làm gì để thoát nghèo ?các bác ơi giúp em với !!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter duc34tc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?
 
Đừng nản chí bác .thất bại là mẹ thành công huống chi Bác là 1 người sử dụng được máy vi tính .
Bác phải tìm nguyên nhân thất bại chứ.
Ai mới bước vào chăn nuôi mà không gặp rủi ro và thất bại
Cố lên nhé bác
1 ngày trách móc sau bằng 1 giờ làm việc
Giờ ấy làm cho đầu óc ta nhẹ và làm cho túi ta nặng
(tăng bác nhé)
 
Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?
Có một bài học về đầu tư: Đừng bao giờ dồn hết vốn liếng vào 1 canh bạc . . .
 
Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?

Tự tin quá để đi tới khi chưa nắm vững hết vấn đề, chưa lường hết rắc rối sẽ phát sinh và không có kế sách khi bị rủi ro, thất bại là phải rồi

Cách hay nhất là bác hãy vớt vát thu hồi bớt vốn lại..để hạn chế lỗ lã..
Sau đó án binh bất động...vì càng gồng sẽ càng chết đó,, Trồng rau nuôi cá Chăm sóc vườn tược để tự túc 1 phần thực phẩm
đi làm công nhân. Để có tiền qua ngày..và suy gẫm…bác sẽ biết thất bại từ đâu
Vào diễn đàn sinh hoạt..ra chợ tìm hiểu thị trường…sẽ có lúc bác sẽ biết phải tiến bằng cách nào
Và dù tiến bằng cách nào bác cũng phải hết sức rành rẽ về kĩ thuật nuôi trồng..phòng ngừa được hết thiên tai dịch bịnh,, biết chắc nhu cầu thị trường…và những qui luật của thị trường
Không được làm cầu may, Vì may mắn là do chính mình tạo ra ,mà chỉ nên làm khi đã nắm vững vấn đề, nắm chắc phần thắng
“Nếu bác luyện tập đủ 10 ngàn giờ bác sẽ làm chủ được bất kì tình huống nào dù có rắc rối tới đâu”

..... thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản

Vợ chồng không được dấu diếm..
hãy nói thật và không thêm bớt vì người vợ tốt bao giờ cũng an ủi và giúp đỡ được chồng lúc khó nhăn nhất vì đó là đạo làm vợ
có câu rằng " trong sự thành công của các danh nhân...bao giờ cũng có bóng dáng người vợ ở đằng sau"
 
em cảm ơn các bác ! dây không phải là lần đầu em chăn nuôi các bác ah
em vùa tốt nghiệp đại học sphn2 xong thì lấy vợ .nói thì hơi quá nhưng em biết đến chăn nuôi từ khi con nhỏ vì em được lam cùng gia đình ,hic
đúng là làm để lo cho cs gia đình đã kho chứ chưa nói đến làm giàu các bác ah
nhưng em tin chi cần cố gáng và quyết tâm làm lại thi mọi chuyện biêt đâu sẽ khả quan hơn chăng .>>
 
K chju khuất phục bởi bất cứ 1 lý do nào
 
dù bất cứ một ly do nào em cũng không từ bỏ niêm đam mê của mình các bác a
em thich chăn nuôi ,mong các bác ủng hộ và giúp đỡ em nhiều !
thân !:9^:
 
co gan len bac

--------

em khuyen bac nen noi cho vo bac biet de 2 vo chong cung tim cach , hoi truoc em cung nhu bac lam luc muon chay tron nhung nho 1 noi cua nguoi yeu , anh ak em luon ben anh du o bat cu noi dau va bat cu viec gi do cung la dong luc vuong len
 
Last edited:
Gửi Bác PHỤNG-ĐIÊN

Tự tin quá để đi tới khi chưa nắm vững hết vấn đề, chưa lường hết rắc rối sẽ phát sinh và không có kế sách khi bị rủi ro, thất bại là phải rồi

Cách hay nhất là bác hãy vớt vát thu hồi bớt vốn lại..để hạn chế lỗ lã..
Sau đó án binh bất động...vì càng gồng sẽ càng chết đó,, Trồng rau nuôi cá Chăm sóc vườn tược để tự túc 1 phần thực phẩm
đi làm công nhân. Để có tiền qua ngày..và suy gẫm…bác sẽ biết thất bại từ đâu
Vào diễn đàn sinh hoạt..ra chợ tìm hiểu thị trường…sẽ có lúc bác sẽ biết phải tiến bằng cách nào
Và dù tiến bằng cách nào bác cũng phải hết sức rành rẽ về kĩ thuật nuôi trồng..phòng ngừa được hết thiên tai dịch bịnh,, biết chắc nhu cầu thị trường…và những qui luật của thị trường
Không được làm cầu may, Vì may mắn là do chính mình tạo ra ,mà chỉ nên làm khi đã nắm vững vấn đề, nắm chắc phần thắng
“Nếu bác luyện tập đủ 10 ngàn giờ bác sẽ làm chủ được bất kì tình huống nào dù có rắc rối tới đâu”



Vợ chồng không được dấu diếm..
hãy nói thật và không thêm bớt vì người vợ tốt bao giờ cũng an ủi và giúp đỡ được chồng lúc khó nhăn nhất vì đó là đạo làm vợ
có câu rằng " trong sự thành công của các danh nhân...bao giờ cũng có bóng dáng người vợ ở đằng sau"

Rất thích & đồng tình với cách của Bác
 
cám ơn các bác nhiều !
trong cuộc sống ai cũng có lúc gặp khó khăn mhwng không phải ai biết cách đứng dậy một cách nhanh nhất phải không các bác !
gần đây lên diễn đàn em thấy mình tự tin lên nhiều lắm các bác a ,em hi vọng sẽ được mọi người chia sẻ chút ít kinh nghiệm để em đứng dậy bước tiếp !!!!!!!!!!!
 
co len bac em thi ko biet kinh nghiem nuoi cho . chu nuoi heo em voi bac la dong nghiep , co gi bac nt so nay nha , anh em tam su ban dong hanh 01634365067
 
ok
em còn trẻ lắm các bác ah ,,em sinh năm 89 mà .em có nhiều lý do để ko dừng lại bác ah
vì đam mê ,vì kinh tế ,vì cả cs nữa ,em tên Đức bác tên j vây ?
 
mjnh nho thua bac 2 tuoi nua do min tren phuong o hue , lam trang trai duoc 3 nam , ma nam nay la nam thanh cong nhat do bac ak , ban cu nt so nay cho em di 01634365067
 
Chó cũng là loại dễ nuôi, sao mà để chết đến 2/3 lận vậy chú?
 
cả làng em chó đều bị chết hết các bác ah ,,,cứ tầm 7-8kg thì lăn ra chết
đầu tiên là chó bỏ ăn ,nôn mửa sau đó bị đi ỉa ,,con nào nhẹ thì phân mầu hồng hồng con nào nặng thì ra cả máu tươi luôn các bác ah
em tim hiểu và tham khảo ý kiến mọi người thì biết đó là bệnh care tiêm phòng và cho uống thuốc ngay nhưng tình hình vẫn không khả quan lăm .
con nào con sống thì bây giờ rất khỏe .đây là bài học đắt giá của em ,mọi người thích nuoi chó cũng cẩn thận nhé !

--------

nhưng em vẫn máu nuôi chó lắm , gia đình ngăn cản ,vợ cũng chẳng buồn nói j nữa làm em thấy ........ em cũng đâu có muốn nó chết như vậy chứ ,,,,,,,
 
Last edited by a moderator:
care và viêm ruột hoại tử đó các bác khi chuyển mùa rất dễ bị. tiêm phòng cho bệnh cảee và chick peni strepto khi chó bắt đầu có biểu hiện là khỏi ah. e hỉ nuôi có chục con giữ nhà nên cũng chỉ biết có thế thôi hihi chúc các bác thành công nhé
 
Tự tin quá để đi tới khi chưa nắm vững hết vấn đề, chưa lường hết rắc rối sẽ phát sinh và không có kế sách khi bị rủi ro, thất bại là phải rồi

Cách hay nhất là bác hãy vớt vát thu hồi bớt vốn lại..để hạn chế lỗ lã..
Sau đó án binh bất động...vì càng gồng sẽ càng chết đó,, Trồng rau nuôi cá Chăm sóc vườn tược để tự túc 1 phần thực phẩm
đi làm công nhân. Để có tiền qua ngày..và suy gẫm…bác sẽ biết thất bại từ đâu
Vào diễn đàn sinh hoạt..ra chợ tìm hiểu thị trường…sẽ có lúc bác sẽ biết phải tiến bằng cách nào
Và dù tiến bằng cách nào bác cũng phải hết sức rành rẽ về kĩ thuật nuôi trồng..phòng ngừa được hết thiên tai dịch bịnh,, biết chắc nhu cầu thị trường…và những qui luật của thị trường
Không được làm cầu may, Vì may mắn là do chính mình tạo ra ,mà chỉ nên làm khi đã nắm vững vấn đề, nắm chắc phần thắng
“Nếu bác luyện tập đủ 10 ngàn giờ bác sẽ làm chủ được bất kì tình huống nào dù có rắc rối tới đâu”



Vợ chồng không được dấu diếm..
hãy nói thật và không thêm bớt vì người vợ tốt bao giờ cũng an ủi và giúp đỡ được chồng lúc khó nhăn nhất vì đó là đạo làm vợ
có câu rằng " trong sự thành công của các danh nhân...bao giờ cũng có bóng dáng người vợ ở đằng sau"

Nhìn nick bác em thấy sao sao. Mà những chia sẽ của bác thì hết ý! Trong đoạn em thấy có trùng suy nghĩ của em đó nha! Không biết bác đã đọc cùng 1 cuốn sách với em không! Tựa "Cần cù có bù thông minh?" em kết nhất câu đó!
 
Em ở hải dương ,em vưa mói lây vợ các bác a
đám cưới xong 2 vợ chông dồn hết tiên vào mua được 15con lợn và 60 con cho
\nao ngờ bây giờ lơn cung chết vi dịch bệnh ,cho cũng ra đi mất 2/3 rồi
hic thật tình em cũng rất buồn vi như vậy nhưng không dám nói ra sợ vợ em nản.nhưng quả thật chưa có lúc nào em thấy mình hụt hẫng như vậy .giúp em voi mọi người ơi ?

Một câu hỏi khó chưa lời đáp; "Cho tới bây giờ mặt vẫn chau"
Đọc những tâm sự của bạn cũng những chia sẻ của các bác thật sự mình không biết nói gì nữa. Im lặng đôi khi cũng là một cách nhưng mình nghĩ đôi khi một lời động viên sẽ làm cho ai đó có thêm nghị lực để vượt qua.
Nhiều người tiêu tiền rất giỏi, với họ lúc nào tiền trong túi cũng rủng rỉnh, xài mà không thèm nghĩ. Những người đó không phải vì họ may mắn mà là vì họ được hưởng may mắn. May mắn thật sự là do chính chúng ta tạo ra. Đôi lúc chỉ có sự cố gắng thôi là chưa đủ để thành công. Và quá trình nào cũng cần có time "luyện tập".
Bạn hơn nhiều người ở chỗ bạn có gia đình vậy nên bạn hãy tôn trọng điều đó. Hoàn cảnh trước mắt chỉ là một thử thách nhỏ để bạn, chúng ta trưởng thành hơn. Việc bạn cần làm lúc nào là cố gắng chăm sóc tốt những gì còn lại, tận dụng nó để thu hồi được phần vốn nào hay phần đó rồi tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Bạn còn rất trẻ để làm những việc đó, vấn đề là bạn đừng nản chí mà hãy sáng suốt tìm ra cho mình một con đường thích hợp. Điều kiện hoàn cảnh của bạn và của mỗi người rất khác nhau. Bạn không nói cụ thể được thì rất khó để đưa ra một hướng đi phù hợp. Chỉ mong rằng bạn sẽ cố gắng và sớm vượt qua giai đoạn hiện tại.
"Mỗi vĩ nhân cũng chỉ có 24h mỗi ngày. 24h đó bạn làm gì?"
 
Nhìn nick bác em thấy sao sao. Mà những chia sẽ của bác thì hết ý! Trong đoạn em thấy có trùng suy nghĩ của em đó nha! Không biết bác đã đọc cùng 1 cuốn sách với em không! Tựa "Cần cù có bù thông minh?" em kết nhất câu đó!

Lão mỗ chưa đọc cuốn sách đó,
nhưng lão mỗ hiểu câu tục ngữ dân gian “ cần cù bù thông minh” ý nói về kĩ năng luyện tập cũng sẽ làm cho người ta thành công trong công việc..tương đương 1 người có năng khiếu

Nếu 1 ngày bạn cần cù 8 tiếng bên trang trại thì sau 10 ngàn giờ( hơn 3 năm) thì có cái trục trặc nào trong chăn nuôi mà bạn không trải qua? Kể cả các trục trặc của thị trường về sản phẩm đó . tương đương học xong 1đại học...thực tế
1 đứa con chăm chỉ và đứa con thông minh đều được cha mẹ , bạn bè, xã hội trân trọng quí mến ngang nhau

Nhưng những bộ môn thuộc về sáng tạo..thì sự thông minh luôn thành công hơn thí dụ Hội họa (ngệ thuật)
Nếu bạn không năng khiếu thì sau 10 ngàn giờ tập vẽ bạn sẽ chỉ trở thành người thợ vẽ rất giỏi.. rất đẹp
Nhưng chỉ người có năng khiếu mới tạo thành 1 bức tranh làm rung động lòng người dù nét vẽ có nguệch ngoạc
 
Last edited by a moderator:
Em hiểu ý bác! Từ nhỏ em vẫn biết nhưng thực tế em chưa tin. Và em thấy bác đã trãi nghiệm thì bác hiểu và khẳng định được bằng thực tiễn, CÒN em bây giờ mới ngộ ra, hii, đang tự luyện mình hằng ngày. Vậy năng khiếu vẫn có lợi thế so sánh riêng phải không bác, nhưng điều đó chưa đủ để quyết định được vấn đề. Quyết định điều gì là do chính mình lúc này!
 
Back
Top