Tìm trên mạng "Nắng ở Hà Nội" thì có nhiều lắm.
Ví dụ:
http://dantri.com.vn/c20/s20-544149/ha-noi-ngay-nang-dem-ret-vung-nui-co-noi-7-do-c.htm
*
Chủ Nhật, 04/12/2011 - 00:00
Không khí lạnh còn chi phối các tỉnh miền Bắc những ngày tới.
Khu vực Hà Nội duy trì ngày nắng ấm, đêm rét 12 độ C;
các tỉnh vùng núi có nơi xuống thấp nhất còn 7 độ.
*
http://megafun.vn/tin-tuc/xa-hoi/201202/Ha-Noi-don-nang-am-tren-20-do-C-184847/
Chủ Nhật, 05/02/2012
*
Từ hôm nay (5/2) người dân Hà Nội sẽ được đón những tia nắng ấm
hiếm hoi với nhiệt độ cao nhất 19 – 22 độ C.
Thời tiết này chỉ duy trì trong 2 - 3 ngày.
*
Còn đây là kỷ lục rét nhất ở miền Bắc, kéo dài 38 ngày,
từ 14/1/2008 đến 21/2/2008:
*
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/71/85/5693/Default.aspx
Coi biểu đồ nhiệt độ, thì có nắng vào ngày 16 đến 20/1, từ 2 đến 4/2,
và từ 14 đến 17/2, từ 20 đến 24/2. Cứ vài ngày nắng đó, thì nhiệt
độ tăng vọt lên mấy độ. Những lúc nhiệt độ tụt nhanh xuống, là những
ngày gió bấc thổi mạnh. Khi mấy đợt gió bấc liên tục gối nhau thổi,
thì nhiệt độ xuống như làn sóng. Tuy vậy, khi gió bấc thổi liên tục,
thì lại là những ngày nắng, mặc dù không thể thấy trên biểu đồ nhiệt độ.
*
Tôi ở miền Bắc đến 35 tuổi mới ra đi, làm sao quên được thời tiết?
Cái tuổi đó không những khó quên, mà còn nhìn được sâu vào bên
trong của các hiện tượng mình nhìn thấy nữa.
*
Chuyện phun vi khuẩn thối lên lá và bông cây cối mà làm thối được?
Chắc bạn nghĩ rằng cây nó chết rồi, không còn sức chống thối rữa?
Bạn nên nói những gì đúc rút từ thực tế, đừng suy đoán dễ dàng như vậy.
*
Chuyện làm mận không bị sâu cũng khó lắm.
Anh bạn hàng xóm của tôi cũng bị vậy.
Thỉnh thoảng tôi đi qua, cũng hái mấy chục trái ăn,
phải lấy dao cắt chỗ sâu đi, ăn cũng vẫn rất ngon.
Cuối cùng anh ta chặt cây đi, tôi cũng mất ăn luôn.
*