cứ cho là do số phận - zậy thôi . Con người mình thế nào, cở nào thì cuộc đời mình thế ấy vậy thôi .
Có kẻ cháy nhà 3 lần - vẩn giàu có lại như xưa
Có kẻ trúng số 3 lần - vẩn nghèo khó như xưa
Khả năng mổi con người sẽ quyết định cuộc đời của họ - kết thúc toppic chỉ có vậy mà thôi .
Trả lời đúng điều ông cần là : không nên mua
+ Thiếu kiến thức
+ Thiếu đam mê
+ Thiếu thực tế
Thời gian cải tạo rất lâu, cả 1 đời người - ko có định hướng vì ko có đam mê - va vào thực tế thì càng chết lớn khi nuôi trồng mà ko bán được cho ai - Quay đầu kko được vì bán đất lại phải chịu lỗ

Riêng tôi thì tôi mua - vì tôi bất tài nơi đô thị - tôi muốn sống cơ hàn ko phải bon chen - mua thì tôi sẽ đặt nấm mồ cho mình nơi đó - tôi muốn quanh quẩn nghèo khó thôn quê tìm lại cái tình người chân chất ở những con người thôn quê dân dã - vợ con thì tôi đả chuẩn bi xong rồi
Có bí kíp mà chưa đủ lực để dựng nên một ngọn cờ lớn. Chỉ ấp ủ mãi một hy vọng thay đổi lớn lao âu cũng là duyên trời định thôi. Cái tính cách của người nông dân Việt Nam hợp lại để làm lớn thì không được. Cứ mỗi người một ngựa một cánh đồng để mà trải nghiệm, được ăn cả ngã về không. Không biết bao giờ mới lớn được bằng bè bạn 5 châu.
 
Có bí kíp mà chưa đủ lực để dựng nên một ngọn cờ lớn. Chỉ ấp ủ mãi một hy vọng thay đổi lớn lao âu cũng là duyên trời định thôi. Cái tính cách của người nông dân Việt Nam hợp lại để làm lớn thì không được. Cứ mỗi người một ngựa một cánh đồng để mà trải nghiệm, được ăn cả ngã về không. Không biết bao giờ mới lớn được bằng bè bạn 5 châu.
Vui vì có được sự đồng cảm.

Không riêng nông dân anh ạ. Hình như toàn dân mình là thế ! Thà một mình làm bá chủ. Nếu không thì đạp cho đổ, cào được bao nhiêu cứ cào.

Đa phần ngành nông nghiệp VN kiếm tiền từ thương mại chứ không phải sản xuất thật sự, đó là nhờ bán giống. Còn người mua về nuôi trồng thật sự thì không sống nổi.

Khi nuôi trồng gì đó thành công, thì cố độc quyền. "Lỡ" xung quanh phát hiện được bí kíp, thay vì cùng nhau hợp tác để bảo toàn giá trị thương phẩm thì lại bỏ cả, mặc đứa con tinh thần ra sao thì ra, để tìm đứa con khác. Cái này khó gọi là đam mê làm nông, mà là đam mê kiếm tiền thì đúng hơn.

Cũng khó trách sự thiếu đoàn kết này. Là vì đó gần như là bản chất. Mà muốn thay đổi thì cần có người cầm trịch giỏi. Mà các hội nông nghiệp của VN thì ....
 
Last edited by a moderator:
5000m2 đất đó anh mua đi.
 

5000m2 đất đó anh mua đi.
Cám ơn lời khuyên của anh.
Rửa phèn trong bao lâu thì đất tốt hẳn ? Hay chỉ là rửa được chút đỉnh tầng mặt, còn lại phải ém phèn và phải "sống chung" suốt đời với phèn ?

Ảnh dưới đây được trích trong bản đồ quân sự UTM ấn hành hồi năm 1965. Thời điểm này, vùng đất phía bắc Bến Lức về cơ bản thì hệ thống thủy lợi đã có như hiện nay (2015). Có nghĩa là sau 1975, vùng này (hình như) không có con kênh nào được đào thêm (nếu có thêm là ở vùng ô trũng ở góc phải trên của tấm hình - và ở khu vực Lê Minh Xuân (Bình Chánh) mà thôi). Chỉ đến gần đây thì toàn bộ kênh khu vực bắc Bến Lức đã được làm đê bao.

Tôi có thắc mắc là:

1) Việc đào kinh rửa phèn đã được làm từ thời Pháp (cụ thể con kênh chính là Xáng Lớn được đào vào năm 1917), các kinh nhánh hẳn là có sau đó. Còn giai đoạn VNCH chắc do chiến sự nên không đào thêm được bao nhiêu. Hiện nay vùng này vẫn còn được xem là bị phèn nặng, vậy ra công việc rửa phèn, trồng cây cải tạo đất trong khoảng thời gian từ 50, 60 đến gần 100 năm qua cuối cùng chỉ có được lớp đất bề mặt 10 - 20 cm mà thôi ư !

2) Việc làm đê bao trong thời gian gần đây, liệu có làm "xì phèn" thêm và/hay làm giảm hẳn hiệu năng của quá trình rửa phèn ?

Trong ảnh, ô màu đỏ là nơi có mảnh đất nhỏ (1500mv) mà tôi đã tậu. Nó ở cạnh con rạch thiên tạo là Rạch Cát, sau được đào, vét thêm nên hiện gọi là kinh Rạch Cát.

Ô màu vàng là mảnh đất 5000m2 nơi tôi sẽ đầu tư vào để hy vọng sống được bằng nông nghiệp. Chỉ một điều hơi "lăn tăn" là mảnh đất này chỉ nằm cạnh con kinh nhánh, rất nhỏ (3 mét), không có đê bao nên nơi thông ra kênh Xáng phải làm bọng để điều tiết nước cho chung khu vực. Do vậy, việc tự ý nâng mực nước để rửa phèn hay tận dụng thủy triều để tưới là khó khả thi.
16108406943_d95a66aa66_o.jpg
 
250tr đó bạn.
Dân cư hơi ít, mà đất này phải lên luống, độ màu mỡ thấp..không kết hợp đa cây đa con được. Phải chuyên canh 1 loại nào đó mới trụ được, nhưng rủi ro lại cao. Nếu sống 1 mình thì ko sợ, nuôi thêm vợ con thì không trụ được đâu bác ơi. Còn tìm kiếm thú vui đồng ruộng, thì rộng thế này cũng hơi phí. Bác cứ nhìn xem 5000m2 đất mà sinh ra lợi nhuận 20 triệu/tháng. Khó lắm. Bình quân mỗi ha phải cho ra lợi nhuận ròng hơn 400 triệu/Năm. Mình thấy nhiều người đất nông nghiệp vài ha mà đời sống chả sung túc gì. Nếu làm mô hình điểm, thành công thì gom đất làm ăn lớn thì may ra, nhưng lúc ấy vốn không có và gom đất sẽ rất khó. bỏ đi bác, khỏi phải lưu luyến làm gì? Làm cái miếng nhỏ nhỏ của bác cho nó hiệu quả đi đã. Cái 1500m2 đó xây tường cao cỡ 2m cho nó riêng tư, không ai dòm ngó việc mình làm. Bác cứ thỏa chí mà thử nghiệm. Sau này có của ăn của để thì về đó ở dưỡng già cũng được. 5000m2 không ăn thua đâu bác.
 
Hơi nhiều chuyện chút - bởi vì các bác ko biết gì về nông nghiệp - về cái đất phèn cả

Cả cái miền tây nam bộ nơi nào mà chẳn có phèn ??? - núi bà đen hay núi cấm ???

Vấn đề tôi muốn nói là - cả ngàn năm ông cha ta đúc kết 1 câu về nông nghiệp " nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống "
Phân đất thì có gì cho lắm - trồng trên bao vẩn được mà
Tam cần thì trồng cây thân bụi lâu năm chịu phèn bỏ mẹ đó củng có sau đâu
Tứ giống thì giống gì ko cho trái với củ , chỉ là ít nhiều , tốt xấu mà thôi

Nhưng cái quan trọng là nước - ấy - vào đến nơi thì đả nhiểm phèn - khoang lên củng bị phèn - chỉ có ở ngay nguồn nước mới nuôi trồng cho kết quả tốt mà thôi
Nước phèn thì tưới cây gì mà tươi tốt nổi
Nước phèn thì con gì ăn vô mà lớn nổi

Trồng cây mà tưới nước phèn thì ko quéo lá nó củng cằn cỏi mà thôi
Nuôi con gì mà cho uống nước phèn thì biết - ngay cả heo, bò , gà uống nước phèn thử đi - nó có lớn nổi ko thì biết - ko chết thì củng chẳn lớn được như người ta đâu - chỉ cần tắm thôi là đả bị xù lông rồi .

Vậy sao người ta sống ???
Trời sinh - trời tạo thì trời củng cho cái để mà sống - đó là nước mưa - có bản lãnh tách phèn ra khỏi nước thì trở thành tỷ phú - còn việc mà các bác bàn luận là làm sao cho hết phèn trong đất thì chỉ là chuyện nhỏ
 
Last edited by a moderator:
5000 vẫn ăn thua được đấy bạn. Đó là làm chanh trái vụ. Nhưng liệu ta có đủ kinh nghiệm như bác @leviet_law không để dám làm ?

Tôi chỉ biết được rằng rửa là cách tốt nhất mà thôi. Kết hợp trồng cây để cải tạo đất. Nhưng hầu hết cây trồng đất phèn hiện nay đều có hiệu quả KT thấp.
@hoangson121vx tui có dự định thuê mảnh 5000 đã có chanh khoảng 2 tuổi, đang bỏ hoang (cái này là học ý tưởng) Xin tí bí quyết của bác Việt để trồng chanh, kết hợp nuôi gà thả vườn (đất này đạt yêu cầu như anh mong muốn ở bên mục Nuôi gà thả vườn ấy).

Email của tôi: toangoc1312@yahoo.com
Chỗ này em thấy hơi vắng dân, chỗ nào đông dân, tường cao hào sâu, em ở ẩn canh chừng cây ăn trái cho anh vài năm để thực nghiệm mô hình gà thả vườn của em. Thành hay bại thì em cũng chia tay lúc cây ăn trái ra hoa kết quả. Nhưng cơ bản đất nông nghiệp chỗ nào cũng trống trải cả. Chi phí để xây tường rào quá lớn, nên em chưa thấy chỗ nào có. Em vừa đi kiếm đất vừa kiếm vạn lý tường thành và kiếm chốn vui nhộn tý. Hơi khó. Nếu dễ ăn thì anh mua đất, thuê bác leviet_law chịu trách nhiệm kỹ thuật, cuối vụ chia 3/7 cũng được. Bác leviet_law lúc đó có thể đi khắp nơi thu về mỗi chỗ một ít, vài năm là thành đại gia lớn thôi. Lúc ấy em xin theo bác leviet_law làm lái buôn cây ăn quả trái vụ. Lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Bác còn 1 gia đình trên vai nữa thì khó mà quyết được.
 
Làm nông không dễ !

Suy đi tính lại, tính toán đủ kiểu các phương án, thấy hăng say vô cùng.

Tối qua, có duyên gặp một anh nông dân gốc Vĩnh Long. Nói chuyện đúng là chuyên nghiệp. Từ việc làm đất đến làm cây ăn trái nghịch vụ, anh nói như gió ! Thật lạ là anh bỏ cả để lên SG bán cơm cháy chiên giòn ?!

Nhìn một người chuyên nghiệp như vậy, nghĩ về dân amateur như tôi, thiệt là rầu ! Có phần nhụt chí rồi. :(
 
Vang, lam nong nghiep o Viet Nam rat rui ro. Kho tranh khoi diep khuc "duoc mua mat gia, duoc gia mat mua".
Thi truong thi phat trien khong lanh manh, bi chi phoi boi tang tang lop lop thuong lai va trung gian. Nguoi nong dan va nguoi tieu dung la chiu thiet...
 
Làm nông không dễ !

Suy đi tính lại, tính toán đủ kiểu các phương án, thấy hăng say vô cùng.

Tối qua, có duyên gặp một anh nông dân gốc Vĩnh Long. Nói chuyện đúng là chuyên nghiệp. Từ việc làm đất đến làm cây ăn trái nghịch vụ, anh nói như gió ! Thật lạ là anh bỏ cả để lên SG bán cơm cháy chiên giòn ?!

Nhìn một người chuyên nghiệp như vậy, nghĩ về dân amateur như tôi, thiệt là rầu ! Có phần nhụt chí rồi. :(
Làm nông dân mà muốn giàu thì không chỉ cần có kinh nghiệm.
Theo tôi thì Bạn cứ làm trước 1.500m2 để lấy kinh nghiệm, để hóng thêm đồng thời để thỏa nỗi đam mê.
Nếu đã mua đất phèn thì không thể nóng lòng được đâu. Theo tôi thì trước mắt Bạn cứ trồng những cỏ, cây, củ, quả ngắn ngày lấy chút rau rạch và phục vụ chăn nuôi, lấy phân cải tạo đất. Bỏ năm đầu, vài ba năm sau mà lấy nó nuôi nó được là đã thành công rồi.
 
Làm nông dân mà muốn giàu thì không chỉ cần có kinh nghiệm.
Theo tôi thì Bạn cứ làm trước 1.500m2 để lấy kinh nghiệm, để hóng thêm đồng thời để thỏa nỗi đam mê.
Nếu đã mua đất phèn thì không thể nóng lòng được đâu. Theo tôi thì trước mắt Bạn cứ trồng những cỏ, cây, củ, quả ngắn ngày lấy chút rau rạch và phục vụ chăn nuôi, lấy phân cải tạo đất. Bỏ năm đầu, vài ba năm sau mà lấy nó nuôi nó được là đã thành công rồi.
Cám ơn bạn góp ý.
Thưa quý vị,

Qua tư vấn của anh @leviet_law , tôi không mua mảnh đất trồng ổi 5000m2 nữa. Hiện đang nghiên cứu ý tưởng của anh Việt là thuê lại các vườn chanh của nông dân đã bỏ, để chăm sóc và thu hoạch. Quý vị nào quan tâm, mời xem cụ thể tại http://agriviet.com/threads/gan-ket-ban-be-lam-giau-bang-trong-trot.214824/page-15#post-727007

Về mảnh 1500 hiện giờ đang có, tôi đang từng bước cải tạo lại đất trồng, để "trồng chơi" một giống lâu năm. Trong thời gian chờ cây lâu năm đủ lớn, thì tôi trồng cây ăn lá theo kiểu "lấy ngắn nuôi dài", mục đích nữa là phủ kín đất thay cho cỏ dại. Tôi chọn cây bù ngót. Đây là một giống cây bụi thân gỗ. Không rõ là nó có cạnh tranh mạnh với cây lâu năm không ? Mong được anh chị em giúp đỡ.

Trân trọng.
Tình hình cải tạo mảnh 1500

Chủ Nhật 15/3, để chuẩn bị cho cày đất, tôi cho bứng các gốc bạch đàn. Chúng mọc tự nhiên do đất bỏ không vài năm. Thoạt đầu cứ nghĩ chúng lên được bằng hạt nên có rễ cọc phát triển, nghĩ là khó bứng. Nhưng khi bứng rồi mới thấy, do cây không còn rễ cọc, chỉ toàn rễ chùm và chúng chỉ ăn sâu đến khoảng 20 - 30cm, nên việc bứng bỏ cũng khá dễ dàng.

Mới thấy tác hại của phèn ghê thật, rễ đâm xuống gặp phèn là khựng lại cả. Do vậy, cây nào mà phát triển được bộ rễ chùm, mọc ngang, thì sẽ sống được trên đất phèn.

Chợt nghĩ, những cây "quý tộc" nếu không có rễ cọc (giống từ chiết nhánh) vẫn có cơ mai sống tốt, với điều kiện nước không bị nhiễm phèn và tạo được một nền đất nhân tạo đủ sâu cho chúng.
 
Cám ơn bạn góp ý.
Thưa quý vị,

Qua tư vấn của anh @leviet_law , tôi không mua mảnh đất trồng ổi 5000m2 nữa. Hiện đang nghiên cứu ý tưởng của anh Việt là thuê lại các vườn chanh của nông dân đã bỏ, để chăm sóc và thu hoạch. Quý vị nào quan tâm, mời xem cụ thể tại http://agriviet.com/threads/gan-ket-ban-be-lam-giau-bang-trong-trot.214824/page-15#post-727007

Về mảnh 1500 hiện giờ đang có, tôi đang từng bước cải tạo lại đất trồng, để "trồng chơi" một giống lâu năm. Trong thời gian chờ cây lâu năm đủ lớn, thì tôi trồng cây ăn lá theo kiểu "lấy ngắn nuôi dài", mục đích nữa là phủ kín đất thay cho cỏ dại. Tôi chọn cây bù ngót. Đây là một giống cây bụi thân gỗ. Không rõ là nó có cạnh tranh mạnh với cây lâu năm không ? Mong được anh chị em giúp đỡ.

Trân trọng.
Tình hình cải tạo mảnh 1500

Chủ Nhật 15/3, để chuẩn bị cho cày đất, tôi cho bứng các gốc bạch đàn. Chúng mọc tự nhiên do đất bỏ không vài năm. Thoạt đầu cứ nghĩ chúng lên được bằng hạt nên có rễ cọc phát triển, nghĩ là khó bứng. Nhưng khi bứng rồi mới thấy, do cây không còn rễ cọc, chỉ toàn rễ chùm và chúng chỉ ăn sâu đến khoảng 20 - 30cm, nên việc bứng bỏ cũng khá dễ dàng.

Mới thấy tác hại của phèn ghê thật, rễ đâm xuống gặp phèn là khựng lại cả. Do vậy, cây nào mà phát triển được bộ rễ chùm, mọc ngang, thì sẽ sống được trên đất phèn.

Chợt nghĩ, những cây "quý tộc" nếu không có rễ cọc (giống từ chiết nhánh) vẫn có cơ mai sống tốt, với điều kiện nước không bị nhiễm phèn và tạo được một nền đất nhân tạo đủ sâu cho chúng.
 
Tình hình cải tạo mảnh 1500

Các gốc bạch đàn đã bứng xong, chiều sâu đất canh tác chỉ dưới 20cm.
IMG_20150316_152659_1426511337031.jpg
IMG_20150316_152816_1426511294731.jpg

Một cây nữa vừa bứng xong hôm nay.
3a.jpg

3.jpg

Dưới con mương (rỗng) gần đây xuất hiện lớp tảo xanh (hay rong ?), có bầy cá nhỏ xíu (dài khoảng 1 - 1,5cm) vẫn còn tung tăng.

Xin hỏi các bác, nước này có nuôi cá lớn được không ?
4.jpg
 


Back
Top